ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN VĨNH LONG.

Niềm khao khát, sự chờ đợi của một năm qua, cùng với những gì đã chuẩn bị trong những ngày gần đây thì ngày 15 tháng 08 cũng đã tới.

Ngày 15 tháng 08 là ngày lễ Mừng Đức Maria Hồn xác lên Trời; đây cũng là ngày mà vào năm 2000 Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Văn Tân Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long được tấn phong. Từ niềm vui chung của Giáo Phận, những người có trách nhiệm muốn cho niềm vui càng thêm vui, nên chọn ngày 15 tháng 08 là ngày ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN VĨNH LONG; đây là ngày nhắc cho các bạn trẻ về gương sáng của Mẹ Maria, tình thương yêu và công ơn của Mẹ; đây cũng là dịp để các bạn quy tụ về bên vị chủ chăn của giáo phận mình. Điều quan trọng hơn hết là một ngày đại hội thật ý nghĩa cho của những người trẻ thuộc Giáo Phận Vĩnh Long.

Khoảng 1700 bạn trẻ từ 74 họ đạo trong Giáo Phận đã chiếm gần hết những khoảng sân vốn rất rộng của ngày thường, giờ đây dường như thu hẹp lại. Các bạn được ổn định và được phần ăn sáng. Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Vĩnh Long năm 2007 sẽ trình bày cho các Bạn chủ đề: GIỚI TRẺ SỐNG TIN YÊU; chủ đề khai triển theo tinh thần Sứ Điệp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2007 của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Cha Giuse Trần Ngọc Xưa phụ trách Giới Trẻ Giáo Phận, chào đón các bạn, giới thiệu chương trình ngày làm việc cùng với những người cộng tác. Các bạn trẻ được khai triển đề tài để biết yêu thương cuộc sống, bảo vệ sự sống của chính mình và của người khác, yêu thương công trình Thiên Chúa tạo dựng, yêu thương một cách chính đáng vì mình đã được yêu thương.

10 giờ Đức Giám Mục Giáo Phận dâng thánh lễ cho các bạn trẻ cùng với hơn 30 linh mục đồng tế. Các bạn được Đức Giám Mục Chào thăm, chúc mừng và mời gọi sống xứng đáng là một Kitô hữu của thời đại mới, thời đại tiến bộ của khoa học, thời đại mà mọi người chạy theo lợi nhuận vật chất. Đức Giám Mục còn hướng các bạn sống trong tình yêu thương: Các bạn đã được yêu thương, được chăm sóc từ trong gia đình là trường dạy yêu thương đầu tiên, cũng là trường dạy đức tin đầu tiên cho các bạn, thế mà trong thời đại ngày hôm nay, NGƯỜI TA lôi kéo con người ra khỏi môi trường gia đình, muốn phá vỡ bầu khí gia đình với những chiêu bài tự do, như thế các bạn sẽ mất phương hướng, sẽ đi vào con đường thênh thang thác loạn và không biết mình đi về đâu.

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Vĩnh Long năm 2007, không thể nào đáp ứng được nhu cầu của tất cả các bạn trẻ trong Giáo Phận, nên lần này chỉ chọn lọc những bạn có phục vụ trực tiếp trong họ đạo qua ca đoàn và ban giúp lễ. Mỗi năm đại hội sẽ chọn lọc những thành phần trong các họ đạo để các bạn có dịp tiếp xúc với những bạn trẻ ở khắp nơi của giáo phận mà học hỏi và giao tiếp trao đổi những kinh nghiệm sống.

Sau giờ cơm trưa, các bạn được chuẩn bị cho phần học hỏi và giải đáp những vấn nạn thật linh động, với những cách tìm hiểu, trả lời qua những trò chơi thật linh hoạt với tài điều khiển của Cha Giuse Trần Ngọc Xưa và Cha Matthêu Nguyễn Tấn Thụy. Sức trẻ thật mãnh liệt như những cơn sóng trào không gì có thể ngăn chặn được, nếu không được hướng dẫn chu đáo, sẽ là một sự tàn phá kinh khủng, nhưng nếu đi đúng hướng thì là một nguồn lợi thật sự cho những ai biết đầu tư cách chính đáng.

Các bạn trẻ đang khao khát thật sự, khao khát một tình yêu thương chân thành từ những người đi trước, khao khát một tâm hồn quãng đại để biết chấp nhận những người trẻ với tất cả những gì thật trẻ, để biết yêu thương và hướng dẫn họ trong tinh thần thật trẻ trung. Họ cũng đang khao khát chân lý thật sự, để họ có thể dấn thân và phục vụ cho những gì là sự thật. Nhưng họ đang đứng trước không phải ngã ba đường, mà là rất nhiều con đường, cũng như rất nhiều sự hướng dẫn mà không biết đâu là con đường phải đi, đâu là con đường sự sống và đâu là con đường yêu thương. Không biết tương lai của những bạn trẻ, tương lai của sức sống đang dâng trào sẽ đi về đâu, với sự hướng dẫn hụt hẫng mà các bạn đang nhận lấy từng ngày trong cuộc sống của mình. Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Vĩnh Long hằng năm, nhìn thấy được nhu cầu của các bạn trẻ, nhìn thấy được những khát khao cháy bỏng như thế, nhưng cũng chỉ có thể gieo những hạt giống cho các bạn mà không biết có bị ai bóp nghẹt, hay dùng những tia nắng nóng của thời cuộc làm cho nó không thể vươn lên được; nhưng người gieo thì cứ gieo, Thiên Chúa sẽ cho mọc lên và trổ sinh, hạt ba mươi, hạt sáu mươi, hạt một trăm.

Các bạn trẻ với một tinh thần trẻ không biết mỏi mệt, nhưng thời giờ không bao giờ dừng lại, nên các bạn cũng phải kết thúc thời gian thật bổ ích của mình, để trở về với công việc thường ngày và làm cho trổ sinh những gì mình đã nhận được. 15 giờ 30, Đức Giám Mục Giáo Phận chúc lành cho các bạn trẻ với những lời nhắn nhủ sống niềm tin trong yêu thương bằng tất cả những gì mà mình đã nhận được trong cuộc sống, để đem Tin Mừng Chúa Kitô đến cho những người chung quanh bằng tinh thần trẻ của mình.

Các bạn ra về trong hân hoan, vai mang đầy hạnh phúc vì mình được yêu thương, được quan tâm chăm sóc thật chu đáo, từ Đức Giám Mục vị Chủ Chăn Kính Yêu, đến các Cha trong ban tổ chức và các cha sở… không thể kể ra hết với niềm vui mừng cũng đang dâng trào nơi những người trẻ và thật trẻ, với tâm hồn trẻ trung trong Chúa Kitô.