Đối với người Việt Nam, dù ai đi đâu thật xa, dù hèn dù sang, sau một năm vất vả lao động học hành cũng luôn mong được trở về với mái ấm gia đình vào những ngày Tết. Chủ Nhật mùng 4 tháng 2, tức là 17 tháng chạp Bính Tuất, trước khi trở về quê ăn Tết, anh chị em sinh viên Giáo Phận Phát Diệm đã tổ chức thánh lễ, giao lưu và liên hoan tất niên tại Cộng
Sinh viên Công Giáo Phát Diệm tham dự thánh lễ giao lưu và liên hoan tất niên
Đoàn Sainte Marie, Dòng thánh Phaolô thành Chartres, 37 Hai Bà Trưng Hà Nội. Được phép của Mẹ Bề Trên Tu Viện, nhờ sáng kiến của Cha Chủ Tế Thánh Lễ Tất Niên, Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, anh chị em đã chọn tu viện này, một địa điểm lý tưởng, để cùng nhau hiệp dâng thánh lễ, để có cuộc gặp nhau cuối năm sao cho ấm cúng, thân mật.

Nhìn hàng trăm nam thanh nữ tú, những ông cử bà cử tương lai trong những bộ áo quần chỉnh tề, hồ hởi tập trung đông đủ tại Nhà Nguyện Tu Viện 37 Hai Bà Trưng Hà Nội, không ai nghĩ rằng họ đều xuất thân từ một miền quê nghèo Phát Diệm, nơi mà cha ông họ đa số sống bằng nghề « bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ». Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ thư sinh của họ, ít ai có thể tưởng tượng được họ là những thanh niên đang miệt mài vượt muôn vàn khó khăn về tinh thần và vật chất để hi vọng sau này có thể thoát cảnh « con trâu đi trước cái cầy theo sau ». Người viết có dịp đến thăm các em tại Cổ Nhuế, Phùng Khoang, nơi sinh viên Phát Diệm thường chọn để trọ học, thấy nhiều em đang phải sống trong những căn nhà trọ chật chội, tồi tàn, phải sống bằng những bữa cơm thanh đạm trong quán cơm bình dân. Nhưng « cái khó » không bó được « cái khôn », họ vẫn cố gắng đi tìm « cái chữ » để mong sau này có được một công việc tốt. Đến đây với nhau vào ngày cuối năm, dường như họ quên hết những vất vả, những lo toan của đời sinh viên nghèo, sốt sắng tham dự thánh lễ để cảm tạ Chúa đã ban cho họ một năm tràn đầy hồng ân, để tống tiễn năm Bính Tuất và chuẩn bị đón năm mới Đinh Hợi, để củng cố tình đồng hương-đồng đạo-đồng bào, để giao lưu học hỏi lẫn nhau. Lẫn trong nhóm sinh viên Phát Diệm ăn mặc khá mode đủ mọi mầu sắc, người ta còn thấy được cả những chiếc áo dòng của quý sơ Dòng
Dâng của lễ
Mến Thánh Giá Phát Diệm đang học tập tại một số trường đại học và cao đẳng tại Hà Nội và quý thầy Tu Đoàn Truyền Tin Hà Nội. Đến dự Thánh Lễ Tất Niên với sinh viên Phát Diệm còn có cả sự hiện của các anh chị đại diện cho sinh viên các giáo phận bạn đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Bùi Chu, Vinh…Tất cả mọi người đều tay bắt mặt mừng, coi nhau như anh em trong một mái nhà.

Trong bài giảng thánh lễ, bằng cách diễn đạt hài hước nhưng không thiếu sâu sắc, Cha Chủ Tế Nguyễn Văn Khải đã đưa các em vào trọng tâm của bài Phúc Âm theo thánh Luca về việc Chúa gọi và chọn bốn môn đệ đầu tiên (Lc 5,1-11) : cách thế và đối tượng mà Chúa Giêsu gọi khác với cách suy luận và tiêu chuẩn của con người. Việc Chúa chọn ai, gọi ai nằm trong chương trình tình yêu của Chúa, con người không thể hiểu nổi. Việc ông Si-mon đánh cá suốt đêm nhưng chẳng được con cá nào, nhưng khi vâng nghe lời Chúa, ông đã được một mẻ cá đầy, cho ta thấy nhiều khi những nỗ lực của con người là vô ích, nhưng nếu vâng theo thánh ý Chúa thì mọi việc sẽ dẫn tới thành công. Mẻ cá đầy đã khiến Si-mon nhận ra sự cao cả, quyền năng của Chúa Giêsu và cũng nhận ra chính mình « là kẻ tội lỗi », để rồi « bỏ hết mọi sự mà đi theo Người » (Lc 5,11). Bài Tin Mừng mời gọi các em sinh viên không ngừng nỗ lực trong học tập, nghiên cứu, nhưng phải khiêm tốn nhận ra những giới hạn của mình, phải lắng nghe tiếng Chúa, tín thác cậy trông vào ơn Chúa thì mới thành công. Ngày nay Chúa vẫn mời gọi các em bỏ mọi sự mà theo Chúa : bỏ tính ích kỉ, hiềm thù, ganh ghét, cục bộ gây chia rẽ, bất hòa…Trong phần cầu nguyện tín hữu, anh chị em sinh viên đã đặc biệt cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phaolô-Giuse Phạm Đình Tụng, người gốc Phát Diệm đang ốm trên giường bệnh. Họ cũng tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô Bùi Chu Tạo, Cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích, những Đấng khi sinh thời đã quan tâm lo lắng cho giới trẻ. Trong lúc hiệp lễ, nhiều người cảm động khi nghe bài suy niệm với những lời cầu nguyện đầy xác tín : « Lạy Chúa, thời gian sẽ qua đi, cuộc đời này rồi cũng sẽ qua đi, tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua đi, những buồn vui của kiếp người cũng sẽ qua đi, những mùa xuân dù có thơ mộng mấy rồi cũng sẽ qua đi, chỉ duy có mình Chúa mới là Mùa Xuân Vĩnh Cửu và chúng con tin rằng, chỉ những gì xuất phát từ nơi Chúa là mãi mãi còn ».

Dâng của lễ
Sau thánh lễ là phần giao lưu giữa sinh viên Phát Diệm và hai bạn Hương Thảo, sinh viên Khoa Tiếng Trung Quốc, Đại Học Hà Nội và Biên Cương, biên tập viên, bình luận viên bóng đá của VTV3, Đài Truyền Hình Việt Nam, với chủ đề « Người thanh niên Công Giáo thời hiện đại ». Hai bạn đã khiêm tốn chia sẻ những kinh nghiệm sống đức tin giữa lòng xã hội, những suy nghĩ trăn trở của họ về tình yêu, cuộc sống với tư cách là một người thanh niên Công Giáo trước những lối sống không lành mạnh, lối sống hưởng thụ của nhiều thanh niên hiện nay. Họ bày tỏ những suy nghĩ riêng của họ về những gì người thanh niên Công Giáo ngày nay phải làm trong môi trường xã hội Việt Nam. Đối với họ, truyền giáo ở giữa đời bằng chứng nhân Tin Mừng, bằng các việc làm thiết thực thì dễ thuyết phục hơn là bằng những bài giảng thuyết. Các em Phát Diệm đã đặt ra cho họ khá nhiều câu hỏi, nhiều tình huống thực tế, như « Anh có dám tuyên xưng đức tin trong môi trường công việc không ? », « Ăn cơm nơi công cộng chị có dám làm dấu Thánh Giá không ? », « Anh nghĩ thế nào khi em yêu một người ngoại đạo ? », « Chị phản ứng thế nào khi có người châm chọc, chế nhạo, xuyên tạc về đạo ? », « Theo anh, làm thế nào để giữ đức tin trong xã hội nhiều biến động hiện nay ? »… Những câu trả lời của họ, những giải pháp họ đưa ra cho thấy họ là những người thanh niên Công Giáo được sinh ra và lớn lên trong những gia đình nề nếp đạo đức, luôn luôn có ý chí tiến thủ trong chuyên môn của họ và không ngừng học hỏi về đạo, can đảm sống đạo, cố gắng trả lời cho những người đương đại về niềm tin của mình. Theo họ, cách truyền giáo tốt nhất là sống bác ái yêu thương trong mọi môi trường. Đây cũng là một điều mà Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội, thường nhấn mạnh trong các bài giáo huấn của Ngài cho giới trẻ Hà Nội.

Liên hoan
Sau buổi giao lưu với hai khách mời là một buổi liên hoan vui vẻ tại sân Tu Viện Dòng thánh Phaolô. Trong bữa liên hoan có cả bánh chưng, giò, chả, có rượu vang Đà Lạt và hoa quả, bánh kẹo Hà Nội do một vài gia đình gốc Phát Diệm tại Hà Nội và các anh chị cựu sinh viên tài trợ.

Mùa xuân đang đên với mỗi người, với mỗi nhà. Những người con của Phát Diệm từ khắp nơi sắp về với Mẹ Phát Diệm để mừng xuân mới. Họ như

« đàn chim ríu rít bay về tổ ấm (để) hưởng nguồn êm ấm

dắt dìu đi khác chi máu chảy về tim hun nóng thêm tim »

(Trích bài Mừng Xuân Mới, Đức Ông Phaolô-Giuse Tịnh Quang Thiều)

Hà Nội, 06.02.2007