Ngày gặp gỡ các Thầy Đại Chủng sinh thuộc Hạt Quảng Trị
QUẢNG TRỊ -- Cũng như mọi năm, các Thầy Đại Chủng sinh của Tổng Giáo phận Huế thuộc Hạt Quảng Trị, trước khi tựu trường vào đầu tháng 9 Dương Lịch, có một cuộc họp mặt tại một giáo xứ trong Hạt Quảng Trị để gặp gỡ nhau và gặp gỡ các linh mục trong Hạt. Năm nay, cuộc gặp nầy diễn ra vào ngày thứ ba, 2882007, tại giáo xứ Đại Lộc, thuộc xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Giáo xứ nầy hiện nay do linh mục Phanxicô Xaviê Trần Vương Quốc Minh làm Quản xứ. Trong dịp nầy, linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang, Hạt trưởng Hạt Quảng Trị, có những lời chia sẻ với các Thầy Đại Chủng sinh thuộc Hạt Quảng Trị như sau.
***
Linh mục hãy sống đời nhiệt thành tông đồ
Nhiệt thành là lửa nóng. Lửa nóng rực: rực rỡ, rực sáng, xua tan bóng tối, soi đàng tiến lên lửa nóng động: chuyển động, rung động, lay động, bốc cao, thúc đẩy, lôi kéo lửa nóng reo: reo vui, reo cười, reo tí tách lửa nóng đốt: đốt lạnh lẽo, đốt buồn phiền, đốt những nhưng, đốt bi quan chán nản.
Nhiệt thành là lửa bùng cháy. Lửa bùng cháy lên, ai cũng sợ, ai cũng không dẹp nổi lửa bùng cháy lên, ác thú cũng khiếp kinh, ma quỷ cũng xa tránh lửa bùng cháy lên, quỷ dữ cũng bất lực, không đến gần được, không cám dỗ nổi.
Nhiệt thành để.. ..: để làm gì, cũng làm đến nơi đến chốn để gặp trở lực nào, cũng kiên nhẫn vượt thắng để sẵn sàng lãnh mọi trách nhiệm được giao phó và cắn răng thi hành không một chút sai sót để hy sinh cho đến cùng để tận tụy hết sức mình để lo lắng mọi việc thật chu đáo để không kể nhọc kể mệt để không đi ăn, đi ngủ khi công việc bổn phận chưa hoàn tất, khi mọi sự chưa được xếp đặt ngon lành để dẻo dai chịu đựng khi gặp công việc đòi hỏi nhiều công sức để luôn luôn có mặt với những người cộng tác với mình, với những người làm việc với mình để quên mình mà lo việc chung, lo phục vụ công ích để không trông vào may, vào rủi, nhưng với ơn Chúa và sự cố gắng kiên trì của mình, quyết thực hiện thành công những gì mình đảm nhiệm, những gì mình thi hành.
Nhiệt thành, vì thế, hãy tự khuyến khích mình mỗi buỗi sáng khi thức dậy: "Tôi yêu đời linh mục của tôi. Tôi sung sướng được sống đời linh mục của tôi. Tôi quyết sống làm sao để xứng danh là một linh mục gương mẫu” hãy tìm cách sống giữa và sống với những người hăng hái, có nhiệt huyết, có nhiệt tâm, có nhiệt tình hãy xa lánh những kẻ bi quan, những ai tiêu cực, những hạng chỉ trích, những người chỉ biết lên án và kết án, những người buồn bã, những người ủ rũ, những người rụt rè khi muốn biểt rõ một vấn đề gì, hãy tìm tòi học hỏi vấn đề đó trong mọi khía cạnh, dưới mọi cách thức, không bao giờ kết án một cách vội vàng, không bao giờ lên án một cách phơn phớt khi làm việc, hãy nhắm vào một mục đích rõ ràng, và không bao giờ quên mục đích đó hãy sống tĩnh lặng, hãy sống thinh lặng hãy biết nghỉ ngơi để phục hồi sức, để bồi bổ lực, để tích trử năng lượng hãy sống đời cầu nguyện trên hết hãy luôn luôn bằng lòng: bằng lòng về Chúa, bằng lòng về bề trên, bằng lòng về những lệnh được truyền, bằng lòng về những nhiệm vụ được giao phó, bằng lòng về những công việc hằng ngày phải thực hiện, bằng lòng về những sự đụng chạm trong đời sống giao tiếp, bằng lòng về những hy sinh trong đời sống mục tử hãy luôn luôn an bình, đừng bao giờ để cho một điều gì cắn rứt lương tâm hãy luôn luôn vui vẻ: vui thiêng liêng chứ không phải vui khả giác, vui siêu nhiên chứ không phải vui tự nhiên, vui của ý chí chứ không phải vui của tình cảm.
Ngọn lửa nhiệt thành tông đồ của Thánh Phanxicô Xaviê: chết lúc 46 tuổi đi truyền giáo 10 năm trong các miền xa lạ, nếu tính ra, thì đi được một phần ba vòng quanh thế giới. nếm đủ mọi nỗi đau khổ, khó khăn: đói khát, gió bão, hải tặc, nghịch đạo, dịch tả... làm cho hơn một triệu người trở lại với Chúa chết kiệt sức trên đảo Tân Châu trước khi muốn vào tỉnh Canton của Trung Quốc để truyền giáo giáo dân Antôniô, người chứng kiến giờ chết của Thánh Phanxicô Xaviê, kể lại rằng: “Trước rạng đông một chút, tôi thấy ngài sắp chết, và khi tôi để trong tay ngài một cây sáp, thì ngài tắt thở trong Chúa.” ngọn lửa của cây sáp mà thánh Phanxicô Xaviê cầm trong tay trước khi chết, là ngọn lửa nhiệt thành tông đồ, ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo mà ngài đã nhen lên trong đời mình Giáo Hội Chúa Giêsu lập trên trần gian nầy, là một Giáo Hội luôn cần đến những ngọn lửa nhiệt thành siêu nhiên của đoàn con mình.
Nhiệt thành là lửa nóng của Chúa Giêsu. " Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng cháy lên ” (Lc 12,49) bùng cháy lên để thi hành một cách anh hùng các nhân đức, nhất là đức mến Chúa, là đức cao trọng nhất, và đức yêu người, là đức hậu quả của đức mến Chúa. Nhiều vị thánh hãnh diện nói: “Ai hơn tôi điều gì, tôi cũng chịu được, nhưng ai hơn tôi về lòng mến Chúa, thì tôi không chịu được.” bùng cháy lên để thúc giục mình và mọi người xung quanh mình tung chân đi khắp nơi, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo bùng cháy lên để tiêu diệt sự nguội lạnh, sự lươn ươn lỡ dỡ, để đề phòng việc Chúa mửa ra khỏi miệng Ngài.
Nhiệt thành như Chúa Giêsu nơi Hang Đá. Linh mục là con người bị người ta lột trần (Cha Chevrier). Sống khó nghèo bên ngoài: trong nhà ở, trong cách ăn, trong cách mặc, trong các đồ dùng, trong các công việc. … Sống khó nghèo bên trong: khiêm nhượng thật trong trí, trong lòng, đối với Chúa, đối với chính mình, đối với tha nhân.
Nhiệt thành như Chúa Giêsu trong Nhà Tạm. Linh mục là con người bị người ta ăn ngấu ăn nghiến (Cha Chevrier). Sống trao ban chính mình một cách vui tươi: luôn tươi cười, luôn đại độ, luôn thiện cảm, luôn niềm nở, luôn lễ phép, luôn tiếp đón, luôn thinh lặng để yêu thương, để tha thứ.
Nhiệt thành như Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Linh mục là con người bị người ta đóng đinh vào thập giá (Cha Chevrier); Sống hy sinh: hy sinh bản thân, hy sinh tâm hồn, hy sinh thời giờ, hy sinh của cải, hy sinh sức khỏe, hy sinh mạng sống, hy sinh trong cầu nguyện, hy sinh trong hoạt động, hy sinh trong đau khổ xác hồn, hy sinh đền tội.
Thân chúc Quý Linh mục, Quý Thầy đang dọn mình tiến lên Chức Linh mục: luôn sống đời nhiệt thành tông đồ!
QUẢNG TRỊ -- Cũng như mọi năm, các Thầy Đại Chủng sinh của Tổng Giáo phận Huế thuộc Hạt Quảng Trị, trước khi tựu trường vào đầu tháng 9 Dương Lịch, có một cuộc họp mặt tại một giáo xứ trong Hạt Quảng Trị để gặp gỡ nhau và gặp gỡ các linh mục trong Hạt. Năm nay, cuộc gặp nầy diễn ra vào ngày thứ ba, 2882007, tại giáo xứ Đại Lộc, thuộc xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Giáo xứ nầy hiện nay do linh mục Phanxicô Xaviê Trần Vương Quốc Minh làm Quản xứ. Trong dịp nầy, linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang, Hạt trưởng Hạt Quảng Trị, có những lời chia sẻ với các Thầy Đại Chủng sinh thuộc Hạt Quảng Trị như sau.
***
Linh mục hãy sống đời nhiệt thành tông đồ
Nhiệt thành là lửa nóng. Lửa nóng rực: rực rỡ, rực sáng, xua tan bóng tối, soi đàng tiến lên lửa nóng động: chuyển động, rung động, lay động, bốc cao, thúc đẩy, lôi kéo lửa nóng reo: reo vui, reo cười, reo tí tách lửa nóng đốt: đốt lạnh lẽo, đốt buồn phiền, đốt những nhưng, đốt bi quan chán nản.
Nhiệt thành là lửa bùng cháy. Lửa bùng cháy lên, ai cũng sợ, ai cũng không dẹp nổi lửa bùng cháy lên, ác thú cũng khiếp kinh, ma quỷ cũng xa tránh lửa bùng cháy lên, quỷ dữ cũng bất lực, không đến gần được, không cám dỗ nổi.
Nhiệt thành để.. ..: để làm gì, cũng làm đến nơi đến chốn để gặp trở lực nào, cũng kiên nhẫn vượt thắng để sẵn sàng lãnh mọi trách nhiệm được giao phó và cắn răng thi hành không một chút sai sót để hy sinh cho đến cùng để tận tụy hết sức mình để lo lắng mọi việc thật chu đáo để không kể nhọc kể mệt để không đi ăn, đi ngủ khi công việc bổn phận chưa hoàn tất, khi mọi sự chưa được xếp đặt ngon lành để dẻo dai chịu đựng khi gặp công việc đòi hỏi nhiều công sức để luôn luôn có mặt với những người cộng tác với mình, với những người làm việc với mình để quên mình mà lo việc chung, lo phục vụ công ích để không trông vào may, vào rủi, nhưng với ơn Chúa và sự cố gắng kiên trì của mình, quyết thực hiện thành công những gì mình đảm nhiệm, những gì mình thi hành.
Nhiệt thành, vì thế, hãy tự khuyến khích mình mỗi buỗi sáng khi thức dậy: "Tôi yêu đời linh mục của tôi. Tôi sung sướng được sống đời linh mục của tôi. Tôi quyết sống làm sao để xứng danh là một linh mục gương mẫu” hãy tìm cách sống giữa và sống với những người hăng hái, có nhiệt huyết, có nhiệt tâm, có nhiệt tình hãy xa lánh những kẻ bi quan, những ai tiêu cực, những hạng chỉ trích, những người chỉ biết lên án và kết án, những người buồn bã, những người ủ rũ, những người rụt rè khi muốn biểt rõ một vấn đề gì, hãy tìm tòi học hỏi vấn đề đó trong mọi khía cạnh, dưới mọi cách thức, không bao giờ kết án một cách vội vàng, không bao giờ lên án một cách phơn phớt khi làm việc, hãy nhắm vào một mục đích rõ ràng, và không bao giờ quên mục đích đó hãy sống tĩnh lặng, hãy sống thinh lặng hãy biết nghỉ ngơi để phục hồi sức, để bồi bổ lực, để tích trử năng lượng hãy sống đời cầu nguyện trên hết hãy luôn luôn bằng lòng: bằng lòng về Chúa, bằng lòng về bề trên, bằng lòng về những lệnh được truyền, bằng lòng về những nhiệm vụ được giao phó, bằng lòng về những công việc hằng ngày phải thực hiện, bằng lòng về những sự đụng chạm trong đời sống giao tiếp, bằng lòng về những hy sinh trong đời sống mục tử hãy luôn luôn an bình, đừng bao giờ để cho một điều gì cắn rứt lương tâm hãy luôn luôn vui vẻ: vui thiêng liêng chứ không phải vui khả giác, vui siêu nhiên chứ không phải vui tự nhiên, vui của ý chí chứ không phải vui của tình cảm.
Ngọn lửa nhiệt thành tông đồ của Thánh Phanxicô Xaviê: chết lúc 46 tuổi đi truyền giáo 10 năm trong các miền xa lạ, nếu tính ra, thì đi được một phần ba vòng quanh thế giới. nếm đủ mọi nỗi đau khổ, khó khăn: đói khát, gió bão, hải tặc, nghịch đạo, dịch tả... làm cho hơn một triệu người trở lại với Chúa chết kiệt sức trên đảo Tân Châu trước khi muốn vào tỉnh Canton của Trung Quốc để truyền giáo giáo dân Antôniô, người chứng kiến giờ chết của Thánh Phanxicô Xaviê, kể lại rằng: “Trước rạng đông một chút, tôi thấy ngài sắp chết, và khi tôi để trong tay ngài một cây sáp, thì ngài tắt thở trong Chúa.” ngọn lửa của cây sáp mà thánh Phanxicô Xaviê cầm trong tay trước khi chết, là ngọn lửa nhiệt thành tông đồ, ngọn lửa nhiệt thành truyền giáo mà ngài đã nhen lên trong đời mình Giáo Hội Chúa Giêsu lập trên trần gian nầy, là một Giáo Hội luôn cần đến những ngọn lửa nhiệt thành siêu nhiên của đoàn con mình.
Nhiệt thành là lửa nóng của Chúa Giêsu. " Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng cháy lên ” (Lc 12,49) bùng cháy lên để thi hành một cách anh hùng các nhân đức, nhất là đức mến Chúa, là đức cao trọng nhất, và đức yêu người, là đức hậu quả của đức mến Chúa. Nhiều vị thánh hãnh diện nói: “Ai hơn tôi điều gì, tôi cũng chịu được, nhưng ai hơn tôi về lòng mến Chúa, thì tôi không chịu được.” bùng cháy lên để thúc giục mình và mọi người xung quanh mình tung chân đi khắp nơi, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo bùng cháy lên để tiêu diệt sự nguội lạnh, sự lươn ươn lỡ dỡ, để đề phòng việc Chúa mửa ra khỏi miệng Ngài.
Nhiệt thành như Chúa Giêsu nơi Hang Đá. Linh mục là con người bị người ta lột trần (Cha Chevrier). Sống khó nghèo bên ngoài: trong nhà ở, trong cách ăn, trong cách mặc, trong các đồ dùng, trong các công việc. … Sống khó nghèo bên trong: khiêm nhượng thật trong trí, trong lòng, đối với Chúa, đối với chính mình, đối với tha nhân.
Nhiệt thành như Chúa Giêsu trong Nhà Tạm. Linh mục là con người bị người ta ăn ngấu ăn nghiến (Cha Chevrier). Sống trao ban chính mình một cách vui tươi: luôn tươi cười, luôn đại độ, luôn thiện cảm, luôn niềm nở, luôn lễ phép, luôn tiếp đón, luôn thinh lặng để yêu thương, để tha thứ.
Nhiệt thành như Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Linh mục là con người bị người ta đóng đinh vào thập giá (Cha Chevrier); Sống hy sinh: hy sinh bản thân, hy sinh tâm hồn, hy sinh thời giờ, hy sinh của cải, hy sinh sức khỏe, hy sinh mạng sống, hy sinh trong cầu nguyện, hy sinh trong hoạt động, hy sinh trong đau khổ xác hồn, hy sinh đền tội.
Thân chúc Quý Linh mục, Quý Thầy đang dọn mình tiến lên Chức Linh mục: luôn sống đời nhiệt thành tông đồ!