TUẦN THƯỜNG HUẤN CỦA LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN THANH HÓA (13/03 – 17/03)

CÁI THUỞ BAN ĐẦU….DỄ ĐÃ AI QUÊN

Trong niềm thao thức về nhu cầu Mục vụ với sự quan tâm phát triển tri thức cho các Linh mục, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã quyết định mở khóa thường huấn đầu tiên cho Linh mục đoàn tại Giáo phận Thanh Hóa. Ngài đã tự tay thảo một chương trình rất chi tiết với những mục : Thời gian biểu, phân công phụng vụ, công tác chuyên trách, nhóm thảo luận, “tự điển” công tác. Đồng thời chuẩn bị cho khóa học có được những điều kiện thuận lợi nhất.

Sáng ngày 13/03, tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa đã diễn ra buổi lễ khai mạc khóa thường huấn cho Linh mục đoàn với sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Cha Nội Vụ Phêrô Vũ Tiến Phúc, Cha giảng huấn Vinh sơn Nguyễn Thế Thủ, 46 linh mục trong Giáo phận, 10 thầy chuẩn bị lãnh nhận chức Phó tế và 6 thầy giảng. Đúng 9g, tiếng trống đàn vang dội với bài hát chào mừng của ban nhạc USUTH đã làm cho không khí trong hội trường Tòa Giám Mục nóng hẳn lên. Sau “bài ca phục vụ” của các chú Ứng sinh, Cha Nội Vụ cho biết đã nhiều năm qua không có khóa thường huấn cho Linh mục đoàn tại Giáo phận nhà, năm ngoái các cha đã “khăn gói” lên đường ra Hà Nội. Nên đây là lần đầu tiên, Đức Cha Giuse đã tạo mọi điều kiện để khóa thường huấn cho linh mục đoàn được tổ chức tại Thanh Hóa. Ngài vui mừng thay mặt cho hơn 132.000 giáo dân để chúc quí Cha gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.

Đức Cha Giuse đã nhắn nhủ trong lời huấn từ : “Tri và hành luôn liên kết chặt chẽ với nhau, không ở tình trạng tĩnh, nhưng phải động. Hành động muốn hiệu quả, thì sự hiểu biết phải ngang tầm. Để việc mục vụ đạt hiệu quả tối đa, tri thức phải phát triển không ngừng”. Ngài cho rằng : “Đức Cha Cố Bartôlômêô trước đây rất chặt chẽ về phụng vụ. Với tư cách là người kế nhiệm ngài, tôi sẽ giữ kỷ luật trong việc phụng tự, đây cũng là cơ may để tỏ lòng biết ơn Đức Cha Cố, và cũng để cho giáo dân được sốt sắng, các linh mục an tâm khi cử hành phụng vụ, nên tôi đã nghĩ đến việc mời Cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ- “cuốn tự điển sống về Phụng Vụ”- đến đây giúp chúng ta về vấn đề “Mục vụ Phụng vụ trong Giáo xứ”.

Và phải công nhận rằng, với tài lợi khẩu và sự hiểu biết sâu rộng của Cha Giảng huấn Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, những giờ học vui và bổ ích mang lại cho các tham dự viên những cái nhìn mới hơn, sâu hơn, cảm nhận hơn những hồng ân lớn lao mà Chúa dành để cho con người qua việc cử hành Phụng vụ. Bên cạnh đó là những buổi thảo luận đầy sôi động của các nhóm để làm phong phú thêm những gì đã được thâu nhận từ Cha giảng huấn, từ những kinh nghiệm về phụng vụ tại mỗi giáo xứ.

CHỨNG TỪ CỦA “LÒNG THƯƠNG XÓT” VÀ CỦA CON CÁI ĐỨC MẸ

Cũng trong dịp này, các Cha đã được gặp gỡ những người tông đồ giáo dân rất nhiệt thành, những người con của đạo binh Đức Mẹ, phổ biến linh đạo và đường hướng hoạt động với xác tín “nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu”. Và những tông đồ của “lòng thương xót Chúa”- chị Têrêxa Faustina Nguyễn Thị Nam và Anna Maria Nguyễn Thị Nhung- chia sẻ hành trình đến với những người nghèo, những người đau khổ, bị bỏ rơi, các thai nhi không được chấp nhận, các thiếu nữ lỡ lầm, các chị đã bắt đầu bằng hai bàn tay trắng với tấm lòng phó thác tuyệt đối cho “lòng thương xót Chúa”, các chị đã mang lại niềm vui và hy vọng cho biết bao người đang trong cảnh lầm than cơ nhỡ. Những chứng nhân sống ấy cũng đã đánh động tâm tư của các linh mục, giúp các ngài càng ý thức hơn, hăng hái hơn để tích cực đóng góp cho đại cuộc Nước trời.

TRÁI BÓNG CỦA TÌNH HUYNH ĐỆ

Cuối khóa thường huấn là trận bóng đá giao hữu giữa các Cha có bổn mạng Giuse gọi nôm na là “Hội Giuse”, do Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh làm “hội trưởng”, và các Cha có bổn mạng khác được qui tụ vào “Hội Các Thánh Nam Nữ”. Trận bóng khai mạc vào lúc 17g ngày 16/03, có cả sự tham gia hưởng ứng của các chú Ứng sinh thuộc Tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh. Một trận bóng thân tình của “gà cùng một mẹ”, nên không có chấn thương, không thẻ vàng. Các tuyển thủ rời sân với nụ cười tươi nở trên môi, dù tỷ số là 2 – 1, nghiêng về đội Các Thánh Nam Nữ. Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh vui vẻ nói : “ Thánh Giuse ngài rất tế nhị nên con cái của ngài cũng phải giống ngài”. Riêng Cha giáo Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ thì cho rằng : “Phải vậy thôi, vì “Thánh Giuse thì hay nhịn nhục và hay “thua” vô cùng”. Các cổ động viên lẫn cầu thủ cùng cười vang, tiếng cười ấm áp của tình huynh đệ…

MỘT CÔNG…BA CHUYỆN

Đức Cha Giuse đã khéo léo xếp đặt để khóa thường huấn được kết thúc tốt đẹp với đại lễ mừng Thánh Giuse Bạn Trăm năm Đức Maria – Quan thầy Giáo phận. Trong ngày vui trọng đại này, ngài đã phong chức Phó tế cho 10 thầy khóa VI giữa niềm hân hoan của mọi thành phần trong Giáo phận, với sự có mặt trên dưới 6.000 người.

Chắc hẳn Vị Chủ chăn rất hài lòng khi nhìn thấy “đoàn chiên mẹ” của mình đầy nhiệt huyết, hăng hái trở về mái nhà chung để tham gia khóa học, kể cả các Cha ở tận miền Nam cũng không vắng mặt. Nhìn cảnh anh em linh mục đoàn quy tụ vui vầy bên nhau, cùng học hỏi chia sẻ với nhau, có lẽ tấm lòng người Cha chung của Giáo phận thấy ngập tràn niềm vui. Và chắc hẳn các thành viên của linh mục đoàn Thanh Hóa khi lên đường về lại nhiệm sở lần này, đã mang theo thật nhiều điều bổ ích cho sứ vụ.

Cầu mong những hạt giống đã được gieo vãi hôm nay, sẽ trở nên những cây cao bóng mát, trĩu đầy hoa thơm trái ngọt cho tương lai của Giáo phận ngày mai.

tgmth.com