LỄ CÁC THÁNH TỬ ÐẠO VIỆT NAM Mừng 60 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam tại Paris


do Ðức Cha NGUYỄN VĂN HÒA, Nguyên Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, chủ tế, ngày Chúa nhật 18-11-2007

Ðể mừng khánh nhật kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam tại Pháp, trong suốt năm 2007, một chương trình đặc biệt đã được Ban Giám Ðốc đưa ra, trong đó, ba ngày đại lễ quan trong, giáo dân được lãnh Ơn Toàn Xá. Lấn thứ nhất vào chủ nhật 24 tháng 06, Ðức Cha Fortunato BALDELLI, Sứ thần Toà Thánh tại Paris đã chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn tại Giáo Xứ, với sự đồng tề của trên 20 linh mục và phó tế Việt Pháp. Lần thứ hai vào chủ nhật 14 tháng 10, tại Notre Dame de Fatima, Paris quận 19, Cha Phêrô Luca Hà Quang Minh, Ðại Diện Tuyên Úy Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp, đã đồng tế cùng với các cha tuyên úy và sinh viên việt nam tại pháp thánh lễ tạ ơn thứ hai.

Lấn thứ ba, vào chủ nhật 18.11.2007, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Nguyên Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giám mục Giáo Phận Nha Trang, đã đáp lời mời của Giáo Xứ Việt Nam Paris đến chủ tế thánh lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Cùng đồng tế với Ngài có khoảng 40 linh mục và phó tế việt nam khác. Ðây cũng là thánh lễ lãnh Ân Toàn Xá lần thứ ba và là lần cuối cùng của Năm Hồng Ân, mừng 60 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam Paris.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, là cuộc rước kiệu suy tôn các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Rồi hôn kính di ảnh các Ngài. « Kìa ai còn lưu tiếng thiên thu, cương quyết vì đạo Chúa hiến thân ! Lời ai hòa trong gió âm u ! Máu ai còn tiếng vang xa gần. Dù kiếm sắc sờn chi, dù gông mang xá gì ! Nêu gương cho khắp thế soi chung, trong đau thương chí khí anh hùng. Lòng vàng đá không hề phai, mặc đòn đánh, mặc gươm chém hay đầu rơi. Lòng vàng đá không hề phai, Rầy cùng Chúa, đầy vinh sáng trên cõi Trời,… »

Ðầu lễ, trong lời chào mừng, Ðức Ông Giám Ðốc Mai Ðức Vinh đã đại diện Cộng Ðoàn cám ơn Ðức Cha Phaolô đã nhận lời đến cử hành thánh lễ để cùng Cộng Ðoàn Giáo Xứ cử hành lễ Các thánh Tử Ðạo Việt nam và dâng lời tạ ơn Hồng Ân Chúa, trong năm mừng 60 năm thành lập Giáo Xứ. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến sự gắn bó của Giáo Xứ Việt Nam với Giáo Hội Việt Nam, trong đó gương sống đạo của Các Thánh Tử Ðạo cha ông luôn được ghi ơn, nhắc nhớ và tôn kính, và lới chỉ dậy của các chủ chăn trong Hội Ðồng Giám Mục luôn được kính yêu và áp dụng. Ngài cám ơn Ðức Cha Phao lô, đã đến với Giáo xứ Việt Nam Paris, mang tình thương của Giáo Hội Quê Hương đến với giáo dân việt nam hải ngoại

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, nhắc đến Lời Chúa trong Sách Khôn Ngoan, Sách Tông Ðồ Công Vụ và Sách Phúc Âm Thánh Gioan, Ðức Cha Phaolô đã cắt nghĩa « Tội Hồng Phúc » và xác định vai trò « Chị cả của Giáo Xứ Việt Nam Paris trong các Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại ».

Sang phần Lời Nguyện Giáo Dân, 5 cộng đoàn đã cử người đại diện dâng lời nguyện.

Cộng đoàn Versailles : Lậy Chúa, Chúng con cầu xin Chúa cho các Chủ chăn Hội Thánh, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, được đầy khôn ngoan, bác ái và nhất là luôn trung tín, để lời rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu chết và sống lại được mọi người thành kính đón nhận.

Cách riêng, chúng con cầu cho Giáo Hội Việt Nam được sinh ra và lớn lên bởi chứng từ của các Thánh Tử Ðạo, những vị tiền nhân chúng con, đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho Ðức Kytô. Xin Chúa cho các tu sĩ nam nữ Việt Nam được luôn trung thành với ơn gọi của mình, là « sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để đem hạnh phúc đến cho tha nhân ». Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Cộng đoàn Antony : Trong mọi lãnh vực, Giáo Hội mong chờ giáo dân chung phần trách nhiệm, để làm sống động đức tin trong Hội Thánh Chúa. Xin Chúa Thánh Thầndẫn dắt mỗi anh chị em chúng con, luôn biết ý thức trách nhiệm của mình và can đảm dấn thân hoạt động tông đồ nơi môi trường sống của mỗi người tuỳ theo nhu cầu đòi hỏi. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Cộng đoàn Marne-La-Vallée : Lậy Chúa, nhờ Ơn Chúa, có những lúc chúng con cảm thấy mạnh dạn, can đảm, vũng vàng trong đức tin. Nhưng cũng có những tháng ngày khác, chúng con cũng có thể thấy mình yếu đuối, đức tin mình bấp bênh, chao đảo. Xin Chúa cho những ai đang vững tin và thành công trong cuộc sống, biết đưa tay dìu dắt những anh em khác đang gặp khó khăn, thử thách, để luôn cùng nhau tiến về Nươ1c Trời trong tình huynh đệ và liên đới. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Cộng đoàn Sarcelles : Trong thế giới hôm nay, với muôn vàn biến động, nguyên xin Chúa hãy thương ban cho các Quốc Gia, các dân tộc, biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, giải tỏa những tị hiêèm tôn giáo, để cùng chung sống trong no ấm và hoà bình. Xin Chúa cũng ban ơn cho nhà cầm quyền nơi chúng con cư ngụ biết thương yêu và lắng nghe ý kiến của người dân, để cả nước được chung hưởng niềm an vui, hạnh phúc và an bình. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Cộng đoàn Créteil : Lậy Chúa, hôm nay chúng con dâng lễ mừng kính Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam và hân hoan mừng 60 năm thành lập Giáo Xứ Việt Nam Paris. Chúng con xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Cộng Ðoàn chúng controng suốt 60 năm qua. Nguyện xin Chúa mmãi mãi soi sáng, dìu dắt Cộng Ðoàn chúng con, để, qua đời sống hằng ngày, chúng con biết làm gương sáng và làm chứng nhân Tình Yêu của Chúa trong môi trường gia đình và xã hội, theo gương các Thánh xưa kia. Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Cuối lễ, Ðức Ông Mai Ðức Vinh công bố lại với Cộng Ðoàn « Sắc Lệnh về Ơn Toàn Xá của Tòa Ân Giải Tối Cao », (Văn thư số 28/07/I) :

« Ban ƠN TOÀN XÁ cho các tín hữu, với các điều kiện thông thường (Xưng Tội, Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha), cùng thật lòng xa tránh mọi hướng chiều về bất cứ tội nào, được lãnh vào ngày Chúa Nhật thứ, 24 tháng sáu, Chúa Nhật, 14 tháng mười và Chúa Nhật, 18 tháng mười một, khi họ sốt sắng tham dự các nghi lễ tưởng niệm trong Giáo Xứ, hoặc khi chầu Mình Thánh trọng thể hay Mình Thánh đặt trong Nhà Tạm, cùng biểu lộ lòng hiếu thảo tuân phục Đức Thánh Cha, kêt thúc với việc đọc hay hát Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, cũng như một thánh ca kính Đức Mẹ Maria, cũng như những kinh khác được chuẩn y để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, như Oremus pro Pontifice ».

Sau lễ, Ông Chủ Tịch Hội Ðồng Mục Vụ Lê Ðình Thông đã đọc « Diễn văn chào mừng và cám ơn Ðức Cha Chủ Tịch ». Ông xin đại diện Giáo Xứ kính biếu Ðức Cha Chủ Tịch một món quà lưu niệm, do hai em thiếu nhi Thánh Thể tiến dâng, xin cám ơn quí khách, bạn bè, cùng toàn thể Cộng Ðoàn và xin mời quí quan khách dự tiệc tiếp tân trên sân thượng của Giáo Xứ.

Lễ đã xong, nhưng trong lòng nhiều người còn dào dạt tâm tình kính mến và thán phục Các Thánh Tử Ðạo tiền nhân. Có người còn lẩm bẩm quanh bữa tiệc tiếp tân lời ca mà ca đoàn đã hát trong lúc rước kiệu Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam :

« Kìa ai còn lưu tiếng thiên thu,
Cương quyết vì đạo Chúa hiến thân !
Lời ai hòa trong gió âm u !
Máu ai còn tiếng vang xa gần.

Dù kiếm sắc sờn chi,
Dù gông mang xá gì !
Nêu gương cho khắp thế soi chung,
Ttrong đau thương chí khí anh hùng.
Lòng vàng đá không hề phai,
Mặc đòn đánh, mặc gươm chém hay đầu rơi.

Lòng vàng đá không hề phai,
Rầy cùng Chúa, đầy vinh sáng trên cõi Trời,… »

Vẳng đâu đây lời ca vọng về mà ca đoàn đã hát sau rước lễ

« Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ
Lòng con quyết noi gương mẹ,
Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó,
Hiểm nguy dâng tràn đây đó,
Xin mẹ dậy con hai tiếng xin vâng !

Xin vâng, Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng
Hôm qua, hôm nay và ngày mai,
Xin vâng, Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng
Hôm nay, tương lai và suốt đời »

Paris, ngày 20/11/2007