UỶ BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
BAN GIÁO LÝ GIÁO TỈNH HUẾ
TƯỜNG TRÌNH VỀ HỘI NGHỊ GIÁO LÝ GIÁO TỈNH HUẾ
Kính trình: Quý Đức Tổng Giám Mục
và Quý Đức Giám Mục thuộc Giáo Tỉnh HUẾ
Trọng kính Quý Đức Cha,
Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Lần I được tổ chức tại Toà Giám Mục Nha Trang từ ngày 7 đến 8 tháng 11 năm 2006, dưới sự chủ tọa của Đức Cha Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Từ đó Ban Giáo Lý của ba Giáo Tỉnh đã ra đời do sự đề nghị của Đại Hội và được Đức Cha Chủ Tịch chấp thuận.
Ban Giáo Lý Giáo Tỉnh Huế gồm:
- Trưởng Ban, linh mục Lu-y Nguyễn Quang Vinh (Kontum).
- Phó Ban, linh mục Phêrô Nguyễn văn Linh (Huế).
- Thư Ký, linh mục Stêphanô Nguyễn văn Đậu (Ban Mê Thuột).
Ban Giáo Lý Giáo Tỉnh Huế đã mở Hội Nghị lần I tại Nhà Thờ Chính Toà Đà Nẵng từ ngày 9 đến 10. 1. 2007 dưới sự chủ toạ của Đức Giám Mục giáo phận Đà Nẵng, có 39 thành viên thuộc 6 giáo phận Miền Trung tham dự: gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ của các Hội Dòng hoạt động giáo lý và một số anh chị em giáo lý viên có kinh nghiệm giảng dạy giáo lý.
Hội nghị đã xác định vai trò của Ban Giáo Lý là trợ tá cho các Đức Giám Mục và đặt mình dưới sự chỉ đạo của các Đấng Bản Quyền, tích cực cộng tác trong việc dạy giáo lý. Hội nghị đã bàn đến 2 vấn đề quan trọng sau đây:
1. Bổ sung cho Quyển Toát Yếu Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo mà Uỷ Ban Giáo Lý Toàn Quốc sẽ phát hành ngày gần đây, bằng thêm vào một phụ chương nói lên nét đặc trưng chung của các giáo phận Miền Trung. Giáo phận Huế có linh địa La Vang, giáo phận Đà Nẵng có Đức Mẹ Trà Kiều, có đất thánh Phước Kiều nơi thấm máu của Chân Phước Anrê Phú Yên, giáo phận Quy Nhơn có Mằng Lăng là nơi sinh trưởng của Chân Phước Anrê Phú yên, giáo phận Kontum có Trường Giáo Lý Cuénot dành cho các giáo phu người thượng, giáo phận Ban Mê Thuột có đông đảo đồng bào sắc tộc ít người… Cũng như sự hình thành và phát triển của các Hội Dòng giáo phận như Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn, Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang, Dòng Nữ Vương Hoà Bình Ban Mê Thuột, Dòng Mến Thánh Giá Huế… Đó là những chứng nhân sống đời đức tin cần cho thế hệ trẻ biết để bắt chước.
2. Điểm thứ hai được Hội Nghị dừng lại nhiều giờ hơn và có nhiều góp ý vì sáu giáo phận đều có đặc điểm chung là thao thức truyền giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số: nên, hay không lập một Trường Đào Tạo Giáo Lý Viên chung cho Giáo Tỉnh. Tỷ lệ 32 trên 39 tham dự viên cho là nên thiết lập, vì hầu hết các giáo lý viên ở các giáo phận đều “bẩm sinh” hoặc tức thời làm giáo lý viên, ít được học tập đào tạo có bài bản. Hội Nghị không biểu quyết vì vấn đề vượt quá quyền hạn của mình.
Tuy nhiên Hội Nghị có suy nghĩ về những vấn đề cụ thể liên hệ tới việc thiết lập Trường Giáo Lý: Cơ sở vật chất, Giảng viên,Tài chánh kinh tế, Nhân sự học viên.
a. Cơ sở vật chất: không thiếu, như Nhà Mục Vụ giáo phận Huế có thể tạm sử dụng, hay cơ sở mới xây của địa phận Đà Nẳng, mà Đức Cha Giuse Đà Nẳng rất sẵn sàng dành cho việc đào tạo.
b. Về giảng viên: rất có thể giải quyết vì hiện nay các linh mục du học trở về khá nhiều và các chuyên gia giáo lý cũng tương đối khá đủ để đáp ứng nhu cầu nếu được quy tụ.
c. Tài chánh kinh tế: là vấn đề khó nhưng cũng có thể giải quyết được theo phương thức địa phận tài trợ cho số học viên của mình gửi đi, khi chưa có được khoản tài trợ nào khác.
d. Nhân sự học viên: thật đúng là khó để tìm ra một số anh chị em dám bỏ ra nhiều thì giờ cho việc học giáo lý, vì chắc chắn số lượng thời gian bỏ ra không phải là ngắn ngày cho việc đào tạo. Tuy nhiên không phải là không vượt qua được, nếu thật sự muốn đầu tư một số anh chị em giáo lý viên nòng cốt chuyên nghiệp cho giáo phận và giáo xứ, nâng đỡ để họ có thể sống bằng việc dạy giáo lý. Các linh mục Thừa Sai Paris đã mở Trường Đào Tạo Giáo Phu cho Kontum đã được 100 năm rồi, nay vẫn tiếp tục sau một thời gian ngưng hoạt động vì thời cuộc. Đó là một kinh nghiệm quý giá.
Hội Nghị không đi sâu vào chương trình đào tạo, và dừng lại đây để xin lãnh cao kiến của Quý Đức Cha. Chắc hẳn đây là một việc làm táo bạo cần đắn đo suy nghĩ, tuy nhiên không phải là không cần thiết cho việc truyền giáo tại Việt Nam, lâu nay xem ra có vẻ ngưng trệ hay ít tiến triển, cần phải có một lực đẩy mạnh, một bước đột phá trong lãnh vực rao giảng Tin Mừng khi Việt Nam hoà nhịp với sinh hoạt của thế giới.
Hội Nghị mạo muội suy nghĩ và trình lên Quý Đức Cha ước muốn chân thành đó.Xin Quý Đức Cha nhận nơi đây lòng kính trọng và tùng phục hiếu thảo của chúng con.
Chúng con trân trọng kính chào Quý Đức Cha.
Kontum ngày 23 tháng 2 năm 2007
TM / Ban Giáo Lý Giáo Tỉnh Huế
Lm Lu-y Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Ban
Nơi nhận:
1. Đức Giám Mục Chủ Tịch UBGLĐT
2. Đức Tổng Giám Mục Giáo Tỉnh Huế
3. Đức Giám Mục địa phận Đà Nẳng
4. Đức Giám Mục địa phận Quy Nhơn
5. Đức Giám Mục địa phận Kontum
6. Đức Giám Mục Giám Quản địa phận Ban Mê Thuột
7. Đức Giám Mục Địa phận Nha Trang
8. Cha Tổ Trưởng Tổ Giáo Lý Toàn Quốc
BAN GIÁO LÝ GIÁO TỈNH HUẾ
TƯỜNG TRÌNH VỀ HỘI NGHỊ GIÁO LÝ GIÁO TỈNH HUẾ
Kính trình: Quý Đức Tổng Giám Mục
và Quý Đức Giám Mục thuộc Giáo Tỉnh HUẾ
Trọng kính Quý Đức Cha,
Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Lần I được tổ chức tại Toà Giám Mục Nha Trang từ ngày 7 đến 8 tháng 11 năm 2006, dưới sự chủ tọa của Đức Cha Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Từ đó Ban Giáo Lý của ba Giáo Tỉnh đã ra đời do sự đề nghị của Đại Hội và được Đức Cha Chủ Tịch chấp thuận.
Ban Giáo Lý Giáo Tỉnh Huế gồm:
- Trưởng Ban, linh mục Lu-y Nguyễn Quang Vinh (Kontum).
- Phó Ban, linh mục Phêrô Nguyễn văn Linh (Huế).
- Thư Ký, linh mục Stêphanô Nguyễn văn Đậu (Ban Mê Thuột).
Ban Giáo Lý Giáo Tỉnh Huế đã mở Hội Nghị lần I tại Nhà Thờ Chính Toà Đà Nẵng từ ngày 9 đến 10. 1. 2007 dưới sự chủ toạ của Đức Giám Mục giáo phận Đà Nẵng, có 39 thành viên thuộc 6 giáo phận Miền Trung tham dự: gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ của các Hội Dòng hoạt động giáo lý và một số anh chị em giáo lý viên có kinh nghiệm giảng dạy giáo lý.
Hội nghị đã xác định vai trò của Ban Giáo Lý là trợ tá cho các Đức Giám Mục và đặt mình dưới sự chỉ đạo của các Đấng Bản Quyền, tích cực cộng tác trong việc dạy giáo lý. Hội nghị đã bàn đến 2 vấn đề quan trọng sau đây:
1. Bổ sung cho Quyển Toát Yếu Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo mà Uỷ Ban Giáo Lý Toàn Quốc sẽ phát hành ngày gần đây, bằng thêm vào một phụ chương nói lên nét đặc trưng chung của các giáo phận Miền Trung. Giáo phận Huế có linh địa La Vang, giáo phận Đà Nẵng có Đức Mẹ Trà Kiều, có đất thánh Phước Kiều nơi thấm máu của Chân Phước Anrê Phú Yên, giáo phận Quy Nhơn có Mằng Lăng là nơi sinh trưởng của Chân Phước Anrê Phú yên, giáo phận Kontum có Trường Giáo Lý Cuénot dành cho các giáo phu người thượng, giáo phận Ban Mê Thuột có đông đảo đồng bào sắc tộc ít người… Cũng như sự hình thành và phát triển của các Hội Dòng giáo phận như Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn, Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum, Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Bình Cang, Dòng Nữ Vương Hoà Bình Ban Mê Thuột, Dòng Mến Thánh Giá Huế… Đó là những chứng nhân sống đời đức tin cần cho thế hệ trẻ biết để bắt chước.
2. Điểm thứ hai được Hội Nghị dừng lại nhiều giờ hơn và có nhiều góp ý vì sáu giáo phận đều có đặc điểm chung là thao thức truyền giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số: nên, hay không lập một Trường Đào Tạo Giáo Lý Viên chung cho Giáo Tỉnh. Tỷ lệ 32 trên 39 tham dự viên cho là nên thiết lập, vì hầu hết các giáo lý viên ở các giáo phận đều “bẩm sinh” hoặc tức thời làm giáo lý viên, ít được học tập đào tạo có bài bản. Hội Nghị không biểu quyết vì vấn đề vượt quá quyền hạn của mình.
Tuy nhiên Hội Nghị có suy nghĩ về những vấn đề cụ thể liên hệ tới việc thiết lập Trường Giáo Lý: Cơ sở vật chất, Giảng viên,Tài chánh kinh tế, Nhân sự học viên.
a. Cơ sở vật chất: không thiếu, như Nhà Mục Vụ giáo phận Huế có thể tạm sử dụng, hay cơ sở mới xây của địa phận Đà Nẳng, mà Đức Cha Giuse Đà Nẳng rất sẵn sàng dành cho việc đào tạo.
b. Về giảng viên: rất có thể giải quyết vì hiện nay các linh mục du học trở về khá nhiều và các chuyên gia giáo lý cũng tương đối khá đủ để đáp ứng nhu cầu nếu được quy tụ.
c. Tài chánh kinh tế: là vấn đề khó nhưng cũng có thể giải quyết được theo phương thức địa phận tài trợ cho số học viên của mình gửi đi, khi chưa có được khoản tài trợ nào khác.
d. Nhân sự học viên: thật đúng là khó để tìm ra một số anh chị em dám bỏ ra nhiều thì giờ cho việc học giáo lý, vì chắc chắn số lượng thời gian bỏ ra không phải là ngắn ngày cho việc đào tạo. Tuy nhiên không phải là không vượt qua được, nếu thật sự muốn đầu tư một số anh chị em giáo lý viên nòng cốt chuyên nghiệp cho giáo phận và giáo xứ, nâng đỡ để họ có thể sống bằng việc dạy giáo lý. Các linh mục Thừa Sai Paris đã mở Trường Đào Tạo Giáo Phu cho Kontum đã được 100 năm rồi, nay vẫn tiếp tục sau một thời gian ngưng hoạt động vì thời cuộc. Đó là một kinh nghiệm quý giá.
Hội Nghị không đi sâu vào chương trình đào tạo, và dừng lại đây để xin lãnh cao kiến của Quý Đức Cha. Chắc hẳn đây là một việc làm táo bạo cần đắn đo suy nghĩ, tuy nhiên không phải là không cần thiết cho việc truyền giáo tại Việt Nam, lâu nay xem ra có vẻ ngưng trệ hay ít tiến triển, cần phải có một lực đẩy mạnh, một bước đột phá trong lãnh vực rao giảng Tin Mừng khi Việt Nam hoà nhịp với sinh hoạt của thế giới.
Hội Nghị mạo muội suy nghĩ và trình lên Quý Đức Cha ước muốn chân thành đó.Xin Quý Đức Cha nhận nơi đây lòng kính trọng và tùng phục hiếu thảo của chúng con.
Chúng con trân trọng kính chào Quý Đức Cha.
Kontum ngày 23 tháng 2 năm 2007
TM / Ban Giáo Lý Giáo Tỉnh Huế
Lm Lu-y Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Ban
Nơi nhận:
1. Đức Giám Mục Chủ Tịch UBGLĐT
2. Đức Tổng Giám Mục Giáo Tỉnh Huế
3. Đức Giám Mục địa phận Đà Nẳng
4. Đức Giám Mục địa phận Quy Nhơn
5. Đức Giám Mục địa phận Kontum
6. Đức Giám Mục Giám Quản địa phận Ban Mê Thuột
7. Đức Giám Mục Địa phận Nha Trang
8. Cha Tổ Trưởng Tổ Giáo Lý Toàn Quốc