PHAN RANG-THÁP CHÀM, Việt Nam (UCAN) – Sau tám giờ đi xe, vừa bỏ hành lý vào nhà là Maria Lê Thị Kim Loan đi thẳng vào nhà xứ để xưng tội.

Cô gái lao động di cư 22 tuổi này vừa từ thành phố Hồ Chí Minh, cách nhà khoảng 340 km về hướng nam, về nhà vào sáng ngày 13-8.

Trước ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm 15-8, linh mục Inhaxiô Trần Ngà, chánh xứ Gò Đền, đã dành hai ngày để giải tội cho những người đi làm xa nhà.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được chọn làm lễ bổn mạng giáo xứ từ khi mới thành lập năm 1960.

Buổi tối trước ngày lễ, cha Ngà cùng với 1.500 giáo dân đã tham dự một cuộc rước tượng Đức Mẹ tại sân nhà thờ giáo xứ. Sau những hồi chiêng trống, chuông đổ, tiếng kèn đồng báo hiệu Thánh lễ đặc biệt này, giáo dân xếp thành hai hàng hát những bài thánh ca về Đức Mẹ và lần hạt. Các em thiếu nhi trong đồng phục trắng với đôi cánh thiên thần nhảy múa và dâng hoa trước tượng Đức Mẹ. Kết thúc cuộc rước kiệu, mọi người vào Chầu Thánh Thể bên trong nhà thờ.

Ông Giuse Nguyễn Vang, 55 tuổi, một cựu lãnh đạo giáo dân trong xứ, cho UCA News biết trước 1975 người ta rước kiệu tượng Đức Mẹ trên một chiếc xe hơi được trang trí cờ, hoa, đèn, nến quanh khắp làng dài khỏang 5 km. Tuy nhiên, từ sau năm 1975, chính quyền địa phương không cho phép rước kiệu như thế nữa.

Giáo xứ cách thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 10 km. Thành phố này là thủ phủ của tỉnh Ninh Thuận, cách Hà Nội 1.380 km về phía nam.

Nhiều giáo dân lớn tuổi cho UCA News biết người Công giáo địa phương tin Đức Mẹ đã bảo vệ họ và nhà thờ khi lực lượng cộng sản đi qua làng họ.

Để chuẩn bị cho lễ bổn mạng năm nay, giáo dân còn tham dự tĩnh tâm nữa.

Loan nói với UCA News: "Tôi muốn đi xưng tội để mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cho sốt sắng". Nhiều tháng nay cô đã bỏ lễ Chúa Nhật vài lần vì phải làm việc tăng ca và nhà trọ của cô cách nhà thờ gần nhất là 20 km.

Cô gái lao động di cư này nói Lễ Mông Triệu là ngày hội truyền thống của giáo xứ mình. Người Công giáo địa phương trang trí nhà thờ, xưng tội, dự lễ, tổ chức tiệc tùng, và thăm viếng bà con và bạn bè.

Cô nói ngày lễ này còn là cơ hội để họ cám ơn Đức Mẹ đã ban cho họ nhiều ơn lành.

Loan lưu ý, những người làm việc xa nhà và không thể trở về tham dự lễ bổn mạng giáo xứ "cảm thấy hết sức buồn".

Ngày lễ này là "cơ hội để chúng tôi củng cố đức tin và đoàn tụ với gia đình và bạn bè".

Vì nhiều người lao động không được phép nghỉ làm với lý do về mừng lễ, cô nói, cô may mắn là ông chủ người Công giáo của cô đã cho phép cô về mừng lễ.

Loan làm ở một xưởng may và kiếm được 1,2 triệu đồng một tháng. Cô phải gửi mỗi tháng 400.000 đồng về nhà nuôi bà ngoại 88 tuổi và mẹ già 68 tuổi. Cô còn dâng cúng tiền cho giáo xứ.

Một số giáo dân nói với UCA News rằng gần một nữa trong số 4.600 giáo dân của giáo xứ đi làm ăn tại các tỉnh phía nam. Hầu hết giới trẻ bỏ làng ra đi tìm việc nơi khác vì không có việc làm ở địa phương.

Giáo dân Phêrô Trần Văn Diện, 42 tuổi, cho biết hai trong bốn người con của ông làm cho một công ty trang trí nội thất ở tỉnh Đồng Nai. Họ tranh thủ về thăm nhà và mừng lễ vào dịp này.

Ông Diện làm cho một công ty Đài Loan ở Ninh Thuận và chỉ kiếm được một triệu đồng một tháng. Ông có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu đi làm ở những nơi khác, nhưng ông không đi. "Tôi sẵn sàng từ chối những việc làm lương cao mà làm cho tôi phải bỏ lễ ngày Chúa nhật hay lễ bổn mạng xứ như thế này", ông nói.

Ông Phêrô Trần Văn Dàng, 51 tuổi, đã nhắc nhở hai con trai ông làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh về nhà dự lễ. Nhưng ông cảm thấy buồn vì các con không thể về được vì sợ mất việc làm, ông nói với UCA News.