Vài nét về các Cộng Đoàn người Công giáo Việt nam ở Thụy Điển

Nhân dịp đến tham dự Lễ Thêm Sức cho các em Việt Nam vào ngày Thứ Bảy 02.06.2007, vừa qua, Cha Giám đốc VietCatholic cứ thúc chúng tôi phải viết sơ qua về sự hình thành Các Cộng Đoàn CGVN ở Thụy Điển. Tôi nói với ngài, các cộng đoàn đây nhỏ bé và khiêm nhường lắm không có gì để viết, nhưng ngài cứ một mực nói là cần phải chia sẻ các sinh hoạt với anh chị em Công giáo trên toàn thế giơí, thì đó mới là hiệp thông. Do vậy tôi xin lược qua vài nét chính về các Cộng Đoàn Công giáo chúng tôi ở vương quốc Thụy Điển.

Các em lãnh bí tích Thêm Sức tại Thụy Điển
Thụy điển là một Vương Quốc thuộc Tin Lành quốc giáo. Dân số tính đến năm 2006, có 9 triệu người. Bao gồm cả các dân di cư thuộc 22 quốc gia. Cả nước Thụy Điển, Công Giáo chỉ có 1 địa phận,duới sự hướng dẫn của Đức Giám Mục Anders Arborelius, gốc Thụy Điển với số người Công giáo là 150.000 người và được sự chăm sóc của 160 linh mục thuộc nhiều sắc tộc khác nhau, trước đây đa số là các Cha người Đức, người Ba Lan, nay có thêm các sắc tộc khác có tất cả đến 13 ngôn ngữ, kể từ Phi Châu, Nigeria, Etiopia.., cũng như từ Âu Châu như Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan, Nam Tư, Lithaunia, Lettia, và cuối cùng là đến từ Á Châu như: Đại Hàn, Philippines, và Việt Nam...

Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam là một trong những nhóm công giáo nhỏ bé nhất. Kể từ năm 1977-1978, con số khiêm nhường 117 người, tính cả nam phụ lão ấu đến từ trại tị nạn Malaysia, và đa số họ là người Việt Hoa lẩn lộn.

Tiếp theo sau là họ nhận những đợt người tị nạn Việt đến từ các trại cấm Hồng Kông, và đa phần là những anh chị em di cư đi từ miền Bắc và những người Việt gốc Hoa.

Đến năm 1980 làn sóng tị nạn tăng dần, nhưng người Công giáo Việt nam lúc nào cũng ít oi, vì nhà nước Thụy Điển chủ trương chỉ nhận những người việt biết nói tiếng Trung Hoa trong thời gian đó mà thôi.

Cho đến năm 2006 vừa qua, ước lượng số người Việt lẫn Hoa sống trên toàn cõi Thụy Điển là vào khoảng 15.000 người. Vì điều kiện kinh tế và công ăn việc làm, họ không qui tụ tại một số nơi nhất định mà sống rải rác trên khắp các thành phố Thụy Điển.

ĐC Anders và qúi Cha dâng thánh lễ tại Varnamo
Riêng về số người Công giáo Việt nam thì từ trước tới nay luôn là con số khiêm nhường bé nhỏ có ghi danh với Mục Vụ Việt Nam là trên 1.000 người. Anh chị em Công giáo sống rác trên 12 tỉnh từ Nam chí Bắc, nhưng với thời gian, tôi đã cố gắng qui tụ họ lại và dâng thánh lễ cho họ tại 9 địa điểm khác nhau. Trong suốt thời gian từ ngày 20.6.1982 tới nay tức gần 25 năm qua, tôi là người duy nhất lo việc mục vụ cho anh chị em Công giáo ở đây. Hàng tháng tôi đến dâng lễ cho các địa điểm nêu trên 1 lần, chổ gần thì 50 cây số, chỗ xa nhất thì 700 cây số. Tuy công việc vất và nhưng với thời gian tôi quen dần và cũng thấy được an ủi vì anh chị em rất đoàn kết và gắn bó với nhau, hơn thế tôi thấy việc mục vụ của tôi có ícdh lợi cho anh chị em Công giáo torng hoàn cảnh xa nhà và thiếu thốn của ăn tinh thần.

Mới đây chúng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì vào ngày 16.09.2006 vừa qua, chúng tôicó thêm được một tân linh mục Việt Nam, đó là Cha Francis Nguyễn Đức Thành, linh mục Việt Nam thứ hai của Thụy Điển. Hiện nay Cha được bổ nhiệm làm phó xứ nhà thờ Chúa Cứu Thế Malmö. Ngài cũng kiêm giúp cho một số anh chị em Công giáo Việt nam sống trong vùng Malmö gần kề với Ngài.

Số giáo dân trong 12 tỉnh Thụy Điển được chia thành 9 cộng đoàn. Mỗi Công đoàn cũng có Ban Hành Giáo để giúp cha tuyên úy. Mỗi tháng mỗi Công đoàn sẽ có một thánh lễ Việt Nam do tôi cử hành. Và khi đến đâng lễ tôi cũng cho các em nhỏ sinh hoạt thiếu nhi và dậy giáo lý, và giải quyết những vấn đề mục vụ khác cho an hem trong cộng đoàn đó.

Vì địa bàn mục vụ quá rộng lớn, các cộng đoàn quá xa nhau, nên việc qui tụ gặp gỡ thường xuyên là việc hết sức khó khăn. Do đó mỗi năm tôi chỉ có thể tổ chức 2 lần gặp chung: một, vào dịp Đại Lễ Giáng Sinh, và lần hai, vào dịp tháng Năm, tháng kính Mẹ Maria tại Oskarström-Halmstad.

Thêm vào đó tôi cố gắng tổ chức các cuộc cấm phòng, trại hè cho các thanh thiếu niên 1 năm 1 lần.

Ngoài ra những sinh hoạt khác thường được thực hiện theo nhu cầu của từng cộng đoàn

Những Chúa nhật khi mà Cha tuyên úy không đến được thì giáo dân Việt Nam đi dự lễ tại nhà thờ giáo xứ chung với người bản xứ, người Phi, Đại hàn, Nam tư, v.v…

Trong điều kiện như vậy, sinh hoạt hội nhập của người Việt rất linh động với giáo xứ địa phương, và đây cũng là điểm son của các cộng đoàn Việt Nam của chúng tôi tại Thụy Điển, và thường người Việt rất tích cực tham gia, lãnh đạo và tiên phong trong các công tác. Tỉ dụ hôm Thứ Bảy vừa qua, trong dịp Đức Giám Mục dâng thánh lễ ban phép thêm sức cho các em Việt Nam và các dân khác, các em Việt Nam chiếm đa số và giáo dân Việt giữ vai trò chủ động như ca đoàn, tổ chức bữa tiệc.

Trong bài giảng Lễ Thêm Sức vừa qua, Đức Cha Anders Arborelius đả nêu ra 3 điểm quan trọng sau đây, và nhắc nhớ về trách nhiệm duy trì truyền thống ngôn ngữ và văn hóa, truyền thống đức tin của mình, đáng làm cho chúng ta suy nghĩ như sau:

Một nhà thờ tiêu biểu Công giáo tại Karlstoga ở Thụy Điển
  • 1. Ngài khuyên nhủ các em sắp lãnh nhận Chúa Thánh Linh.’’Các con thân mến, các con sắp lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần,khi Ngài ngự xuống trên chúng con, bấy giờ chúng con sẽ làm chứng cho Thiên Chúa,như các thánh tông đồ xưa. Chúng con đến từ Việt Nam,nhưng đang sống trên đất nước Thụy Điển này, chúng con đừng sợ, khi chúng con nói hay đọc kinh nguyện cầu bằng ngôn ngữ của chúng con.Như hôm nay,cha đây hay những người khác đang dự thánh lễ không hiểu tiếng của chúng con,nhưng Thánh Thần Chúa sẽ làm cho tất cả chúng ta được đồng cảm trong một niềm tin.Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ hướng dẫn và đồng hành với chúng con trong đời hằng ngày,bắt đầu từ hôm nay. Cũng như Ngài đã ngự trên các tông đồ khi xưa. Sau khi các tông đồ được tràn đầy Chúa Thánh Thần,các ngài bắt đầu rao giảng Chúa Giêsu ngay. Hy vọng khi các con nhận được Chúa Thánh Thần hôm nay,chúng con cũng sẽ bắt đầu ngay,nhất là trong xã hội hôm nay, chúng con sẽ bắt đầu từ trong gia đình, bằng một cuộc sống có ý thức, trong bổn phận học hành,nguyện cầu và giúp đỡ tha nhân.
  • 2. Cùng với các con sắp lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa Kitô lần đầu tiên hôm nay. Cha khuyên các con là Chúa Giêsu, Ngài rất yêu thương các con, khi các con luôn ngồi kề bên Ngài.Các con luôn giữ tâm hồn trong trắng, đơn sơ và xinh đẹp như hôm nay. Chúa Giêsu Ngài sẽ chúc lành cho các con và ban nhiều ơn thánh cho các con.
  • 3. Cùng các cha mẹ thiêng liêng và các bậc phụ huynh.Quý anh chị là cha mẹ thiêng liêng, anh chị hãy vui mừng,vì ngày hôm nay là ngày khai trương cho một giai đoạn mới của đời sống tuổi trẻ của con em quý anh chị em,trong sự quan phòng của Chúa Thánh Linh và sự trợ giúp của quý anh chị em. Nghĩa vụ thiêng liêng này cũng có giá trị bằng chính cha mẹ ruột của các em. Bằng một sự suy luận nào đó, để chúng ta có một ý nghĩ cụ thể cho bổn phận của quý anh chị em;bổn phận của quý anh chị em từ nay được Chúa Thánh Linh đồng hợp tác,sự chỉ dạy của quý anh chị em bằng lời nói và gương lành bên ngoài và Chúa Thánh Linh sẽ thúc đẩy bên trong,có như thế thì đời sống của các em luôn đi trên con đường chân chính,theo thánh chỉ của Chúa.
  • Sau hết cùng tất cả quý anh chị em trong thánh đường hôm nay. Chúng ta cùng hưởng một Hồng Ân của Chúa Thánh Linh, nhưng công việc mỗi người khác nhau,sức lực khác nhau,khả năng khác nhau, ngôn ngữ khác biệt... nhưng tất cả chúng ta đều có bổn phận làm vinh danh Chúa, trong gia đình,trong giáo xứ Värnamo này. Xin Chúa Thánh Thần ban thêm nhiều Ơn Thánh của Ngài trên mỗi người chúng ta, đặc biệt cho các em hôm nay. Amen.
Anh chị em Công giáo Cộng Đoàn Karlstoga sinh hoạt
Thánh lễ đã được chấm dứt trong bầu khí tràn đầy thánh thiêng và niềm vui. Ca đoàn Värnamo khởi xướng bài hát ’’Cùng Mẹ Ra Khơi’’ của nhạc sĩ Trầm Hương, để nói lên tâm tình hiệp thông và cương quyết xin Mẹ Maria cùng đồng hành trên con đường sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Trời.

Qua việc cử hành Lễ Thêm Sức cho các em Việt Nam cuối tuần qua, chúng ta cũng nhìn thấy phần nào biểu tượng sự trưởng thành của Cộng Đoàn Dân Chúa Việt Nam ở Thụy Sĩ, tuy nhỏ bé nhưng năng động và sẵn dàng gánh lấy trách nhiệm trong Giáo hội và xã hội. Lời khuyên của Đức Cha cũng có thể là lời hướng dẫn cho những gì chúng tôi đang thực hiện cho sứ vụ của mình, đó là duy trì truyền thống văn hóa và đức tin, làm vinh danh Chúa trong hoàn cảnh cụ thể của mình, dù khó khăn và phải phấn đấu. Qua sự hướng dẫn và sức mạnh của Thánh Linh, chúng tôi sẽ luôn cố dắng sống cuộc sống chứng nhân của Tin Mừng.