TUY HÒA – Chúa nhật ngày 9/9/2007 giáo xứ Tuy hòa long trọng khai mạc năm học giáo lý mới 2007 -2008 dành cho các em thiếu nhi.
Trong một năm đã qua, giáo xứ dưới sự hướng dẫn của cha sở, sự trợ giúp của cha phó, ban hành giáo, quý sơ hai hội dòng Phaolô Đà Nẵng và MTG Quy Nhơn, các anh chị giảng viên giáo lý và sự hỗ trợ tích cực của các bậc phụ huynh đã giúp cho việc huấn luyện đời sống đức tin cho các em được phong phú hơn.
Cuối năm học 2006-2007, nhiều phần thưởng được phát ra cho các các em khá giỏi, chuyên chăm và đạt được nhiều điểm xuất sắc trong học tập, rèn luyện đời sống đạo đức trong gia đình cũng như xã hội. Tháng 8 vừa qua nhân dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 110 em trong giáo xứ - 55 nam và 55 nữ - được rước Chúa lần đầu trong niềm vui và hạnh phúc.
Sau những tháng hè nghỉ ngơi và vui chơi, hôm nay các em trở lại với năm học mới, lớp mới, chương trình mới, các em sẽ được tiếp tục bồi bổ đời sống tinh thần qua sự hướng dẫn tận tình của các anh chị giảng viên.
Sau nghi thức mở đầu và giới thiệu các thành phần tham dự lễ khai giảng, cha phó Phêrô Nguyễn Xuân Hòa đã chính thức khai mạc năm học giáo lý 2007 - 2008 bằng một hồi trống dài. Tiếp theo ông phó chủ tịch Phêrô Bùi Phương Hạc đặc trách về huấn giáo và chị Anna Bích Cẩm công bố phương án mục vụ năm 2007 – 2008. Theo định hướng tổng quát của niên khóa giáo lý 2007 - 2008 sẽ là một tiến trình học hỏi và triển khai nội dung chính: ĐỨC TIN GIỮA LÒNG CUỘC SỐNG. Sống với Chúa, sống với tha nhân và sống với chính mình để mỗi người là hạt muối ướp mặn cho đời, là cành nho liên kết với Thân Nho, là những viên đá sống động xây đắp nên Giáo Hội trong một đức ái, trong tình hiệp thông huynh đệ, chia sẻ yêu thương. Qua việc dạy và học giáo lý sẽ làm nổi bật các sinh hoạt mục vụ khác của giáo xứ như: Huấn giáo với phụng vụ, với truyền giáo, với văn hoá, với phát triển ơn gọi và với sinh hoạt các hội đoàn
Cùng đồng hành và chia sẻ trách nhiệm với chủ chăn, chu toàn sứ mạng rao giảng đối với Hội Thánh, trước toàn thể cộng đoàn dân Chúa và trước các học viên trong giáo xứ các anh chị GLV đã đồng lòng cam kết :
Trước khi kết thúc ngày khai giảng toàn thể cộng đoàn hiện diện đã cùng hát bài ca chủ đề: Hạt muối, cành nho, viên đá… là những cành nho liên kết với Thân Nho và liên kết với nhau trong tình hiệp thông huynh đệ khơi lên ngọn lửa hy vọng, dù chông gai, dù bão tố chúng ta hãy vững niềm tin, vì chính Tin Mừng của Chúa dẫn lối, chiếu soi cuộc đời chúng ta
Sau cùng buổi lễ khai giảng kết thúc với thánh lễ Chúa Nhật 23 thường niên. Ước gì lời của Chúa Giêsu trong thánh lễ hôm nay " ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta" như một lời mời gọi tất cả mọi người cùng bước theo chân vị Thầy Chí Thánh trên bước đường khổ nạn, cùng sẻ chia gánh nặng thập giá mỗi ngày trong công cuộc truyền giảng Tin Mừng qua việc dạy và học giáo lý.
Xin Đức Mẹ Maria luôn đồng hành với tất cả chúng ta. Và xin Chân phước Anrê Phú Yên bầu cử cho mọi công việc của chúng ta đang làm được thành tựu như ý Chúa muốn.
Trong một năm đã qua, giáo xứ dưới sự hướng dẫn của cha sở, sự trợ giúp của cha phó, ban hành giáo, quý sơ hai hội dòng Phaolô Đà Nẵng và MTG Quy Nhơn, các anh chị giảng viên giáo lý và sự hỗ trợ tích cực của các bậc phụ huynh đã giúp cho việc huấn luyện đời sống đức tin cho các em được phong phú hơn.
Cuối năm học 2006-2007, nhiều phần thưởng được phát ra cho các các em khá giỏi, chuyên chăm và đạt được nhiều điểm xuất sắc trong học tập, rèn luyện đời sống đạo đức trong gia đình cũng như xã hội. Tháng 8 vừa qua nhân dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, 110 em trong giáo xứ - 55 nam và 55 nữ - được rước Chúa lần đầu trong niềm vui và hạnh phúc. Sau những tháng hè nghỉ ngơi và vui chơi, hôm nay các em trở lại với năm học mới, lớp mới, chương trình mới, các em sẽ được tiếp tục bồi bổ đời sống tinh thần qua sự hướng dẫn tận tình của các anh chị giảng viên.
Sau nghi thức mở đầu và giới thiệu các thành phần tham dự lễ khai giảng, cha phó Phêrô Nguyễn Xuân Hòa đã chính thức khai mạc năm học giáo lý 2007 - 2008 bằng một hồi trống dài. Tiếp theo ông phó chủ tịch Phêrô Bùi Phương Hạc đặc trách về huấn giáo và chị Anna Bích Cẩm công bố phương án mục vụ năm 2007 – 2008. Theo định hướng tổng quát của niên khóa giáo lý 2007 - 2008 sẽ là một tiến trình học hỏi và triển khai nội dung chính: ĐỨC TIN GIỮA LÒNG CUỘC SỐNG. Sống với Chúa, sống với tha nhân và sống với chính mình để mỗi người là hạt muối ướp mặn cho đời, là cành nho liên kết với Thân Nho, là những viên đá sống động xây đắp nên Giáo Hội trong một đức ái, trong tình hiệp thông huynh đệ, chia sẻ yêu thương. Qua việc dạy và học giáo lý sẽ làm nổi bật các sinh hoạt mục vụ khác của giáo xứ như: Huấn giáo với phụng vụ, với truyền giáo, với văn hoá, với phát triển ơn gọi và với sinh hoạt các hội đoàn
Cùng đồng hành và chia sẻ trách nhiệm với chủ chăn, chu toàn sứ mạng rao giảng đối với Hội Thánh, trước toàn thể cộng đoàn dân Chúa và trước các học viên trong giáo xứ các anh chị GLV đã đồng lòng cam kết :
- - Đem hết nhiệt tình và quảng đại phục vụ công việc loan báo Tin mừng.
- - Sẵn sàng hy sinh và nêu gương khiêm nhường hiệp nhất bác ái.
- - Cố gắng chu toàn nhiệm vụ và yêu mến các em.
- - Chúng con sẽ sốt sắng lắng nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa mỗi ngày
- - Chúng con sẽ chu toàn việc học giáo lý cách trung thành và cần mẫn
- - Chúng con sẽ sát cánh cùng nhau biến lớp giáo lý mỗi tuần thành một cuộc cử hành lời Chúa sống động và mang lại hiệu quả thiêng liêng cho đời sống chúng con.
- - Chúng con quyết tâm vâng lời người giảng dạy sống hiệp nhất bác ái cương nghị và trong sạch
- - Chúng con sẽ tham dự thánh lễ mỗi ngày nhất là ngày Chúa nhật.
Trước khi kết thúc ngày khai giảng toàn thể cộng đoàn hiện diện đã cùng hát bài ca chủ đề: Hạt muối, cành nho, viên đá… là những cành nho liên kết với Thân Nho và liên kết với nhau trong tình hiệp thông huynh đệ khơi lên ngọn lửa hy vọng, dù chông gai, dù bão tố chúng ta hãy vững niềm tin, vì chính Tin Mừng của Chúa dẫn lối, chiếu soi cuộc đời chúng ta
Sau cùng buổi lễ khai giảng kết thúc với thánh lễ Chúa Nhật 23 thường niên. Ước gì lời của Chúa Giêsu trong thánh lễ hôm nay " ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta" như một lời mời gọi tất cả mọi người cùng bước theo chân vị Thầy Chí Thánh trên bước đường khổ nạn, cùng sẻ chia gánh nặng thập giá mỗi ngày trong công cuộc truyền giảng Tin Mừng qua việc dạy và học giáo lý.
Xin Đức Mẹ Maria luôn đồng hành với tất cả chúng ta. Và xin Chân phước Anrê Phú Yên bầu cử cho mọi công việc của chúng ta đang làm được thành tựu như ý Chúa muốn.