07-07-07, ngày tam thất



Năm ngoái, ngày 06-06-06 đã được chú ý vì nhắc nhớ đến con số 666, được coi là “con số của Con Thú.” Từ ngữ “Con Thú” được nói đến trong sách Khải Huyền 13:18, ám chỉ tên Phản Kitô hay thủ lãnh sự dữ. Trong ít nhất là một văn bản cổ xưa, con số xấu không phải là 666, mà là 616 và 665. Một số học giả cho rằng số 666 là mật mã ám chỉ hoàng đế Nero tàn ác của đế quốc La Mã thời xưa. Vì vậy ngày 06-06-06 bị coi là ngày xấu, và một số người tiên đoán đó có thể sẽ là ngày tận thế.

Ngược lại, ngày 07-07-07 năm nay lại được coi là một ngày tốt, ngày hên. Theo nhiều người Mỹ và Tây phương, số 7 là số may mắn (lucky seven). Vậy mà đây lại là ngày thứ 7 của tháng thứ 7 của năm thứ 7 của thiên niên kỷ, như vậy là ba lần hên, nhất là ngày này chỉ xảy ra có một lần trong suốt một ngàn năm! Trong tiếng Việt, ngày này có tới 4 con số 7 hay là tứ thất: thứ 7, ngày 7, tháng 7, năm 7.

Theo những nhà thần số học (numerologist) – chuyên nghiên cứu về các con số để suy đoán về nhân cách, tính tình, năng khiếu, công ăn việc làm, tình duyên của người ta – số 7 có liên hệ với những gì về tâm linh, huyền bí, và có liên hệ đến thiên nhiên, thí dụ như 7 ngày trong tuần, 7 màu trong cầu vồng.

Đối với người Do Thái thời xưa, số 7 là số thiêng liêng nhất, đầy đủ nhất, là tổng hợp của đất với trời: mặt đất hình vuông (4 cạnh) cộng với sự trọn hảo của Thiên Chúa (tượng trưng bằng con số 3). Số 7 cũng là con số được nhắc đến nhiều lần nhất trong Thánh Kinh so với các con số khác, chỉ trừ số 1. Trong sách Khải Huyền con số 7 được nhắc đến 54 lần: 7 giáo hội, 7 thần, 7 ngôi sao, 7 chiếc kèn, v.v. Con số 7 cũng nhắc đến ngày thứ 7 trong tuần lễ tạo dựng vũ trụ - khi việc tạo dựng đã hoàn tất, và ngày Sabbát hay ngày thứ 7 là ngày lễ nghỉ hằng tuần. Có lẽ vì vậy mà số 7 được coi như con số hoàn thành, đầy đủ.

Trong truyền thống Công Giáo lại có 7 bí tích, 7 ơn Chúa Thánh Thần, 7 mối tội đầu, thương người có 14 mối (thương xác 7 mối, thương linh hồn 7 mối), sự tha thứ 70 lần 7 (tha hoài hoài). Những con số 7 này không mang ý nghĩa may mắn, nhưng có nghĩa là trọn vẹn, đầy đủ.

Ngoài ra còn có những số 7 khác: 7 nốt nhạc, 7 kỳ quan thế giới, 7 lục địa (Á châu, Phi châu, Bắc Mỹ châu, Nam Mỹ châu, Antartica, Âu châu, Đại Dương), thất tình (Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục hay là Mừng, Giận, Thương, Ghét, Buồn, Vui, Ham muốn), “uốn lưỡi 7 lần,” v.v.

Vì coi số 7 là số hên, nhiều cặp uyên ương ở Mỹ làm lễ cưới vào ngày 07-07-07. Theo TheKnot.com, ngày thứ Bảy, 07-07-07 sẽ có khoảng 38,000 đám cưới, nhiều gấp ba lần mọi khi, khi ngày thứ Bảy trong tháng Bảy chỉ là một thứ Bảy bình thường. Nhiều cặp còn chọn khăn bàn ăn có in mấy chữ: 07-07-07, Lucky Date.

Tất nhiên dân cờ bạc sẽ không bỏ qua ngày “ba lần hên” này. Các sòng bài từ Reno cho đến Las Vegas và Atlantic City đều kỳ vọng có một con số đông đảo những người chơi bài vào ngày “hên” này. Ngay cả những người không chơi bài mà chỉ kéo máy cũng hy vọng may mắn gặp được ba con số 7.

Còn xổ số? Theo truyền hình CBS, cơ quan xổ số của tiều bang New York cho biết đã có hằng triệu người chọn những tổng hợp của số 7. Theo báo New York Times, vào năm 1987 số 7-7-7-7 đã trúng 5,120,000 đôla, là giải thưởng lớn nhất trong loại xổ số Win 4. Kỷ lục trước đó là vào năm 1986, khi con số 1-1-1-1 đã trúng được 2,867,500 đôla.

Còn gì để nói thêm về số 7? Bà Katie Couric, người phụ trách chương trình tin buổi chiều của hệ thống truyền hình CBS, nói đùa rằng, có những người sợ máy bay, nhưng có lẽ ngày 07-07-07 họ cũng nên làm một chuyến bay trên máy bay Boeing 777.

Vậy còn ngày 08-08-08? Theo một số nhà thần số, số 8 tượng trưng cho tiền của, quyền lực, thẩm quyền, thành đạt. Chắc là sẽ lại có nhiều cặp trai gái sẽ làm đám cưới vào ngày 08-08-08. Có điều là ngày 08-08-08 không phải là thứ Bảy, mà là thứ Sáu, một ngày mà khách khứa vẫn phải đi làm!

Đối với con cái Chúa, mỗi ngày đều là một ân huệ Ngài ban, mỗi ngày là một cơ hội được ban tặng, dù là ngày 07-07 hay 13-06. Nhiều tôn giáo dậy con người sống trong hiện tại, biết ơn về hiện tại, sinh hoa kết quả trong đời sống hiện tại. Rồi theo một cái nhìn, chúng ta hãy sống ngày hôm nay như ngày đầu tiên trong cuộc đời, và sống ngày hôm nay như ngày cuối cùng trong đời mình.

Trong một đối thoại giữa hai anh em trong truyện tranh “Peanuts,” người ta đọc được câu này: “Hôm qua là quá khứ và ngày mai là tương lai. Còn hôm nay là món quà – vì vậy mà người ta gọi nó là “the present.” Đây là một lối chơi chữ, vì trong tiếng Anh, chữ “present” có hai nghĩa: (1) hiện tại; (2) món quà.