Huế, Việt Nam.- Một tổ chức nhân đạo Quốc tế đã liên kết được các bệnh nhân và những người Lao động nghèo Việt Nam. Nhằm mục đích để phục vụ họ và thực thi việc bác ái đích thực để góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

Có 1239 bệnh nhân tuổi từ (1-90) đã đựơc các Y bác sĩ Canađa Cầu nguyện, khám chữa bệnh và Trao quà tình thương tại địa sở Kim Đôi cách Hà Nội 670 kilômét về phía nam, cùng tham gia có 14 Nữ tu thuộc dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế. Trong hai ngày 3 và 4/3/2007 là những ngày đầu tháng kính Thánh Giuse, bổn mạng của những người Lao động.

Linh mục Antôn Trần Mạnh Tiến là người Canađa gốc Việt, đang trông coi họ đạo tại Allsaints - Canađa từ năm1980 cho đến nay đã cho biết, do lòng nhân hậu Chúa đã thúc đẩy ngài phải làm một điều gì để giúp cho quê hương, đặc biệt là những anh chị em Lao động nghèo Việt Nam.

Năm 1995 một phái đoàn Canađa do ngài dẩn đầu sang tham quan Việt Nam, tại Huế phái đoàn đã thăm hai địa điểm là Phòng khám Từ thiện Kim Long của các Nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế và cơ sở dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Bãi Dâu Huế.

Theo lời mời của các Nữ tu Con Đức Mẹ Đi Viếng và được sự đồng ý của chính quyền địa phương phái đoàn đã đến Kim Đôi năm 1996. Đến nay, đã có 13 chuyến phái đoàn về Việt Nam để khám chữa bệnh cho những Bệnh nhân Lao động nghèo từ Hà Nội đến Cần Thơ.

Ngoài việc khám chữa bệnh, đoàn còn hổ trợ thêm máy móc, một số thiết bị và dụng cụ về y tế cho Khoa Mắt Bệnh viện Trung ương Huế, Linh mục Antôn trưởng đoàn cho biết thêm năm 2004 phái đoàn đã hổ trợ một máy Phacô là loại máy mỗ mắt tối tân nhất hiện nay trị gia 70,000 USD và năm 2005 một Kính hiển vi treo tường trị giá 80,000 USD.

20 Y bác sĩ trong đoàn là những chuyên gia về Tim Mạch, Răng và Mắt. Họ là những người có nguồn gốc Canađa, Hoa Kỳ, Trung Hoa và Uganda, 1/3 là người Công Giáo, cha Tiến nói:’’Tất cả đều có chung một tấm lòng, vì người nghèo’’

Trước khi về Việt Nam mỗi người trong đoàn tự nguyện đóng 2,500 USD và tự túc mọi thứ từ vé máy bay, thuê Khách sạn đến ăn uống chi tiêu đi và về. Ngoài ra, chúng tôi còn vận động quyên góp ân nhân và bạn bèđược 50,000 USD để mua thuốc và quà cho các Bệnh nhân đồng thời hổ trợ 25,000 USD cho 15 ca mỗ tim tại Huế.

Nha sĩ Andrew Chan là người gốc Trung Hoa sống tại Vancorver –Canađa cho biết, trước khi đến Kim Đôi phái đoàn đã đến thăm trại Phong ở Di Linh cách Huế 1000 kilômét về phía Nam và khám chữa bệnh 2 ngày tại huyện Hà Thạnh, tỉnh Phú Thọ cách Hà Nội 100 kilômét về phía Tây.

Vị Nha sĩ 51 tuổi nói:’’Những người Lao động nghèo Châu Á thật đáng thương vì họ đem công sức nhiều mà thu nhập thật quá ít ’’, tuy không phải là người Công Giáo nhưng ông rất thích tham gia vào nhóm Thiện nguyện của Linh mục Tràn Mạnh Tiến, ông Chan là người đã ủng hộ tiền cho những ca mỗ tim tại Huế.

Danh sách các bệnh nhân đã được chính quyền thôn Kim Đôi và các vùng lân cận thuộc xã Quãng Thành lập trước một tuần để gửi về cho các Nữ tu Con Đức Mẹ Đi Viếng Kim Đôi.

Ông Trương Lé, trưởng thôn Kim Đôi cho biết, trước năm 1975 vùng đất nầy đã bị những trận bom và chất thải hoá học của chiến tranh tàn phá. Sau hoà bình, người Nông dân tiếp tục xả các chất thuốc độc trừ sâu trên các sông hồ sau khi họ đã bơm vào các ruộng lúa, họ lại dùng nguồn nước đã bị ô nhiễm nầy để nấu ăn, uống và tắm giặt.

Vị trưởng thôn 62 tuổi cho biết thêm, các tháng từ tháng (7-9) thường có nước mặn xâm thực nên các dòng sông thường bị các đập đê ngăn chặn không có lối thoát đã bốc lên những mùi hôi thật khó chịu.

Cụ Phan Thị Loài, 83 tuổi ở xóm 6 Kim Đôi cho biết, cụ và 3 người con của cụ đã bị loà hai mắt vì cả ngày phải lặn dưới sông vớt Rong, bắt Ốc, chơm Cá để nuôi Lợn và kiếm sống. Cụ nói:’’đa số người dân quê cụ đều mắc các chứng bệnh về Mắt, Khớp Xương và Đường Ruột.

Kim Đôi có nhiều lợi thế để phái đoàn thực thi việc bác ái, vì nơi đây trước năm 1972 là vùng kiểm soát của chính quyền Cách Mạng và hôm nay chính quyền địa phương cũng rất cởi mở, đồng thời đây cũng là nơi khai sinh ra Tu hội Con Đức Mẹ Đi Viếng đầu tiên tại Huế.

Anh Văn Đê, một cán bộ công an thôn đang làm nhiệm vụ trật tự tại đây cho biết, các Nữ tu ở đây rất được mọi người thương mến, anh Đê nói:’’chúng tôi là học trò của các Nữ tu ‘’

Nhờ có cơ sở khang trang, rộng và thoáng mát mà công việc từ thiện được tiến hành trôi chảy.Các Nữ tu đã biến các Phòng học, Phòng chơi Mẫu giáo, Nhà Tình thương thành Phòng Khám Đa Khoa gồm một phòng cho Bệnh nhân ngồi chờ để nghe tên, 3 phòng khám tổng quát về Tim Mạch, một phòng kkám răng, 2 phòng khám mắt, một phòng phát thuốc và một phòng để trao quà cho Bệnh nhân trước khi họ ra về.

Linh mục Phaolô Ngô Thanh Sơn, Quản xứ Kim Đôi nói:’’Tôi mừng cho các chị vì có nhiều dòng khác ước muốn được như vậy mà vẫn không được’’, Vị Linh mục 55 tuổi cho biết, các Nông dân ở vùng nầy chỉ sống nhờ vào hai vụ Lúa, Đông Xuân từ tháng(12-4) và Hè Thu từ tháng ( 5-8), lương thực họ chỉ đủ ăn 6 tháng và 6 tháng còn lại phải thiếu ăn.

Bác sĩ Nhãn khoa David Neima đã khám chữa mắt cho 208 người, ngoài việc phát thuốc, mỗi người còn được đo mắt bằng máy đo điện tửvà được tặng mỗi người một chiếc kính thuốc đeo mắt trị giá từ (30.000-60.000 tiền Việt).

Vị Bác sĩ nhãn khoa 53 tuổi nầy là thành viên của Tu hội Opus- Dei nghĩa là Công việc của Thiên Chúa, là người đã xướng kinh nguyện từ khi phái đoàn lên máy bay cho đến khi về Kim Đôi, tay luôn lần chuổi mổi khi vắng Bệnh nhân, thỉnh thoãng mọi người thấy bác sĩ vào Nhà Thờ quỳ trước Thánh Thể để cầu nguyện cho các Bệnh nhân.

Ông Trương Hữu Tám co nhiều bệnh như đau mắt, loét dạ dày, sỏi thận đã được phái đoàn lập dự án vì ông có nguyện vọng mỗ thận. Ông Tám 53 tuổi cho biết, trước đây ông là chủ một hồ nuôi tôm tại phá Tam giang, do nguồn nước và vệ sinh môi trường bị ô nhiễm dẫn đến việc tôm bị chết hàng loạt, từ đó gia đình ông bị phá sản, nợ nần chồng chất rồi ông bị suy nhược cơ thể dẫn đến bệnh tật.

Một số người dân và Giáo dân ở các vùng lân cận hoặc những người từ địa phương khác đến Huế để chữa bệnh, nhân cơ hội nầy Họ cũng đến xin phái đoàn giúp đỡ.

Ông inhaxiô Nguyễn Yêm là người đân xã Êaba, huyện Buôn Đôn tỉnh Đaklak, ông Yêm có người cháu gội ông bằng cậu ruột là Nguyễn Trung Kiên 3 tháng tuổi đang chờ mỗ tim tại Bệnh Viện Trung ương Huế. Biết hoàn cảnh gia đình cháu Kiên cha mẹ là những Nông dân đang khó Khăn về kinh tế, các Nữ tu đã lập hồ sơ để đoàn hổ trợ cháu Kiên đựoc mỗ với chi phí 25 triệu đồng tiền Việt tương đương với 1,560 USD, ông nói:’’Tôi hết lòng tạ ơn Chúa’’, ông Yêm đã tình nguyện ở lại hai ngày để giúp đoàn làm trật tự.

Nữ tu Anna Lê Thị Huệ trưởng Tu hội Con Đức Mẹ Đi Viếng Kim Đôi cho biết, hiện có 18 em từ một tháng tuổi đến 12 tuổi mắc các bệnh về tim mạch như nhỏ tim bẩm sinh, một số đã chuyển qua gan đang chờ đợi để mỗ.

Chi Huệ còn cho biết thêm, gần 1000 phần quà đã được trao tặng cho các Bệnh nhân, mỗi phần quà trị giá chừng 50.000 đồng gồm một bộ áo quần người lớn hoặc trẻ em, một khăn tắm, một hộp xà phòng thơm,một chai dầu gội đầu và một chai dầu gió hiệu Trường Sơn.

Một số người đã được khám và chữa răng hầu hết là nghững người già và trẻ em, họ được khám và nhổ răng trên những chiếc ghế lưu động vừa có thể làm giường hoặc xếp lại khi phải di chuyển, họ cũng được các nha sĩ tặng bàn chải và kem đánh răng để làm kỉ niệm, một vài em hiếu kỳ chạy đến xem những chiếc máy nhỏ và gọn mà các nha sĩ dùng để huỷ những dụng cụ về y tế.

Nữ bác sĩ Anna Kalule trước khi rời Kim Đôi đã có nhiều ấn tượng đẹp sau hai ngày bác sĩ đã phục vụ tại đây chị đã cho biết, chị rất hài lòng về chuyến đi của mình. Nữ bác sĩ gốc người Uganda Phi Châu nói :’’Quá tuyệt vời! Bệnh nhân rất trật tự và không chen lấn, các Nữ tu phục vụ không có giờ để giải lao, các các món ăn do chính tay các Nữ tu đầu bếp rất ngon’’

, chị mong lần tiếp theo vẫn được đến Việt Nam.

Trong phái đoàn Canađa ngoài cha trưởng đoàn Antôn Trần Mạnh Tiến còn có 4 người gốc Việt, trong đó có anh Nguyễn Trung 38 tuổi không Công Giáo, đi theo đoàn về Việt Nam để phiên dịch, anh cho biết, gia đình anh và bà con thân ruột trước đây ở Ngã tư Hàng Xanh Sài Gòn, bây giờ tất cả đều được định cư tại Canađa nhưng năm nào anh Trung cũng tình nguyện theo đoàn để về thăm quê hương, anh cho biết, sau khi rời Kim Đôi phái đoàn sẽ đến viếng thăm Thánh Địa La Vang rồi sau đó lên đường vào Đà Nẵng.

Vị trưởng đoàn còn cho biết thêm, do nhu cầu của người dân địa phương và số Bệnh nhân mỗi ngày mỗi nhiều, từ năm 2007 đoàn của ngài sẽ tăng cường thêm hai chuyến thay vì một lần như trước đây.

Nữ tu Theresa Nguyễn Thi Kim Lan đặc trách Phòng thuốc của dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế cho biết, tại Việt Nam phái đoàn đã chi 25 triệu đồng tiền Việt để mua thuốc và đặt mua hơn 200 chiếc kính thuốc của bà Phạm Thị Hoa chủ tiệm kính Quốc Huy. Ngoài ra, một số thuốc tốt để trị bệnh ở Canađa cũng được đoàn mang về để giúp các bệnh nhân.

Địa sở Kim Đôi chỉ có 400 người Công Giáo cùng chung sống với 25.000 dân cư được quy tụ trong 14 làng, có 6 Nhà Thờ là Kim Đôi, Thuận Hoà, Vân Quật Thượng, Tiền Thành, Tây Thành và Phú Ngạn, mỗi Giáo xứ có từ (2-30) gia đình Công Giáo.