Buổi họp Giáo Lý Giáo Tỉnh (GLGT) thành phố HCM quy tụ 30 tham dự viên gồm các linh mục thuộc 10 địa phận của giáo tỉnh: Đà Lạt, Phan Thiết, Xuân Lộc, Thành Phố HCM, Bà Rịa, Phú Cường, Mỹ Tho, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long Xuyên, và các tu sĩ của các dòng: Nữ Tử Bác Ái, Phaolô, Đức Bà, Con Đức Mẹ Phù Hộ, Mân Côi, Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ 45 và kết thúc lúc 12 giờ 30, tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Thành Phố HCM, dưới sự điều hành của LM trưởng ban Phêrô Nguyễn Văn Hiền.
Sau lời chào mừng cha Giám Đốc Trung Tâm, Cha trưởng ban GLGT chia các tham dự viên thành hai nhóm:
- Nhóm một: rà soát lại bản dịch "Directoire general pour la catéchèse", gồm 6 người : các cha Hoàng Đình Mai, Nguyễn Đức Cường, Hồ Sĩ Hữu, Hà Văn Xung, và các dì Lý Kim Nguyệt, Nguyễn Thị Xuân Thái.
- Nhóm hai: dự phóng chương trình đào tạo giáo lý viên cho giáo tỉnh do những tham dự viên còn lại phụ trách.
Sau đó họp chung để hai nhóm trình bày cho nhau, kết quả như sau:
- Nhóm một: Mỗi người sẽ phụ trách xem lại 50 trang dựa theo cuốn sách đã in (Cha Hữu: trang 8 - 59; Cha Cường: trang 59 - 95; Cha Xung: trang 95 - 145; Cha Mai: trang 145 - 193; Sr. Nguyệt : trang 193 - 232; Sr. Thai: trang 232 -281. Từ bây giờ cho tới cuối tháng Tư, mỗi người sẽ rà soát lại phần của mình. Khi ra soát xong, xin gửi cho mọi người trong nhóm. Đầu tháng Năm nhóm sẽ họp tại Trung Tâm Công Giáo để hòan chỉnh bản văn. Cuối tháng Năm sẽ giao nộp bản văn cho ban giáo lý các giáo phận miền Nam. Cứ 3 tuần cha Hoàng Đình Mai, trưởng nhóm sẽ liên lạc để nhắc nhở công việc. Việc phân chia rất nhanh, nên nhóm dành thời giờ còn lại để nhất trí về ngôn từ.
Nhóm một cũng có hai đề nghị: (1) Các dòng tu chuyên về giáo lý hơn, do đó nên mời thêm đại diện các dòng, nhất là thêm các dòng nam, vì chỉ có duy nhất dòng Don Boscô hiện diện hôm nay. (2) Nếu được, xin Ban Giáo Lý Giáo Tỉnh cung cấp các tư liệu và tranh ảnh.
- Nhóm hai: Các địa phận, và dòng tu lần lượt đóng góp nhiều ý kiến cho chương trình đào tạo giáo lý viên (ĐTGLV) chung cho giáo tỉnh, là mơ ước từ lâu của nhiều người. Nội dung buổi họp nhóm chia làm hai phần: phần nêu các ý kiến và phần phân công cụ thể để chuẩn bị cho lần họp tới dự tính vào thứ Ba sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (29/5/2007) tại Trung Tâm Mục Vụ.
1. CÁC Ý KIẾN
- Để thống nhất chương trình ĐTGLV, cần thống nhất nguồn nghiên cứu, rồi mới có thể đưa ra bản kiến nghị.
- Chương trình đào tạo giáo lý viên xưa nay và cả các sách giáo lý hiện hành thường thiếu hẳn mảng truyền giáo cho người chưa biết Chúa, trong khi truyền giáo là một đặc tính thiết yếu của giáo lý. Truyền giáo nhất là trong bối cảnh Á Châu phải đi kèm với việc hội nhập văn hóa, đối thoại liên tôn, quan tâm ưu tiên đến người nghèo. Những vấn đề này còn xa lạ với chương trình giáo lý và chương trình đào tạo giáo lý viên hiện nay, trong khi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Hội Đồng Giám Mục Á Châu đã kêu gọi từ lâu. Vì vậy, vẫn còn tồn tại thái độ đắc thắng độc tôn (triomphalisme), coi thường các tôn giáo khác nơi người công giáo.
- Khi đưa ra chương trình, cần nhìn vào thực trạng giáo lý viên hiện nay, và cũng cần lưu tâm tới khoảng cách lớn về trình độ, văn hóa giữa thành phố HCM và những vùng quê xa, ví dụ làng quê của giáo phận Cần Thơ.
- Huấn luyện cần dựa trên 4 trục: đời sống tâm linh, nhân bản, kiến thức và sư phạm.
- Nên để ý soạn chương trình cụ thể có thể làm ngay được ở giáo xứ và chương trình lâu dài ở cấp địa phận.
- Chương trình cần lưu tâm đến vấn đề kiến tập, như phương pháp sư phạm học đường vẫn áp dụng.
- Thiết nghĩ phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể là một cách áp dụng giáo lý phù hợp với trẻ em, và các hội đoàn Công Giáo Tiến Hành khác cũng là những áp dụng cụ thể cho giáo lý người lớn.
- Chương trình cần tập cho các giáo lý viên học thêm Kinh Thánh, và tập cầu nguyện là những điểm yếu của các giáo lý viên hiện nay.
2. PHÂN CÔNG
a- Nhóm định hướng: Nhóm này nghiên cứu các văn kiện của Tòa Thánh, Hội Đồng Giám Mục Á Châu và Việt Nam để định hướng về hình thức cũng như nội dung chương trình huấn luyện GLV. Các cha Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Văn Việt và các dì Vũ Thị Loan, Trần Thị Kim Uyên nghiên cứu riêng sau đó gặp nhau để tổng kết vào ngày 2/3/07 tại Trung Tâm Mục Vụ TP HCM, và 6/3/07 phải gửi bản tổng kết cho tất cả các thành viên.
b- Nhóm tích góp kinh nghiệm huấn luyện GLV trong giáo tỉnh: Các địa phận sẽ phúc trình về hiện trạng huấn luyện giáo lý viên trong địa phận mình theo 3 điểm chính: chủ trương, hình thức và nội dung huấn luyện; trong vòng 2 tuần sau ngày họp mặt phải gởi bản phúc trình cho cha Đinh Tiến Hướng (Xuân Lộc) để cha cùng với cha Nguyễn Văn Đạo (Bà Rịa) tổng kết và 2 tuần sau đó phải gửi bảng tổng kết cho mỗi thành viên.
c- Nhóm tích góp kinh nghiệm huấn luyện GLV các nước: nhóm này sẽ tìm hiểu và trình bày kinh nghiệm huấn luyện giáo lý viên tại các nước Pháp (Dì Phương Dung), Ý (Kim Uyên), Bỉ (Dì Bạch Tuyết), Mỹ (Cha Hiền), Phi luật Tân (Dì Kim). Một tháng sau ngày họp mặt, nhóm phải gửi phúc trình cho cha Thịnh (thư ký) để cha gửi cho các thành viên.
Như vậy là sau khoảng một tháng, mỗi thành viên đều có trong tay 3 tài liệu: bản đề cương huấn luyện GLV dựa trên các văn bản của Hội Thánh trung ương cũng như địa phương, bản tổng kết kinh nghiệm huấn luyện GLV của các địa phận trong giáo tỉnh, và bản kinh nghiệm huấn luyện GLV từ nhiều nước.
Dựa vào 3 văn bản này, các địa phận hoặc cá nhân các thành viên sẽ suy tư và đề nghị một chương trình huấn luyện GLV chung cho giáo tỉnh và sẽ trình làng vào buổi họp chung vào thứ Ba sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (29/5/2007) tại Trung Tâm Mục Vụ.
Đến 12 giờ trưa, hội nghị được hân hạnh tiếp đón đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đến thăm và ban huấn từ kết thúc. Ngài nhắc đến vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trong công tác huấn giáo, việc giảng dạy cần phải đi sát thực tế, hoàn cảnh, nhu cầu; và công tác tông đồ này cần phải kêu gọi sự hợp tác của toàn thể cộng đồng dân Chúa; đồng thời, ngài nói lên những quan tâm mục vụ của ngài về việc xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, và kết thúc bằng việc nói về sáng kiến phát huy kinh nguyện gia đình giúp Kitô hữu tập chiêm ngắm Chúa và sống đức tin trưởng thành.
Cuộc họp kết thúc, mỗi người mang theo một niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp về huấn giáo của Giáo Hội Việt Nam đặc biệt của Giáo Tỉnh TP.HCM, và kèm theo một công tác cụ thể phải thực hiện để đưa niềm hy vọng đó vào hiện thực.
Sau lời chào mừng cha Giám Đốc Trung Tâm, Cha trưởng ban GLGT chia các tham dự viên thành hai nhóm:
- Nhóm một: rà soát lại bản dịch "Directoire general pour la catéchèse", gồm 6 người : các cha Hoàng Đình Mai, Nguyễn Đức Cường, Hồ Sĩ Hữu, Hà Văn Xung, và các dì Lý Kim Nguyệt, Nguyễn Thị Xuân Thái.
- Nhóm hai: dự phóng chương trình đào tạo giáo lý viên cho giáo tỉnh do những tham dự viên còn lại phụ trách.
Sau đó họp chung để hai nhóm trình bày cho nhau, kết quả như sau:
- Nhóm một: Mỗi người sẽ phụ trách xem lại 50 trang dựa theo cuốn sách đã in (Cha Hữu: trang 8 - 59; Cha Cường: trang 59 - 95; Cha Xung: trang 95 - 145; Cha Mai: trang 145 - 193; Sr. Nguyệt : trang 193 - 232; Sr. Thai: trang 232 -281. Từ bây giờ cho tới cuối tháng Tư, mỗi người sẽ rà soát lại phần của mình. Khi ra soát xong, xin gửi cho mọi người trong nhóm. Đầu tháng Năm nhóm sẽ họp tại Trung Tâm Công Giáo để hòan chỉnh bản văn. Cuối tháng Năm sẽ giao nộp bản văn cho ban giáo lý các giáo phận miền Nam. Cứ 3 tuần cha Hoàng Đình Mai, trưởng nhóm sẽ liên lạc để nhắc nhở công việc. Việc phân chia rất nhanh, nên nhóm dành thời giờ còn lại để nhất trí về ngôn từ.
Nhóm một cũng có hai đề nghị: (1) Các dòng tu chuyên về giáo lý hơn, do đó nên mời thêm đại diện các dòng, nhất là thêm các dòng nam, vì chỉ có duy nhất dòng Don Boscô hiện diện hôm nay. (2) Nếu được, xin Ban Giáo Lý Giáo Tỉnh cung cấp các tư liệu và tranh ảnh.
- Nhóm hai: Các địa phận, và dòng tu lần lượt đóng góp nhiều ý kiến cho chương trình đào tạo giáo lý viên (ĐTGLV) chung cho giáo tỉnh, là mơ ước từ lâu của nhiều người. Nội dung buổi họp nhóm chia làm hai phần: phần nêu các ý kiến và phần phân công cụ thể để chuẩn bị cho lần họp tới dự tính vào thứ Ba sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (29/5/2007) tại Trung Tâm Mục Vụ.
1. CÁC Ý KIẾN
- Để thống nhất chương trình ĐTGLV, cần thống nhất nguồn nghiên cứu, rồi mới có thể đưa ra bản kiến nghị.
- Chương trình đào tạo giáo lý viên xưa nay và cả các sách giáo lý hiện hành thường thiếu hẳn mảng truyền giáo cho người chưa biết Chúa, trong khi truyền giáo là một đặc tính thiết yếu của giáo lý. Truyền giáo nhất là trong bối cảnh Á Châu phải đi kèm với việc hội nhập văn hóa, đối thoại liên tôn, quan tâm ưu tiên đến người nghèo. Những vấn đề này còn xa lạ với chương trình giáo lý và chương trình đào tạo giáo lý viên hiện nay, trong khi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Hội Đồng Giám Mục Á Châu đã kêu gọi từ lâu. Vì vậy, vẫn còn tồn tại thái độ đắc thắng độc tôn (triomphalisme), coi thường các tôn giáo khác nơi người công giáo.
- Khi đưa ra chương trình, cần nhìn vào thực trạng giáo lý viên hiện nay, và cũng cần lưu tâm tới khoảng cách lớn về trình độ, văn hóa giữa thành phố HCM và những vùng quê xa, ví dụ làng quê của giáo phận Cần Thơ.
- Huấn luyện cần dựa trên 4 trục: đời sống tâm linh, nhân bản, kiến thức và sư phạm.
- Nên để ý soạn chương trình cụ thể có thể làm ngay được ở giáo xứ và chương trình lâu dài ở cấp địa phận.
- Chương trình cần lưu tâm đến vấn đề kiến tập, như phương pháp sư phạm học đường vẫn áp dụng.
- Thiết nghĩ phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể là một cách áp dụng giáo lý phù hợp với trẻ em, và các hội đoàn Công Giáo Tiến Hành khác cũng là những áp dụng cụ thể cho giáo lý người lớn.
- Chương trình cần tập cho các giáo lý viên học thêm Kinh Thánh, và tập cầu nguyện là những điểm yếu của các giáo lý viên hiện nay.
2. PHÂN CÔNG
a- Nhóm định hướng: Nhóm này nghiên cứu các văn kiện của Tòa Thánh, Hội Đồng Giám Mục Á Châu và Việt Nam để định hướng về hình thức cũng như nội dung chương trình huấn luyện GLV. Các cha Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Văn Việt và các dì Vũ Thị Loan, Trần Thị Kim Uyên nghiên cứu riêng sau đó gặp nhau để tổng kết vào ngày 2/3/07 tại Trung Tâm Mục Vụ TP HCM, và 6/3/07 phải gửi bản tổng kết cho tất cả các thành viên.
b- Nhóm tích góp kinh nghiệm huấn luyện GLV trong giáo tỉnh: Các địa phận sẽ phúc trình về hiện trạng huấn luyện giáo lý viên trong địa phận mình theo 3 điểm chính: chủ trương, hình thức và nội dung huấn luyện; trong vòng 2 tuần sau ngày họp mặt phải gởi bản phúc trình cho cha Đinh Tiến Hướng (Xuân Lộc) để cha cùng với cha Nguyễn Văn Đạo (Bà Rịa) tổng kết và 2 tuần sau đó phải gửi bảng tổng kết cho mỗi thành viên.
c- Nhóm tích góp kinh nghiệm huấn luyện GLV các nước: nhóm này sẽ tìm hiểu và trình bày kinh nghiệm huấn luyện giáo lý viên tại các nước Pháp (Dì Phương Dung), Ý (Kim Uyên), Bỉ (Dì Bạch Tuyết), Mỹ (Cha Hiền), Phi luật Tân (Dì Kim). Một tháng sau ngày họp mặt, nhóm phải gửi phúc trình cho cha Thịnh (thư ký) để cha gửi cho các thành viên.
Như vậy là sau khoảng một tháng, mỗi thành viên đều có trong tay 3 tài liệu: bản đề cương huấn luyện GLV dựa trên các văn bản của Hội Thánh trung ương cũng như địa phương, bản tổng kết kinh nghiệm huấn luyện GLV của các địa phận trong giáo tỉnh, và bản kinh nghiệm huấn luyện GLV từ nhiều nước.
Dựa vào 3 văn bản này, các địa phận hoặc cá nhân các thành viên sẽ suy tư và đề nghị một chương trình huấn luyện GLV chung cho giáo tỉnh và sẽ trình làng vào buổi họp chung vào thứ Ba sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (29/5/2007) tại Trung Tâm Mục Vụ.
Đến 12 giờ trưa, hội nghị được hân hạnh tiếp đón đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đến thăm và ban huấn từ kết thúc. Ngài nhắc đến vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trong công tác huấn giáo, việc giảng dạy cần phải đi sát thực tế, hoàn cảnh, nhu cầu; và công tác tông đồ này cần phải kêu gọi sự hợp tác của toàn thể cộng đồng dân Chúa; đồng thời, ngài nói lên những quan tâm mục vụ của ngài về việc xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, và kết thúc bằng việc nói về sáng kiến phát huy kinh nguyện gia đình giúp Kitô hữu tập chiêm ngắm Chúa và sống đức tin trưởng thành.
Cuộc họp kết thúc, mỗi người mang theo một niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp về huấn giáo của Giáo Hội Việt Nam đặc biệt của Giáo Tỉnh TP.HCM, và kèm theo một công tác cụ thể phải thực hiện để đưa niềm hy vọng đó vào hiện thực.