Tuần Đại Phúc ở Họ Hoàng Xá, Giáo Phận Hưng Hoá (huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ) từ ngày 4 đến 11 tháng 3 năm 2007
Đoàn thừa sai hỗn hợp Nam-Bắc của chúng tôi gồm: cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong (nhà Hà Nội, Bề trên Đại phúc), cha Giuse Đinh Tiến Đức (nhà Hà Nội), cha Giuse Đinh Hữu Thoại (nhà Sài Gòn) và cha Giuse Phạm Hồng Tài (nhà Phú Dòng). Ngoài ra còn có 4 anh em Đệ tử Hà Nội và bác Giuse Nguyễn Văn Hoan, giáo dân thừa sai DCCT.
Chuyến Đại phúc do nhà Hà Nội tổ chức và mời gọi nhân sự. Cùng thời điểm này còn có các nhóm khác như nhóm của Trung tâm Mục vụ do cha Quang Uy dẫn đầu (gồm cha Hồng Phước và cha Xô Băng) đang giúp Đại phúc ở Giáo phận Bắc Ninh, nhóm do cộng đoàn Nha Trang tổ chức (gồm các cha Nam, Hữu Dũng, Trần Tuấn, Văn Châu và thầy Hiển) đang giúp ở giáo xứ Xuân Dục, giáo phận Bùi Chu, và nhóm của cha Tiến Lộc (gồm các cha Phụng, Thành).
Đoàn chúng tôi phát xuất từ Tu viện DCCT Thái Hà lúc 14g15 Chúa Nhật 2 mùa Chay, nhằm ngày 04.03.2007 trên chiếc Mitsu 8 chỗ của nhà Hà Nội, trực chỉ hướng Thanh Oai - Hà Tây lên cầu Trung Hà rồi rẽ lên địa phận tỉnh Phú Thọ để đến nhà thờ Hoàng Xá. Cha chính xứ kiêm Tổng Đại diện giáo phận Hưng Hoá Phêrô Phùng Văn Tôn cùng với cha phó và các em dự tu đã chờ sẵn ở sân nhà thờ để đón chúng tôi.
Trước mắt chúng tôi là ngôi nhà thờ cổ kính 112 năm tuổi, nhưng lại toạ lạc trong một khuôn viên khá hiện đại và rộng rãi, thoáng mát. Cha xứ vừa xây dựng xong khu nhà xứ nằm song song với nhà thờ và dãy nhà khách vuông góc và nằm phía đầu nhà thờ. Khu nhà xứ có cái tiền sảnh có thể đặt bàn thờ và dâng thánh lễ ngoài trời khi có lễ đại trào, vì lòng nhà thờ khá chật. Phía sau khu nhà xứ là một ao cá rất lớn mang hơi mát thổi vào khuôn viên nhà thờ. Xung quanh khuôn viên, cha xứ xây dựng một đường kiệu khá lớn dùng để rước kiệu. Cây cối xanh tươi và rợp bóng mát khắp khuôn viên nhà xứ che nắng cho mọi người dự lễ.
Sau khi nhận phòng ở và di chuyển đồ đoàn, cha Bề trên Đại phúc gặp gỡ cha chính xứ trao đổi, hỏi thăm về tình hình bà con giáo dân tại đây. Cha xứ cho biết tuy họ đạo gần như toàn tòng và có trên 7000 nhân danh nhưng số người tham dự thánh lễ Chúa Nhật chỉ khoảng 50%!!! Các tệ nạn trong họ đạo cũng khá nhiều, nhất là nạn đánh số đề, đặt vòng tránh thai,… Giáo xứ Hoàng Xá còn có 2 đứa em nữa là họ Thuỷ Trạm và họ Trại Sơn, mỗi nơi khoảng 3000 giáo dân.
Tranh thủ thời gian rảnh, cha Bề trên Phong đi bách bộ tham quan trên con lộ chính dẫn đến khu Trung tâm của Hoàng Xá cách nhà thờ vào khoảng 1km. Khu mặt tiền hầu hết là những căn nhà xây khang trang, nhưng chỉ cần liếc mắt vào sâu hơn mặt tiền một chút sẽ không khó nhìn thấy những căn nhà lá vách gỗ đơn sơ, nghèo khó. Cha Phong ghé vào một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm ở mặt tiền đường hỏi thăm và trò chuyện với một bà cụ. Sau vài câu thăm hỏi, bà cụ đột nhiên đơn sơ hỏi cha Phong: “Thế anh lên đây học giáo lý để đi hỏi vợ à?!!!”.
Thánh lễ khai mạc tuần Đại phúc bắt đầu lúc 19g00 ngay tại sân nhà thờ. Vì thường khi vẫn là lễ Chúa Nhật của giáo xứ nên hôm nay giáo dân đi lễ khá đông, chỉ thiếu thành phần thiếu nhi đã dự lễ sáng lúc 9g00. Cha Tổng Đại diện chủ tế và giới thiệu đoàn thừa sai Đại phúc với giáo dân, kêu gọi giáo dân đến với các cha để được đón nhận ơn Chúa cách đặc biệt trong “tuần làm phúc” này. Cha Phong giảng lễ và cuối thánh lễ ngài thông báo chương trình của ngày hôm sau. Ban ngày các cha gặp gỡ các giới và ngồi toà giải tội. Mỗi giới gặp các cha 1 ngày để nếu ai bận buổi chiều thì đến buổi sáng và ngược lại. Riêng giới Hiền mẫu và Gia trưởng được chia thành hai nhóm: từ 25 – 45 tuổi và từ 45 tuổi trở lên. Vậy là có 6 ngày dành để gặp các giới (cả giới trẻ và thiếu nhi nữa).
Mỗi buổi chiều, trước thánh lễ trọng thể đều cử hành các nghi thức như làm phép các thai nhi, hành hương và xức dầu bệnh nhân, cầu nguyện cho các gia đình, chúc lành cho các cháu ấu nhi (dưới 8 tuổi) và phát bánh thánh Giêrađô vì các em chưa được rước Mình Thánh Chúa, đi đàng Thánh giá và hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trước các thánh lễ sáng, chiều đều có bài đoản huấn 5 phút về các vấn đề như: những câu hỏi căn bản của đời người, ơn gọi của người Kitô hữu, sự cần thiết của việc xét mình, canh tân bản thân, Bí tích giải tội là bí tích thứ tha, ăn chay hãm mình, sự cần thiết của việc rước lễ, sống bác ái, sống chứng nhân, sự cần thiết của việc lần chuỗi, dấn thân phục vụ,… Các bài giảng trong thánh lễ sáng hoặc bài đại giảng trong thánh lễ chiều nhấn mạnh vào các đề tài: Thiên Chúa là một người Cha nhân hậu, Người đang Hiển dung giữa cuộc đời chúng ta, Người hằng yêu thương chúng ta, Thánh Thể – Bí tích tình yêu, chúng ta hãy lắng nghe và thực hành lời Chúa, hãy tha thứ để được thứ tha, hãy yêu thương và phục vụ, hãy tin vào lòng xót thương của Chúa, phúc cho ai đặt niềm tin vào Chúa, hãy sống đời cầu nguyện, sống với Chúa trong những cái thường ngày, hãy vác thập giá mình mà theo Chúa và bao giờ cũng kết thúc bằng bài đại giảng quảng bá lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được đặt trang trọng bên cạnh bàn thờ chính và được thắp nến suốt ngày để mọi người đến viếng và cầu nguyện như trong Nhật ký Đại phúc ở họ Dừa, xứ Lạng, giáo phận Vinh tháng 2 năm Nhâm Ngọ, tức năm Bảo Đại thứ 17 (1942) của hai cha Thomas Côté và Olivier có ghi lại chi tiết này.
Các thánh lễ buổi sáng không đông lắm, chỉ vừa đủ chật nhà thờ, có hôm tràn ra bên ngoài một tí. Nhưng các thánh lễ buổi chiều thì đông đúc lạ thường. Cha xứ và Hội đồng Mục
vụ giáo họ đều công nhận rằng chưa bao giờ trong lịch sử giáo xứ qui tụ được như thế! Trong đoàn Đại phúc có một thầy “ca sĩ” hiện đang là đệ tử DCCT Hà Nội có giọng ca hết sức tuyệt vời làm say lòng cử toạ, khiến cho mỗi lần thầy xuất hiện để tập hát cộng đoàn là mọi người đều vỗ tay vang dậy. Sở dĩ thế là vì thầy hiện đang học trường Nhạc viện Hà Nội mà lại là người miền Nam nữa… Một thầy khác có tài linh hoạt khá xuất sắc làm cho giới trẻ và thiếu nhi mê tít… Bác giáo dân Nguyễn Văn Hoan thì có tài lùa những con “cá bự” vào lưới cho các cha bắt bằng chính kinh nghiệm trở lại của một người tân tòng.
Thường thì buổi sáng cha Đức và cha Thoại đi thăm giáo dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như neo đơn, bệnh tật, nguội lạnh,… Những cuộc thăm viếng ấy cũng khiến vài con cá bự đến nhà thờ…
Người Hoàng Xá có một số từ ngữ địa phương mà ban đầu chưa nghe quen sẽ không hiểu nghĩa. Chẳng hạn như “chịu ơn Trọng” có nghĩa là được rước Mình Thánh Chúa, con cái “đi xây dựng” có nghĩa là đi lập gia đình, “Bủ” có nghĩa là ông/ bà cố, phạm tội “uống rượu” nghĩa là đi dự đám cưới của một cặp hôn nhân không có phép chuẩn,… Ngoài ra, người Hoàng Xá bị nói ngọng từ “uyên” thành “uên”, ví dụ “vương quyền” nói thành “vương quền”, “cầu nguyện” thành “cầu nguện”,…
Nói về đời sống của anh em chúng tôi trong những ngày Đại phúc mới thấy thương anh em. Ba linh mục trẻ chúng tôi ở chung trong một phòng có một nhà tắm và vệ sinh, còn cha Bề trên được sắp riêng cho một góc của phòng khánh tiết được ngăn ra! Ngài thấy hơi xa anh em nên đã vào ở chung phòng với các em đệ tử! Mọi sự vệ sinh tắm rửa, cha Bề trên đều qua dùng chung phòng với chúng tôi... Mỗi sáng khi thức giấc, chúng tôi quy định với nhau rằng ai tập hát cho cộng đoàn thì được vào phòng vệ sinh trước, sau đó đến người đoản huấn, rồi đến người chủ tế, cuối cùng mới đến người giảng lễ… để không bị chồng chéo bất hợp lý! Chúng tôi sống với nhiều thứ “cùng”… trong suốt tuần Đại phúc.
Mỗi ngày người xưng tội đến càng đông khiến cho các cha không còn thời gian đi thăm giáo dân nữa. Nhưng thay vào đó, người ta đến với các cha bất kỳ lúc nào, thậm chí ngay giờ nghỉ trưa… Thời tiết trong tuần Đại phúc cũng thay đổi bất ngờ. Trời rất đẹp và mát mẻ suốt Chúa Nhật và thứ hai, nhưng sang thứ ba thì trở nên rét đậm thậm chí có cả gió lớn và sau đó là mưa phùn kéo dài đến cuối tuần Đại phúc. Nhưng các giờ lễ không bị ảnh hưởng nhiều của thời tiết. Một phép lạ Chúa ban trong tuần Đại phúc!
Giáo dân Hoàng Xá chưa bao giờ trông thấy một lúc 4 cha trẻ như lần này nên mỗi lần chúng tôi tiến lên bàn thờ dâng thánh lễ luôn nghe văng vẳng bên tai lời suýt xoa của những người đứng dọc hai bên lối đi: “Trời ơi! Cha gì mà trẻ thế!”… Một thành công của tuần Đại phúc là càng ngày giới gia trưởng và nam thanh niên tham dự thánh lễ càng đông.
Gây ấn tượng nhiều nhất có lẽ là nghi thức dâng hương để kính nhớ tổ tiên và cầu nguyện cho các gia đình. Tất cả số nhang Hội đồng Mục vụ chuẩn bị đã hết sạch. Một số giáo dân mang nhang của mình tới nhưng cũng vẫn không đủ. Nhiều người chỉ lên tay không, cúi mình trước lư hương nghi ngút khói rồi đi xuống. Khi cha chủ sự đang dâng lời cầu nguyện thì bỗng dưng tất cả số nhang trong lư hương bốc cháy thành lửa ngọn như một dấu hiệu Chúa đã nhậm lời dân Chúa cầu nguyện…
Tuần Đại phúc đã mang lại cho họ Hoàng Xá một luồng gió mới, làm cho khuôn mặt người Hoàng Xá tươi sáng hơn, xứng đáng với bề dày lịch sử trên 100 năm đức tin đã đến vùng này, để con cháu Hoàng Xá hôm nay và mai này không hổ thẹn với cha ông tiên tổ. Cây thánh giá Đại phúc sẽ ghi lại dấu vết rằng có một lần Chúa đã đến vùng này, đã một lần Chúa ban muôn ơn mưa móc xuống trên giáo xứ và từng người nơi đây…
Trước khi ra về, một bà đến giúi vào tay cha Bề trên tờ giấy. Trong đó bà đã làm một bài thơ lục bát kính tặng các cha thừa sai. Bài thơ ấy như sau:
DÂNG LỜI CẢM TẠ
Lời thơ con viết dâng cha
Trong lòng cảm xúc chan hoà cha ơi!
Trong tuần Đại phúc vừa rồi
Giáo xứ Hoàng Xá xanh tươi nảy mầm.
Xoá bao suy nghĩ âm thầm,
Chúng con người vợ cam tâm ngậm ngùi.
Đến nay thực sự mừng vui,
Đức lang quân đã đến nơi thánh đường.
Những cây cổ thụ lâu năm
Đã được nhổ gốc không còn đứng trơ.
Xi măng cốt sắt đến giờ
Keo Năm-Hai (502) đã phải thua tinh thần.
Chúa đã tuôn đổ hồng ân
Các cha tận tuỵ ân cần đến thăm.
Bài giảng ghi khắc tâm hồn
Lời Chúa kêu gọi vẫn còn bên tai.
Chúa ban phúc lộc cho ai
Biết nghe Lời Chúa hôm, mai thực hành.
Kính Chúa lại yêu tha nhân,
Vợ chồng hoà thuận: Thiên đàng tại gia.
Sống trong hạnh phúc chan hoà
Tệ nạn xã hội, bê tha đẩy lùi.
Hôm nay thật sự mừng vui
Vầng thơ con viết mấy lời dâng cha.
Cầu xin Thiên Chúa hải hà
Ban cho cha Tổng hiền hoà sống lâu.
Ân tình con mãi ghi sâu
Cảm tạ ơn Chúa nhiệm mầu đã ban.
Đón mùa xuân mới huy hoàng
Các cha đã tới xứ Hoàng chúng con.
Dâng lời cảm tạ biết ơn
Cha Đức, cha Thoại, cha Phong, cha Tài.
Tình yêu Thiên Chúa cao vời
Cho bốn cha được vui tươi an bình.
Cầu cho cha Phó thông minh
Cha luôn dẫn dắt hội đoàn chúng con.
Tình yêu Thiên Chúa vẹn toàn
Tình cảm lưu luyến cha con ân tình.
Thánh đường rực ánh bình minh
Nhớ tuần Đại phúc tốt lành ghi ơn.
Con thay mặt Họ Mân Côi Nữ, họ Hoàng Xá
Xin dâng lời cảm tạ!
Hoàng Xá ngày 11/03/2007
Người viết
Giuse Đinh Hữu Thoại, C.Ss.R.
Lễ thánh Clêmentê Hofbauer
15/03/2007
Đoàn thừa sai hỗn hợp Nam-Bắc của chúng tôi gồm: cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong (nhà Hà Nội, Bề trên Đại phúc), cha Giuse Đinh Tiến Đức (nhà Hà Nội), cha Giuse Đinh Hữu Thoại (nhà Sài Gòn) và cha Giuse Phạm Hồng Tài (nhà Phú Dòng). Ngoài ra còn có 4 anh em Đệ tử Hà Nội và bác Giuse Nguyễn Văn Hoan, giáo dân thừa sai DCCT.
![]() |
| Nha thờ Hoàng Xá |
Đoàn chúng tôi phát xuất từ Tu viện DCCT Thái Hà lúc 14g15 Chúa Nhật 2 mùa Chay, nhằm ngày 04.03.2007 trên chiếc Mitsu 8 chỗ của nhà Hà Nội, trực chỉ hướng Thanh Oai - Hà Tây lên cầu Trung Hà rồi rẽ lên địa phận tỉnh Phú Thọ để đến nhà thờ Hoàng Xá. Cha chính xứ kiêm Tổng Đại diện giáo phận Hưng Hoá Phêrô Phùng Văn Tôn cùng với cha phó và các em dự tu đã chờ sẵn ở sân nhà thờ để đón chúng tôi.
Trước mắt chúng tôi là ngôi nhà thờ cổ kính 112 năm tuổi, nhưng lại toạ lạc trong một khuôn viên khá hiện đại và rộng rãi, thoáng mát. Cha xứ vừa xây dựng xong khu nhà xứ nằm song song với nhà thờ và dãy nhà khách vuông góc và nằm phía đầu nhà thờ. Khu nhà xứ có cái tiền sảnh có thể đặt bàn thờ và dâng thánh lễ ngoài trời khi có lễ đại trào, vì lòng nhà thờ khá chật. Phía sau khu nhà xứ là một ao cá rất lớn mang hơi mát thổi vào khuôn viên nhà thờ. Xung quanh khuôn viên, cha xứ xây dựng một đường kiệu khá lớn dùng để rước kiệu. Cây cối xanh tươi và rợp bóng mát khắp khuôn viên nhà xứ che nắng cho mọi người dự lễ.
![]() |
| Giáo dân Hoàng Xá tham dự tuần đại phúc |
Tranh thủ thời gian rảnh, cha Bề trên Phong đi bách bộ tham quan trên con lộ chính dẫn đến khu Trung tâm của Hoàng Xá cách nhà thờ vào khoảng 1km. Khu mặt tiền hầu hết là những căn nhà xây khang trang, nhưng chỉ cần liếc mắt vào sâu hơn mặt tiền một chút sẽ không khó nhìn thấy những căn nhà lá vách gỗ đơn sơ, nghèo khó. Cha Phong ghé vào một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm ở mặt tiền đường hỏi thăm và trò chuyện với một bà cụ. Sau vài câu thăm hỏi, bà cụ đột nhiên đơn sơ hỏi cha Phong: “Thế anh lên đây học giáo lý để đi hỏi vợ à?!!!”.
Thánh lễ khai mạc tuần Đại phúc bắt đầu lúc 19g00 ngay tại sân nhà thờ. Vì thường khi vẫn là lễ Chúa Nhật của giáo xứ nên hôm nay giáo dân đi lễ khá đông, chỉ thiếu thành phần thiếu nhi đã dự lễ sáng lúc 9g00. Cha Tổng Đại diện chủ tế và giới thiệu đoàn thừa sai Đại phúc với giáo dân, kêu gọi giáo dân đến với các cha để được đón nhận ơn Chúa cách đặc biệt trong “tuần làm phúc” này. Cha Phong giảng lễ và cuối thánh lễ ngài thông báo chương trình của ngày hôm sau. Ban ngày các cha gặp gỡ các giới và ngồi toà giải tội. Mỗi giới gặp các cha 1 ngày để nếu ai bận buổi chiều thì đến buổi sáng và ngược lại. Riêng giới Hiền mẫu và Gia trưởng được chia thành hai nhóm: từ 25 – 45 tuổi và từ 45 tuổi trở lên. Vậy là có 6 ngày dành để gặp các giới (cả giới trẻ và thiếu nhi nữa).
![]() |
| Lòng sùng kính Đức Mẹ |
Các thánh lễ buổi sáng không đông lắm, chỉ vừa đủ chật nhà thờ, có hôm tràn ra bên ngoài một tí. Nhưng các thánh lễ buổi chiều thì đông đúc lạ thường. Cha xứ và Hội đồng Mục
![]() |
| Thánh lễ trong dịp tuần đại phúc |
Thường thì buổi sáng cha Đức và cha Thoại đi thăm giáo dân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như neo đơn, bệnh tật, nguội lạnh,… Những cuộc thăm viếng ấy cũng khiến vài con cá bự đến nhà thờ…
Người Hoàng Xá có một số từ ngữ địa phương mà ban đầu chưa nghe quen sẽ không hiểu nghĩa. Chẳng hạn như “chịu ơn Trọng” có nghĩa là được rước Mình Thánh Chúa, con cái “đi xây dựng” có nghĩa là đi lập gia đình, “Bủ” có nghĩa là ông/ bà cố, phạm tội “uống rượu” nghĩa là đi dự đám cưới của một cặp hôn nhân không có phép chuẩn,… Ngoài ra, người Hoàng Xá bị nói ngọng từ “uyên” thành “uên”, ví dụ “vương quyền” nói thành “vương quền”, “cầu nguyện” thành “cầu nguện”,…
![]() |
| Đi dự tuần đại phúc |
Mỗi ngày người xưng tội đến càng đông khiến cho các cha không còn thời gian đi thăm giáo dân nữa. Nhưng thay vào đó, người ta đến với các cha bất kỳ lúc nào, thậm chí ngay giờ nghỉ trưa… Thời tiết trong tuần Đại phúc cũng thay đổi bất ngờ. Trời rất đẹp và mát mẻ suốt Chúa Nhật và thứ hai, nhưng sang thứ ba thì trở nên rét đậm thậm chí có cả gió lớn và sau đó là mưa phùn kéo dài đến cuối tuần Đại phúc. Nhưng các giờ lễ không bị ảnh hưởng nhiều của thời tiết. Một phép lạ Chúa ban trong tuần Đại phúc!
Giáo dân Hoàng Xá chưa bao giờ trông thấy một lúc 4 cha trẻ như lần này nên mỗi lần chúng tôi tiến lên bàn thờ dâng thánh lễ luôn nghe văng vẳng bên tai lời suýt xoa của những người đứng dọc hai bên lối đi: “Trời ơi! Cha gì mà trẻ thế!”… Một thành công của tuần Đại phúc là càng ngày giới gia trưởng và nam thanh niên tham dự thánh lễ càng đông.
Gây ấn tượng nhiều nhất có lẽ là nghi thức dâng hương để kính nhớ tổ tiên và cầu nguyện cho các gia đình. Tất cả số nhang Hội đồng Mục vụ chuẩn bị đã hết sạch. Một số giáo dân mang nhang của mình tới nhưng cũng vẫn không đủ. Nhiều người chỉ lên tay không, cúi mình trước lư hương nghi ngút khói rồi đi xuống. Khi cha chủ sự đang dâng lời cầu nguyện thì bỗng dưng tất cả số nhang trong lư hương bốc cháy thành lửa ngọn như một dấu hiệu Chúa đã nhậm lời dân Chúa cầu nguyện…
![]() |
| Ban phép lành kết thúc tuần đại phúc |
Trước khi ra về, một bà đến giúi vào tay cha Bề trên tờ giấy. Trong đó bà đã làm một bài thơ lục bát kính tặng các cha thừa sai. Bài thơ ấy như sau:
DÂNG LỜI CẢM TẠ
Lời thơ con viết dâng cha
Trong lòng cảm xúc chan hoà cha ơi!
Trong tuần Đại phúc vừa rồi
Giáo xứ Hoàng Xá xanh tươi nảy mầm.
Xoá bao suy nghĩ âm thầm,
Chúng con người vợ cam tâm ngậm ngùi.
Đến nay thực sự mừng vui,
Đức lang quân đã đến nơi thánh đường.
Những cây cổ thụ lâu năm
Đã được nhổ gốc không còn đứng trơ.
Xi măng cốt sắt đến giờ
Keo Năm-Hai (502) đã phải thua tinh thần.
Chúa đã tuôn đổ hồng ân
Các cha tận tuỵ ân cần đến thăm.
Bài giảng ghi khắc tâm hồn
Lời Chúa kêu gọi vẫn còn bên tai.
Chúa ban phúc lộc cho ai
Biết nghe Lời Chúa hôm, mai thực hành.
Kính Chúa lại yêu tha nhân,
Vợ chồng hoà thuận: Thiên đàng tại gia.
Sống trong hạnh phúc chan hoà
Tệ nạn xã hội, bê tha đẩy lùi.
Hôm nay thật sự mừng vui
Vầng thơ con viết mấy lời dâng cha.
Cầu xin Thiên Chúa hải hà
Ban cho cha Tổng hiền hoà sống lâu.
Ân tình con mãi ghi sâu
Cảm tạ ơn Chúa nhiệm mầu đã ban.
Đón mùa xuân mới huy hoàng
Các cha đã tới xứ Hoàng chúng con.
Dâng lời cảm tạ biết ơn
Cha Đức, cha Thoại, cha Phong, cha Tài.
Tình yêu Thiên Chúa cao vời
Cho bốn cha được vui tươi an bình.
Cầu cho cha Phó thông minh
Cha luôn dẫn dắt hội đoàn chúng con.
Tình yêu Thiên Chúa vẹn toàn
Tình cảm lưu luyến cha con ân tình.
Thánh đường rực ánh bình minh
Nhớ tuần Đại phúc tốt lành ghi ơn.
Con thay mặt Họ Mân Côi Nữ, họ Hoàng Xá
Xin dâng lời cảm tạ!
Hoàng Xá ngày 11/03/2007
Người viết
Giuse Đinh Hữu Thoại, C.Ss.R.
Lễ thánh Clêmentê Hofbauer
15/03/2007





