Perth ( Tây Úc ) – Cộng Đoàn lên chương trình Tĩnh Tâm cách đây 2 năm, để mời Linh mục Nguyễn Trọng Tước SJ ( Bút hiệu Nguyễn Tầm Thường ) đến với Cộng Đoàn tại Thành Phố Perth, thủ phủ của tiểu bang Tây Úc. Chương trình Cha giúp cho cả Cộng Đoàn Tĩnh Tâm tuần I trong 4 đêm từ 5 – 9/9/2007. Tuần II dành cho các Hội Đoàn như : Hội Phụ Nữ Công Giáo VN, Các cặp vợ chồng trong Cộng Đoàn và Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, 3 Ca Đoàn Cêcilia, Thánh Linh, Têrêsa…
Tuần Tĩnh Tâm cho cả Cộng Đoàn với chương trình 6.30 pm Thánh Lễ, từ 7.30 pm – 9.00 pm Cha Trọng Tước gợi ý và giúp Cộng Đoàn theo từng chủ đề của mỗi ngày. Những đêm Tĩnh Tâm giữa tuần, dù Cộng Đoàn nhỏ bé, các anh chị đi làm việc ban ngày, nhưng mỗi tối đến tham dự gần 300 người.
1 -Đêm thứ nhất với chủ đề: “ Tình Yêu là ở cùng “. Cha Trọng Tước bắt đầu bằng đoạn Thánh Kinh về người thả lưới và nói đến tâm trạng của con người hôm nay thường than thở :” Tôi bận quá, tôi không có giờ, muốn đi lắm chứ nhưng xin lỗi bận thật…” Có lẽ con người chỉ lo “thả lưới” trong công việc làm ăn hay những công việc khác, hết chồng lo thả lưới vợ cũng thả lưới, rồi kêu các con thả lưới…mà không một ai có giờ để ngồi bên bờ nhìn coi “mẻ lưới” đời mình có những gì? Đủ thứ cá lớn bé và cả rác rưới trong đó, không có giờ để lựa ra và vụt đi!
Qua đoạn Kinh Thánh một trinh nữ sẽ thụ thai và đặt tên con trẻ là Emmanuel=Thiên Chúa ở cùng. Cha giúp cho anh chị em hiểu ý nghĩa Thiên Chúa ở cùng. Từ đó anh chị em được Cha gợi ý suy nghĩ “Tình Yêu là ở cùng ” liên hệ đến trong đời sống gia đình. Có những lúc thăng trầm trong cuộc sống giữa vợ chồng hay với con cái. Thay vì nâng đỡ thông cảm, hai người đỗ lỗi cho nhau và xé nỗi đau chung thành riêng, rồi rút vào thế giới của mình. Nếu tình yêu là ở cùng, hai vợ chồng ngồi lại với nhau, chia chung nỗi buồn, giúp nhau vượt qua những khó khăn trong đời sống gia đình. Từ cảm nghiệm giữa mối liên hệ người với người, chúng ta có thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, Ngài xuống thế làm người và ở cùng chúng ta.
2 – Đêm thứ hai với chủ đề :” Tôi Cần Ơn Thánh “. Cha dùng một câu chuyện đối thoại với người giáo dân để dẫn nhập, có một Bác lớn tuổi bị máu xâm (stroke), ảnh hưởng đến chân đi đứng khó khăn nhưng đi đứng lại được là do sự tập dượt của Bác. Bác chia sẻ :” Tùy ở mình”,
tập đau nhưng sẽ giúp đi được. Cha gợi ý, chính mình phải khám phá và quyết định điều mình muốn. Có một số giáo dân cứ nghĩ là theo Chúa thì phải vác thánh giá, phải chịu đau khổ, nhiều lúc đến an ủi kẻ khác :” Chúa gởi thánh giá cho anh chị vác, cố gắng chấp nhận nhé!”. Chúng ta vô tình gán cho Chúa là người phát thánh giá, những người đang tìm hiểu về đạo Công Giáo chắc sợ quá phải chạy! Lối suy nghĩ có một cái gì lệch lạc. Ơn Thánh giúp chúng ta biến đổi nhận ra tình yêu của Chúa và có sự suy nghĩ tích cực hơn là tiêu cực. Thông thường chúng ta chỉ nhìn phương diện tiêu cực. Khi gặp khó khăn tại sao chúng ta không đến với Chúa và làm sao chúng ta gặp gỡ Chúa để lãnh Ơn Thánh? Sống đạo mà chỉ sợ Chúa phạt, sợ sai luật, mà không suy nghĩ tới điều tôi cần tôi muốn gặp gỡ Chúa.
3 – Đêm thứ ba với chủ đề :” Tha Thứ, Tội và Hậu Quả “. Cha dùng bài Phúc Âm của Thánh Luca về “Người Con Hoang Đàng” để đi vào chủ đề, giúp những người tham dự Tĩnh Tâm hiểu thế nào là Tội và Hậu Quả. Liên quan đến Bí Tích Giải Tội, đôi khi chúng ta cứ nghĩ xưng tội là giải quyết xong những điều mình phạm. Cha hướng dẫn cách đọc Phúc Âm hay Kinh Thánh như: - Đọc nhiều lần, để ý những chữ quan trọng – Tưởng tượng nhừng chi tiết trong đoạn Phúc âm – Đặt mình vào câu chuyện – Chúa nói gì với tôi qua đoạn Phúc Âm này? Tôi thưa gì với Chúa?
4 – Đêm thứ tư với chủ đề: “ Khả Năng Đề Kháng “. Người có khả năng đề kháng, sống hạnh phúc không để những gì bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Cha Trọng Tước gợi ý và dùng đoạn Kinh Thánh từ sách Sáng Thế Ký về con rắn cám dỗ bà Êvà ăn trái cấm. Chúng ta cần “tỉnh thức” trong đời sống, để luôn có sức đề kháng. Những nguy cơ làm cho chúng ta bị cám dỗ buông xuôi và tùy theo môi trường hoàn cảnh thời gian. Thí dụ ở bên quê nhà, thời khó khăn, khác với môi trường ở hải ngoại. Chúng ta cần “thay đổi cái nhìn” của chính mình, thực tập chấp nhận những gian nan. Chúng ta dễ coi thường sự chuẩn bị và buông xuôi khi gặp khó khăn.
Kết thúc những đêm tĩnh tâm, Cha Trọng Tước dành thời gian cho những người tham dự đặt những câu hỏi thắc mắc liên quan đến đời sống tâm linh. Qua những ngày tĩnh tâm, giáo dân tham dự tìm được niềm vui và nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa yêu thương luôn ở cùng với con người.
Đồng Văn Vượng
Tuần Tĩnh Tâm cho cả Cộng Đoàn với chương trình 6.30 pm Thánh Lễ, từ 7.30 pm – 9.00 pm Cha Trọng Tước gợi ý và giúp Cộng Đoàn theo từng chủ đề của mỗi ngày. Những đêm Tĩnh Tâm giữa tuần, dù Cộng Đoàn nhỏ bé, các anh chị đi làm việc ban ngày, nhưng mỗi tối đến tham dự gần 300 người.
1 -Đêm thứ nhất với chủ đề: “ Tình Yêu là ở cùng “. Cha Trọng Tước bắt đầu bằng đoạn Thánh Kinh về người thả lưới và nói đến tâm trạng của con người hôm nay thường than thở :” Tôi bận quá, tôi không có giờ, muốn đi lắm chứ nhưng xin lỗi bận thật…” Có lẽ con người chỉ lo “thả lưới” trong công việc làm ăn hay những công việc khác, hết chồng lo thả lưới vợ cũng thả lưới, rồi kêu các con thả lưới…mà không một ai có giờ để ngồi bên bờ nhìn coi “mẻ lưới” đời mình có những gì? Đủ thứ cá lớn bé và cả rác rưới trong đó, không có giờ để lựa ra và vụt đi!
Qua đoạn Kinh Thánh một trinh nữ sẽ thụ thai và đặt tên con trẻ là Emmanuel=Thiên Chúa ở cùng. Cha giúp cho anh chị em hiểu ý nghĩa Thiên Chúa ở cùng. Từ đó anh chị em được Cha gợi ý suy nghĩ “Tình Yêu là ở cùng ” liên hệ đến trong đời sống gia đình. Có những lúc thăng trầm trong cuộc sống giữa vợ chồng hay với con cái. Thay vì nâng đỡ thông cảm, hai người đỗ lỗi cho nhau và xé nỗi đau chung thành riêng, rồi rút vào thế giới của mình. Nếu tình yêu là ở cùng, hai vợ chồng ngồi lại với nhau, chia chung nỗi buồn, giúp nhau vượt qua những khó khăn trong đời sống gia đình. Từ cảm nghiệm giữa mối liên hệ người với người, chúng ta có thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, Ngài xuống thế làm người và ở cùng chúng ta.
2 – Đêm thứ hai với chủ đề :” Tôi Cần Ơn Thánh “. Cha dùng một câu chuyện đối thoại với người giáo dân để dẫn nhập, có một Bác lớn tuổi bị máu xâm (stroke), ảnh hưởng đến chân đi đứng khó khăn nhưng đi đứng lại được là do sự tập dượt của Bác. Bác chia sẻ :” Tùy ở mình”,
tập đau nhưng sẽ giúp đi được. Cha gợi ý, chính mình phải khám phá và quyết định điều mình muốn. Có một số giáo dân cứ nghĩ là theo Chúa thì phải vác thánh giá, phải chịu đau khổ, nhiều lúc đến an ủi kẻ khác :” Chúa gởi thánh giá cho anh chị vác, cố gắng chấp nhận nhé!”. Chúng ta vô tình gán cho Chúa là người phát thánh giá, những người đang tìm hiểu về đạo Công Giáo chắc sợ quá phải chạy! Lối suy nghĩ có một cái gì lệch lạc. Ơn Thánh giúp chúng ta biến đổi nhận ra tình yêu của Chúa và có sự suy nghĩ tích cực hơn là tiêu cực. Thông thường chúng ta chỉ nhìn phương diện tiêu cực. Khi gặp khó khăn tại sao chúng ta không đến với Chúa và làm sao chúng ta gặp gỡ Chúa để lãnh Ơn Thánh? Sống đạo mà chỉ sợ Chúa phạt, sợ sai luật, mà không suy nghĩ tới điều tôi cần tôi muốn gặp gỡ Chúa.
3 – Đêm thứ ba với chủ đề :” Tha Thứ, Tội và Hậu Quả “. Cha dùng bài Phúc Âm của Thánh Luca về “Người Con Hoang Đàng” để đi vào chủ đề, giúp những người tham dự Tĩnh Tâm hiểu thế nào là Tội và Hậu Quả. Liên quan đến Bí Tích Giải Tội, đôi khi chúng ta cứ nghĩ xưng tội là giải quyết xong những điều mình phạm. Cha hướng dẫn cách đọc Phúc Âm hay Kinh Thánh như: - Đọc nhiều lần, để ý những chữ quan trọng – Tưởng tượng nhừng chi tiết trong đoạn Phúc âm – Đặt mình vào câu chuyện – Chúa nói gì với tôi qua đoạn Phúc Âm này? Tôi thưa gì với Chúa?
4 – Đêm thứ tư với chủ đề: “ Khả Năng Đề Kháng “. Người có khả năng đề kháng, sống hạnh phúc không để những gì bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Cha Trọng Tước gợi ý và dùng đoạn Kinh Thánh từ sách Sáng Thế Ký về con rắn cám dỗ bà Êvà ăn trái cấm. Chúng ta cần “tỉnh thức” trong đời sống, để luôn có sức đề kháng. Những nguy cơ làm cho chúng ta bị cám dỗ buông xuôi và tùy theo môi trường hoàn cảnh thời gian. Thí dụ ở bên quê nhà, thời khó khăn, khác với môi trường ở hải ngoại. Chúng ta cần “thay đổi cái nhìn” của chính mình, thực tập chấp nhận những gian nan. Chúng ta dễ coi thường sự chuẩn bị và buông xuôi khi gặp khó khăn.
Kết thúc những đêm tĩnh tâm, Cha Trọng Tước dành thời gian cho những người tham dự đặt những câu hỏi thắc mắc liên quan đến đời sống tâm linh. Qua những ngày tĩnh tâm, giáo dân tham dự tìm được niềm vui và nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa yêu thương luôn ở cùng với con người.
Đồng Văn Vượng