BÀI CHIA SẺ CỦA LM. GIOAN NGUYỄN HUY MUÔN
DỊP LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC GIACÔBÊ NGUYỄN DUY HIẾU
NHÀ THỜ CHÍ HÒA 4/7/2002

Ngày 1/11/1996 nhân dịp kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, một đại lễ đã được tổ chức tại đền thánh Phêrô, có sự hiện diện của tổng thống nước Italia, thị trưởng thành phố Rôma cùng nhiều nhân vật cao cấp đạo đời.

Khai mạc buổi lễ, Đức Hồng Y Cammilio Ruini, đại diện cho toàn thể giáo phận Rôma đã dâng lên Đức Thánh Cha những lời chúc mừng như sau:

Kính thưa Đức Thánh Cha, hôm nay là ngày rất trọng đại và đầy hạnh phúc cho giáo phận Rôma chúng con. Hiệp nhau đây, chung quanh Đức Thánh Cha, bên bàn thờ này, chúng con xin được chia sẻ những tâm tình của Đức Thánh Cha và dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa vì hồng ân vô giá của chức linh mục mà Chúa đã trao ban cho Đức Thánh Cha cách đây 50 năm.

Sau cuộc lễ do giáo phận Rôma tổ chức ngày 1/11 thì mười ngày sau, tức 10/11, một cuộc lễ long trọng khác cũng được tổ chức tại Rôma cho toàn thể giáo hội mừng Đức Thánh Cha. Thánh bộ giáo sĩ đã mời tất cả các giám mục, linh mục, gồm hơn 7.000 vị mừng kim khánh linh mục năm đó, tụ họp về Rôma, để cùng đồng tế với Đức Thánh Cha trong buổi lễ long trọng hi hữu này.

Với sáng kiến mời tất cả các vị thụ phong linh mục năm 1946 trên khắp thế giới về Rôma đồng tế với Ngài, phải chăng Đức Gioan Phaolô muốn rằng cuộc lễ này không chỉ mang tính cách cá nhân của Ngài, nhưng nhân dịp này, Ngài muốn mọi người cùng nhau suy nghĩ và đề cao chức linh mục, một chức vụ cao quý nhất mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Hôm nay, nhân lễ tạ ơn của 5 vị tân linh mục trong tỉnh Long An, và cách riêng của cha mới Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, con xin phép quí cha, quí tu sĩ cùng cộng đoàn dân Chúa để có đôi lời chia sẻ những tâm tình với các tân linh mục.

Giáo phận Mỹ Tho chúng con có 106.000 giáo dân, 98 nhà thờ, 90 linh mục. Chỉ một khóa linh mục nữa ra trường là tất cả nhà thờ trong giáo phận đều có linh mục.

Có người đã so sánh một họ đạo , một nhà thờ không có linh mục thì sẽ buồn tẻ như một vườn cây không hoa trái, như một gia đình không có tiếng cười của trẻ thơ. Không có linh mục thì không có thánh lễ.

Một con tàu vượt biển. Bỗng phong ba bão táp nỗi lên. Tất cả hành khách trên tàu đều hoảng sợ. Viên thuyền trưởng cùng các thủy thủ sau những giây phút chống trả với giông bão dường như bất lực, ngã lòng, đành phó mặc cho số phận. Bỗng ông lóe ra một tia hy vọng. Ông ẵm một em bé, giơ lên trời và cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con tất cả mọi người trên con tàu này đều là những người tội lỗi, chúng con đáng chết. Nhưng xin vì em bé vô tội này xin Chúa tha thứ cho chúng con. Thật lạ lùng! Lời cầu xin vừa dứt, giông bão từ từ tan biến và con tàu về tới bến bình an.

Thế giới chúng ta đang sống cũng như một con tàu. Tất cả mọi người chúng ta đều là những hành khách tội lỗi trên con tàu đó. Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn tha thứ và yêu thương chúng ta vì mỗi ngày có hơn 400.000 thánh lễ được dâng lên từ đôi tay của các linh mục. Mỗi ngày 24/24 giờ không có một phút nào, một giây nào mà không có 3 hoặc 4 linh mục dâng lễ. Giả sử một ngày nào đó trên trái đất này chỉ còn một linh mục và vị linh mục đó dâng thánh lễ cuối cùng rồi chết thì loài người chúng ta sẽ đi về đâu?

Sống trong một xã hội, một thế giới ngày càng tục hóa, người ta có khuynh hướng coi thường chức linh mục, chúng ta là những người con của Chúa chúng ta hãy quý trọng chức linh mục.

Cũng trong tâm tình quý mến đó mà hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để cùng dâng thánh lễ cảm tạ hồng ân vô cùng cao quý là chức linh mục Chúa đã ban cho 11 vị tân linh mục được thụ phong ngày 29/6 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Mỹ Tho. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho các vị tân chức này được trung thành và can đảm dấn thân phục vụ dân Chúa.

Trên tấm thiệp mời cha Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu đã chọn một câu trong Phúc Âm như một phương châm, một lẽ sống của cả cuộc đời linh mục của cha: Hãy can đảm lên, vì Thầy đã thắng thế gian. Cuộc sống linh mục cho dù đầy cam go thử thách, nhưng tin tưởng vào Lời Chúa và nhìn vào tấm gương anh dũng của các thế hệ linh mục đàn anh đi trước, cha sẽ thêm can đảm và vững tâm trên con đường theo Chúa.

Cách đây 100 năm, Hội truyền giáo Lyon , nước Pháp sai một lớp đầu tiên gồm 10 linh mục đi sang Dahomey, Phi Châu để làm việc truyền giáo. Ba năm sau, cả 10 vị đều bị giết chết. Thế nhưng dù rừng sâu nước độc, dù dân chúng lạc hậu có nhiều ác cảm, hàng hàng lớp lớp các nhà truyền giáo vẫn hăng hái ra đi. Người này ngã xuống, người khác đứng lên. Đến nay sau hơn một thế kỷ, những giọt máu pha lẫn mồ hôi của các Ngài đã đâm bông kết trái. Giáo hội Dahomey đã vươn lên mạnh mẽ, lại hân hạnh có được vị Hồng Y bản xứ tiên khởi là Bernard Gantin.

Giáo hội Việt Nam cũng không thiếu những tấm gương can trường như thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, sinh năm 1789 tại thôn Kim Long, tỉnh Thừa Thiên. Ngài là một linh mục thánh thiện, gương mẫu, đã can đảm hy sinh vì Chúa tại Đồng Hới ngày 26/5/1861. Mặc dù thời buổi cấm cách ngặt nghèo, Ngài vẫn không quên nhiệm vụ to lớn và quan trọng cho tương lai là truyền bó đuốc tông đồ sang tay các thế hệ trẻ. Ngài đã huấn luyện được 12 vị linh mục. Vì thế, tuy Ngài đã đổ máu ra vì Chúa, 12 vị linh mục ấy vẫn tiếp tục sứ mạng anh dũng của Ngài.

Cuối tháng 7/1941, một vị linh mục công giáo Ba Lan trong một trại tập trung của Đức quốc xã đã can đảm hy sinh chết thay cho một người bạn tù vì anh còn vợ và các con còn đang chờ anh ở quê nhà. Đó chính là cha Maximilian Maria Kolbê.

Trong vụ bạo động khủng khiếp, dã man ngày 11/9/2001 ở Mỹ có hơn 300 anh hùng chữa lữa đã hy sinh, có sự hiện diện của linh mục Michal Judge, dòng Phan xicô 68 tuổi, tuyên úy cho lính cứu hỏa thành phố New York từ năm 1992. Khi Ngài đang đứng cử hành các nghi thức, ban các phép bí tích sau cùng cho các anh em đang anh dũng tiến lên vì sự sống của tha nhân, thì tòa cao ốc đổ xuống đè lên Ngài cùng hàng trăm đồng đội Ngài mến thương. Sự hy sinh mạng sống của Ngài thật cao cả và cái chết anh dũng của Ngài đúng như lời Chúa Kitô đã nói: Không có tình yêu nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu. (Ga 15,13)

Anh chị em giáo dân ở các họ đạo Long Khốt trước đây và Thạnh Trị ngày nay vẫn còn ghi nhớ hình ảnh vị linh mục Matthêu Đỗ Quang Cao và Giuse Phạm Khắc Đẩu. Hai vị linh mục này đã để lại cho thế hệ đi sau một tấm gương về lòng can đảm sống chết với con chiên giữa thời buổi chiến tranh. Cha già Cao và cha già Đẩu đều ở tuổi gần 70 già yếu, bệnh tật. Các ngài có thể về hưu dưỡng nhưng các ngài vẫn dấn thân phục vụ dân Chúa. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, nhà thờ mới xây dựng chưa được bao lâu thì lại bị bom đạn tàn phá. Các ngài chia sẻ từng miếng cơm manh áo với giáo dân. Cha già Cao khi qua đời trong cảnh nghèo khó, muốn tìm một bộ quần áo lành lặn để thay cho ngài lúc tẩm liệm cũng không còn. Cái chết anh dũng của cha Giuse Phạm Khắc Đẩu không thua gì cái chết của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp ở Tắc Sậy, Cà Mau.

Trong năm vừa qua với vai trò một phó tế, cha Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu đã thực tập mục vụ tại giáo xứ Thạnh Trị, một xứ đạo hẻo lánh, xa xôi, nằm sát biên giới, vùng đất đã đượm mồ hôi, nước mắt và cả máu đào của cha Giuse Phạm Khắc Đẩu. Và mai đây có lẽ bề trên vẫn để cha tiếp tục phục vụ dân Chúa tại vùng đất này. Xin cha luôn nhớ lời Chúa mà cha đã chọn: Hãy can đảm lên, vì Thầy đã thắng thế gian.

Xin được chia sẻ niềm vui với cha Augustinô, cha sở Chí Hòa, vì có một người cháu làm linh mục, để mai ngày nếu chú có về hưu thì đã có cháu tiếp tục sứ mạng của chú.

Xin chúc mừng ông Tám, bà Tám. Người Bắc gọi là ông Cố, bà Cố, còn trong miền Nam kêu bằng một từ rất thân thương ông Nội, bà Nội. Có lần đi dự lễ mở tay cho một cha bạn, tôi thấy bà cố cha bạn bữa đó đánh phấn thoa son rất đẹp, chạy lăng xăng, nói cười vui vẻ. Tôi mới hỏi: Bữa nay bà cố thấy hạnh phúc sung sướng không? Bà liền nói với tôi: Có con làm linh mục còn hạnh phúc hơn là có con làm tổng thống. Tôi suy nghĩ và thấy lời bà cố nói có lý: làm tổng thống chỉ nhất thời, nếu tham nhũng hối lộ, bị dân chúng đã đảo, truất phế hạ bệ. Còn linh mục thì vĩnh viễn sacerdos in aeternum. Người con làm linh mục sẽ luôn cầu nguyện cho cha mẹ mình lúc cha mẹ còn sốn cũng như khi đã qua đời.

Xin được chia sẻ niềm vui với tất cả cộng đoàn dân Chúa hôm nay vì chức linh mục Chúa tran ban không phải riêng cho các vị tân linh mục trên bàn thờ này mà Chúa trao ban vì ích lợi chung của tất cả anh chị em.

Trong 5 vị tân linh mục hôm nay có đến 3 vị quê ở Lương Hòa, vùng đất có nhiều ơn gọi. Cũng như giáo xứ Phú Nhai của giáo phận Bùi Chu; giáo xứ Bút Đông của Hà Nôi; các họ đạo Búng, Lái Thiêu của Phú Cường; Cái Mơn của Vĩnh Long; Bà Rịa, Đất Đỏ của Xuân Lộc; hai giáo xứ Lương Hòa Thượng và Lương Hòa Hạ của giáo phận Mỹ Tho là nơi xuất thân của rất nhiều linh mục, tu sĩ. Xin anh chị em hai giáo xứ cố giữ truyền thống tốt đẹp này. Các bậc làm cha mẹ trong các gia đình sống đạo đức gương mẫu, khuyến khích cổ vũ cho có nhiều thanh niên nam nữ quảng đại đáp lại lời mời gọi dâng mình cho Chúa làm linh mục, tu sĩ. Ước gì cứ mội năm chúng ta lại có dịp hân hoan cùng nhau ca tụng hồng ân Chúa trong thánh lễ tạ ơn sốt sắng và trang trọng như ngày hôm nay.

Mỗi khi có dịp đứng trước mộ của linh mục Giuse Phạm Khắc Đẩu, tôi vẫn còn như nhớ lại những lời Ngài dạy tôi năm xưa: Bần tiện bắt năng di, uy vũ bắt năng khuất, sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn. Tôi thầm cầu xin cho anh em linh mục chúng tôi biết noi gương anh dũng của ngài để trở nên những vị mục tử tốt lành, hy sinh mạng sống vì đàn chiên.