DALAT -- Chiều ngày 27/5/2007, Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt đã đến giáo sở Don Bosco để dâng Thánh Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Lễ Hiện Xuống được Ban Đồng Ca Thánh Linh, cũng là Nhóm Sinh viên Công Giáo hiện đang theo học ở thành phố Đà Lạt chọn làm ngày Lễ Bổn Mạng.
Gần 300 bạn sinh viên thuộc Đại Học Đà Lạt và Yersin, trường Cao Đẳng và đại diện các nhóm sinh viên Công Giáo ở các đại học Tây Nguyên, Nha Trang, Cần Thơ, Quy Nhơn đã tụ họp và sốt sắng mừng lễ với vị Chủ Chăn. Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã nhắc lại cho các bạn trẻ vai trò tối quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu, vì Ngài là Sự Sống, Đấng Cầu Nguyện trong lòng mỗi người và là Đấng Hiệp Nhất muôn người thành gia đình của Thiên Chúa.
Sau Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô đã cùng với các bạn trẻ chia sẻ những giây phút đầm ấm của tình cha con, và đã chứng nhận ngọn lửa trại được đốt lên để các bạn sinh họat trong ngày lễ bổn mạng. Hầu hết các bạn trẻ đều cảm nhận sự quan tâm đặc biệt của vị chủ chăn, cho thấy Giáo Hội trông đợi sự đóng góp của những người trẻ trí thức, vốn có một tầm vai trò quan trọng trong cuộc sống xã hội và Giáo Hội sau này.
Sự quan tâm đó cũng đã được biểu tỏ vào dịp 30 tháng 4 vừa qua khi gần 100 bạn cựu sinh viên đã trở về Đà Lạt họp mặt cùng với khoảng 200 bạn đang còn trên ghế giảng đường. Các bạn đã có dịp quây quần bên Đức Cha để tỏ lòng tri ân và cho thấy dù đã tung cánh bay vào cuộc đời, Giáo Phận Đà Lạt, Đức Cha, nhà Dòng Don Bosco, anh em tu sĩ dòng Tên và các tu sĩ nam nữ, luôn luôn là Cội Nguồn để các bạn dấn thân vào đời với bao gian lao thử thách. Dịp hội tụ gặp lại Đức Cha (có bạn sau gần 10 năm rời mái trường Đà Lạt), lời huấn dụ của Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện đã tạo nên một sinh khí mới cho nhóm Cựu Sinh Viên Đà Lạt và đã hình thành nên một phong trào VỀ NGUỒN và CANH TÂN cho tương xứng với tầm hiện diện của Giáo Hội trong lòng Xã hội ngày này.
Gần 300 bạn sinh viên thuộc Đại Học Đà Lạt và Yersin, trường Cao Đẳng và đại diện các nhóm sinh viên Công Giáo ở các đại học Tây Nguyên, Nha Trang, Cần Thơ, Quy Nhơn đã tụ họp và sốt sắng mừng lễ với vị Chủ Chăn. Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã nhắc lại cho các bạn trẻ vai trò tối quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu, vì Ngài là Sự Sống, Đấng Cầu Nguyện trong lòng mỗi người và là Đấng Hiệp Nhất muôn người thành gia đình của Thiên Chúa.
Sau Thánh Lễ, Đức Cha Phêrô đã cùng với các bạn trẻ chia sẻ những giây phút đầm ấm của tình cha con, và đã chứng nhận ngọn lửa trại được đốt lên để các bạn sinh họat trong ngày lễ bổn mạng. Hầu hết các bạn trẻ đều cảm nhận sự quan tâm đặc biệt của vị chủ chăn, cho thấy Giáo Hội trông đợi sự đóng góp của những người trẻ trí thức, vốn có một tầm vai trò quan trọng trong cuộc sống xã hội và Giáo Hội sau này.
Sự quan tâm đó cũng đã được biểu tỏ vào dịp 30 tháng 4 vừa qua khi gần 100 bạn cựu sinh viên đã trở về Đà Lạt họp mặt cùng với khoảng 200 bạn đang còn trên ghế giảng đường. Các bạn đã có dịp quây quần bên Đức Cha để tỏ lòng tri ân và cho thấy dù đã tung cánh bay vào cuộc đời, Giáo Phận Đà Lạt, Đức Cha, nhà Dòng Don Bosco, anh em tu sĩ dòng Tên và các tu sĩ nam nữ, luôn luôn là Cội Nguồn để các bạn dấn thân vào đời với bao gian lao thử thách. Dịp hội tụ gặp lại Đức Cha (có bạn sau gần 10 năm rời mái trường Đà Lạt), lời huấn dụ của Đức Cha và Cha Tổng Đại Diện đã tạo nên một sinh khí mới cho nhóm Cựu Sinh Viên Đà Lạt và đã hình thành nên một phong trào VỀ NGUỒN và CANH TÂN cho tương xứng với tầm hiện diện của Giáo Hội trong lòng Xã hội ngày này.