TUY HÒA -- Giờ phút trọng đại của các em cũng đã đến sau bao ngày tháng chờ đợi. Hôm nay, giáo xứ Tuy Hoà chọn ngày lễ Đức Mẹ hồn xác về trời cho các em được rước lễ lần đầu vì Mẹ là người đầu tiên đón Chúa vào trong cung lòng mình. Nhờ Mẹ, các em cũng được rước Chúa vào lòng như vậy. Các em trong bộ y phục trắng tinh, xinh đẹp như nhưng cô dâu chú rể trong ngày cưới. Một con số thật cân đối: 55 nam cùng 55 nữ với nét mặt sung sướng hạnh phúc nhưng không kém phần hồi hộp, tay cầm nến sáng rước chủ tế từ từ tiến vào bàn thờ.

Thánh lễ thật nghiêm trang và sốt sắng với lời nhắn nhủ của cha Phêrô: nhìn các con rất đẹp, đẹp bên trong và cả bên ngoài, ước mong rằng cái đẹp hôm nay sẽ được các con giữ mãi cùng với niềm ao ước được kết hợp với Chúa luôn ở trong các con suốt đời.

Thứ tự từng bàn, các em lên rước Mình Máu Chúa Giêsu, vừa đi vừa hát lên tâm tình của mình:

Lần đầu tiên, Chúa đến viếng thăm hồn con. Ôi phút giây êm đềm, được rước Chúa trong cuộc đời. Ôi phút giây huyền linh, tháng ngày con vẫn hằng xin. Tựa nai khát tìm đến suối nguồn, tâm hồn con mong Chúa bao ngày đêm.

Phút thinh lặng thánh để các em cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, nét mặt thơ ngây nhìn lên Thánh giá, dù không nói ra lời nhưng trong tận đáy lòng sâu thẳm của các em sẽ là:

Con xin thưa với Ngài: mỗi ngày con sống tốt hơn, luôn yêu thương vâng lời trở thành người con ngoan ngoãn. Hôm nay con thơ dại, ngày mai con sẽ lớn khôn, xin cho con trung thành và tin yêu Chúa suốt đời.

Được biết để chuẩn bị cho các em thiếu nhi trong giáo xứ lãnh nhận bí tích Thánh Thể và bí tích Giải tội lần đầu, các em được cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản hướng dẫn tĩnh tâm và xưng tội trước. Với cách diễn đạt dễ hiểu và bằng những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống thật hấp dẫn đã dần dần đưa các em đi vào trọng tâm của Lời Chúa:

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15,1-8).

Cha Vinh sơn chia sẻ với các em bốn điều cần nhớ trong đoạn tin mừng này:

  • - Điều thứ nhất: Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian và Chúa Giêsu đến cùng mời gọi các môn đệ đến với Ngài “Thầy là cây nho, Cha Thầy là người trồng nho. Thầy là cây nho, anh em là cành”.
  • - Điều thứ hai: Tại sao Chúa Giêsu lại ví mình là một cây nho. Vì cây nho là hình ảnh được kinh thánh Cựu ước dùng để chỉ một dân tộc Israel được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. Các em cũng thế, các em luôn được Chúa yêu thương và chờ đợi các em đến với Ngài.
  • - Điều thứ ba: Cành nho muốn sống thì phải gắn liền với thân nho “Cành nho không thể tự mình sinh trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy”.
  • - Điều thứ tư: Làm sao để gắn liền với thân nho. Bằng đời sống cầu nguyện, tham dự thánh lễ để kết hiệp với Chúa Giêsu. phải ở gần Chúa, ở bên Chúa thì các em mới giống Chúa “ Ai ở lại trong Thầy thì Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. ”
Sau những phút gợi ý của cha Vinh Sơn, các em cũng tự trả lời được ba câu hỏi:

  • 1. Cành nho không sinh hoa trái là những người không vâng nghe lời Chúa, từ đó trở thành những người tội lỗi như lười biếng đến với Chúa, không vâng lời cha mẹ, đánh nhau với bạn bè, nói bậy, chửi tục, ăn cắp tham lam, gian dối….cuối cùng sẽ bị chặt đi.
  • 2. Cành sinh hoa trái là những người luôn biết lắng nghe lời Chúa, làm nhiều việc tốt như hy sinh bác ái giúp đỡ, là người con ngoan trong gia đình, biết đến với Chúa và gắn liền với Người vì “Anh em đã được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy nói với anh em”.
  • 3. Muốn ở lại trong Chúa thì các em phải siêng năng đọc lời Chúa, cầu nguyện, kết hiệp với Chúa và phải trở nên giống Chúa “nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý”.
  • Nhận ra được cành nho không sinh hoa trái là các em đã nhận ra chính con người tội lỗi, yếu đuối của mình và thành tâm ăn năn để quay về với tình yêu của Chúa đã luôn chờ đợi các em qua bí tích hoà giải.