THỦ ĐỨC -- Ngày 29/6/2007, Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, Giáo phận Kon-tum đã phong chức cho 7 Thầy Phó tế của Dòng Anh Em Hèn Mọn tại Học Viện Thủ Đức, Việt Nam.

  • 1/ Giuse Đinh Thế Hoài, Gx. Xuân Sơn, Bà Rịa-Vũng Tàu.
  • 2/ Âu-tinh Nguyễn Hoàng, Gx. Tân Chí Linh, Sài Gòn.
  • 3/ Âu-tinh Nguyễn Minh Hùng, Gx. Phú Trung, Sài Gòn.
  • 4/ Giuse Phạm Đình Tài, Gx. Sơn Bình, Bà Rịa Vũng Tàu.
  • 5/ Giuse Trần Đức Thuân, Cộng đoàn Cù Lao Giêng, An Giang
  • 6/ Gioan Baotixita Nguyễn Anh Tuấn, Gx. Tân Việt, Sài Gòn.
  • 7/ Phanxicô Xaviê Trần Đăng Tuấn, Gx Phụng Hiệp Lâm Đồng.
Điều đặc biệt, là trong đó có ba Thầy là người Giáo phận Sài Gòn. Số là những năm gần đây ơn gọi của Dòng rất hiếm người thuộc Giáo phận Sài Gòn. Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội có thêm 7 tân chức, đó cũng là điều tạ ơn Chúa cho Tỉnh Dòng, OFM Viêt Nam.

Hội Đồng Tỉnh Dòng chọn ngày 29/6 là ngày lễ của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô làm ngày phong chức cho anh em, với nguyện ước anh em sẽ là những tông đồ đích thực cho Giáo hội và cho Dòng.

Cố nhạc sĩ Hùng Lân đã thành công trong việc mô tả hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là: “Hai người tiên phong, hai sao sáng và hai tướng anh hùng”... Quả thật, hai thánh tông đồ xuất thân khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng cùng một niềm tin, một sứ mạng và cùng được lãnh triều thiên vinh hiển là phúc tử đạo.

Cuộc đời các ngài, có thể tóm tắt: Chối bỏ Thầy và bắt bớ Thầy. Nhưng đồng thời cũng nhờ các ngài, mà Giáo hội đã viết nên những trang hào hùng oanh liệt.

Bảy anh em Phó tế hôm nay cũng vậy, xuất thân khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng cùng một niềm tin, một ơn gọi tu trì của Dòng Anh Em Hèn Mọn, Việt Nam. Đồng thời, các anh cũng được mời gọi cùng một sứ mạng là loan báo tin vui và bình an đến với mọi người, bằng chính đời sống nghèo khó và khiêm nhường, theo gương Thầy Chí Thánh là Đức Giêsu: “Đấng sinh ngoài đồng, sống ngoài đường, và cái gường nằm an nghỉ chính là thập giá, trên đồi Gon-gô-ta” (ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh).

Cầu chúc cho các tân chức suốt đời thủy chung với Chúa và mỗi ngày cố gắng viết lên những trang sử hào hùng làm vẻ vang Giáo hội và Hội Dòng, như hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ngày nào.

Nếu Giáo hội tự hào vì có những vị tông đồ Phêrô và Phaolô, “Hai người tiên phong, hai sao sáng và hai tướng anh hùng”..., thì Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam cũng rất tự hào vì 7 tân chức mới được Chúa cất nhắc lên hàng tư tế. Vì thế, anh em hãy sống sao cho niềm mong đợi của mọi người không bị phai nhạt nơi cuộc đời của anh em.

Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của hai thánh tông đồ hôm nay, ban cho 7 tân chức và cả chúng ta nữa, biết can đảm và trung thành theo Chúa, dầu cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn và thách đố. Vì biết rằng: Ơn Chúa luôn đủ cho ta, vì sức mạnh của Người thể hiện trong sự yếu đuối của chúng ta.