Ngày gặp mặt của anh chị em di dân tại Giáo xứ Lãm Hà

Ngày 23/09/2007 vừa qua, quý Cha trong Ban Di dân Giáo phận Hải Phòng đã tổ chức ngày gặp mặt của anh chị em di dân tại Giáo xứ Lãm Hà.

Ngay từ sáng, mọi người đã tập trung về Giáo xứ Lãm Hà. Họ là Học sinh, Sinh viên, Công nhân viên chức, buôn bán… Họ đến từ nhiều tỉnh khác nhau như Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hoá, Hà Tĩnh….. Họ đến thành phố Hải Phòng để học tập hay kiếm tìm một công việc để kiếm sống

Đức Cha Giáo phận Hải Phòng đã cử 6 Cha chuyên lo cho anh chị em di dân đó là Cha Giuse Nguyễn Xuân Đài, Giuse Vũ Văn Hào, G.B Bùi Văn Nhượng, Phêrô Hoàng Văn thịnh, Giuse Nguyễn Văn Xứng và G.B Vũ Văn Kiện.

Buổi gặp gỡ và giao lưu hôm nay, Cha G. B Vũ Văn Kiện đã chia sẻ đề tài “ Từ Thập giá tới ơn cứu độ”. Cha đã so sánh sự khác biệt giữa cây thập giá và Thánh Giá. Tại sao có đau khổ trong đời sống? Mỗi người Chúa đều trao cho một cây thập giá. Nếu mọi người chỉ vác thập giá thôi thì vẫn còn đau khổ, nhưng nếu biết kết hợp thập giá đời mình với Thánh Giá Đức Giêsu, thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Khi gặp khó khăn hãy nhìn lên Thánh giá Chúa Giêsu anh chị em sẽ tìm được niềm vui, sự bình an và niềm hy vọng :

Mỗi khi ngậm quả bồ hòn

Nhìn lên Thánh Giá nỉ non đôi lời

Mỗi khi vấp ngã cuộc đời

Nhìn lên Thánh Giá, Chúa thời đỡ nâng.

Mọi người chăm chú lắng nghe và đón nhận bài chia sẻ với những câu chuyện rất đời thường và thực tế, những thách đố của thời đại trong thời buổi cơ chế thị trường, những lo toan vất vả của công ăn việc làm, những tệ nạn xã hội, sự cô đơn khi phải sống xa gia đình và quê hương.

Tiếp đó là thời gian thảo luận, nhiều anh chị em đã mạnh dạn đã đưa ra những khó khăn khi phải đối diện với môi trường học đường, môi trường làm việc tại các công ty, xí nghiệp, nhà trọ nhất là những tệ nạn xã hội ngày một gia tăng trong thành phố đang ngày một phát triển.

Cha Kiện đã đưa ra những câu trả lời thật dí dỏm và thực tế trong xã hội hiện tại mà anh chị em di dân đang phải tiếp cận. Ngài đã đưa ra những phương thế và đường hướng giúp cho anh chị em có cái nhìn lạc quan hơn để tiếp tục sống và làm việc trong môi trường của mình.

Sau phần thảo luận là Thánh lễ, Cha G.B Bùi Văn Nhượng đã chia sẻ bài Tin Mừng với ý tưởng về việc quản lý ân huệ Thiên Chúa ban cho mỗi người và cách đáp trả ân huệ đó sao cho xứng đáng, nhất là môi trường di dân, môi trường truyền giáo trong xã hội ngày hôm nay.

Kết thúc Thánh lễ Anh Matthêu Đoàn xuân Trịnh cám ơn quý Cha và tất cả anh chị em di dân đã về tham dự buổi gặp gỡ định kỳ. Cha Giuse Nguyễn Xuân Đài trưởng ban di dân cùng quý Cha thông báo cho mọi người có Thánh Thánh lễ cho anh chị em di dân vào 10 giờ30 phút sáng Chúa nhật hàng tuần tại nhà thờ Giáo xứ Lãm Hà. Mọi người rất vui khi được quý Cha trong ban di dân tạo điều kiện cho anh chị em có Thánh lễ dành riêng cho mình.

Sau Thánh lễ mọi người gặp gỡ nhau, cùng hát, cùng nhau dùng bữa cơm đơn giản và thân mật, nhưng tràn đầy tình Chúa và tình người. Mọi người làm quen với nhau, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm sống, những nơi mình đang làm việc, những nơi mình đang ở trọ giới thiệu cho nhau những công việc làm thích hợp, những chỗ ở thuận tiện.

Mọi người ra về trong sự bình an và hy vọng, để ngày mai, họ lại phải lên đường đến trường học, công sở làm việc, nhưng mọi người luôn xác tín rằng dù ở đâu, làm gì thì anh chị em luôn là những người Công Giáo tốt, luôn làm gương sáng, sống tình bác ái và nhất là có bổn phận truyền giáo cho những người xung quanh mình nữa.