Sống trong một môi trường ở xã hội Tây Phương, không ít thì nhiều đã và đang ảnh hưởng đến mối tương quan giữa ông bà, vợ chồng, con cái. Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình không an vui hạnh phúc, thì ảnh hưởng đến từng phần tử sống trong một mái nhà và lan rộng đến mối liên hệ của một đại gia đình.
Những ngày vừa qua Cộng Đoàn Công Giáo tại Perth, Tây Úc tổ chức những đêm tĩnh tâm chung cho giáo dân. Ban Tuyên Úy mời Cha Phêrô Chu Quang Minh SJ ( Hoa Kỳ), cũng là Cha sáng lập Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đến giảng phòng với chủ đề “ Hôn Nhân và Mối Tương Quan Gia Đình”. Chương trình tĩnh tâm mỗi ngày bắt đầu với Thánh Lễ lúc 6.30pm, giảng phòng từ 7.30pm đến 8.30pm, giải lao và tiếp tục phần hai cho đến 9.30pm.
Tối Thứ Năm 10/5 với chủ đề:” Mình Ơi!”Cha Chu Quang Minh SJ dùng Kinh Thánh giảng giải. Ngài giúp mỗi cá nhân nhìn lại chính bản thân mình. Có những điều “Sợ”, con người sống ích kỷ chỉ nghĩ đến cái tôi mà thiếu mối tương quan đến kẻ khác. Sau đó chia nhóm để chia sẻvà mỗi cá nhân được mời kể lại “ một chuyện có thật mình sợ người khác dìm xuống, nên làm tôi mất bình an, sợ…”. Đêm Thứ Sáu 11/5 Cha giảng phòng giúp các vợ chồng nhìn đến “Nhà Tôi”. Hình ảnh căn nhà, dưới mái nhà là sự bình an hay hửng hờ lạnh lùng? Lúc mới định cư, dù mình nghèo ”mướn nhà” nhưng vợ chồng con cái có niềm vui, còn bây giờ “ nhà mình”sao mất vui! Sống chung dưới mái nhà nhưng mỗi người một thế giới riêng. Chồng muốn nói với vợ dán giấy trên tủ lạnh, vợ nói với chồng cũng dán giấy trên tủ lạnh, từ đó tình vợ chồng như “Tủ Lạnh”…vì lạnh lùng! Cha dùng đoạn Kinh Thánh giảng giải và mời các nhóm chia sẻ:”Kể lại một lần mình làm cho nhà mất vui, mà không có xin lỗi”. Tối Thứ Bảy với chủ đề:” Nhà Tổ là ổ kiến lửa hay ổ yêu thương?”. Kinh Thánh được giảng giải và Cha giảng phòng dùng văn hóa Việt Nam nói đến gia phả, dòng tộc họ hàng, truyền thống tổ tiên. Mối tương quan trong một gia đình ảnh hưởng lẫn nhau trong cách giáo dục. Lối giáo dục yêu thương và cách cư xử làm con cái thích ở nhà hay muốn rời xa gia đình? Những câu chuyện giáo dục con cái về phương diện “tích cực” hay “tiêu cực” được Cha giảng phòng kể làm cho mọi người suy nghĩ. Sau đó Cha mời các nhóm chia sẻ:” Hãy kể lại một lần mình la mắng con, phạt vì giận, gọi tên xấu đứa con”.
Dù chỉ có những giây phút ngắn ngủi tham dự tĩnh tâm mỗi đêm, nhưng các ông bà anh chị em trong Cộng Đoàn được học hỏi lãnh nhận những điều hữu ích. Nhìn đến khía cạnh tâm linh và nhân bản, với lời cầu nguyện, chúng tôi tìm được an bình và niềm vui. Mối tương quan với Chúa và với vợ chồng, người anh chị em trong gia đình thật quan trọng. Chương trình tĩnh tâm được kết thúc qua Thánh Lễ sáng Chúa Nhật 13/5 với toàn thể Cộng Đoàn.
Những ngày vừa qua Cộng Đoàn Công Giáo tại Perth, Tây Úc tổ chức những đêm tĩnh tâm chung cho giáo dân. Ban Tuyên Úy mời Cha Phêrô Chu Quang Minh SJ ( Hoa Kỳ), cũng là Cha sáng lập Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình đến giảng phòng với chủ đề “ Hôn Nhân và Mối Tương Quan Gia Đình”. Chương trình tĩnh tâm mỗi ngày bắt đầu với Thánh Lễ lúc 6.30pm, giảng phòng từ 7.30pm đến 8.30pm, giải lao và tiếp tục phần hai cho đến 9.30pm.
Tối Thứ Năm 10/5 với chủ đề:” Mình Ơi!”Cha Chu Quang Minh SJ dùng Kinh Thánh giảng giải. Ngài giúp mỗi cá nhân nhìn lại chính bản thân mình. Có những điều “Sợ”, con người sống ích kỷ chỉ nghĩ đến cái tôi mà thiếu mối tương quan đến kẻ khác. Sau đó chia nhóm để chia sẻvà mỗi cá nhân được mời kể lại “ một chuyện có thật mình sợ người khác dìm xuống, nên làm tôi mất bình an, sợ…”. Đêm Thứ Sáu 11/5 Cha giảng phòng giúp các vợ chồng nhìn đến “Nhà Tôi”. Hình ảnh căn nhà, dưới mái nhà là sự bình an hay hửng hờ lạnh lùng? Lúc mới định cư, dù mình nghèo ”mướn nhà” nhưng vợ chồng con cái có niềm vui, còn bây giờ “ nhà mình”sao mất vui! Sống chung dưới mái nhà nhưng mỗi người một thế giới riêng. Chồng muốn nói với vợ dán giấy trên tủ lạnh, vợ nói với chồng cũng dán giấy trên tủ lạnh, từ đó tình vợ chồng như “Tủ Lạnh”…vì lạnh lùng! Cha dùng đoạn Kinh Thánh giảng giải và mời các nhóm chia sẻ:”Kể lại một lần mình làm cho nhà mất vui, mà không có xin lỗi”. Tối Thứ Bảy với chủ đề:” Nhà Tổ là ổ kiến lửa hay ổ yêu thương?”. Kinh Thánh được giảng giải và Cha giảng phòng dùng văn hóa Việt Nam nói đến gia phả, dòng tộc họ hàng, truyền thống tổ tiên. Mối tương quan trong một gia đình ảnh hưởng lẫn nhau trong cách giáo dục. Lối giáo dục yêu thương và cách cư xử làm con cái thích ở nhà hay muốn rời xa gia đình? Những câu chuyện giáo dục con cái về phương diện “tích cực” hay “tiêu cực” được Cha giảng phòng kể làm cho mọi người suy nghĩ. Sau đó Cha mời các nhóm chia sẻ:” Hãy kể lại một lần mình la mắng con, phạt vì giận, gọi tên xấu đứa con”.
Dù chỉ có những giây phút ngắn ngủi tham dự tĩnh tâm mỗi đêm, nhưng các ông bà anh chị em trong Cộng Đoàn được học hỏi lãnh nhận những điều hữu ích. Nhìn đến khía cạnh tâm linh và nhân bản, với lời cầu nguyện, chúng tôi tìm được an bình và niềm vui. Mối tương quan với Chúa và với vợ chồng, người anh chị em trong gia đình thật quan trọng. Chương trình tĩnh tâm được kết thúc qua Thánh Lễ sáng Chúa Nhật 13/5 với toàn thể Cộng Đoàn.