CÁC LINH MỤC THANH HÓA THUYÊN CHUYỂN NHIỆM SỞ 2007
“NGƯỜI RA ĐI ĐẦU KHÔNG NGOẢNH LẠI…”
Trong khi đài VTV3 đang trình chiếu bộ phim hành động“Mười ngày mười đêm” với những tình tiết khá gay cấn, thì tại Giáo phận Thanh Hóa đang diễn ra cuộc thuyên chuyển nhiệm sở đầy sôi động của 44 linh mục, cũng trong vòng 10 ngày theo kiểu “thụt bi-da”(đón cha Tân Quản xứ đến và tiễn cha Cựu Quản xứ đi nhận nhiệm sở mới). Đây là cuộc thuyên chuyển qui mô nhất từ trước đến nay. Đấng Bản quyền Giáo phận - Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh - và Cha Tổng đại diện Phêrô Vũ Tiến Phúc, sẽ đích thân đưa đón và chủ tế những Thánh lễ bàn giao nhiệm sở, căn cứ theo Giáo luật.
Khoảng 5 năm một lần, Giáo phận Thanh Hóa sẽ có đợt thuyên chuyển như vậy. Thông lệ này được hình thành từ một gợi ý của Đức Cha Giuse và sự thống nhất của Linh mục đoàn giáo phận, sẵn sàng thay đổi mà không cần tham khảo ý kiến cá nhân. Một tinh thần siêu thoát của người môn đệ theo lời mời gọi của Đức Kitô : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).
Mở đầu cho cuộc thuyên chuyển là buổi “tống cựu nghinh tân” diễn ra tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa trưa ngày 25.09.2007, với sự thay đổi trách vụ Quản lý của cha Phaolô Mai Văn Hoàng (sẽ về coi sóc giáo xứ Kẻ Bền) và cha Giuse Nguyễn Văn Bình – nguyên phó xứ Hữu lễ kiêm phụ trách giáo xứ Kẻ Đầm - sẽ là Tân Quản lý của Tòa Giám mục.
Có khoảng trên dưới 200 giáo dân xứ Hữu lễ và Kẻ Đầm đã vượt qua hơn 50 cây số để tiễn chân cha Bình đến tận Tòa Giám mục. Những đôi mắt đỏ hoe, những giòng lệ tuôn trào và những lời chia sẻ nghẹn ngào… đã diễn tả rất nhiều tình thương mến của đoàn chiên mà cha từng coi sóc. Dù biết “chốn cũ” có lắm thân tình, cha vẫn sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ mới, không chần chừ, không nao núng trước chặng đường tương lai nhiều thách đố. Đó không chỉ là tinh thần của một linh mục trẻ như cha Bình, nhưng là tinh thần chung của linh mục đoàn Giáo phận Thanh Hóa. Một thái độ dứt khoát, một tinh thần “xin vâng” triệt để. Hình ảnh của người hăng hái lên đường:
“ Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…” (Nguyễn Đình Thi)
“LINH MỤC LÀ “TÀI NGUYÊN” CỦA GIÁO PHẬN”
Và sáng nay, ngày 26.09.2007, đã có trên dưới 2.000 giáo dân trên khắp giáo phận tề tựu về nhà thờ xứ Kẻ Bền để tham dự Thánh lễ nhận xứ của 2 cha Tân Quản xứ và Tân Phó xứ - Phaolô Mai Văn Hoàng và Phêrô Vũ Văn Cung. Đồng thời cũng để bày tỏ lòng biết ơn đối với cha Cựu Quản xứ - Giuse Nguyễn Văn Kỷ. Thánh lễ do chính Đức Cha Giuse chủ tế với sự tham dự của gần 30 linh mục.
Trong bài giảng lễ, Vị chủ chăn của Giáo phận đã nhắn nhủ với cộng đoàn hiện diện: “Linh mục là “tài nguyên” chung của Giáo phận, là người của muôn người, cần được chia sẻ đồng đều cho hết mọi nơi, không dành riêng cho bất cứ giáo xứ nào. Linh mục cũng là người, cũng có trái tim thương cảm; nhưng vì Chúa, vì Giáo hội, vì đoàn chiên, các ngài đã quyết lên đường với bước chân thừa sai. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài, để mỗi khuôn mặt mục tử là một khuôn mặt khác của Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
Sau bài giảng là nghi thức nhận xứ với các phần :
• Tuyên thệ
• Trao dây các phép
• Đức Cha đưa cha Tân Quản xứ đến:
* Ghế chủ tọa: tượng trưng quyền quản trị dân Chúa.
* Tòa giải tội: nhân danh Chúa Giêsu mở cửa cho tội nhân về với Chúa và cộng đoàn giáo xứ.
* Mở cửa nhà tạm: phân phát lương thực thiêng liêng cho dân Chúa.
• Lập lại lời hứa linh mục
Cuối buổi lễ là lời của vị đại diện Cộng đồng dân Chúa xứ Kẻ Bền với tâm tình cám ơn Đức Cha Giuse, niềm hân hoan đón nhận 2 cha mới về nhậm chức và cuối cùng là lời tri ân đối với cha Cựu Quản xứ: ” …Cha ơi, kể sao hết những kỷ niệm, ký ức và thời gian đã để lại trong tim chúng con bao tình thương mến, bao điều tốt đẹp…”Lại có tiếng nức nở, lại có nước mắt nhạt nhòa..
Sau cùng là tâm tình của 2 cha Tân Quản xứ và Tân Phó xứ đối với Đức Cha, Quí Cha và mọi thành phần đang hiện diện. Các ngài đặc biệt ngỏ lời với cộng đoàn giáo xứ với ước mong được sự nâng đỡ, cộng tác của bà con giáo dân, để xây dựng giáo xứ được thăng tiến và vững mạnh, xứng đáng là con cháu của 2 vị thánh tử đạo anh hùng (Thánh Giacôbê Mai Năm và Thánh Phaolô Ngân).
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục luôn biết thưa lời “xin vâng” tuyệt vời của Đức Maria và mau mắn lên đường như Mẹ, không mưu cầu sự an thân trong một “giang sơn” cố định, nhưng sẵn sàng đi đến mọi nơi và sống với mọi người, để Tin Mừng tình thương và sự hiệp nhất được hiện diện trên khắp mọi nẻo đường của Giáo phận Thanh Hóa thân yêu.
tgmth.com
“NGƯỜI RA ĐI ĐẦU KHÔNG NGOẢNH LẠI…”
Trong khi đài VTV3 đang trình chiếu bộ phim hành động“Mười ngày mười đêm” với những tình tiết khá gay cấn, thì tại Giáo phận Thanh Hóa đang diễn ra cuộc thuyên chuyển nhiệm sở đầy sôi động của 44 linh mục, cũng trong vòng 10 ngày theo kiểu “thụt bi-da”(đón cha Tân Quản xứ đến và tiễn cha Cựu Quản xứ đi nhận nhiệm sở mới). Đây là cuộc thuyên chuyển qui mô nhất từ trước đến nay. Đấng Bản quyền Giáo phận - Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh - và Cha Tổng đại diện Phêrô Vũ Tiến Phúc, sẽ đích thân đưa đón và chủ tế những Thánh lễ bàn giao nhiệm sở, căn cứ theo Giáo luật.
Khoảng 5 năm một lần, Giáo phận Thanh Hóa sẽ có đợt thuyên chuyển như vậy. Thông lệ này được hình thành từ một gợi ý của Đức Cha Giuse và sự thống nhất của Linh mục đoàn giáo phận, sẵn sàng thay đổi mà không cần tham khảo ý kiến cá nhân. Một tinh thần siêu thoát của người môn đệ theo lời mời gọi của Đức Kitô : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).Mở đầu cho cuộc thuyên chuyển là buổi “tống cựu nghinh tân” diễn ra tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa trưa ngày 25.09.2007, với sự thay đổi trách vụ Quản lý của cha Phaolô Mai Văn Hoàng (sẽ về coi sóc giáo xứ Kẻ Bền) và cha Giuse Nguyễn Văn Bình – nguyên phó xứ Hữu lễ kiêm phụ trách giáo xứ Kẻ Đầm - sẽ là Tân Quản lý của Tòa Giám mục.
Có khoảng trên dưới 200 giáo dân xứ Hữu lễ và Kẻ Đầm đã vượt qua hơn 50 cây số để tiễn chân cha Bình đến tận Tòa Giám mục. Những đôi mắt đỏ hoe, những giòng lệ tuôn trào và những lời chia sẻ nghẹn ngào… đã diễn tả rất nhiều tình thương mến của đoàn chiên mà cha từng coi sóc. Dù biết “chốn cũ” có lắm thân tình, cha vẫn sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ mới, không chần chừ, không nao núng trước chặng đường tương lai nhiều thách đố. Đó không chỉ là tinh thần của một linh mục trẻ như cha Bình, nhưng là tinh thần chung của linh mục đoàn Giáo phận Thanh Hóa. Một thái độ dứt khoát, một tinh thần “xin vâng” triệt để. Hình ảnh của người hăng hái lên đường:
“ Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy…” (Nguyễn Đình Thi)
“LINH MỤC LÀ “TÀI NGUYÊN” CỦA GIÁO PHẬN”
Và sáng nay, ngày 26.09.2007, đã có trên dưới 2.000 giáo dân trên khắp giáo phận tề tựu về nhà thờ xứ Kẻ Bền để tham dự Thánh lễ nhận xứ của 2 cha Tân Quản xứ và Tân Phó xứ - Phaolô Mai Văn Hoàng và Phêrô Vũ Văn Cung. Đồng thời cũng để bày tỏ lòng biết ơn đối với cha Cựu Quản xứ - Giuse Nguyễn Văn Kỷ. Thánh lễ do chính Đức Cha Giuse chủ tế với sự tham dự của gần 30 linh mục.Trong bài giảng lễ, Vị chủ chăn của Giáo phận đã nhắn nhủ với cộng đoàn hiện diện: “Linh mục là “tài nguyên” chung của Giáo phận, là người của muôn người, cần được chia sẻ đồng đều cho hết mọi nơi, không dành riêng cho bất cứ giáo xứ nào. Linh mục cũng là người, cũng có trái tim thương cảm; nhưng vì Chúa, vì Giáo hội, vì đoàn chiên, các ngài đã quyết lên đường với bước chân thừa sai. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài, để mỗi khuôn mặt mục tử là một khuôn mặt khác của Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
Sau bài giảng là nghi thức nhận xứ với các phần :
• Tuyên thệ
• Trao dây các phép
• Đức Cha đưa cha Tân Quản xứ đến:
* Ghế chủ tọa: tượng trưng quyền quản trị dân Chúa.
* Tòa giải tội: nhân danh Chúa Giêsu mở cửa cho tội nhân về với Chúa và cộng đoàn giáo xứ.
* Mở cửa nhà tạm: phân phát lương thực thiêng liêng cho dân Chúa.
• Lập lại lời hứa linh mục
Cuối buổi lễ là lời của vị đại diện Cộng đồng dân Chúa xứ Kẻ Bền với tâm tình cám ơn Đức Cha Giuse, niềm hân hoan đón nhận 2 cha mới về nhậm chức và cuối cùng là lời tri ân đối với cha Cựu Quản xứ: ” …Cha ơi, kể sao hết những kỷ niệm, ký ức và thời gian đã để lại trong tim chúng con bao tình thương mến, bao điều tốt đẹp…”Lại có tiếng nức nở, lại có nước mắt nhạt nhòa..
Sau cùng là tâm tình của 2 cha Tân Quản xứ và Tân Phó xứ đối với Đức Cha, Quí Cha và mọi thành phần đang hiện diện. Các ngài đặc biệt ngỏ lời với cộng đoàn giáo xứ với ước mong được sự nâng đỡ, cộng tác của bà con giáo dân, để xây dựng giáo xứ được thăng tiến và vững mạnh, xứng đáng là con cháu của 2 vị thánh tử đạo anh hùng (Thánh Giacôbê Mai Năm và Thánh Phaolô Ngân).
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục luôn biết thưa lời “xin vâng” tuyệt vời của Đức Maria và mau mắn lên đường như Mẹ, không mưu cầu sự an thân trong một “giang sơn” cố định, nhưng sẵn sàng đi đến mọi nơi và sống với mọi người, để Tin Mừng tình thương và sự hiệp nhất được hiện diện trên khắp mọi nẻo đường của Giáo phận Thanh Hóa thân yêu.
tgmth.com