Perth- Mỗi năm Hội Phụ Nữ thuộc Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc tổ chức Đại Hội, để cho quý bà quý chị em có dịp gặp gỡ học hỏi nâng đỡ lẫn nhau về phần nhân bản và tâm linh. Ngoài ra ba tháng một lần, các chị em có buổi họp định kỳ, chương trình và chủ đề tùy theo nhu cầu đề nghị của quý bà hay chị em. Ban điều hành của Hội Phụ Nữ chọn chủ đề: “ Sợ “ cho Đại Hội năm nay, cùng với sự tham dự trên 100 chị em, địa điểm tại hội trường của Trung Tâm Cộng Đoàn.
Chương trình Đại Hội bắt đầu với Thánh Lễ sáng Chúa Nhật 3/6 với Cộng Đoàn lúc 9.00 am. Sau thánh lễ là phần ghi danh đón tiếp quý bà quý chị em phụ nữ do Ban Tiếp Tân. Mỗi người được trao và đeo bảng tên để chị em làm quen với nhau. Đúng 11.00 am Đại Hội được khai mạc với phần Phụng Vụ do Sr. Joanne Lê Linh rsj phụ trách. Các biểu tượng liên hệ với chủ đề Sợ được đưa lên để gần bục thuyết trình. Quý chị em được mời suy nghĩ và viết trên mãnh giấy hay vẽ những vết dài ngắn tượng trưng cho nỗi sợ của chính mình. Kế đến đi lên bỏ vào giỏ dâng lên Thiên Chúa, phó thác vào bàn tay quan phòng của Ngài. Những đoạn Kinh Thánh được đọc và các bài Thánh Ca được chị em cùng nhau hòa hát.
Sau bữa ăn trưa chị em gặp gỡ hàn huyên, lúc 1.30 pm bài thuyết trình 1 do Cha Phêrô Trần Mạnh Hùng ( DCCT ) chia sẻ với đề tài: “ Quên Đi Nỗi Lo Sợ Để Vui Sống “. Cha dùng những mẫu gương của những người thành công trong cuộc đời, biết tìm những phương cách để vượt qua những nỗi sợ khó khăn của đời mình. Như William Osler một bác sĩ lừng danh và là giảng sư ngành y khoa tại Đại học Oxford đã tình cờ đọc được đoạn văn, giúp anh sống được một cuộc đời có ý nghĩa và giải tỏa khỏi những nỗi lo âu sợ hãi :” Điều ta cần quan tâm là những công việc rõ rệt hiện đang diễn ra trước mắt, chứ không phải là những gì mù mờ chờ đợi ở tương lai.” Chúng ta nên sống với giây phút hiện tại. Bí quyết của Osler là biết “ chia đời sống ra từng ngăn, cách biệt hẳn nhau, mỗi ngăn một ngày.” Cha Mạnh Hùng đã triễn khai những phương cách, giúp cho quý bà quý chị em đối diện với những âu lo sợ hãi của mình.
Phần giải lao xong, Chị Mộng Huyền tiếp tục giúp các chị em bằng những phương pháp Massage, xoa bóp những cơ bắp để thể lý được thư giản khi bị căng thẳng âu lo. Phần lý thuyết lẫn thực hành được quý bà quý chị em phụ nữ hăng hái đón nhận tạo bầu khí thật vui thoải mái. Sau đó bài thuyết trình 2 do Cha Micae Phạm Quang Hồng với đề tài :” Nỗi Sợ Già !”, với các đề mục như: “Sợ là cái gì ? – Ai sợ ? – Sợ Ai ?”. Sợ là do phản ứng khi bị đe dọa, phản ứng của sự không kiểm soát, không chiếm hay không duy trì được. Không thấy nên sợ, phản ứng tự nhiên. Mọi người đều sợ, con nít bắt đầu sợ là tới tuổi lớn khôn, người nghèo sợ ngày mai không có gì ăn, người giàu sợ chết bỏ lại cơ nghiệp, các cô sợ ăn mặc không hợp thời trang, sợ không có việc làm bị người đời chê, sợ cô đơn hoang mang, sợ chết…Quan trọng là tôi sợ tôi! Điều mình muốn mà không làm, trang bị những đồ phụ tùng trên cơ thể che dấu những nỗi sợ già! Hãy vui chấp nhận với sự thật đang tiến trình xoay vần một kiếp người, cơ thể tâm trí thay đổi.
Sau đó các chị em được chia ra làm ba nhóm theo các lứa tuổi, để chia sẻ những câu hỏi của các thuyết trình viên. Nhóm “ Nắng Mai ”( 25-40 tuổi ), Nhóm “ Nắng Hanh Vàng “ ( 41-55 tuổi ) và Nhóm “ Nắng Quái Chiều Hôm “ ( 56-80…tuổi ). Phần chia sẻ cũng như đúc kết thật sôi động và vui nhộn. Tiếp theo là bữa cơm chiều do quý anh thuộc Phong Trào Cursillo và Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình phục vụ cho quý bà quý chị em thật chu đáo tận tình. Đêm Văn Nghệ tự biên tự diễn do các Nhóm với chủ đề “Sợ” qua các Hài Kịch, Bi Kịch, Vũ, Thơ, kể truyện pha lẫn “ Tiếu Mặn Tiếu Chay! “ của các Bà, làm mọi người vừa cười, vừa ra nước mắt, vừa đau bụng !!! Đến 10.00pm mọi người kết thúc ra về nghỉ ngơi, để gặp lại ngày hôm sau.
Sáng Thứ Hai ( nghỉ lễ ) 4/6, từ 8.30am các chị em đã đến để dự tiết mục thể dục thẫm mỹ. Chương Trình bắt đầu cho ngày thứ hai của Đại Hội bằng những giây phút Kinh Sáng Phụng Vụ. Bài Thuyết Trình 3 do Cha Micae Phạm Quang Hồng với chủ đề: “ Thay Đổi Tâm Sinh Lý ”, khuyến khích để ý đến sức khoẻ, rèn luyện thể chất, nhất là vào cái lứa “tuổi hườm hườm”. Có những người dùng công việc làm để tránh sự căng thẳng. Chú trọng đến ngũ quan có sự thay đổi, tập khả năng thích nghi. Dùng thời gian rãnh để nối nhịp cầu, liên hệ đến Thiên Chúa và mối liên hệ của người trong gia đình.
Giờ giải lao gặp gỡ càng thấy quý chị em thân thương hơn. Bài thuyết trình 4 với chủ đề :” Tại Sao Người Ta Sợ “ do Linh mục Quản Nhiệm Phêrô Nguyễn Minh-Thúy chia sẻ. Cha phân tích nỗi sợ ảnh hưởng về phương diện thể lý, tâm lý và phương diện tâm linh. Bàn đến căn nguyên của sợ hãi. Những thí dụ liên quan đến người giáo dân trong cộng đoàn và những người nằm trong các Ban Điều Hành thường gặp phải. Sợ thay đổi, sợ sự khác biệt, tuy nhiên quan trọng là tìm xem những phản ứng. Nhà tâm lý học Carl Jung nhận định :” Những gì mình không hay chưa có cơ hội để suy tư, phản tỉnh và nhận thức ra, sẽ bị dồn vào vô thức và trở nên ‘bóng tối’ của tâm hồn.” Chính khi suy tư, lắng nghe, đối diện với chính mình, chúng ta mới có thể tìm ra những nỗi sợ ẩn khuất. Biết mình, biết những nỗi sợ trong tâm hồn, đón nhận và thuần hóa chúng là hành động hoán cải tâm hồn, người Kitô hữu được mời gọi thực hiện trong hành trình đức tin.
Các nhóm có dịp ngồi chia sẻ theo các câu hỏi gợi ý của các thuyết trình viên và đúc kết chung. Cha Quang Hồng và Minh-Thúy tóm lại những bài chia sẻ trong hai ngày Đại Hội. Ban Điều Hành Hội Phụ Nữ sinh hoạt và lấy ý kiến rút tỉa ưu khuyết của chị em cho Đại Hội tương lai và những sinh hoạt định kỳ sắp đến. Kết thúc Đại Hội với phần Phụng Vụ và buổi trưa các anh lo ẫm thực lại đãi quý bà quý chị em món Bún Bò Huế tuyệt vời! Chia tay thật quyến luyến, thời gian trôi nhanh, học hỏi được những điều ích lợi và nhất là gặp gỡ quý bà quý chị em trong Cộng Đoàn, thông cảm yêu thương gắn bó hơn.
Chương trình Đại Hội bắt đầu với Thánh Lễ sáng Chúa Nhật 3/6 với Cộng Đoàn lúc 9.00 am. Sau thánh lễ là phần ghi danh đón tiếp quý bà quý chị em phụ nữ do Ban Tiếp Tân. Mỗi người được trao và đeo bảng tên để chị em làm quen với nhau. Đúng 11.00 am Đại Hội được khai mạc với phần Phụng Vụ do Sr. Joanne Lê Linh rsj phụ trách. Các biểu tượng liên hệ với chủ đề Sợ được đưa lên để gần bục thuyết trình. Quý chị em được mời suy nghĩ và viết trên mãnh giấy hay vẽ những vết dài ngắn tượng trưng cho nỗi sợ của chính mình. Kế đến đi lên bỏ vào giỏ dâng lên Thiên Chúa, phó thác vào bàn tay quan phòng của Ngài. Những đoạn Kinh Thánh được đọc và các bài Thánh Ca được chị em cùng nhau hòa hát.
Sau bữa ăn trưa chị em gặp gỡ hàn huyên, lúc 1.30 pm bài thuyết trình 1 do Cha Phêrô Trần Mạnh Hùng ( DCCT ) chia sẻ với đề tài: “ Quên Đi Nỗi Lo Sợ Để Vui Sống “. Cha dùng những mẫu gương của những người thành công trong cuộc đời, biết tìm những phương cách để vượt qua những nỗi sợ khó khăn của đời mình. Như William Osler một bác sĩ lừng danh và là giảng sư ngành y khoa tại Đại học Oxford đã tình cờ đọc được đoạn văn, giúp anh sống được một cuộc đời có ý nghĩa và giải tỏa khỏi những nỗi lo âu sợ hãi :” Điều ta cần quan tâm là những công việc rõ rệt hiện đang diễn ra trước mắt, chứ không phải là những gì mù mờ chờ đợi ở tương lai.” Chúng ta nên sống với giây phút hiện tại. Bí quyết của Osler là biết “ chia đời sống ra từng ngăn, cách biệt hẳn nhau, mỗi ngăn một ngày.” Cha Mạnh Hùng đã triễn khai những phương cách, giúp cho quý bà quý chị em đối diện với những âu lo sợ hãi của mình.
Phần giải lao xong, Chị Mộng Huyền tiếp tục giúp các chị em bằng những phương pháp Massage, xoa bóp những cơ bắp để thể lý được thư giản khi bị căng thẳng âu lo. Phần lý thuyết lẫn thực hành được quý bà quý chị em phụ nữ hăng hái đón nhận tạo bầu khí thật vui thoải mái. Sau đó bài thuyết trình 2 do Cha Micae Phạm Quang Hồng với đề tài :” Nỗi Sợ Già !”, với các đề mục như: “Sợ là cái gì ? – Ai sợ ? – Sợ Ai ?”. Sợ là do phản ứng khi bị đe dọa, phản ứng của sự không kiểm soát, không chiếm hay không duy trì được. Không thấy nên sợ, phản ứng tự nhiên. Mọi người đều sợ, con nít bắt đầu sợ là tới tuổi lớn khôn, người nghèo sợ ngày mai không có gì ăn, người giàu sợ chết bỏ lại cơ nghiệp, các cô sợ ăn mặc không hợp thời trang, sợ không có việc làm bị người đời chê, sợ cô đơn hoang mang, sợ chết…Quan trọng là tôi sợ tôi! Điều mình muốn mà không làm, trang bị những đồ phụ tùng trên cơ thể che dấu những nỗi sợ già! Hãy vui chấp nhận với sự thật đang tiến trình xoay vần một kiếp người, cơ thể tâm trí thay đổi.
Sau đó các chị em được chia ra làm ba nhóm theo các lứa tuổi, để chia sẻ những câu hỏi của các thuyết trình viên. Nhóm “ Nắng Mai ”( 25-40 tuổi ), Nhóm “ Nắng Hanh Vàng “ ( 41-55 tuổi ) và Nhóm “ Nắng Quái Chiều Hôm “ ( 56-80…tuổi ). Phần chia sẻ cũng như đúc kết thật sôi động và vui nhộn. Tiếp theo là bữa cơm chiều do quý anh thuộc Phong Trào Cursillo và Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình phục vụ cho quý bà quý chị em thật chu đáo tận tình. Đêm Văn Nghệ tự biên tự diễn do các Nhóm với chủ đề “Sợ” qua các Hài Kịch, Bi Kịch, Vũ, Thơ, kể truyện pha lẫn “ Tiếu Mặn Tiếu Chay! “ của các Bà, làm mọi người vừa cười, vừa ra nước mắt, vừa đau bụng !!! Đến 10.00pm mọi người kết thúc ra về nghỉ ngơi, để gặp lại ngày hôm sau.
Sáng Thứ Hai ( nghỉ lễ ) 4/6, từ 8.30am các chị em đã đến để dự tiết mục thể dục thẫm mỹ. Chương Trình bắt đầu cho ngày thứ hai của Đại Hội bằng những giây phút Kinh Sáng Phụng Vụ. Bài Thuyết Trình 3 do Cha Micae Phạm Quang Hồng với chủ đề: “ Thay Đổi Tâm Sinh Lý ”, khuyến khích để ý đến sức khoẻ, rèn luyện thể chất, nhất là vào cái lứa “tuổi hườm hườm”. Có những người dùng công việc làm để tránh sự căng thẳng. Chú trọng đến ngũ quan có sự thay đổi, tập khả năng thích nghi. Dùng thời gian rãnh để nối nhịp cầu, liên hệ đến Thiên Chúa và mối liên hệ của người trong gia đình.
Giờ giải lao gặp gỡ càng thấy quý chị em thân thương hơn. Bài thuyết trình 4 với chủ đề :” Tại Sao Người Ta Sợ “ do Linh mục Quản Nhiệm Phêrô Nguyễn Minh-Thúy chia sẻ. Cha phân tích nỗi sợ ảnh hưởng về phương diện thể lý, tâm lý và phương diện tâm linh. Bàn đến căn nguyên của sợ hãi. Những thí dụ liên quan đến người giáo dân trong cộng đoàn và những người nằm trong các Ban Điều Hành thường gặp phải. Sợ thay đổi, sợ sự khác biệt, tuy nhiên quan trọng là tìm xem những phản ứng. Nhà tâm lý học Carl Jung nhận định :” Những gì mình không hay chưa có cơ hội để suy tư, phản tỉnh và nhận thức ra, sẽ bị dồn vào vô thức và trở nên ‘bóng tối’ của tâm hồn.” Chính khi suy tư, lắng nghe, đối diện với chính mình, chúng ta mới có thể tìm ra những nỗi sợ ẩn khuất. Biết mình, biết những nỗi sợ trong tâm hồn, đón nhận và thuần hóa chúng là hành động hoán cải tâm hồn, người Kitô hữu được mời gọi thực hiện trong hành trình đức tin.
Các nhóm có dịp ngồi chia sẻ theo các câu hỏi gợi ý của các thuyết trình viên và đúc kết chung. Cha Quang Hồng và Minh-Thúy tóm lại những bài chia sẻ trong hai ngày Đại Hội. Ban Điều Hành Hội Phụ Nữ sinh hoạt và lấy ý kiến rút tỉa ưu khuyết của chị em cho Đại Hội tương lai và những sinh hoạt định kỳ sắp đến. Kết thúc Đại Hội với phần Phụng Vụ và buổi trưa các anh lo ẫm thực lại đãi quý bà quý chị em món Bún Bò Huế tuyệt vời! Chia tay thật quyến luyến, thời gian trôi nhanh, học hỏi được những điều ích lợi và nhất là gặp gỡ quý bà quý chị em trong Cộng Đoàn, thông cảm yêu thương gắn bó hơn.