63 linh mục và 18 phó tế thuộc giáo phận Hà Nội đã tập trung tại Tòa Tổng Giám mục để tĩnh tâm thường niên từ chiều 5/11 đến ngày 10/11.

Đúng như ý nghĩa của hai chữ tĩnh tâm, các vị không những phải tạm rời xa các nhà xứ và nhà trường ồn ào, các công tác bí tích và giảng dạy bề bộn, mà còn phải gác lại những bận tâm và lo lắng, những tính toán và dự phóng, để cho tâm hồn được yên tĩnh đủ, hầu đánh giá lại đời sống và con người của mình một năm qua, chuẩn bị chương trình sống và làm việc cho một năm mới.

Tuy nhiên, tĩnh tâm của người ki-tô hữu không chỉ có thế, mà trên hết, người ta sẽ tĩnh tâm trước mặt Thiên Chúa, bằng cách đặt đời sống và con người của mình trước Lời Chúa, trao đổi và cầu nguyện với Chúa, cử hành các bữa ăn Thánh Thể với Chúa, làm mới lại con người của mình qua bí tích Hòa Giải của Chúa… Để làm tốt việc này, đức Tổng Giám Mục đã mời cha giáo Micae Lê Xuân Tân thuộc giáo phận Long Xuyên đến giúp đỡ các cha và các thầy. Ngài đã đề nghị với các vị lấy cuộc đời Mô-sê, tôi trung của Thiên Chúa, và dĩ nhiên, cuộc đời của Đức Giê-su, làm cơ sở đối chiếu với cuộc đời của mình. Anh em sung sướng vì được dịp đọc lại Thánh Kinh, nhất là Cựu Ước, để khai thác những bài học hết sức bổ ích cho đời sống và con người mục tử, mà lâu nay mình đã bỏ quên.

Đức Tổng Giám Mục còn tinh tế mời gọi anh em cử hành những ngày này trong tâm tình hiệp thông với các linh mục đau ốm, đang nghỉ hưu, và các linh mục đã qua đời của giáo phận. Một cách nữa để bày tỏ sự hiệp thông với truyền thống giáo phận Hà Nội và Giáo Hội Việt Nam là các tham dự viên được yêu cầu mặc áo chùng thâm kiểu Việt Nam trong những buổi cử hành phụng vụ. Sự quan tâm của ngài còn được diễn tả qua việc bố trí cho các linh mục được các y bác sĩ đến khám bệnh vào ngày bế mạc tuần tĩnh tâm.

Một chi tiết thú vị không kém, cũng để làm tăng sự hiệp thông trong linh mục đoàn giáo phận, là tiệc chia tay và chúc mừng đức tân giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, nguyên là linh mục của giáo phận từ năm 1987, đã từng cộng tác tích cực trong việc xây dựng giáo phận qua các chức vụ quan trọng, từ cha quản xứ Thượng Thụy và Cổ Nhuế, cha giáo đại chủng viện Hà Nội, thư kí Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đến đại diện giám mục tổng giáo phận Hà Nội, cha xứ nhà thờ chính tòa và Tổng Đại Diện giáo phận.

Đúng là một tuần “từ bỏ” công việc, nhà cửa và những nỗi niềm riêng của mình, nhưng cũng là tuần “thu nhận” biết bao tình huynh đệ của linh mục đoàn giáo phận, biết bao khám phá về hình tượng người mục tử và nhất là biết bao ơn Chúa xuyên qua đó.