Giấc Mơ Đầu Năm Về
Cộng-Đồng Công-Giáo Việt-Nam Hải-Ngoại


Tôi nhìn thấy một đoàn lũ đông đảo rải rắc khắp thế giới đang xích lại gần nhau, giơ tay ra và nắm lấy tay nhau. Từ xa lạ, họ quen biết nhau và trở nên thân thiết. Họ chia sẻ cho nhau tình nghĩa, họ thông truyền cho nhau sức sống.

Và tôi mơ thấy từ họ bốc lên một ngọn lửa, cao ngất trời xanh, rực sáng, chiếu tỏa khắp không gian, tận hang cùng ngõ hẻm. Tôi nhìn được nhiều khuôn mặt, vẫn ở đó, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy; nhiều khuôn mặt đã thấy trước rồi, nhưng bây giờ như có một mầu sắc mới, rực rỡ hơn. Tất cả đều tuyệt đẹp; tất cả đều vui tươi hạnh phúc, tạo lên một bầu khí thanh bình, rất nhân nghĩa.

Họ lại chia tay nhau ra đi khắp bốn phương, mỗi người đều mang theo ngọn nửa. Nhưng lạ thay, ngọn lửa chia ra, theo mỗi người, nhưng không thuyên giảm: vẫn cao ngất trời, vẫn rực sáng, vẫn sưởi ấm và lại óng ánh muôn mầu theo không gian nơi họ tới. Thì ra cùng hiệp nhất, họ đã được chiếu sáng và sưởi ấm bởi Ngọn Lửa Cứu Độ và họ mang đi cùng một Ngọn Lửa đó.

Đó là giấc mơ về Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại và đó là ý nghĩa và mục đích của cuộc Hội Ngộ Niềm Tin và đó cũng là lý do mời gọi mọi thành phần Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại dấn thân trên đường hiệp nhất để cùng nhau thăng tiến trong đời sống Đức Tin và để loan báo và chia sẻ Tin Mừng Ơn Cứu Độ cho mọi người, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong Tông Thư "Bước Vào Thiên Kỷ Mới" (Novo Millennio Ineunte) gửi đến tất cả Giáo Hội trong Ngàn Năm Thứ Ba mới bắt đầu.

(Trích Bài Giảng của Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Đốc
Văn Phòng Phối Kết Tông Đồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại,
trong Lễ Khai Mạc năm chuẩn bị Hội Ngộ Niềm Tin Rôma
CĐCGVN/HN, sẽ diễn ra ngày 24-27 tháng 7 năm 2003)


NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ NĂM QÚY MÙI 2003
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Bantinliendoan@aol.com