THEO GƯƠNG CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN: SỐNG VỚI CHÚA ĐỂ BIẾN ĐỔI MỌI NGƯỜI

TUY HÒA - Quây quần bên Á Thánh Anrê Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội VN cũng là một thầy giảng được chúng tôi chọn làm bổn mạng của giáo lý viên, luôn nhìn tấm gương nhiệt thành yêu Chúa, hăng say rao giảng tin mừng cho đến hơi thở cuối cùng của ngài để bước theo. Hôm nay, giáo xứ Tuy Hòa chúng tôi lại có dịp được ngồi với nhau trong tâm tình ngài là anh cả còn chúng tôi là những em út để khẳng định lại vai trò sứ mạng và ơn gọi mà Chúa trao cho mỗi giáo lý viên. Với một thời gian thật khiêm tốn, chúng tôi im lặng để suy gẫm đoạn Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô 2, 4-10:

Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quí giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô."

Quả thật, có Lời kinh thánh chép: này đây, Ta đặt tại Xion một viên đá quí được lựa chọn, làm tảng đá góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. họ đã vấp ngã vì không tin vào Chúa, số phận của họ là như vậy.

Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương.”

Và được cha Vincentê Nguyễn Văn Bản hướng dẫn, gợi ý, chia sẻ với ba câu hỏi:

  • 1. Bạn hãy nêu lên sự khác biệt giữa viên đá sống động và viên đá chết, người Kitô hữu có đức tin sống động và đức tin chết. Nhờ đâu mà người Kitô hữu có thể trở thành những viên đá sống động?
  • 2. Là Giáo lý viên trong giáo xứ, bạn có thể làm gì để giúp những viên đá chết biến thành viên đá sống động trong việc xây dựng đền thờ của Thiên Chúa?
  • 3. Gương sống của Á Thánh Anrê Phú Yên có giúp gì cho người Giáo lý viên trong giáo xứ của chúng ta sống tinh thần tông đồ tích cực hơn không?
Chúng tôi chia làm ba nhóm để hội thảo, trong nhóm có người thì ở những vùng quê xa xôi, có người ở thành phố, mỗi người đều có thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, ai cũng nói ra được suy nghĩ của mình. Để có một hướng đi chung cho mọi người thì mỗi Kitô hữu có đức tin sống động phải luôn trông cậy vào Chúa, nói chuyện với Chúa, luôn kết hiệp với Chúa để múc lấy nguồn trợ lực từ tình yêu Chúa rồi từ đó mới yêu thương các em, giúp đỡ các em, quan tâm các em nhất là những em cá biệt đừng loại bỏ hay xa lánh chúng mà đến gần chúng hơn như vậy mỗi giáo lý viên mới sống đúng với tinh thần của Á Thánh Anrê để lại: “Hãy lấy tình yêu đáp trả tình yêu”.

Điều mà chúng tôi nhận được từ lời của cha Phaolô Huệ tu hội dòng Chúa Giêsu gởi đến cho giáo lý viên qua bài giảng trong thánh lễ đó là Đức tin.

Đức tin của mỗi người được Thiên Chúa ban cho, muốn đức tin lớn mạnh thì phải đến với Chúa, gặp gỡ Chúa để biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Chúa để đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Chúa để nhìn lại mình, gặp gỡ Chúa để nảy sinh tình đệ huynh.

Mỗi giáo lý viên phải có lòng yêu mến Chúa nhiều rồi mới ban phát lại cho người khác như Thánh phao lô đã nói: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà Chúa Kitô đã sống trong tôi"

Là giáo lý viên cần phải có hai điều: quì gối rồi đứng dậy đi. Quì gối tức là cầu nguyện, nói chuyện với Chúa, kết hiệp với Chúa: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em không thể làm gì được.” (Ga 15,5). Đứng dậy đi là đem Chúa đến cho mọi người, cho các em, cho tất cả những ai chưa biết Đức Kitô, làm thế nào để mọi người đều có Đức Kitô trong lòng. Không phải chỉ một phút một giờ mà là đi cho đến hết hơi cho đến trọn đời như Á thánh Anrê Phú yên.

Vào ngày này hằng năm, chúng tôi được sống lại tinh thần của Thầy giảng Anrê Phú Yên luôn trung thành yêu mến Chúa và hăng say trong công việc rao giảng, sống quảng đại bác ái hy sinh, vui tươi can đảm trong gian nguy thử thách và đơn sơ trong trắng như trẻ em. Mỗi một ngày, chúng tôi phải cố gắng hơn để sống đúng với ơn gọi ngôn sứ mà Chúa trao, biết dấn thân phục vụ trong hoàn cảnh và môi trường của mình để xứng đáng với vị tử đạo tiên khởi là: “Đem mạng sống báo đền mạng sống”.