SÔNG PHA -- Trên tuyến đường Phan Rang – Đà Lạt, quốc lộ 27, chúng ta phải vượt qua đèo Ngoạn Mục mà đỉnh cao của nó và cũng là ranh giới giữa 2 tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng là giao điểm Eo Gió. Tại đây có một con đường nhỏ rẻ về hướng đông chừng 3 km đường bộ, có một tượng đài Đức Mẹ Trinh Phong, hướng tầm nhìn về thung lũng Sông Pha, đã được các bậc tiền nhân đáng kính xây dựng vào khoảng năm 1960, thuộc quyền quản nhiệm của cha sở giáo xứ Sông Pha, hạt Ninh Thuận, địa phận Nha Trang.
Sau biến cố 30.04.1975 đến nay đã 31 năm, tượng đài tôn vinh Mẹ trở nên hoang vắng! Thỉnh thoảng các linh mục quản xứ Sông Pha và các giáo xứ lân cận hoặc một đôi giáo dân có nương rẫy gần đó thầm kín vào viếng Mẹ trong khắc khoải, thao thức, lo âu …
Mãi đến hôm nay, sáng Chúa Nhật thứ II Phục Sinh, 15.04. 2007, Linh mục quản xứ giáo xứ Sông Pha, Anrê Lê Văn Hải và chừng 500 giáo dân cùng với cả những anh chị em lương dân của các vùng Sông pha, Lạc Lâm, Lạc viên, Lạc Nghiệp, Kađô…) đã đến hiệp dâng thánh lễ lần đầu tiên dưới chân Mẹ sau 31 năm trầm lắng vì thời cuộc.

Eo Gió có Mẹ Trinh Phong,
Đèo cao gió lộng đứng trông con mình,
Tinh Tuyền, Vô Nhiễm, Uy Linh,
Rộng tay nâng đở, giàu tình mẫu thân.
Mẹ Trinh Phong, ôi Mẹ nhân lành !
Xin thương che chở lòng thành muôn dân..


LM Anrê Lê Văn Hải
Quản xứ Sông Pha Hạt Ninh Thuận, Giáo Phận Nha Trang.
Đt : 068.852.220 * 091.44.77.014
Email : lmahai@pmail.vnn.vn