THÁI BÌNH -- Sáng nay, Chúa nhật (24/6/2007), Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Sang, cùng với 21 linh mục giáo phận Thái Bình dâng Thánh lễ chính tiệc tuần chầu Thánh Thể, tại giáo xứ Lương Điền.

Đúng 9 giờ đoàn đồng tế tiến ra thánh đường trong không khí trang nghiêm và phấn khởi, mặc dù thời tiết có nắng nóng, nhưng các hội đoàn với đủ mọi sắc áo nối đuôi nhau xếp thành hai hàng dài từ trong sân nhà xứ tới thánh đường.

Khi đoàn đồng tế tiến vào trong trong thánh đường, ca đoàn giới trẻ toàn xứ hát ca nhập lễ ca ngợi thánh Gioan Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế.

Trong bài giảng của mình, Đức Cha nhấn mạnh đến vai trò tiền hô của thánh Gioan, đồng thời nói lên tấm gương của một con người có một đời sống thật khiêm tốn: “Tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Ngài”. Mỗi người Kitô hữu từ Giám mục, Linh mục Tu sĩ và tất cả anh chị em đều phải có sứ mạng giọn đường cho Chúa, và giới thiệu Chúa cho những người khác nữa, tuy công việc mỗi người có khác nhau.

Đức Cha nói thêm: “Giáo xứ Lương Điền chúng ta, mỗi người dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều trở nên một Gioan Tiền Hô, mở ra một con đường cho Chúa Kitô đến…”.

Giáo xứ Lương Điền thuộc xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Lương Điền đón nhận hạt giống Tin Mừng từ rất sớm, và không ngừng lớn lên trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Lương Điền là xứ anh cả của 3 giáo xứ: Lạc Thành, Bạch Long và Xuân Hoà. Số linh mục và tu sĩ gốc Lương Điền hiện đang sống và làm việc tông đồ ở khắp nơi có khoảng 20 linh mục và tu sĩ. Vốn là một xứ đạo sầm uất và đông giáo dân, nhưng từ sau biến cố 1954 đến nay xứ đạo trở nên thưa thớt, và kể từ ngày đó xứ đạo không có linh mục trực tiếp coi sóc. Ngày 10/02/2003, Lương Điền chính thức được đón cha Vinhsơn Vũ Văn Hướng làm cha xứ, với số giáo dân khoảng 1100 người, và 4 họ lẻ trực thuộc. Tuy vậy, nhưng công việc thật nặng nề, vì không những cha phải chăm sóc, củng cố đời sống Đức tin cho đoàn chiên mình, mà cha còn phải lo kiến thiết, xây dựng lại ngôi nhà xứ vốn đã bỏ hoang bao nhiêu năm, cha kể: ngày cha về nhận nhiệm sở, đêm đầu tiên cha phải nằm dưới mái che mưa bằng ny lông, vì mái nhà bị giột. Ngôi thánh đường cổ kính bằng gỗ xây dựng năm 1894 đã xuống cấp trầm trọng. Cha đã kêu mời giáo dân Lương Điền miền Bắc cũng như miền Nam và hải ngoại cùng hướng về quê hương để trùng tu lại ngôi thánh đường mẹ. Kẻ giúp của người giúp công, ngôi thánh đường đã được hoàn tất trong việc trùng tu lại cao ráo hơn và khang trang hơn, nhưng vẫn giữ được nét đẹp cổ kính cha ông đã để lại. Khu vực nhà xứ cha đã sửa sang, nâng cấp gần như mới hoàn toàn. Đời sống giáo dân trong xứ đạo được nâng lên rõ rệt, nhiều hội đoàn trong giáo xứ được thành lập như: Ca đoàn, hội con Đức Mẹ, hội Gia trưởng và hội Thánh giá…

Đón nhận Lời Chúa dạy hôm nay, mỗi người giáo dân xứ Lương Điền thêm phấn khởi, lòng ngập tràn niềm vui, sẵn sàng ra đi sửa đường cho cho Chúa Kitô ngự đến.