THÁI BÌNH -- Chiều ngày thứ Bảy (07/7/2007), linh mục Giuse Nguyễn Quang Phục, cha xứ Mỹ Đình, dâng Thánh lễ khai mạc tuần chầu lượt thay mặt giáo phận.

Đồng dâng Thánh lễ có cha Giuse Nguyễn Văn Ban (cha xứ Quỳnh Lang); cha Đaminh Đặng Văn Cầu (Văn phòng TGM); cha Đaminh Nguyễn Văn Thao (cha xứ Phục Lễ); cha Đaminh Đào Trung Thành (cha xứ Duyên Lãng); và cha Phêrô Trần Duy Điển (phó xứ Sa Cát); cùng với sự hiện diện của nhiều tu sỹ, các thày đại chủng sinh và đông đảo giáo dân thuộc các giáo xứ lân cận vùng Hưng Hà và Quỳnh Phụ.

Giáo xứ Mỹ Đình thuộc xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Mỹ Đình hiện nay có ngôi thánh đường cao to, rộng lớn, xây dựng theo kiểu mới, với tháp chuông cao lừng lững. Số giáo dân hiện tại trong giáo xứ có khoảng hai ngàn người, sống đạo sốt sắng; hoàn toàn sống bằng thâm canh cây lúa có thêm một chút rau màu.

Trước khi dâng Thánh lễ, các cha đồng tế và cộng đoàn tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ, thánh cả Giuse xung quanh khuôn viên thánh đường. Hội trống trắc, hội kèn đồng của hai giáo xứ Mỹ Đình và Phú Giáo vang lên những ca khúc hoành tráng. Các hội đoàn trong giáo xứ đi thành hai hàng, trang nghiêm với nhiều sắc áo khác nhau. Trong Thánh lễ khai mạc hôm nay, cha Giuse Nguyễn Quang Phục trong vai trò chủ tế, cha Văn phòng TGM chia sẻ Lời Chúa, ngài nói: “Bài Tin Mừng vừa tuyên đọc nêu lên một phép lạ Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no, không kể đàn bà và trẻ con. Với trình thuật này Chúa Giêsu nhắm đến một bữa tiệc mà ta quen gọi là “bữa tiệc Thánh Thể”, mà hôm nay giáo xứ Mỹ Đình thay mặt giáo phận tổ chức để kêu mời tất cả mọi người ở khắp mọi nơi về để dự bữa tiệc trọng đại và cao quý đó:

Dù ai buôn bán đâu xa

Đến ngày chầu lượt rủ nhau cùng về

Dù ai buôn bán trăm bề

Đến ngày chầu lượt cùng về chầu chung”…

Sau lời nguyện hiệp lễ có cuộc cung nghinh Thánh Thể, Thày phó tế Giuse Đinh Xuân Ngọc kiệu Chúa Giêsu Thánh Thể qua 4 trạm xung quanh khuôn viên thánh đường. Cả cộng đoàn sốt sắng đi rước, kết hợp tâm tình ngợi khen, suy tôn và cùng ca lên những ca khúc ca ngợi bí tích tình yêu Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Khi trạm cuối cùng đã xong, cộng đoàn vào trong thánh đường cùng nhau chầu chung một giờ và kết thúc.