CẦN THỜ -- Vì nhận thấy nhu cầu thiết thực của Giới Hiền Mẫu Giáo phận Cần Thơ, cùng nhau tĩnh tâm và học hỏi Thư Mục Vụ của HĐGM/VN, tôi đã nhận lời giúp họ, qua Cha Thạch, chánh xứ Phụng Hiệp, đặc trách Giới Hiền Mẫu Giáo phận.
Sáng sớm ngày 19/7 từ bảy Giáo hạt trong Giáo phận đã tề tựu về khuôn viên Đại Chủng Viện Cái Răng, Cần Thơ. Trên 350 người đại diện cho Giới Hiền Mẫu trong Giáo phận với trang phục là áo dài Việt Nam, duyên dáng không kém gì các buổi trình diễn trang phục áo dài truyền thống…
Như anh chị em biết,
Để có thể khai mạc lúc 8 giờ sáng, một số Giáo hạt đã phải đi từ 2 giờ. Họ nô nức và khao khát được gặp nhau trong ngày này. Gặp nhau là tay bắt mặt mừng, cười nói huyên thuyên, toàn chuyện của các bà… làm cho bầu khi trước giờ khai mạc thật vui nhộn.
Tuy nhiên, đến giờ khai mạc, cả phòng hội đều đông nghẹt người, mà không một tiếng xì xào, náo động. Dường như mọi người đều ý thức gác lại chuyện đời và chuyện người sang một bên, nhường cho những giây phút gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau trong Chúa.
Ít phút giới thiệu thành phần tham dự, nêu bật mục đích của Ngày Họp Mặt và lời chào mừng Quý Cha, Quý Thầy và mọi người, tôi bắt đầu chương trình theo như đã định trước. Ba bài nói chuyện của tôi, nhằm giúp các Hiền Mẫu hiểu và sống những điều mà lá Thư Mục Vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: “Sống Đạo Hôm Nay”.
11 giờ, có thánh lễ đồng tế cầu bình an và tạ ơn Chúa cho Giới Hiền Mẫu Giáo phận. Điều làm tôi thán phục là Quý Cha Giáo sư, đã đồng tế với chúng tôi. Sau đó còn chụp hình lưu niệm với Quý Hiền Mẫu của từng Giáo hạt nữa. Tình nghĩa cha con ấm cúng làm sao! Bữa cơm huynh đệ cũng được diễn ra sau đó, trong một Hội trường khác của Đại Chủng Viện. Những hương vị đồng quê Nam Bộ thơm ngát, với bát cơm đầy còn thơm mùi lúa mới, đang đợi chờ để được san sẻ…
Buổi chiều, sau các bài nói chuyện là trao đổi với nhau “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Nhiều Chị đã đặt những câu hỏi rất thiết thực và cụ thể, từ những kinh nghiệm của chính mình hoặc từ gia đình mình. Có rất nhiều bận tâm của Quý Chị đối với chồng và con cái trong thời đại hôm nay. Có những gia đình phân tán, con cái ngán ngẩm việc học hành và sự thành đạt của họ dường như nằm ngoài tay với…
Là một người vợ, người mẹ việc chăm sóc cho chồng và lo lắng cho con cái, không chỉ là bổn phận nhưng còn là niềm hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, họ cũng có quyền chờ đợi nơi người chồng, thể hiện đúng tinh thần mà thánh Phaolô dạy: “Người làm chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh” (Ep 5,25). Và nhất là nơi con cái, sự thành đạt của chúng là niềm hạnh phúc và sung sướng nhất của người cha, nhất là của người mẹ…
Ước mong của Giới Hiền Mẫu Giáo phận là hàng năm có được nhiều ngày gặp mặt như thế này, để họ có cơ hội chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống đức tin và cùng dìu nhau tiến bước theo lời mời gọi của Thầy Giêsu Chí Thánh: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).
Chương trình ngày gặp mặt, tĩnh tâm đã được khép lại với bài hát Tán tụng Hồng ân. Một ngày được chia sẻ với các Chị, nghe được những ưu tư và thấy được lo toan của những người làm mẹ, tôi lại càng ý thức hơn bổn phận làm con của mình trước mặt Chúa và Giáo hội. Tôi đã tự đặt ra cho mình câu hỏi: “Chúa đang chờ đợi gì nơi tôi và những anh chị em chung quanh đang đợi chờ nơi tôi điều gì?”. Thiết nghĩ, đấy cũng là điều mà mỗi người trong chúng ta cần phải đặt ra cho mình…
Sáng sớm ngày 19/7 từ bảy Giáo hạt trong Giáo phận đã tề tựu về khuôn viên Đại Chủng Viện Cái Răng, Cần Thơ. Trên 350 người đại diện cho Giới Hiền Mẫu trong Giáo phận với trang phục là áo dài Việt Nam, duyên dáng không kém gì các buổi trình diễn trang phục áo dài truyền thống…Như anh chị em biết,
Để có thể khai mạc lúc 8 giờ sáng, một số Giáo hạt đã phải đi từ 2 giờ. Họ nô nức và khao khát được gặp nhau trong ngày này. Gặp nhau là tay bắt mặt mừng, cười nói huyên thuyên, toàn chuyện của các bà… làm cho bầu khi trước giờ khai mạc thật vui nhộn.
Tuy nhiên, đến giờ khai mạc, cả phòng hội đều đông nghẹt người, mà không một tiếng xì xào, náo động. Dường như mọi người đều ý thức gác lại chuyện đời và chuyện người sang một bên, nhường cho những giây phút gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau trong Chúa.
Ít phút giới thiệu thành phần tham dự, nêu bật mục đích của Ngày Họp Mặt và lời chào mừng Quý Cha, Quý Thầy và mọi người, tôi bắt đầu chương trình theo như đã định trước. Ba bài nói chuyện của tôi, nhằm giúp các Hiền Mẫu hiểu và sống những điều mà lá Thư Mục Vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: “Sống Đạo Hôm Nay”.
- 1/ “Đời sống đạo đích thực phải đặt nền tảng trên yêu thương và phục vụ”
- 2/ “Yêu là thấy, nói, làm và di chuyển theo hướng của Thần Khí”
- 3/ “Điểm nhắm của người Kitô hữu là sống tình bác ái”.
11 giờ, có thánh lễ đồng tế cầu bình an và tạ ơn Chúa cho Giới Hiền Mẫu Giáo phận. Điều làm tôi thán phục là Quý Cha Giáo sư, đã đồng tế với chúng tôi. Sau đó còn chụp hình lưu niệm với Quý Hiền Mẫu của từng Giáo hạt nữa. Tình nghĩa cha con ấm cúng làm sao! Bữa cơm huynh đệ cũng được diễn ra sau đó, trong một Hội trường khác của Đại Chủng Viện. Những hương vị đồng quê Nam Bộ thơm ngát, với bát cơm đầy còn thơm mùi lúa mới, đang đợi chờ để được san sẻ…
Buổi chiều, sau các bài nói chuyện là trao đổi với nhau “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Nhiều Chị đã đặt những câu hỏi rất thiết thực và cụ thể, từ những kinh nghiệm của chính mình hoặc từ gia đình mình. Có rất nhiều bận tâm của Quý Chị đối với chồng và con cái trong thời đại hôm nay. Có những gia đình phân tán, con cái ngán ngẩm việc học hành và sự thành đạt của họ dường như nằm ngoài tay với…
Là một người vợ, người mẹ việc chăm sóc cho chồng và lo lắng cho con cái, không chỉ là bổn phận nhưng còn là niềm hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, họ cũng có quyền chờ đợi nơi người chồng, thể hiện đúng tinh thần mà thánh Phaolô dạy: “Người làm chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh” (Ep 5,25). Và nhất là nơi con cái, sự thành đạt của chúng là niềm hạnh phúc và sung sướng nhất của người cha, nhất là của người mẹ… Ước mong của Giới Hiền Mẫu Giáo phận là hàng năm có được nhiều ngày gặp mặt như thế này, để họ có cơ hội chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống đức tin và cùng dìu nhau tiến bước theo lời mời gọi của Thầy Giêsu Chí Thánh: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).
Chương trình ngày gặp mặt, tĩnh tâm đã được khép lại với bài hát Tán tụng Hồng ân. Một ngày được chia sẻ với các Chị, nghe được những ưu tư và thấy được lo toan của những người làm mẹ, tôi lại càng ý thức hơn bổn phận làm con của mình trước mặt Chúa và Giáo hội. Tôi đã tự đặt ra cho mình câu hỏi: “Chúa đang chờ đợi gì nơi tôi và những anh chị em chung quanh đang đợi chờ nơi tôi điều gì?”. Thiết nghĩ, đấy cũng là điều mà mỗi người trong chúng ta cần phải đặt ra cho mình…