Vào hồi 7 giờ sáng ngày 07/10/2007 ngay đúng ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy Giáo phận, tại nhà thờ Chính toà Hải Phòng, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên đã long trọng dâng Thánh lễ truyền chức linh mục cho sáu thầy phó tế của Giáo phận. ..
Sáu tân chức hôm nay là những thầy đã tốt nghiệp Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội khoá 2000-2007, gồm: thầy Gioan Baotixita Bùi Văn Hân, thầy Đa Minh Nguyễn Thế Hưng, thầy Antôn Trần Văn Minh, thầy Gioakim Nguyễn Văn Thăng, thầy Giuse Nguyễn Văn Thiều, thầy Giuse Đào Trung Thời. Các thầy đã được Đức Giám mục Hải Phòng truyền chức phó tế ngày 03/07/2007 và đã có thời gian giúp tại các giáo xứ trong thánh chức phó tế. Khẩu hiệu của Thánh lễ truyền chức được trích từ tin Mừng thánh Gioan "Hãy theo thầy" (Ga 12,26). Đây cũng là khẩu hiệu của Đại hội Giới trẻ các Giáo phận miền Bắc sắp được tổ chức tại Giáo phận Hải Phòng trong hai ngày 08-09/11 tới.
Đến tham dự Thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện của các Cha Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, các Cha khách và đông đảo quý Cha, quý nam nữ tu sĩ giáo dân trong gia đình giáo phận trong cũng như ngoài nước, cùng quý khách mời.
Lễ truyền chức của Địa phận từ nhiều năm thường được cử hành khoảng 9 giờ sáng, nên Thánh lễ hôm nay được coi là sớm. Tuy nhiên quả là lòng sốt sắng và quý mến của anh chị em giáo dân vượt trên cả không gian - thời gian. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn tín hữu từ khắp nơi trong Giáo phận đã có mặt đông đảo tại Tòa giám mục. Có những vị ở xa quá như Xuân Ninh, trà Cổ, Móng Cái. .. đã đến từ chiều hôm trước và được thu xếp chỗ ngủ chu đáo. 6 giờ 30 sáng, quảng trước trước Toà giám mục đã không còn chỗ trống. Tuy chật chội nhưng ai cũng tỏ lộ vẻ hân hoan. Và hình như "ông Trời" hôm nay cũng có vẻ vui mừng. Trời thật sáng và thời tiết hết sức dịu mát. Chỉ hai hôm trước đây thôi, cả nước phải chịu đựng những cơn mưa tầm tã bởi cơn bão số 5. Ai cũng lo lắng. Nhưng những gì đang diễn ra hôm nay, quả là "thiên thời, địa lợi, nhân hoà". Ước mong khởi đầu đẹp diễn tả tình yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa nơi các tân chức này sẽ còn tiếp tục mãi nơi các ngài.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse chủ tế mời gọi sự hiệp thông của toàn thể cộng đoàn cho một Thánh lễ đặc biệt. Quả thế, ngoài sự kiện truyền chức, Thánh lễ hôm nay còn là ngày mừng kính quan thày Giáo phận - Đức Mẹ Mân Côi, là ngày kỷ niệm 6 năm truyền chức của của 11 Cha thụ phong năm 2001. Hôm nay cũng là ngày kết thúc tuần tĩnh tâm năm của các Cha trong Giáo phận.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse đã gợi lên hình ảnh các tân chức hôm nay như những con sư tử đá đẹp đẽ, kiêu hùng được người thợ đá tạc khắc nên từ những tấm đá thô ráp. Quả thế, các ngài khởi đầu cũng là những cậu bé, những thanh niên đầy yếu kém, nhưng qua thời gian đào luyện đã trở nên những con người trưởng thành hơn để hôm nay sẵn sàng bước lên thiên chức linh mục. Ngài cũng lưu ý, không chỉ các ứng viên linh mục mới phải trải qua một giai đoạn đào luyện mình, nhưng đó là bổn phận của mọi Kitô hữu. Mỗi người khi chịu Bí tích Rửa tội đều mang lấy ba thiên chức: tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô. Mỗi người đều là những tư tế, những ngôn sứ, những linh mục cộng đồng nên đều cần phải hằng ngày hoán cải mình theo Tin Mừng để trở nên trưởng thành hơn về Đức Tin, cũng như về con người quân bình, toàn diện, hầu nên như những chiến sĩ, những tông đồ đích thực.
Hướng tới các vị tân chức, Đức Giám mục căn dặn: "Anh em thân mến, anh em chuẩn bị lãnh nhận thiên chức linh mục của Hội Thánh. Anh em hãy nhớ chú tâm tin điều anh em đọc, dậy điều anh em tin và thi hành điều anh em dậy. Nếu anh em không làm như thế thì lý thuyết anh em truyền giảng chỉ là một lý thuyết suông".
Tiếp theo, với lòng lo lắng cho việc thi hành bổn phận của các tân linh mục, Đức Cha kêu gọi "với lòng khẩn thiết" sự cầu nguyện, cộng tác của mọi anh chị em giáo dân với các linh mục. Ngài nhấn mạnh: các linh mục là người mà Chúa và Hội Thánh gởi đến cho anh chị em để cùng với anh chị em chu toàn sứ mạng của Hội Thánh giữa lòng trần gian. Chính vì thế sự cộng tác và cầu nguyện của anh chị em sẽ giúp các linh mục làm tròn được việc bổn phận, không phải chỉ cho riêng mình, mà là cho và ở giữa anh chị em.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha hướng mọi người lên gương mẫu của Đức Maria, Đấng hiệp thông cứu chuộc với Chúa Kitô. Ngài mong muốn các tân chức hôm nay hằng nhìn lên Mẹ như là gương mẫu của đời mình và hằng dõi bước theo Mẹ. Cuối cùng, biểu lộ lòng yêu mến đặc biệt với Đức Maria quan thầy Giáo phận, Đức Cha phó dâng trọn vẹn nơi Mẹ các vị tân chức hôm nay.
Sau bài giảng của Đức Giám mục là nghi thức truyền chức linh mục. Hình ảnh các vị tiến chức phủ phục sẵn lòng chết mình đi cho một sứ mạng mới trong khi cộng đoàn sốt sáng hát Kinh cầu Các Thánh thật linh thiêng. Cho dù đã tham dự nghi thức này nhiều lần, nhưng quả thực, lòng tôi vẫn đầy xúc cảm.
Kết thúc nghi thức truyền chức là những hình ảnh cũng đầy xúc động. Đó là khi các ông bà cố của các Cha mới lên trao áo lễ cho các ngài. Ngày hôm nay, công lao cao dày của các vị đã được phần nào đền đáp. Những tràng pháo tay thật dài của cộng đoàn như những lời cám ơn các ông bà cố đã quảng đại trao cho Giáo Hội, trao cho mọi người những các con cái dứt ruột của mình để thành các linh mục ngày hôm nay.
Tiếp theo, các Cha nghĩa phụ sửa dây Stola và mặc áo lễ cho các tân linh mục. Đức giám mục xức dầu thánh hiến bàn tay các tân linh mục. Từ đây bàn tay họ trở nên những bàn tay nối dài của Chúa Giêsu trong việc cử hành các nhiệm tích và phục vụ dân thánh Chúa. Lần nữa, Đức Cha căn dặn các linh mục của Ngài hãy ý thức việc họ làm và dập khuôn đời sống họ theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa Kitô. Sau đó, đoàn đồng tế hôn chúc bình an các tân linh mục thể hiện tình huynh đệ hiệp thông gắn bó.
Sau phần hiệp lễ, tân linh mục Giuse Đào Trung Thời, thay lời các tân chức, đã có bài cảm ơn ngắn gọn súc tích. Ngài nói: Sứ mạng linh mục được nhận lãnh hôm nay là hồng ân của Thiên Chúa, là thành quả nuôi dưỡng, giáo dục, cầu nguyện của Đức Cha, của các bậc Cha Mẹ, của các Cha nghĩa phụ, các cha trong Giáo phận, các cha tại miền Nam nơi các tân linh mục theo học trước khi vào Đại Chủng viện, của ĐCV thánh Giuse Hà Nội và của tất cả mọi người đã giúp đỡ cách này cách khác, nhưng đều hết sức quý báu cho ơn gọi của các ngài. Trước những công ơn đó, các tân linh mục mong muốn sẽ nguyện cố gắng trở nên những mốn quà quý, những mốn quà đích thực của Thiên Chúa trong tay mọi người.
Sau đó, Đức Giám mục Giáo phận cũng bày tỏ niềm hân hoan khi Giáo phận có thêm những linh mục mới. Ngài khuyến gợi: Bài cám ơn của các tân linh mục rất hay và đầy đủ, nhưng như có câu: Không chỉ cám ơn bằng lời, nhưng cám ơnbằng cả cuộc đời. Đó là ý nghĩa rất đẹp của đời linh mục. Đó cũng là điều mà chúng ta cần phải nhớ.
Thánh lễ truyền chức kết thúc vào lúc 9 giờ 30 trong niềm vui hân hoan đầy sốt sắng của toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Ước mong niềm vui hồng ân hôm nay sẽ còn lưu dấu mãi nơi các tân chức. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các ngài và cho Giáo phận.
Sáu tân chức hôm nay là những thầy đã tốt nghiệp Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội khoá 2000-2007, gồm: thầy Gioan Baotixita Bùi Văn Hân, thầy Đa Minh Nguyễn Thế Hưng, thầy Antôn Trần Văn Minh, thầy Gioakim Nguyễn Văn Thăng, thầy Giuse Nguyễn Văn Thiều, thầy Giuse Đào Trung Thời. Các thầy đã được Đức Giám mục Hải Phòng truyền chức phó tế ngày 03/07/2007 và đã có thời gian giúp tại các giáo xứ trong thánh chức phó tế. Khẩu hiệu của Thánh lễ truyền chức được trích từ tin Mừng thánh Gioan "Hãy theo thầy" (Ga 12,26). Đây cũng là khẩu hiệu của Đại hội Giới trẻ các Giáo phận miền Bắc sắp được tổ chức tại Giáo phận Hải Phòng trong hai ngày 08-09/11 tới.Đến tham dự Thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện của các Cha Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, các Cha khách và đông đảo quý Cha, quý nam nữ tu sĩ giáo dân trong gia đình giáo phận trong cũng như ngoài nước, cùng quý khách mời.
Lễ truyền chức của Địa phận từ nhiều năm thường được cử hành khoảng 9 giờ sáng, nên Thánh lễ hôm nay được coi là sớm. Tuy nhiên quả là lòng sốt sắng và quý mến của anh chị em giáo dân vượt trên cả không gian - thời gian. Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn tín hữu từ khắp nơi trong Giáo phận đã có mặt đông đảo tại Tòa giám mục. Có những vị ở xa quá như Xuân Ninh, trà Cổ, Móng Cái. .. đã đến từ chiều hôm trước và được thu xếp chỗ ngủ chu đáo. 6 giờ 30 sáng, quảng trước trước Toà giám mục đã không còn chỗ trống. Tuy chật chội nhưng ai cũng tỏ lộ vẻ hân hoan. Và hình như "ông Trời" hôm nay cũng có vẻ vui mừng. Trời thật sáng và thời tiết hết sức dịu mát. Chỉ hai hôm trước đây thôi, cả nước phải chịu đựng những cơn mưa tầm tã bởi cơn bão số 5. Ai cũng lo lắng. Nhưng những gì đang diễn ra hôm nay, quả là "thiên thời, địa lợi, nhân hoà". Ước mong khởi đầu đẹp diễn tả tình yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa nơi các tân chức này sẽ còn tiếp tục mãi nơi các ngài.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse chủ tế mời gọi sự hiệp thông của toàn thể cộng đoàn cho một Thánh lễ đặc biệt. Quả thế, ngoài sự kiện truyền chức, Thánh lễ hôm nay còn là ngày mừng kính quan thày Giáo phận - Đức Mẹ Mân Côi, là ngày kỷ niệm 6 năm truyền chức của của 11 Cha thụ phong năm 2001. Hôm nay cũng là ngày kết thúc tuần tĩnh tâm năm của các Cha trong Giáo phận.Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse đã gợi lên hình ảnh các tân chức hôm nay như những con sư tử đá đẹp đẽ, kiêu hùng được người thợ đá tạc khắc nên từ những tấm đá thô ráp. Quả thế, các ngài khởi đầu cũng là những cậu bé, những thanh niên đầy yếu kém, nhưng qua thời gian đào luyện đã trở nên những con người trưởng thành hơn để hôm nay sẵn sàng bước lên thiên chức linh mục. Ngài cũng lưu ý, không chỉ các ứng viên linh mục mới phải trải qua một giai đoạn đào luyện mình, nhưng đó là bổn phận của mọi Kitô hữu. Mỗi người khi chịu Bí tích Rửa tội đều mang lấy ba thiên chức: tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô. Mỗi người đều là những tư tế, những ngôn sứ, những linh mục cộng đồng nên đều cần phải hằng ngày hoán cải mình theo Tin Mừng để trở nên trưởng thành hơn về Đức Tin, cũng như về con người quân bình, toàn diện, hầu nên như những chiến sĩ, những tông đồ đích thực.
Hướng tới các vị tân chức, Đức Giám mục căn dặn: "Anh em thân mến, anh em chuẩn bị lãnh nhận thiên chức linh mục của Hội Thánh. Anh em hãy nhớ chú tâm tin điều anh em đọc, dậy điều anh em tin và thi hành điều anh em dậy. Nếu anh em không làm như thế thì lý thuyết anh em truyền giảng chỉ là một lý thuyết suông".
Tiếp theo, với lòng lo lắng cho việc thi hành bổn phận của các tân linh mục, Đức Cha kêu gọi "với lòng khẩn thiết" sự cầu nguyện, cộng tác của mọi anh chị em giáo dân với các linh mục. Ngài nhấn mạnh: các linh mục là người mà Chúa và Hội Thánh gởi đến cho anh chị em để cùng với anh chị em chu toàn sứ mạng của Hội Thánh giữa lòng trần gian. Chính vì thế sự cộng tác và cầu nguyện của anh chị em sẽ giúp các linh mục làm tròn được việc bổn phận, không phải chỉ cho riêng mình, mà là cho và ở giữa anh chị em. Kết thúc bài giảng, Đức Cha hướng mọi người lên gương mẫu của Đức Maria, Đấng hiệp thông cứu chuộc với Chúa Kitô. Ngài mong muốn các tân chức hôm nay hằng nhìn lên Mẹ như là gương mẫu của đời mình và hằng dõi bước theo Mẹ. Cuối cùng, biểu lộ lòng yêu mến đặc biệt với Đức Maria quan thầy Giáo phận, Đức Cha phó dâng trọn vẹn nơi Mẹ các vị tân chức hôm nay.
Sau bài giảng của Đức Giám mục là nghi thức truyền chức linh mục. Hình ảnh các vị tiến chức phủ phục sẵn lòng chết mình đi cho một sứ mạng mới trong khi cộng đoàn sốt sáng hát Kinh cầu Các Thánh thật linh thiêng. Cho dù đã tham dự nghi thức này nhiều lần, nhưng quả thực, lòng tôi vẫn đầy xúc cảm.
Kết thúc nghi thức truyền chức là những hình ảnh cũng đầy xúc động. Đó là khi các ông bà cố của các Cha mới lên trao áo lễ cho các ngài. Ngày hôm nay, công lao cao dày của các vị đã được phần nào đền đáp. Những tràng pháo tay thật dài của cộng đoàn như những lời cám ơn các ông bà cố đã quảng đại trao cho Giáo Hội, trao cho mọi người những các con cái dứt ruột của mình để thành các linh mục ngày hôm nay.
Tiếp theo, các Cha nghĩa phụ sửa dây Stola và mặc áo lễ cho các tân linh mục. Đức giám mục xức dầu thánh hiến bàn tay các tân linh mục. Từ đây bàn tay họ trở nên những bàn tay nối dài của Chúa Giêsu trong việc cử hành các nhiệm tích và phục vụ dân thánh Chúa. Lần nữa, Đức Cha căn dặn các linh mục của Ngài hãy ý thức việc họ làm và dập khuôn đời sống họ theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa Kitô. Sau đó, đoàn đồng tế hôn chúc bình an các tân linh mục thể hiện tình huynh đệ hiệp thông gắn bó.Sau phần hiệp lễ, tân linh mục Giuse Đào Trung Thời, thay lời các tân chức, đã có bài cảm ơn ngắn gọn súc tích. Ngài nói: Sứ mạng linh mục được nhận lãnh hôm nay là hồng ân của Thiên Chúa, là thành quả nuôi dưỡng, giáo dục, cầu nguyện của Đức Cha, của các bậc Cha Mẹ, của các Cha nghĩa phụ, các cha trong Giáo phận, các cha tại miền Nam nơi các tân linh mục theo học trước khi vào Đại Chủng viện, của ĐCV thánh Giuse Hà Nội và của tất cả mọi người đã giúp đỡ cách này cách khác, nhưng đều hết sức quý báu cho ơn gọi của các ngài. Trước những công ơn đó, các tân linh mục mong muốn sẽ nguyện cố gắng trở nên những mốn quà quý, những mốn quà đích thực của Thiên Chúa trong tay mọi người.
Sau đó, Đức Giám mục Giáo phận cũng bày tỏ niềm hân hoan khi Giáo phận có thêm những linh mục mới. Ngài khuyến gợi: Bài cám ơn của các tân linh mục rất hay và đầy đủ, nhưng như có câu: Không chỉ cám ơn bằng lời, nhưng cám ơnbằng cả cuộc đời. Đó là ý nghĩa rất đẹp của đời linh mục. Đó cũng là điều mà chúng ta cần phải nhớ.
Thánh lễ truyền chức kết thúc vào lúc 9 giờ 30 trong niềm vui hân hoan đầy sốt sắng của toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Ước mong niềm vui hồng ân hôm nay sẽ còn lưu dấu mãi nơi các tân chức. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các ngài và cho Giáo phận.