Thứ ba ngày 5 tháng 6 năm 2007, các linh mục trong 7 Giáo hạt đã tĩnh tâm. Chia sẻ thiêng liêng trong dịp tĩnh tâm tháng 06 hướng về Thánh Tâm Chúa Giêsu như Mạch Nguồn của Tình yêu.

Linh mục đoàn Giáo phận Phú Cường, dù trải qua nhiều khó khăn, vẫn giữ được thói quen tốt lành : họp nhau tĩnh tâm hàng tháng. Sinh hoạt tĩnh tâm của Linh mục đoàn Giáo phận Phú Cường diễn ra rất đều đặn. Hằng năm, các Linh mục tĩnh tâm chung với nhau trong một tuần lễ, dưới sự hướng dẫn của vị giảng phòng. Mỗi quý, từ muôn vạn nẻo đường của Giáo phận, dù xa hằng trăm cây số, các Linh mục vẫn hăng hái về Trung Tâm Mục vụ của Giáo phận để cùng nhau chia sẻ những cảm nghiệm thiêng liêng. Và cứ thứ ba đầu tháng, các Linh mục trong mỗi Giáo hạt họp nhau tĩnh tâm, cùng nhau cầu nguyện, nhìn lại đời sống, thánh hóa tâm hồn, chia sẻ những trăn trở mục vụ và cập nhật những thông tin mới.

Thứ ba ngày 5 tháng 6 năm 2007, các linh mục trong 7 Giáo hạt đã tĩnh tâm. Chia sẻ thiêng liêng trong dịp tĩnh tâm tháng 06 hướng về Thánh Tâm Chúa Giêsu như Mạch Nguồn của Tình yêu. Tình yêu của “Đấng Emmanuel” đã chia sẻ và trao ban “đến cùng” cho người mình yêu và vì người mình yêu. Kín múc tình yêu từ nơi Thánh Tâm cháy bỏng yêu thương của Thày Chí Thánh, các Linh mục ra đi đong đầy thương mến cho anh em, nhất là những người tội lỗi ngã sa giúp họ chỗi dậy vươn tới, những anh chị em đói nghèo thiếu thốn để họ được an ủi đỡ nâng, những ai đau khổ chán chường để khơi lên niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng.

Các Linh mục đã vấn tâm : “ Tôi đã thể hiện tình yêu thương đối với những giáo dân mà tôi đang phục vụ thế nào ? Tôi phục vụ “trong tư cách là một người cha, người bạn, người thày hay trong tư thế của một người có quyền ?”

Trên đường đi về vĩnh cửu, các Linh mục đã được nhắc nhở : “Khi chào đời, bao người vui cười, còn tôi cứ khóc thét. Hãy sống thế nào để khi kết thúc cuộc đời, nhắm mắt xuôi tay, bao người khóc thương, nhưng tôi cứ vui cười ra đi trong bình an của Chúa”.

Lạy Đức Chúa Giêu hiền lành và khiêm nhường trong lòng

Xin uốn lòng chúng con giống như Trái Tim Chúa.