Cuộc đời được ví như một hành trình, và đời sống đức tin được sánh như một cuộc chiến. Trên hành trình và trong cuộc chiến đó, nhiều lúc người ta cần phải biết dừng lại để lấy lại sức mạnh, nhìn lại quá khứ và định hướng hay vạch kế hoạch cho tương lai, ngõ hầu mới đủ sức bước hết con đường và đạt được thắng lợi.

Các linh mục là những người cũng đang bước đi trong hành trình cuộc đời và đang chiến đấu trong đời sống đức tin. Hơn nữa, các ngài không chỉ bước đi và chiến đấu cho riêng mình mà còn cho nhiều người khác, nhất là cho đoàn chiên mà Chúa và Giáo Hội đã giao phó cho các ngài. Vì thế, rất cần thiết các linh mục có lúc phải biết dừng chân để được tiếp sức, để có thời gian nhìn lại những gì đã làm và dự định những điều sẽ thực hiện, có như thế các ngài mới hy vọng hoàn thành một cách tốt đẹp sứ mạng mục tử, là điều mà Chúa đã tín trao, bản thân từng mong ước và các tín hữu hằng đợi chờ.

Trong đời sống thiêng liêng, tĩnh tâm là thời gian tốt nhất để các linh mục thực hiện những điều vừa nói. Hẳn là vì thế, nên trong Giáo luật đã có quy định: “Họ (các linh mục) cũng buộc tham dự các cuộc tĩnh tâm, theo quy định của luật địa phương” (Đ. 276 §4).

Ở giáo phận Vinh, ngoài những cuộc tĩnh tâm hằng tháng do mỗi giáo hạt tự tổ chức, hằng năm, Toà giám mục còn có một tuần tĩnh tâm cho tất các linh mục trong giáo phận. Năm nay, tuần tĩnh tâm diễn ra từ ngày 12-18.11.2007, và lần này có 135/153 linh mục (trong đó có 5 cha đang du học ngoại quốc) về tham dự.

Đúng là kỳ tỉnh dưỡng, duyệt xét quá khứ và hoạch định tương lai. Theo thời khóa biểu tại văn phòng Tòa giám mục, mỗi ngày các cha có khoảng 6 giờ để cùng nhau suy niệm, đọc kinh cầu nguyện, dâng lễ, đi đàng Thánh Giá, Chầu Thánh Thể… và 3 giờ để nghe Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu giảng phòng. Ngoài ra, các ngài sẽ hoàn toàn giữ thinh lặng để gặp gỡ riêng với Chúa và nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, các cha còn có dịp chia sẻ đời sống mục vụ với nhau, qua việc buổi chiều ngày cuối cùng, trong cuộc gặp gỡ chung với Đức giám mục giáo phận, các Ban ngành sẽ báo cáo hoạt trong năm qua và cùng nhau đưa ra chương trình cho năm tới.

Dịp tĩnh tâm không chỉ là thời gian để các linh mục lắng nghe, thưa chuyện với Chúa một cách đặc biệt và để các linh mục đang hoạt động trao đổi mục vụ với nhau, mà còn là dịp để các linh mục đang quản xứ được gặp gỡ, thăm hỏi các linh mục đã về hưu và các linh mục đã về hưu được nhìn thấy, chia sẻ thực trạng hiện tại của các giáo xứ, giáo phận. Cũng trong tâm tình liên đới giữa hàng giáo sĩ với nhau, đặc biệt hơn, đang trong tháng các linh hồn, nên trước khi kết thúc tuần tĩnh tâm, Đức giám mục và các linh mục sẽ đến viếng nghĩa trang Toà giám mục để cầu nguyện cho quý Đức cha, quý cha và các tín hữu đã qua đời.

Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha và các cha trong giáo phận gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong tuần tĩnh tâm năm nay, để sau kỳ tĩnh tâm này, các ngài hăng hái hơn phát huy những gì đã tốt đẹp, sửa chữa chấn chỉnh những gì còn thiếu sót, và nhất là đưa ra được những đường hướng mới phù hợp với thánh ý Chúa, hầu mỗi ngày Thiên Chúa được vinh danh và con người được hạnh phúc hơn.