Giới trẻ Yên Trì giáo phận Hải Phòng hướng tới Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh 2007
Ngay sau khi đại diện giới trẻ Giáo phận Hải Phòng nhận Thánh giá luân lưu trong ngày lễ bế mạc Đại hội giới trẻ Vinh, cách xa gần ngàn dặm, giới trẻ Giáo xứ Yên Trì đã có hoạt động khởi động phong trào “Giới trẻ Yên Trì hướng tới ngày Đại hội giới trẻ Hải phòng 2007” của Cha xứ đề ra trong một bầu khí đầy tươi mới và nhiệt huyết...
Dù đã giữa tháng Tám dương lịch nhưng âm lịch mới đang cuối tháng Bảy, lại là năm nhuận hai tháng Bảy nên những cơn ngâu dường như bây giờ mới vào hồi cao điểm, dai dẳng, rầm rì không muốn dứt. Hôm nay cũng vậy, vợ chồng chàng Ngưu có lẽ cả đêm không ngủ. Nước mắt hai người mừng vui lẫn lộn cho cuộc gặp gỡ sau bao tháng ngày xa cách sụt sùi, thầm thĩ tạo nên những cơn mưa rả rích, sủi ngàu bong bóng.
Lội trong mưa, từ rất sớm, các bạn trẻ trong toàn Giáo xứ đã tập trung đông đúc trong sân Nhà thờ chính (Nhà thờ chính xứ Yên Trì quen được gọi là Nhà thờ chính để phân biệt với các Nhà thờ xóm bao bọc xung quanh). Mặc cho phải đội mưa đêm và nhiều vạt áo đã thấm ướt, ngấm dần cái lạnh, muôn khuôn mặt đều ánh lên nét tươi vui, phấn khởi. Thế mới biết được hồn nhiệt khí nơi giới trẻ!
Sau giờ lễ sáng, trời vẫn mưa tầm tã. Giờ khởi hành quy định đã đến. Một cuộc hội ý bất thường được triệu tập. Anh trại trưởng đưa ra ý kiến: “Hay chúng ta chuyển buổi trại vào hôm khác?”. “Không, không, chơi không sợ khó, chơi không sợ khổ, chơi tới cùng!” mọi người đều đồng thanh hô lớn tiếng, và cả một rừng tay nhất loạt giơ lên mạnh mẽ như không chịu khuất phục trước bất cứ ngoại cảnh nào. Vậy là chuyến đi trại không có gì thay đổi.Tuy nhiên, trời cũng dần dần ngớt cho dù không hy vọng gì được một ngày nắng ráo vì những cơn mây đen vẫn còn thâm sì đang nối tiếp nhau trôi như những cuộn sóng thế chân đổi chỗ.
Sau giờ cầu nguyện, Cha xứ ban phép lành, nhắc nhở và nói lên ý nghĩa của buổi trại không chỉ để vui chơi trong dịp hè trước khi bước vào năm học mới, mà để có thời gian riêng gặp gỡ Chúa, sống với Chúa. Đặc biệt, sống trong tinh thần giới trẻ Địa phận hoạt động hướng về Đại hội giới trẻ năm tới của Tổng giáo phận do chính Địa phận nhà tổ chức, nên cuộc đi trại mang tính khởi động phong trào này càng mang ý nghĩa chung, hiệp thông và sâu sắc hơn. Tiếp theo, đại diện Đòan trại cám ơn Cha, hứa giữ và sống những điều Cha căn dặn trong dịp trại. Mọi người đồng thanh hô vang băng reo trại và khẳng khái khởi hành trong tiếng hát vang bài ca trại “Gặp gỡ Đức Kitô” cùng các bài ca lên đường trong nhịp ca hành khúc làm quên bẵng đi tự bao giờ những cơn mưa đen thâm sì đang nặng dần trên bầu trời như không còn cao mấy.
Đi theo nhóm, chúng tôi thấy Đoàn trại chia thành các đội theo từng đơn vị xóm họ với những tên gọi rất ý nghĩa như: Đội Yêu thương, Đội Bác ái, Đội Ra khơi…Thành phần tham dự trại là những thành viên thuộc lớp Giáo lý viên, Ca đoàn Têrêxa Hài đồng Giêsu, Ca đoàn Thánh Tâm, Ca đoàn Thánh Thể, Ca đoàn Trinh Vương họ Sông Khoai, Ca đoàn Xêxilia họ Biểu Nghi và một số em lớn tuổi trong lớp Giáo lý hè vừa kết thúc, mà như lời Cha xứ, các em sẽ là nguồn bổ sung quan trọng cho các Ca đoàn và lớp Giáo lý viên trong thời gian tới.
Đúng 9 giờ, đoàn trại tập trung đông đủ tại khuôn viên nhà thờ họ Biểu Nghi cách Yên Trì hơn chục cây số. Bài ca trại lại được cất lên. Các đội báo cáo sĩ số. Nhờ ơn Chúa không ai thiếu vắng do thất lạc dọc đường. Tiếp theo, mọi người ăn sáng và chuẩn bị cho cuộc thi dựng trại.
9 giờ 30 phút, sau một hồi còi, cuộc thi dựng trại được bắt đầu. Các đội hối hả dọn nền phát cây. Kết thúc một tiếng rưỡi quy định, Ban tổ chức sẽ đi chấm điểm trại lần thứ nhất căn cứ trên các phần cơ bản như dựng lều, quây khu vực trại…theo tiêu chuẩn nhanh, đẹp, đúng kĩ thuật. Đội Ra khơi của xóm 4 với cách bài trí khá chuyên nghiệp bằng những bức tranh tự tay các em vẽ về các chủ đề Kinh thánh của các bài thực hành giáo lý trong kì học vừa qua đã xứng đáng đạt giải nhất.
Buổi chiều, trời vẫn mưa tầm tã, lượng nước mưa xối xuống nhiều hơn cả buổi sáng cộng lại. Các lều trại đều phải gia cố cho vững chắc để chống lại mưa và gió càng lúc càng mạnh hơn. Có trại bị sụp phải dựng lại hoàn toàn. Giữa cơn mưa lớn thử thách như vậy, Cha xứ cũng đã đội mưa, vượt đường đến cùng hội trại như dựng lại, gia cố lại tinh thần cho các trại viên. Cuộc vui như được châm thêm lửa mới… Có lẽ cả ngày hôm nay, Cha cũng sẽ phải bồn chồn, lo lắng không yên khi các con cái phải vui chơi trong mưa gió thế này!
Kết thúc giờ Kinh chiều sau khi thức dậy, các sinh hoạt vui chơi được chuyển vào trong Nhà thờ. Các trò chơi hội thao được thay đổi bằng những trò chơi nhẹ. Tuy vậy, bầu khí vẫn không hề giảm nhiệt. Mọi người hăng say tham gia chơi với khẩu hiệu sáng tạo ngẫu nhiên rất hợp cảnh hợp tình: “Chơi cho khô áo, chơi cho thêm tình, chơi không biết mệt !”. Và quả thật, trong khung cảnh chật hẹp, tất cả như gần gũi nhau hơn, quấn túm nhau hơn… Sau giờ chơi là giờ tập hát chuẩn bị cho giờ cầu nguyện Taizê buổi tối.
Chương trình buổi tối được khai mạc bằng giờ cầu nguyện Taizê. Trời đã tạnh mưa nên các cụ đi đọc kinh tối và các thanh thiếu niên trong khu xóm tới xem khá đông. Giờ cầu nguyện đến, toàn bộ hệ thống đèn điện tạm thời được ngắt và thay thế bằng những cây nến lung linh ánh sáng. Không gian như thay đổi. Tiếng nhạc, lời ca nhẹ nhàng hạ giọng theo từng cung bậc của phương pháp Taizê cùng ánh sáng tự nhiên huyền ảo nhanh chóng chìm sâu vào nội tâm người cầu nguyện. Ngay cả tiếng ồn ào vui vẻ của những người đi xem đứng ngoài sân nhà thờ cũng bị dịu lại, nhỏ dần, nhỏ dần và tan mất trong màn đêm huyền bí. Linh hồn con người hòa quyện cùng vũ trụ nânng lên, nâng lên trong lời kinh ngợi ca Thiên Chúa…
Tiếp theo giờ cầu nguyện Taizê, chương trình văn nghệ và lửa trại cũng diễn ra khá đặc sắc với đầy đủ các hình thức tiết mục: ca, vũ, kịch được các đội chuẩn bị tương đối công phu. Buổi lửa trại kéo dài tới quá nửa đêm trong tình trạng “người chơi không muốn nghỉ, người xem chẳng muốn về”. Rất nhiều người tham dự đều tấm tắc rằng, đã từ lâu hiếm có một buổi vui như vậy. Còn những người tổ chức thì khiêm tốn nhận rằng, buổi trại chưa được chuẩn bị thật kĩ lưỡng và ngày trại phải thay đổi nhiều do thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, với sự cố gắng và cộng tác của mọi người trong ơn Chúa giúp thì buổi trại cũng đã có những thành công bước đầu. Tạ ơn Chúa và xin cám ơn tất cả mọi người có mặt đã góp công, góp sức cho ngày hội trại.Trong lễ bế mạc kết thúc dịp trại vào 8 giờ sáng ngày kế tiếp, toàn trại lại được gợi nhắc lại những lời dặn dò của Cha xứ về ý nghĩa của hội trại là sống Lời Chúa để gặp gỡ Đức Kitô. Và với tinh thần khởi động đầy tính “vượt khó” thế này, chắc chắn giới trẻ Yên Trì sẽ dám sánh vai, cùng với giới trẻ các giáo xứ khác nói riêng, giới trẻ toàn Địa phận nói chung tiến lên từng bước vững chãi, san lấp mọi gò, hố để dọn được một con đường “chất lượng cao” cho Đại hội giới trẻ Tổng giáo phận diễn ra tại Địa phận nhà trong năm tới.
Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng trở lại, càng mát hơn, xanh hơn, cao hơn. Gió sớm và những người bạn Biểu Nghi, nơi hạ trại, vẫy vẫy những chiếc khăn xanh đỏ muốn níu kéo đoàn trại của Giáo xứ ở lại, nhưng cũng như muốn tiễn mọi người tiến xa hơn, xa hơn nữa trên con đường đã được định hướng của mình…
Ngay sau khi đại diện giới trẻ Giáo phận Hải Phòng nhận Thánh giá luân lưu trong ngày lễ bế mạc Đại hội giới trẻ Vinh, cách xa gần ngàn dặm, giới trẻ Giáo xứ Yên Trì đã có hoạt động khởi động phong trào “Giới trẻ Yên Trì hướng tới ngày Đại hội giới trẻ Hải phòng 2007” của Cha xứ đề ra trong một bầu khí đầy tươi mới và nhiệt huyết...
Dù đã giữa tháng Tám dương lịch nhưng âm lịch mới đang cuối tháng Bảy, lại là năm nhuận hai tháng Bảy nên những cơn ngâu dường như bây giờ mới vào hồi cao điểm, dai dẳng, rầm rì không muốn dứt. Hôm nay cũng vậy, vợ chồng chàng Ngưu có lẽ cả đêm không ngủ. Nước mắt hai người mừng vui lẫn lộn cho cuộc gặp gỡ sau bao tháng ngày xa cách sụt sùi, thầm thĩ tạo nên những cơn mưa rả rích, sủi ngàu bong bóng.
Lội trong mưa, từ rất sớm, các bạn trẻ trong toàn Giáo xứ đã tập trung đông đúc trong sân Nhà thờ chính (Nhà thờ chính xứ Yên Trì quen được gọi là Nhà thờ chính để phân biệt với các Nhà thờ xóm bao bọc xung quanh). Mặc cho phải đội mưa đêm và nhiều vạt áo đã thấm ướt, ngấm dần cái lạnh, muôn khuôn mặt đều ánh lên nét tươi vui, phấn khởi. Thế mới biết được hồn nhiệt khí nơi giới trẻ!
Sau giờ lễ sáng, trời vẫn mưa tầm tã. Giờ khởi hành quy định đã đến. Một cuộc hội ý bất thường được triệu tập. Anh trại trưởng đưa ra ý kiến: “Hay chúng ta chuyển buổi trại vào hôm khác?”. “Không, không, chơi không sợ khó, chơi không sợ khổ, chơi tới cùng!” mọi người đều đồng thanh hô lớn tiếng, và cả một rừng tay nhất loạt giơ lên mạnh mẽ như không chịu khuất phục trước bất cứ ngoại cảnh nào. Vậy là chuyến đi trại không có gì thay đổi.Tuy nhiên, trời cũng dần dần ngớt cho dù không hy vọng gì được một ngày nắng ráo vì những cơn mây đen vẫn còn thâm sì đang nối tiếp nhau trôi như những cuộn sóng thế chân đổi chỗ.
Sau giờ cầu nguyện, Cha xứ ban phép lành, nhắc nhở và nói lên ý nghĩa của buổi trại không chỉ để vui chơi trong dịp hè trước khi bước vào năm học mới, mà để có thời gian riêng gặp gỡ Chúa, sống với Chúa. Đặc biệt, sống trong tinh thần giới trẻ Địa phận hoạt động hướng về Đại hội giới trẻ năm tới của Tổng giáo phận do chính Địa phận nhà tổ chức, nên cuộc đi trại mang tính khởi động phong trào này càng mang ý nghĩa chung, hiệp thông và sâu sắc hơn. Tiếp theo, đại diện Đòan trại cám ơn Cha, hứa giữ và sống những điều Cha căn dặn trong dịp trại. Mọi người đồng thanh hô vang băng reo trại và khẳng khái khởi hành trong tiếng hát vang bài ca trại “Gặp gỡ Đức Kitô” cùng các bài ca lên đường trong nhịp ca hành khúc làm quên bẵng đi tự bao giờ những cơn mưa đen thâm sì đang nặng dần trên bầu trời như không còn cao mấy.
Đi theo nhóm, chúng tôi thấy Đoàn trại chia thành các đội theo từng đơn vị xóm họ với những tên gọi rất ý nghĩa như: Đội Yêu thương, Đội Bác ái, Đội Ra khơi…Thành phần tham dự trại là những thành viên thuộc lớp Giáo lý viên, Ca đoàn Têrêxa Hài đồng Giêsu, Ca đoàn Thánh Tâm, Ca đoàn Thánh Thể, Ca đoàn Trinh Vương họ Sông Khoai, Ca đoàn Xêxilia họ Biểu Nghi và một số em lớn tuổi trong lớp Giáo lý hè vừa kết thúc, mà như lời Cha xứ, các em sẽ là nguồn bổ sung quan trọng cho các Ca đoàn và lớp Giáo lý viên trong thời gian tới.
Đúng 9 giờ, đoàn trại tập trung đông đủ tại khuôn viên nhà thờ họ Biểu Nghi cách Yên Trì hơn chục cây số. Bài ca trại lại được cất lên. Các đội báo cáo sĩ số. Nhờ ơn Chúa không ai thiếu vắng do thất lạc dọc đường. Tiếp theo, mọi người ăn sáng và chuẩn bị cho cuộc thi dựng trại.
9 giờ 30 phút, sau một hồi còi, cuộc thi dựng trại được bắt đầu. Các đội hối hả dọn nền phát cây. Kết thúc một tiếng rưỡi quy định, Ban tổ chức sẽ đi chấm điểm trại lần thứ nhất căn cứ trên các phần cơ bản như dựng lều, quây khu vực trại…theo tiêu chuẩn nhanh, đẹp, đúng kĩ thuật. Đội Ra khơi của xóm 4 với cách bài trí khá chuyên nghiệp bằng những bức tranh tự tay các em vẽ về các chủ đề Kinh thánh của các bài thực hành giáo lý trong kì học vừa qua đã xứng đáng đạt giải nhất.
Buổi chiều, trời vẫn mưa tầm tã, lượng nước mưa xối xuống nhiều hơn cả buổi sáng cộng lại. Các lều trại đều phải gia cố cho vững chắc để chống lại mưa và gió càng lúc càng mạnh hơn. Có trại bị sụp phải dựng lại hoàn toàn. Giữa cơn mưa lớn thử thách như vậy, Cha xứ cũng đã đội mưa, vượt đường đến cùng hội trại như dựng lại, gia cố lại tinh thần cho các trại viên. Cuộc vui như được châm thêm lửa mới… Có lẽ cả ngày hôm nay, Cha cũng sẽ phải bồn chồn, lo lắng không yên khi các con cái phải vui chơi trong mưa gió thế này!
Kết thúc giờ Kinh chiều sau khi thức dậy, các sinh hoạt vui chơi được chuyển vào trong Nhà thờ. Các trò chơi hội thao được thay đổi bằng những trò chơi nhẹ. Tuy vậy, bầu khí vẫn không hề giảm nhiệt. Mọi người hăng say tham gia chơi với khẩu hiệu sáng tạo ngẫu nhiên rất hợp cảnh hợp tình: “Chơi cho khô áo, chơi cho thêm tình, chơi không biết mệt !”. Và quả thật, trong khung cảnh chật hẹp, tất cả như gần gũi nhau hơn, quấn túm nhau hơn… Sau giờ chơi là giờ tập hát chuẩn bị cho giờ cầu nguyện Taizê buổi tối.
Chương trình buổi tối được khai mạc bằng giờ cầu nguyện Taizê. Trời đã tạnh mưa nên các cụ đi đọc kinh tối và các thanh thiếu niên trong khu xóm tới xem khá đông. Giờ cầu nguyện đến, toàn bộ hệ thống đèn điện tạm thời được ngắt và thay thế bằng những cây nến lung linh ánh sáng. Không gian như thay đổi. Tiếng nhạc, lời ca nhẹ nhàng hạ giọng theo từng cung bậc của phương pháp Taizê cùng ánh sáng tự nhiên huyền ảo nhanh chóng chìm sâu vào nội tâm người cầu nguyện. Ngay cả tiếng ồn ào vui vẻ của những người đi xem đứng ngoài sân nhà thờ cũng bị dịu lại, nhỏ dần, nhỏ dần và tan mất trong màn đêm huyền bí. Linh hồn con người hòa quyện cùng vũ trụ nânng lên, nâng lên trong lời kinh ngợi ca Thiên Chúa…
Tiếp theo giờ cầu nguyện Taizê, chương trình văn nghệ và lửa trại cũng diễn ra khá đặc sắc với đầy đủ các hình thức tiết mục: ca, vũ, kịch được các đội chuẩn bị tương đối công phu. Buổi lửa trại kéo dài tới quá nửa đêm trong tình trạng “người chơi không muốn nghỉ, người xem chẳng muốn về”. Rất nhiều người tham dự đều tấm tắc rằng, đã từ lâu hiếm có một buổi vui như vậy. Còn những người tổ chức thì khiêm tốn nhận rằng, buổi trại chưa được chuẩn bị thật kĩ lưỡng và ngày trại phải thay đổi nhiều do thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, với sự cố gắng và cộng tác của mọi người trong ơn Chúa giúp thì buổi trại cũng đã có những thành công bước đầu. Tạ ơn Chúa và xin cám ơn tất cả mọi người có mặt đã góp công, góp sức cho ngày hội trại.Trong lễ bế mạc kết thúc dịp trại vào 8 giờ sáng ngày kế tiếp, toàn trại lại được gợi nhắc lại những lời dặn dò của Cha xứ về ý nghĩa của hội trại là sống Lời Chúa để gặp gỡ Đức Kitô. Và với tinh thần khởi động đầy tính “vượt khó” thế này, chắc chắn giới trẻ Yên Trì sẽ dám sánh vai, cùng với giới trẻ các giáo xứ khác nói riêng, giới trẻ toàn Địa phận nói chung tiến lên từng bước vững chãi, san lấp mọi gò, hố để dọn được một con đường “chất lượng cao” cho Đại hội giới trẻ Tổng giáo phận diễn ra tại Địa phận nhà trong năm tới.
Sau cơn mưa, bầu trời quang đãng trở lại, càng mát hơn, xanh hơn, cao hơn. Gió sớm và những người bạn Biểu Nghi, nơi hạ trại, vẫy vẫy những chiếc khăn xanh đỏ muốn níu kéo đoàn trại của Giáo xứ ở lại, nhưng cũng như muốn tiễn mọi người tiến xa hơn, xa hơn nữa trên con đường đã được định hướng của mình…