Những “Tủ Thuốc Nhân Ái” tại GP Bắc Ninh
- Cô ơi, cháu đau đầu quá, cho cháu xin mấy viên thuốc.
- Chị ơi, chị khám bệnh cho tôi với, tôi thấy người khó chịu quá.
Đấy là những tiếng gọi xin thuốc, xin khám bệnh miễn phí của những người nghèo không phân biệt lương giáo tại khắp các thôn quê thuộc giáo phận Bắc Ninh trong chương trình “Tủ thuốc nhân ái”.
Tại Việt Nam không có chương trình chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người nghèo, người già bệnh tật. Tất cả bệnh nhân đều phải trả tiền khi đi khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế hay bệnh viện. Tuy nhiên, không phải ai cũng có sẵn tiền để chi trả cho các dịch vụ y tế ấy. Rất nhiều gia đình nghèo túng ở các làng quê vì không có tiền, nên họ chỉ đến bệnh viện khi bệnh tình của họ đau nặng không thể chịu được nữa. Còn khi họ đau bệnh nhẹ, họ thường đến các hiệu thuốc kể triệu chứng bệnh của mình cho người bán thuốc và người bán (có thể là dược sĩ hoặc không) sẽ “kê đơn” bán thuốc cho bệnh nhân. Và nhiều người nghèo quá cũng chẳng có tiền để đi mua thuốc, khi bị cảm sốt, nhức mỏi, họ thường kiếm mấy thứ lá cây “thuốc nam” trong vườn nhà để chữa trị hoặc tự nhủ mình: “cứ gắng sức chịu đau, chịu bệnh mấy hôm rồi sẽ khỏi”. Không thiếu người nghèo phải chịu bệnh đau đớn như thế!
Bị đánh động mạnh trước tình cảnh thiếu thốn chăm sóc y tế như vừa nêu, và sau nhiều lần chứng kiến cảnh người dân nơi các thôn quê phải đi xa hàng kilômét mới mua được thuốc chữa bệnh và nhiều khi lại mua phải thuốc kém chất lượng, thậm chí là thuốc giả không có tác dụng chữa bệnh, ông Trần Mạnh Hoan, Chi Hội Trưởng Chi Hội Gia Đình Bắc Ninh Houston, Texas, Hoa Kì đã vận động Chi Hội gây quỹ thực hiện chương trình “Tủ Thuốc Nhân Ái” trên khắp các giáo xứ thuộc giáo phận Bắc Ninh. Chương trình đã được thực hiện từ năm 2005 do các chị nữ tu thuộc Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh phụ trách. Chương trình đã tài trợ cho các chị nữ tu đi học những kiến thức cơ bản về y khoa, một số chị đã được học tại các trường chuyên về y dược. Sau đó, chương trình tài trợ cho việc mua tủ thuốc cùng thuốc chữa bệnh và những dụng cụ y tế khác nhằm phục vụ giúp đỡ miễn phí người bệnh nghèo. Khởi đầu “Tủ Thuốc Nhân Ái” được thành lập ở 6 nơi: Đồi Vải, Vinh Tiến, Hữu Bằng, Hương La, Bến Xây, Đạo Ngạn.
Sau một thời gian hoạt động, chương trình “Tủ Thuốc Nhân Ái” đã mang lại những lợi ích rõ rệt: hàng trăm người nghèo đã được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí chữa trị bệnh kịp thời. Thay vì phải cắn răng chịu đau bệnh dài ngày hay phải lặn lội đi xa mua thuốc như trước đây, bây giờ những người bệnh nghèo đã an tâm có thuốc chữa bệnh ngay cạnh nhà mình. Khi đến với các nữ tu phụ trách “Tủ Thuốc Nhân Ái”, những người đau bệnh không chỉ nhận được thuốc men y tế, mà họ còn nhận được từ nơi các nữ tu sự đón tiếp niềm nở, thăm hỏi ân cần, khám bệnh cẩn thận và những lời động viên, khích lệ đầy hi vọng. Những nữ tu phục vụ và những viên thuốc chan chứa niềm tin và tình thương đúng như tên gọi của chương trình “Tủ Thuốc Nhân Ái” đã xoa dịu nỗi đau bệnh tật và tâm hồn của bao người dân quê. Các nữ tu không chỉ chữa bệnh bằng thuốc men y tế, nhưng còn bằng cả tấm lòng yêu thương phục vụ và những lời cầu nguyện đầy ắp niềm tin. Như thế, các chị đã chữa trị toàn diện con người của bệnh nhân cả thể lí lẫn tâm hồn và tâm linh.
Vì nhu cầu khám bệnh và phát thuốc miễn phí rất lớn, nên đến năm 2006, thêm 25 “Tủ Thuốc Nhân Ái” được thành lập tại các nơi: Ngọc Liễn, Thọ Ninh, Ngô Khê, Cẩm Giang, Thống Nhất, Bảo Sơn, Dân Trù, Lưỡng Quán, Thạch Đà, Nà Phặc, Yên Mỹ, Đồng Chương, Thái Nguyên, Đồi Chè, Đại Từ, Nhã Lộng, Vân Cương, Nghĩa Hạ, Lục Hạ, Tiên Lục, Mỹ Lộc, Tân An, Lai Tê, Xuân Hòa, Hoàng Nguyên. Và năm 2007 lại thêm 9 “Tủ Thuốc Nhân Ái” được thành lập tại: Thiết Nham, An Tràng, Yên Lễ, Ngọ Xá, Phượng Mao, Đại Điền, Núi Ô, Văn Thạch và Tòa giám mục Bắc Ninh. Như vậy, tổng cộng đã có 40 “Tủ Thuốc Nhân Ái” hiện diện khắp các giáo xứ trên toàn giáo phận Bắc Ninh.
Khi được hỏi về cảm tưởng của chị em khi phục vụ trong chương trình “Tủ thuốc nhân ái”, nữ tu Maria Nguyễn Thị Quyên đã bày tỏ: “Chị em Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất rất vui mừng thực hiện chương trình này vì nó là một công việc Tông đồ theo sát lời trăng trối yêu thương của Thày Giêsu. Mỗi dịp khám bệnh, phát thuốc là mỗi dịp chị em của Tu Hội được tiếp xúc, gặp gỡ, chia sẻ với những người đau yếu, nghèo khổ để cảm thông với họ, để xoa dịu phần nào những nỗi đau của họ về cả thể xác lẫn tinh thần. Qua đó, chị em có cơ hội thuận tiện rao giảng và làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, để cuối cùng có thể cho người bệnh món quà quí giá nhất, vĩ đại nhất là chính Chúa Giê-su”.
Chương trình “Tủ Thuốc Nhân Ái” là một sự phù hợp tuyệt vời với lời kêu gọi sống yêu thương và phục theo gương Chúa Giêsu của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm thánh Sống Đạo này. Quí Ân nhân và các nữ tu Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất thực sự đang là những cánh tay nối dài của Chúa Giêsu để yêu thương và phục vụ, để xoa dịu những nỗi đau và để đáp ứng những nhu cầu cần thiết của con người, đặc biệt là những người nghèo, những kẻ bé mọn.
- Cô ơi, cháu đau đầu quá, cho cháu xin mấy viên thuốc.- Chị ơi, chị khám bệnh cho tôi với, tôi thấy người khó chịu quá.
Đấy là những tiếng gọi xin thuốc, xin khám bệnh miễn phí của những người nghèo không phân biệt lương giáo tại khắp các thôn quê thuộc giáo phận Bắc Ninh trong chương trình “Tủ thuốc nhân ái”.
Tại Việt Nam không có chương trình chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí cho mọi người nghèo, người già bệnh tật. Tất cả bệnh nhân đều phải trả tiền khi đi khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế hay bệnh viện. Tuy nhiên, không phải ai cũng có sẵn tiền để chi trả cho các dịch vụ y tế ấy. Rất nhiều gia đình nghèo túng ở các làng quê vì không có tiền, nên họ chỉ đến bệnh viện khi bệnh tình của họ đau nặng không thể chịu được nữa. Còn khi họ đau bệnh nhẹ, họ thường đến các hiệu thuốc kể triệu chứng bệnh của mình cho người bán thuốc và người bán (có thể là dược sĩ hoặc không) sẽ “kê đơn” bán thuốc cho bệnh nhân. Và nhiều người nghèo quá cũng chẳng có tiền để đi mua thuốc, khi bị cảm sốt, nhức mỏi, họ thường kiếm mấy thứ lá cây “thuốc nam” trong vườn nhà để chữa trị hoặc tự nhủ mình: “cứ gắng sức chịu đau, chịu bệnh mấy hôm rồi sẽ khỏi”. Không thiếu người nghèo phải chịu bệnh đau đớn như thế!
Bị đánh động mạnh trước tình cảnh thiếu thốn chăm sóc y tế như vừa nêu, và sau nhiều lần chứng kiến cảnh người dân nơi các thôn quê phải đi xa hàng kilômét mới mua được thuốc chữa bệnh và nhiều khi lại mua phải thuốc kém chất lượng, thậm chí là thuốc giả không có tác dụng chữa bệnh, ông Trần Mạnh Hoan, Chi Hội Trưởng Chi Hội Gia Đình Bắc Ninh Houston, Texas, Hoa Kì đã vận động Chi Hội gây quỹ thực hiện chương trình “Tủ Thuốc Nhân Ái” trên khắp các giáo xứ thuộc giáo phận Bắc Ninh. Chương trình đã được thực hiện từ năm 2005 do các chị nữ tu thuộc Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh phụ trách. Chương trình đã tài trợ cho các chị nữ tu đi học những kiến thức cơ bản về y khoa, một số chị đã được học tại các trường chuyên về y dược. Sau đó, chương trình tài trợ cho việc mua tủ thuốc cùng thuốc chữa bệnh và những dụng cụ y tế khác nhằm phục vụ giúp đỡ miễn phí người bệnh nghèo. Khởi đầu “Tủ Thuốc Nhân Ái” được thành lập ở 6 nơi: Đồi Vải, Vinh Tiến, Hữu Bằng, Hương La, Bến Xây, Đạo Ngạn.
Sau một thời gian hoạt động, chương trình “Tủ Thuốc Nhân Ái” đã mang lại những lợi ích rõ rệt: hàng trăm người nghèo đã được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí chữa trị bệnh kịp thời. Thay vì phải cắn răng chịu đau bệnh dài ngày hay phải lặn lội đi xa mua thuốc như trước đây, bây giờ những người bệnh nghèo đã an tâm có thuốc chữa bệnh ngay cạnh nhà mình. Khi đến với các nữ tu phụ trách “Tủ Thuốc Nhân Ái”, những người đau bệnh không chỉ nhận được thuốc men y tế, mà họ còn nhận được từ nơi các nữ tu sự đón tiếp niềm nở, thăm hỏi ân cần, khám bệnh cẩn thận và những lời động viên, khích lệ đầy hi vọng. Những nữ tu phục vụ và những viên thuốc chan chứa niềm tin và tình thương đúng như tên gọi của chương trình “Tủ Thuốc Nhân Ái” đã xoa dịu nỗi đau bệnh tật và tâm hồn của bao người dân quê. Các nữ tu không chỉ chữa bệnh bằng thuốc men y tế, nhưng còn bằng cả tấm lòng yêu thương phục vụ và những lời cầu nguyện đầy ắp niềm tin. Như thế, các chị đã chữa trị toàn diện con người của bệnh nhân cả thể lí lẫn tâm hồn và tâm linh. Vì nhu cầu khám bệnh và phát thuốc miễn phí rất lớn, nên đến năm 2006, thêm 25 “Tủ Thuốc Nhân Ái” được thành lập tại các nơi: Ngọc Liễn, Thọ Ninh, Ngô Khê, Cẩm Giang, Thống Nhất, Bảo Sơn, Dân Trù, Lưỡng Quán, Thạch Đà, Nà Phặc, Yên Mỹ, Đồng Chương, Thái Nguyên, Đồi Chè, Đại Từ, Nhã Lộng, Vân Cương, Nghĩa Hạ, Lục Hạ, Tiên Lục, Mỹ Lộc, Tân An, Lai Tê, Xuân Hòa, Hoàng Nguyên. Và năm 2007 lại thêm 9 “Tủ Thuốc Nhân Ái” được thành lập tại: Thiết Nham, An Tràng, Yên Lễ, Ngọ Xá, Phượng Mao, Đại Điền, Núi Ô, Văn Thạch và Tòa giám mục Bắc Ninh. Như vậy, tổng cộng đã có 40 “Tủ Thuốc Nhân Ái” hiện diện khắp các giáo xứ trên toàn giáo phận Bắc Ninh.
Khi được hỏi về cảm tưởng của chị em khi phục vụ trong chương trình “Tủ thuốc nhân ái”, nữ tu Maria Nguyễn Thị Quyên đã bày tỏ: “Chị em Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất rất vui mừng thực hiện chương trình này vì nó là một công việc Tông đồ theo sát lời trăng trối yêu thương của Thày Giêsu. Mỗi dịp khám bệnh, phát thuốc là mỗi dịp chị em của Tu Hội được tiếp xúc, gặp gỡ, chia sẻ với những người đau yếu, nghèo khổ để cảm thông với họ, để xoa dịu phần nào những nỗi đau của họ về cả thể xác lẫn tinh thần. Qua đó, chị em có cơ hội thuận tiện rao giảng và làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, để cuối cùng có thể cho người bệnh món quà quí giá nhất, vĩ đại nhất là chính Chúa Giê-su”.
Chương trình “Tủ Thuốc Nhân Ái” là một sự phù hợp tuyệt vời với lời kêu gọi sống yêu thương và phục theo gương Chúa Giêsu của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong năm thánh Sống Đạo này. Quí Ân nhân và các nữ tu Tu Hội Đức Mẹ Hiệp Nhất thực sự đang là những cánh tay nối dài của Chúa Giêsu để yêu thương và phục vụ, để xoa dịu những nỗi đau và để đáp ứng những nhu cầu cần thiết của con người, đặc biệt là những người nghèo, những kẻ bé mọn.