Hội Huynh Đệ Việt Nam với những chia sẻ cùng người dân vùng lũ lụt
Trước sự tàn phá của trận lũ do cơn bão số 2 gây nên trên địa bàn các tỉnh miền trung mà trọng điểm là huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Hội Huynh Đệ Việt Nam đã cùng với nhà thờ Đức Bà Sài gòn vận động khuyên góp và gửi tới đồng bào vùng bị thiệt hại những nguồn động viên, những sự chia sẻ hết sức thiết thực, bằng những nguồn hàng cứu trợ có giá trị và vô cùng ý nghĩa. Nó đã đã trở thành một nguồn sức để tiếp vào sự sống cho nhiều người dân vùng ngập lũ.
Ngay sau khi nước lũ rút, cộng tác viên của Hội đã kịp thời đi nắm tình hình thực tế tại các xã Hà Linh, Phương Mỹ, Hương Giang và Hương Đô. Ngày 12/8/2007 nhân viên của Hội tại TTPT Hương Bình đã tổ chức xuống xã Phương Mỹ là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ để giúp một số bà con khắc phục, dọn dẹp, tu sữa nhà cửa và giúp thu lượm đồ đạc bị trôi dạt cho bà con.
Ngày 18/8/2007, Hội Huynh Đệ tại TTPT Hương Bình đã trực tiếp chuyển giao 2,4 tấn gạo, 101 thùng mì tôm gói và 72 kiện hàng trị giá hàng trăm triệu đồng, bao gồm quần áo, thuốc men, chăn màn, mùng, mền, vở tập, bút viết, sữa, bột nêm và một số đồ dùng cần thiết khác tại nhà xứ Thổ Hoàng.
Buổi giao nhận gồm có ông Nguyễn Đức Tịnh giám đốc TTPT Hương Bình, ông Nguyễn Tiến Khởi, ông Hồ Hữu Thời và bà Nguyễn Thị Mỹ Lài đại diện bên giao và bên nhận có Linh mục GB Nguyễn Huy Tuấn chánh xứ Thổ Hoàng, ông Nguyễn Hồng Quân chủ tịch UBND xã Phương Mỹ, ông Nguyễn Thanh Tịnh giám đốc TT Văn hoá - TTTL huyện Hương Khê, ông Đậu Đức Bình Phóng viên báo Hà Tĩnh, ông Ngô Xuân Hải thuộc Hội nhiếp ảnh Việt Nam và một số bà con giáo dân cùng Hội đồng giáo xứ Thổ Hoàng.
Sau khi giao nhận số hàng cho các vị đại diện nhân dân vùng lũ, Hội đã xuống trực tiếp phát quà cho từng hộ dân thuộc khu vực Thổ Hoàng - Phương Mỹ. Đây là những món quà, những sự chia sẻ rất thiết thực và kịp thời giúp bà con nhân dân vùng bị ngập lụt nặng này giải quyết được cái đói rét ngay sau lũ. Cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của Hội Huynh Đệ, Linh mục GB. Nguyễn HuyTuấn không cầm nỗi niềm cảm xúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, ông nói: "Tôi thật sự vui mừng và vô cùng cảm động được sự chia sẻ kịp thời này. Sau khi nước rút thì cả vùng quê này như một đống hoang tàn, nhà trôi sập, tài sản mất mát, người dân bao ngày thiếu đói lả liệt. Thật sự tôi rất bàng hoàng trước sự sống còn của bà con. Chính giờ phút này người dân của chúng tôi đang rất cần được sự chia sẻ, họ đang đói khát và thèm bát cơm, miếng cháo bởi hiện bây giờ hầu hết không ai còn một hạt gạo trong nhà. Bây giờ Hội Huynh Đệ đã kịp chuyển đến cho bà con chúng tôi những món quà này thì thật vô cùng giá trị, nó sẽ cứu sống và thuyên giảm bệnh tật cho bao nhiêu người rồi đấy. Tôi thay mặt cho toàn thể bà con nhân dân trong vùng hết lòng cảm ơn Cha Thi, cám ơn anh chị em Hội Huynh Đệ, nhất là Cha Sở, các Quý Cha và bà con giáo dân nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn đã dành cho cha con chúng tôi tình cảm này. Không biết nói gì hơn tôi xin cầu chúc cho tất cả anh chị em những lời chúc tốt đẹp nhất và những tình cảm này chúng tôi sẽ đời đời ghi nhận..".
Quả thật "Một miếng khi đói bằng một đọi khi no" những món quà có thể không lớn nhưng với tình cảnh này nó sẽ là một nguồn sức sống vô biên để mang lại hạnh phúc, mang lại bình an và niềm tin tương lai cho họ. Sau chuyến hàng đầu tiên dành cho giáo xứ Thổ Hoàng, Hội tiếp tục vận động và chuyển tới nhân dân huyện Hương Khê bị ngập lụt nhiều chuyến hàng cứu trợ có giá trị khác.
Ngày 31/8/2007, Hội tiếp tục chuyển giao 15.000 quyển vở trị giá 25 triệu đồng cho các trường Tiểu học Bình Hà thuộc xã Hà Linh, trường Tiểu học xã Phương Điền, trường tiểu học xã Phương Mỹ, trường Tiểu học Hương Giang II thuộc xã Hương Giang và trường Trung học cơ sở xã Hoà Hải. Lễ trao nhận được tổ chức vào buổi sáng ngày 4/9/2007 tại sân tập trung của các trường nói trên. Tham dự buổi giao nhận gồm có ông Nguyễn Đức Tịnh, ông Hồ Hữu Thời, ông Nguyễn Tiến Khởi và bà Nguyễn Thị Mỹ Lài đại diện Hội Huynh Đệ tại TTPT Hương Bình. Bên nhận gồm đầy đủ các thầy cô giáo, hiệu trưởng, ban giám hiệu các nhà trường, đại diện lãnh đạo UBND các xã trực thuộc, các vị đại diện Hội Phụ huynh học sinh và toàn thể các em học sinh của các trường. Riêng trường Tiểu học Hương Giang II, là trường ở cách xa nên được tổ chức trao nhận vào ngày 5/9/2007. Buổi giao nhận được lồng vào lễ Khai giảng đầu năm học 2007 - 2008.
Tham dự buổi giao nhận gồm có các ông bà đại diện Hội Huynh Đệ đến từ TTPT Hương Bình, Ban giám hiệu, các thầy cô giáo, tất cả các em học sinh trường tiểu học Hương Giang II, ông Phạm Ngạch chủ tịch UBND xã Hương Giang, các ông Bí thư, xóm trưởng, đại diện Hội Phụ Huynh trên địa bàn. Đặc biệt buổi giao nhận còn có sự hiện diện của ông Thái Bá Tài, thường vụ Huyện Uỷ, P chủ tịch HĐND huyện Hương Khê, Ông Đinh Hữu Tân Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê, ông Nguyễn Kim Tú, Bí thư Huyện Đoàn huyện Hương Khê và ông Lê Văn Tựu phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hương Khê.
Trước những sự chia sẻ đầy thiết thực và ý nghĩa của Hội Huynh Đệ Việt Nam, của Cha sở và bà con giáo dân nhà thờ Đức Bà Saigòn. Các thầy cô giáo cũng như các vị lãnh đạo chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm xúc của mình với những tấm lòng, những món quà giá trị và hết sức cần thiết. Tại buổi lễ giao nhận cô Lê Thị Hợi hiệu trưởng trường tiểu học Bình Hà thuộc xã Hà Linh tâm sự "Trong trận lũ vừa qua thì không riêng gì trường chúng tôi, không riêng gì người dân xã Hà linh mà rất nhiều trường, nhiều địa phương trong huyện đều chịu thiệt hại rất nặng nên điều kiện để con em được đến trường trong năm học mới đều rất khó khăn. Hôm nay trường chúng tôi được sự chia sẻ này quá là một sự may mắn, 3000 quyển vở là một đóng góp rất lớn cho học sinh chúng tôi, cho con em trường tiểu học Bình Hà, các em có vở viết trong năm học, cha mẹ các em giảm bớt được tiền mua vở để lo sang việc khác. Chúng tôi thật không biết nói gì hơn chỉ biết gửi tới quý vị, Cha Thi và Hội Huynh Đệ, nhất là Cha Sở cùng toàn thể bà con giáo dân nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đã dành cho con em chúng tôi sự ưu ái này. Thầy trò trường chúng tôi nguyện sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn để dạy và học thật tốt để không phụ tấm lòng vàng của quý vị. Thay mặt cho nhà trường cùng các bậc phụ huynh, các em học sinh trường tiểu học Bình Hà tôi xin kính chúc và kính lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt tới tất cả quý vị".
Cũng trong tâm tình đó ông Nguyễn Hồng Quân chủ tịch UBND xã Phương Mỹ đã bày tỏ lòng biết ơn của mình khi được đón nhận những sự chia sẻ đáng quý của Hội Huynh Đệ, của các nhà hảo tâm. Thay mặt cho các vị lãnh đạo và nhân dân vùng bị ngập lụt nói chung và người dân xã Phương Mỹ nói riêng cám ơn Hội Huynh Đệ, cám ơn sự quan tâm ưu ái của Cha Thi và đặc biệt là Cha Sở, các quý Cha và bà con giáo dân nhà Thờ Đức Bà, những người đã đóng góp cho sự hỗ trợ cần thiết này, ông nói " Tôi thật sự xúc động trước những tấm lòng vàng của quý vị, xã chúng tôi nếu như không có những sự chia sẻ này thì thật không biết sẽ ra sao, không biết khi nào mới có thể khôi phục được một cuộc sống bình thường và nhất là việc con em trong xã lại được đến trường đầy đủ. Những món quà, những sự chia sẻ của quý vị coi như đã quyết định cuộc sống tương lai của toàn dân xã Phương Mỹ sau thiệt hại do trận lũ kinh hoàng gây nên".
Tại buổi giao nhận 3000 quyển vở cho học sinh trường tiểu học Hương Giang II ngày 05/09/2007. Với sự chứng kiến của các vị lãnh đạo Phòng Giáo dục, các vị lãnh đạo cấp cao của huyện Hương Khê cùng các bậc phụ huynh 3 xóm (1; 2; 3) niềm vui và lòng biết ơn được thể hiện một cách đặc biệt bởi đây là một mái trường được dành riêng cho một vùng quê nghèo nhất trong huyện, mái trường hoàn toàn do dân tự lực xây dựng nên, chưa được sự hỗ trợ của nhà nước và đặc biệt là con em của một vùng quê 100% là người Công giáo. Điều đáng khích lệ là mặc dù trường tiểu học này được xây dựng trên nền móng của một vùng quê nghèo nhưng lại rất có nề nếp, việc dạy và học rất được chủ trọng.
Ông Thái Bá Tài, HĐND huyện Hương Khê rất vui mừng khi được ghi nhận những sự cố gắng vượt bậc của thầy trò của trường qua các nghi thức trong buổi lễ Khai Giảng và nhất là có sự chia sẻ của Hội Huynh Đệ đến với mái trường này. Ông nói: "Cả lãnh đạo huyện chúng tôi không ai ngờ trường tiểu học Hương Giang II lại cố gắng đến mức này. Đây là một ngôi trường hoàn toàn do n dân trong vùng xây dựng nên, vùng quê này lại là một vùng quê nghèo. Trước khi đến đây chúng tôi nghĩ rằng với trận lũ quái ác vừa qua thì vùng quê nghèo này sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho việc để con em đến trường học, bởi có thể tại trường không bị thiệt hại nặng nhưng người dân ở đây lại chịu thiệt hại và mất mát rất lớn nên điều kiện để cho con đến trường học đầy đủ là rất khó. Tôi nói ra điều này có thể là không hợp nhưng sự thật là ở đây 100% người dân là người công giáo nên việc sinh đẻ theo kế hoạch dường như không thực hiện, con cái họ rất đông lại ở trên vùng đất cằn cỗi, khó làm ăn, vốn đã nghèo lại càng khó khăn hơn. Hôm nay về đây tôi thật sự vui mừng vì Hội Huynh Đệ Việt Nam của Cha Thi đã tìm được tới đây, tìm được vùng quê nghèo này để chia sẻ phải nói là hết sức cảm kích. Hội Huynh Đệ đã giúp cho nhân dân huyện Hương Khê rất nhiều nhưng hôm nay đã về tới đây, về tới nơi cần được giúp đỡ này thì thật là mừng cho trường, mừng cho dân vùng giáo này. Thay mặt cho lãnh đạo huyện nhà tôi xin hết lòng cảm ơn các thành viên của Hội tại Hương Bình, cám ơn Cha Thi, nhất là các tấm lòng hảo tâm của Cha Sở và bà con giáo dân nhà thờ Đức Bà Sài gòn. Hi vọng rằng từ đây trường chúng ta, người dân của chúng ta đây sẽ có nhiều sự quan tâm hơn nữa từ Hội Huynh Đệ cũng như những tấm lòng hảo tâm khác. Qua đây, tôi xin được gửi tới tất cả quý vị lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc".
Sau khi giao nhận vở cho các trường để phục vụ cho năm học mới, Hội Huynh Đệ tiếp tục chuyển đến cho người dân vùng ngập lụt của huyện Hương Khê những sự chia sẻ hết sức giá trị và thiết thực cho cuộc sống vốn dĩ đang hết sức khó khăn đó là những chuyến hàng cứu trợ từ các tấm lòng hảo tâm của Cha Sở, Các Quý Cha và bà con giáo dân nhà thờ Đức Bà Sài gòn.
Ngoài số tiền mặt 10.000 000 VNĐ cho các giáo xứ Vạn Căn thuộc xã Hà Linh, xứ Kẻ Vang thuộc xã Phương Điền, xứ Tri Bản thuộc xã Hoà Hải, xứ Thịnh Lạc thuộc xã Gia Phố, 15.000 000 VNĐ cho giáo xứ Thọ Vực thuộc xã Hà Linh, 20.000 000 VNĐ cho xứ Làng Truông thuộc xã Hương Giang, 25.000 000 VNĐ cho xứ Thổ Hoàng thuộc xã Phương Mỹ để phân phát cho bà con không kể lương giáo trong vùng bị ngập.
Chiều ngày 05/09/2007 Hội lại tiếp tục chuyển tới giáo xứ Thọ Vực, giáo xứ Vạn Căn thuộc xã Hà Linh, giáo xứ Kẻ Vang thuộc xã Phương Điền, giáo xứ Làng Truông thuộc xã Hương Giang với tổng số 600 kg gạo, 128 thùng Mì tôm và 213 kiện hàng bao gồm quần áo, thuốc chữa bệnh, chăn màn, mùng mền, sách giáo khoa, vở viết các loại và những đồ dùng gia đình cần thiết khác ước tính hàng trăm triệu đồng. Cụ thể:
- Xứ Thọ Vực 67 kiện đồ, 100 kg gạo và 30 thùng mì gói.
- Xứ Vạn Căn 25 kiện đồ, 100 kg gạo và 30 thùng mì gói
- Xứ Kẻ Vang 19 kiện đồ, 50 kg gạo và 30 thùng mì gói
- Xứ làng Truông 102 kiện đồ, 50 kg gạo và 38 thùng mì gói
Những món quà giá trị này đang được chuyển đến tại các nhà xứ và trực tiếp giao cho Linh mục quản xứ cùng Hội đồng các giáo xứ quản lý để phân phối cho hợp lý với mức thiệt hại và phân phát cho dân chúng.
Tính đến nay từ nhịp cầu Huynh Đệ, Hội Huynh Đệ Việt Nam, Cha sở và bà con giáo dân nhà thờ Đức Bà Sài gòn đã chuyển đến một số vùng bị ngập lụt huyện Hương Khê 100.000 000 đồng tiền mặt, 25.000 000 đồng tiền vở viết cho học sinh, 229 thùng Mì gói các loại, hơn 1,5 tấn gạo và 285 kiện hàng hoá trị giá trên 500.000 000 đồng. Có thể là chưa lớn nhưng với số quà này Hội đã đóng góp một vai trò rất lớn, rất thiết thực cho việc khắc phục hậu quả của trận lũ kinh hoàng. Những món quà được trao đến tận tay người dân bằng một sự cảm thông, chia sẻ của các thành viên của Hội tại TTPT Hương Bình đã làm vơi đi rất nhiều những nỗi thống khổ, những lo toan mà người dân vùng lũ lụt đang phải gánh chịu.
Quả thật lũ ác qua đi, tình người lại tới. Những sự chia sẻ từ những nguồn cứu trợ đã mang đến cho người dân vùng bị lụt tàn phá một tình cảm hết sức sâu nặng, một sự cảm thông và một sức sống hoàn toàn mới. Chắc chắn rằng từ đây tình người sẽ được thắt chặt, nối vòng tay lớn sẽ ngày càng được mở ra, con người sẽ có thêm niềm tin và lạc quan hơn trong cuộc sống. Những sự chia sẻ này sẽ là một tia sáng cho một tương lai rạng rỡ.
Đa-minh Nguyễn Tiến Khởi
(Hương Khê, Hà Tĩnh)
Trước sự tàn phá của trận lũ do cơn bão số 2 gây nên trên địa bàn các tỉnh miền trung mà trọng điểm là huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Hội Huynh Đệ Việt Nam đã cùng với nhà thờ Đức Bà Sài gòn vận động khuyên góp và gửi tới đồng bào vùng bị thiệt hại những nguồn động viên, những sự chia sẻ hết sức thiết thực, bằng những nguồn hàng cứu trợ có giá trị và vô cùng ý nghĩa. Nó đã đã trở thành một nguồn sức để tiếp vào sự sống cho nhiều người dân vùng ngập lũ.
Ngay sau khi nước lũ rút, cộng tác viên của Hội đã kịp thời đi nắm tình hình thực tế tại các xã Hà Linh, Phương Mỹ, Hương Giang và Hương Đô. Ngày 12/8/2007 nhân viên của Hội tại TTPT Hương Bình đã tổ chức xuống xã Phương Mỹ là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ để giúp một số bà con khắc phục, dọn dẹp, tu sữa nhà cửa và giúp thu lượm đồ đạc bị trôi dạt cho bà con.
Ngày 18/8/2007, Hội Huynh Đệ tại TTPT Hương Bình đã trực tiếp chuyển giao 2,4 tấn gạo, 101 thùng mì tôm gói và 72 kiện hàng trị giá hàng trăm triệu đồng, bao gồm quần áo, thuốc men, chăn màn, mùng, mền, vở tập, bút viết, sữa, bột nêm và một số đồ dùng cần thiết khác tại nhà xứ Thổ Hoàng.
Buổi giao nhận gồm có ông Nguyễn Đức Tịnh giám đốc TTPT Hương Bình, ông Nguyễn Tiến Khởi, ông Hồ Hữu Thời và bà Nguyễn Thị Mỹ Lài đại diện bên giao và bên nhận có Linh mục GB Nguyễn Huy Tuấn chánh xứ Thổ Hoàng, ông Nguyễn Hồng Quân chủ tịch UBND xã Phương Mỹ, ông Nguyễn Thanh Tịnh giám đốc TT Văn hoá - TTTL huyện Hương Khê, ông Đậu Đức Bình Phóng viên báo Hà Tĩnh, ông Ngô Xuân Hải thuộc Hội nhiếp ảnh Việt Nam và một số bà con giáo dân cùng Hội đồng giáo xứ Thổ Hoàng.
Sau khi giao nhận số hàng cho các vị đại diện nhân dân vùng lũ, Hội đã xuống trực tiếp phát quà cho từng hộ dân thuộc khu vực Thổ Hoàng - Phương Mỹ. Đây là những món quà, những sự chia sẻ rất thiết thực và kịp thời giúp bà con nhân dân vùng bị ngập lụt nặng này giải quyết được cái đói rét ngay sau lũ. Cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của Hội Huynh Đệ, Linh mục GB. Nguyễn HuyTuấn không cầm nỗi niềm cảm xúc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, ông nói: "Tôi thật sự vui mừng và vô cùng cảm động được sự chia sẻ kịp thời này. Sau khi nước rút thì cả vùng quê này như một đống hoang tàn, nhà trôi sập, tài sản mất mát, người dân bao ngày thiếu đói lả liệt. Thật sự tôi rất bàng hoàng trước sự sống còn của bà con. Chính giờ phút này người dân của chúng tôi đang rất cần được sự chia sẻ, họ đang đói khát và thèm bát cơm, miếng cháo bởi hiện bây giờ hầu hết không ai còn một hạt gạo trong nhà. Bây giờ Hội Huynh Đệ đã kịp chuyển đến cho bà con chúng tôi những món quà này thì thật vô cùng giá trị, nó sẽ cứu sống và thuyên giảm bệnh tật cho bao nhiêu người rồi đấy. Tôi thay mặt cho toàn thể bà con nhân dân trong vùng hết lòng cảm ơn Cha Thi, cám ơn anh chị em Hội Huynh Đệ, nhất là Cha Sở, các Quý Cha và bà con giáo dân nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn đã dành cho cha con chúng tôi tình cảm này. Không biết nói gì hơn tôi xin cầu chúc cho tất cả anh chị em những lời chúc tốt đẹp nhất và những tình cảm này chúng tôi sẽ đời đời ghi nhận..".
Quả thật "Một miếng khi đói bằng một đọi khi no" những món quà có thể không lớn nhưng với tình cảnh này nó sẽ là một nguồn sức sống vô biên để mang lại hạnh phúc, mang lại bình an và niềm tin tương lai cho họ. Sau chuyến hàng đầu tiên dành cho giáo xứ Thổ Hoàng, Hội tiếp tục vận động và chuyển tới nhân dân huyện Hương Khê bị ngập lụt nhiều chuyến hàng cứu trợ có giá trị khác.
Ngày 31/8/2007, Hội tiếp tục chuyển giao 15.000 quyển vở trị giá 25 triệu đồng cho các trường Tiểu học Bình Hà thuộc xã Hà Linh, trường Tiểu học xã Phương Điền, trường tiểu học xã Phương Mỹ, trường Tiểu học Hương Giang II thuộc xã Hương Giang và trường Trung học cơ sở xã Hoà Hải. Lễ trao nhận được tổ chức vào buổi sáng ngày 4/9/2007 tại sân tập trung của các trường nói trên. Tham dự buổi giao nhận gồm có ông Nguyễn Đức Tịnh, ông Hồ Hữu Thời, ông Nguyễn Tiến Khởi và bà Nguyễn Thị Mỹ Lài đại diện Hội Huynh Đệ tại TTPT Hương Bình. Bên nhận gồm đầy đủ các thầy cô giáo, hiệu trưởng, ban giám hiệu các nhà trường, đại diện lãnh đạo UBND các xã trực thuộc, các vị đại diện Hội Phụ huynh học sinh và toàn thể các em học sinh của các trường. Riêng trường Tiểu học Hương Giang II, là trường ở cách xa nên được tổ chức trao nhận vào ngày 5/9/2007. Buổi giao nhận được lồng vào lễ Khai giảng đầu năm học 2007 - 2008.
Tham dự buổi giao nhận gồm có các ông bà đại diện Hội Huynh Đệ đến từ TTPT Hương Bình, Ban giám hiệu, các thầy cô giáo, tất cả các em học sinh trường tiểu học Hương Giang II, ông Phạm Ngạch chủ tịch UBND xã Hương Giang, các ông Bí thư, xóm trưởng, đại diện Hội Phụ Huynh trên địa bàn. Đặc biệt buổi giao nhận còn có sự hiện diện của ông Thái Bá Tài, thường vụ Huyện Uỷ, P chủ tịch HĐND huyện Hương Khê, Ông Đinh Hữu Tân Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê, ông Nguyễn Kim Tú, Bí thư Huyện Đoàn huyện Hương Khê và ông Lê Văn Tựu phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hương Khê.
Trước những sự chia sẻ đầy thiết thực và ý nghĩa của Hội Huynh Đệ Việt Nam, của Cha sở và bà con giáo dân nhà thờ Đức Bà Saigòn. Các thầy cô giáo cũng như các vị lãnh đạo chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh đều bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm xúc của mình với những tấm lòng, những món quà giá trị và hết sức cần thiết. Tại buổi lễ giao nhận cô Lê Thị Hợi hiệu trưởng trường tiểu học Bình Hà thuộc xã Hà Linh tâm sự "Trong trận lũ vừa qua thì không riêng gì trường chúng tôi, không riêng gì người dân xã Hà linh mà rất nhiều trường, nhiều địa phương trong huyện đều chịu thiệt hại rất nặng nên điều kiện để con em được đến trường trong năm học mới đều rất khó khăn. Hôm nay trường chúng tôi được sự chia sẻ này quá là một sự may mắn, 3000 quyển vở là một đóng góp rất lớn cho học sinh chúng tôi, cho con em trường tiểu học Bình Hà, các em có vở viết trong năm học, cha mẹ các em giảm bớt được tiền mua vở để lo sang việc khác. Chúng tôi thật không biết nói gì hơn chỉ biết gửi tới quý vị, Cha Thi và Hội Huynh Đệ, nhất là Cha Sở cùng toàn thể bà con giáo dân nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đã dành cho con em chúng tôi sự ưu ái này. Thầy trò trường chúng tôi nguyện sẽ cố gắng vượt qua mọi khó khăn để dạy và học thật tốt để không phụ tấm lòng vàng của quý vị. Thay mặt cho nhà trường cùng các bậc phụ huynh, các em học sinh trường tiểu học Bình Hà tôi xin kính chúc và kính lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt tới tất cả quý vị".
Cũng trong tâm tình đó ông Nguyễn Hồng Quân chủ tịch UBND xã Phương Mỹ đã bày tỏ lòng biết ơn của mình khi được đón nhận những sự chia sẻ đáng quý của Hội Huynh Đệ, của các nhà hảo tâm. Thay mặt cho các vị lãnh đạo và nhân dân vùng bị ngập lụt nói chung và người dân xã Phương Mỹ nói riêng cám ơn Hội Huynh Đệ, cám ơn sự quan tâm ưu ái của Cha Thi và đặc biệt là Cha Sở, các quý Cha và bà con giáo dân nhà Thờ Đức Bà, những người đã đóng góp cho sự hỗ trợ cần thiết này, ông nói " Tôi thật sự xúc động trước những tấm lòng vàng của quý vị, xã chúng tôi nếu như không có những sự chia sẻ này thì thật không biết sẽ ra sao, không biết khi nào mới có thể khôi phục được một cuộc sống bình thường và nhất là việc con em trong xã lại được đến trường đầy đủ. Những món quà, những sự chia sẻ của quý vị coi như đã quyết định cuộc sống tương lai của toàn dân xã Phương Mỹ sau thiệt hại do trận lũ kinh hoàng gây nên".
Tại buổi giao nhận 3000 quyển vở cho học sinh trường tiểu học Hương Giang II ngày 05/09/2007. Với sự chứng kiến của các vị lãnh đạo Phòng Giáo dục, các vị lãnh đạo cấp cao của huyện Hương Khê cùng các bậc phụ huynh 3 xóm (1; 2; 3) niềm vui và lòng biết ơn được thể hiện một cách đặc biệt bởi đây là một mái trường được dành riêng cho một vùng quê nghèo nhất trong huyện, mái trường hoàn toàn do dân tự lực xây dựng nên, chưa được sự hỗ trợ của nhà nước và đặc biệt là con em của một vùng quê 100% là người Công giáo. Điều đáng khích lệ là mặc dù trường tiểu học này được xây dựng trên nền móng của một vùng quê nghèo nhưng lại rất có nề nếp, việc dạy và học rất được chủ trọng.
Ông Thái Bá Tài, HĐND huyện Hương Khê rất vui mừng khi được ghi nhận những sự cố gắng vượt bậc của thầy trò của trường qua các nghi thức trong buổi lễ Khai Giảng và nhất là có sự chia sẻ của Hội Huynh Đệ đến với mái trường này. Ông nói: "Cả lãnh đạo huyện chúng tôi không ai ngờ trường tiểu học Hương Giang II lại cố gắng đến mức này. Đây là một ngôi trường hoàn toàn do n dân trong vùng xây dựng nên, vùng quê này lại là một vùng quê nghèo. Trước khi đến đây chúng tôi nghĩ rằng với trận lũ quái ác vừa qua thì vùng quê nghèo này sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho việc để con em đến trường học, bởi có thể tại trường không bị thiệt hại nặng nhưng người dân ở đây lại chịu thiệt hại và mất mát rất lớn nên điều kiện để cho con đến trường học đầy đủ là rất khó. Tôi nói ra điều này có thể là không hợp nhưng sự thật là ở đây 100% người dân là người công giáo nên việc sinh đẻ theo kế hoạch dường như không thực hiện, con cái họ rất đông lại ở trên vùng đất cằn cỗi, khó làm ăn, vốn đã nghèo lại càng khó khăn hơn. Hôm nay về đây tôi thật sự vui mừng vì Hội Huynh Đệ Việt Nam của Cha Thi đã tìm được tới đây, tìm được vùng quê nghèo này để chia sẻ phải nói là hết sức cảm kích. Hội Huynh Đệ đã giúp cho nhân dân huyện Hương Khê rất nhiều nhưng hôm nay đã về tới đây, về tới nơi cần được giúp đỡ này thì thật là mừng cho trường, mừng cho dân vùng giáo này. Thay mặt cho lãnh đạo huyện nhà tôi xin hết lòng cảm ơn các thành viên của Hội tại Hương Bình, cám ơn Cha Thi, nhất là các tấm lòng hảo tâm của Cha Sở và bà con giáo dân nhà thờ Đức Bà Sài gòn. Hi vọng rằng từ đây trường chúng ta, người dân của chúng ta đây sẽ có nhiều sự quan tâm hơn nữa từ Hội Huynh Đệ cũng như những tấm lòng hảo tâm khác. Qua đây, tôi xin được gửi tới tất cả quý vị lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc".
Sau khi giao nhận vở cho các trường để phục vụ cho năm học mới, Hội Huynh Đệ tiếp tục chuyển đến cho người dân vùng ngập lụt của huyện Hương Khê những sự chia sẻ hết sức giá trị và thiết thực cho cuộc sống vốn dĩ đang hết sức khó khăn đó là những chuyến hàng cứu trợ từ các tấm lòng hảo tâm của Cha Sở, Các Quý Cha và bà con giáo dân nhà thờ Đức Bà Sài gòn.
Ngoài số tiền mặt 10.000 000 VNĐ cho các giáo xứ Vạn Căn thuộc xã Hà Linh, xứ Kẻ Vang thuộc xã Phương Điền, xứ Tri Bản thuộc xã Hoà Hải, xứ Thịnh Lạc thuộc xã Gia Phố, 15.000 000 VNĐ cho giáo xứ Thọ Vực thuộc xã Hà Linh, 20.000 000 VNĐ cho xứ Làng Truông thuộc xã Hương Giang, 25.000 000 VNĐ cho xứ Thổ Hoàng thuộc xã Phương Mỹ để phân phát cho bà con không kể lương giáo trong vùng bị ngập.
Chiều ngày 05/09/2007 Hội lại tiếp tục chuyển tới giáo xứ Thọ Vực, giáo xứ Vạn Căn thuộc xã Hà Linh, giáo xứ Kẻ Vang thuộc xã Phương Điền, giáo xứ Làng Truông thuộc xã Hương Giang với tổng số 600 kg gạo, 128 thùng Mì tôm và 213 kiện hàng bao gồm quần áo, thuốc chữa bệnh, chăn màn, mùng mền, sách giáo khoa, vở viết các loại và những đồ dùng gia đình cần thiết khác ước tính hàng trăm triệu đồng. Cụ thể:
- Xứ Thọ Vực 67 kiện đồ, 100 kg gạo và 30 thùng mì gói.
- Xứ Vạn Căn 25 kiện đồ, 100 kg gạo và 30 thùng mì gói
- Xứ Kẻ Vang 19 kiện đồ, 50 kg gạo và 30 thùng mì gói
- Xứ làng Truông 102 kiện đồ, 50 kg gạo và 38 thùng mì gói
Những món quà giá trị này đang được chuyển đến tại các nhà xứ và trực tiếp giao cho Linh mục quản xứ cùng Hội đồng các giáo xứ quản lý để phân phối cho hợp lý với mức thiệt hại và phân phát cho dân chúng.
Tính đến nay từ nhịp cầu Huynh Đệ, Hội Huynh Đệ Việt Nam, Cha sở và bà con giáo dân nhà thờ Đức Bà Sài gòn đã chuyển đến một số vùng bị ngập lụt huyện Hương Khê 100.000 000 đồng tiền mặt, 25.000 000 đồng tiền vở viết cho học sinh, 229 thùng Mì gói các loại, hơn 1,5 tấn gạo và 285 kiện hàng hoá trị giá trên 500.000 000 đồng. Có thể là chưa lớn nhưng với số quà này Hội đã đóng góp một vai trò rất lớn, rất thiết thực cho việc khắc phục hậu quả của trận lũ kinh hoàng. Những món quà được trao đến tận tay người dân bằng một sự cảm thông, chia sẻ của các thành viên của Hội tại TTPT Hương Bình đã làm vơi đi rất nhiều những nỗi thống khổ, những lo toan mà người dân vùng lũ lụt đang phải gánh chịu.
Quả thật lũ ác qua đi, tình người lại tới. Những sự chia sẻ từ những nguồn cứu trợ đã mang đến cho người dân vùng bị lụt tàn phá một tình cảm hết sức sâu nặng, một sự cảm thông và một sức sống hoàn toàn mới. Chắc chắn rằng từ đây tình người sẽ được thắt chặt, nối vòng tay lớn sẽ ngày càng được mở ra, con người sẽ có thêm niềm tin và lạc quan hơn trong cuộc sống. Những sự chia sẻ này sẽ là một tia sáng cho một tương lai rạng rỡ.
Đa-minh Nguyễn Tiến Khởi
(Hương Khê, Hà Tĩnh)