NỒI CHÁO TÌNH THƯƠNG CỦA CÁC SƠ DÒNG THÁNH PHAOLÔ

Đã là Kitô hữu thì làm việc thiện là một việc bổn phận, còn đối với những người tu hành như chúng tôi thì bác ái, yêu thương phải là lẽ sống.

“Đã là Kitô hữu thì làm việc thiện là một việc bổn phận, còn đối với những người tu hành như chúng tôi thì bác ái, yêu thương phải là lẽ sống. Xã hội còn rất nhiều người nghèo và họ cần lắm sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng tôi chỉ đóng góp một chút công sức để giảm bớt khó khăn cho các anh chị em bệnh nhân nghèo thôi mà, có gì đáng nói đâu.” Sơ Bính, người phụ trách công tác từ thiện của cộng đoàn Dòng Thánh Phaolô - số 37 – Hai Bà Trưng – Hà Nội đã trả lời như vậy, khi chúng tôi hỏi về những nồi cháo tình thương mà các Sơ phục vụ các bệnh nhân trong suốt 7 năm qua.

Trong nhiều năm, các nữ tu dòng Thánh Phaolô vẫn thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện như: Việt Nam – Cuba, Viện Mắt, Việt - Đức…Chính nhờ sự gần gũi, yêu thương, chăm sóc mà các Sơ thấu hiểu những bệnh nhân nghèo thiếu gì: Thiếu tiền mua thuốc, thiếu chiếc áo đủ ấm trong mùa đông giá lạnh, thiếu bát cơm,chén cháo đủ no những khi đói lòng, thiếu sự chăm sóc tận tình.... Từ sự thấu hiểu đi tới cảm thông, chia sẻ. Các Sơ luôn trăn trở với ý nghĩ mình phải làm gì đó, dù nhỏ bé thôi nhưng có thể giúp những bệnh nhân nghèo giảm bớt khó khăn trong khả năng của mình. Và rồi một ý tưởng lóe lên: “ Mình có thể nấu những nồi cháo cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, họ đi chữa bệnh mà không được ăn uống đầy đủ thì thật là tội.” Từ ý tưởng đó Nồi cháo tình thương đã ra đời.

Quyết tâm là vậy, nhưng những ngày đầu cũng gặp không ít khó khăn. Khó khăn về kinh phí, khó khăn về vấn đề tổ chức, những ánh mắt nghi ngại của mọi người và khó khăn cả từ phía những người có trách nhiệm trong bệnh viện nữa … Vượt lên tất cả, với lòng yêu thương quảng đại, các Sơ đã quyết tâm và kiên trì vượt qua những khó khăn đó. Bắt tay vào việc, các Sơ lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, dành kinh phí nấu những nồi cháo phục vụ những bệnh nhân ở ba bệnh viện gần nhà Dòng. Nồi cháo các Sơ nấu thật ngon và đặc biệt. Ngon bởi vì thực phẩm để nấu luôn được các Sơ lựa chọn kĩ càng. Đặc biệt bởi vì ngoài thực phẩm, gia vị thông thường, nó còn được ướp bởi hương vị của tình yêu thương, bác ái. Đầu tiên, các Sơ chỉ nấu khoảng 30 – 40 suất, rồi tăng dần lên 70 – 100 suất, nhờ sự hưởng ứng giúp đỡ của mọi người. Nhớ lại những ngày đầu tiên ấy, Sơ Bính tâm sự: “ Lúc đó có nhiều khó khăn lắm. Chúng tôi đã phải “xin được” làm từ thiện đấy. Chúng tôi chia nhau đến từng giường bệnh nhân để mời họ sang nhận cháo miễn phí, không phân biệt lương, giáo, giàu nghèo…Dần dần bệnh nhân đến càng đông và đôi khi có người đến muộn quá phải về không. Thật tội nghiệp!”

Đã 7 năm trôi qua, những bát cháo ấm áp tình nghĩa của các Sơ vẫn đều đặn đến với những bệnh nhân nghèo. Hiện nay, ngoài nồi cháo đặt tại nhà Dòng, 37 – Hai Bà Trưng, phục vụ 120 suất vào 10h00 sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, các Sơ đã nấu thêm một nồi phục vụ tại bệnh viện Việt - Đức. Hằng ngày, người ta đã quen thuộc với hình ảnh một nữ tu hiền lành, cần mẫn với khuôn mặt toát lên niềm hạnh phúc, bình an đẩy chiếc xe cháo vào bệnh viện vào lúc 4 giờ chiều. Nhìn Sơ múc cháo cho một hàng dài bệnh nhân, có người đi qua thì thầm: “Bà ấy bán cháo chạy quá nhỉ ?” Quả đúng vậy ! Sơ đang bán nhưng là “bán” tình thương yêu để đổi lấy… tình yêu thương.

Khi tiếp xúc với các bệnh nhân, chúng tôi cảm nhận rất rõ sự biết ơn chân thành, niềm tin tưởng họ đặt nơi các Sơ thật sâu sắc. Nắm trong tay chiếc cặp lồng, họ đến nhận cháo mà lòng đầy hân hoan. Họ không coi đó là nồi cháo bố thí nhưng là nồi cháo tình thương. Điều đó khác nhau nhiều lắm. Tình yêu thì phục vụ, còn bố thí thì khoe khoang.

Những người từ các miền quê thanh bình, yên ả, quanh năm cày sâu cuốc bẫm, cả đời gắn bó với xóm làng, khi phải ra thành phố khám chữa bệnh họ gặp rất nhiều khó khăn. Không ngờ lại có những người bỏ tiền của, thời gian nấu cháo cho ăn, quan tâm chia sẻ những khó khăn với mình nên họ rất cảm động. Chính những việc đó làm cho người bệnh an lòng, cho người nhà bệnh nhân bớt lo lắng. Khi được hỏi, có bệnh nhân cho biết: “Tôi không biết nói thế nào, nhìn vẻ mặt hiền hậu, vui tươi của các Sơ, cầm bát cháo trong tay, tôi như muốn rơi lệ. Tôi coi các chị ấy như người chị cả trong gia đình vậy.”

Người Việt Nam có một thành ngữ rất hay: “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Là một người Việt Nam, một Kitô hữu, một nữ tu, các Sơ đã làm một việc, tuy bé nhỏ, nhưng tình yêu thương trong đó quả vĩ đại bao la. Có những con người luôn có những lời khuyên chân thành như bạn hữu, có những người sẵn sàng chia sẻ, ủi an. Khi gặp khó khăn, những lời khuyên chân thành là con đường mở lối; khi đau khổ, những sẻ chia, an ủi là sự xoa dịu chữa lành; còn khi ốm đau, một bát cháo yêu thương trở nên phương dược quý.

Nếu chúng ta đang sống trong những ngôi nhà cao tầng sang trọng. Nếu những bữa ăn của chúng ta đều là những món thịnh soạn đắt tiền. Khi đó bát cháo của quí Sơ quả là nhỏ mọn, đâu là gì với chúng ta. Nhưng khi chúng ta là những người nghèo, khi ta đang nằm trên giường bệnh, lúc phải chiến đấu với sự cô đơn, đói khát và khổ đau, thì bát cháo mà quí Sơ trao tặng lại trở thành món ăn bổ dưỡng. Bát cháo đơn sơ giờ đây trở thành món quà cao quí. Cao quí vì nó trao tặng tình thương, tình người và bởi tinh thần phục vụ. Xin ghi ơn người cho cháo.

Nhưng cho là nhận. Vì khi tình yêu của chúng ta càng lan toả ra cho thế giới thì tình yêu của Thiên Chúa càng tràn đầy nơi chúng ta. Chính nơi những người bé nhỏ nghèo hèn ta thấy khuôn mặt của Chúa Kitô. Và như thế, bát cháo cho người nghèo chính là bát cháo cho chính Thày. Thày không quên bao giờ. Thày sẽ ban Nước Trời.

Một mùa xuân mới đang đến. Mùa xuân mới mang đến sức sống mới mới, hy vọng mới. Hy vọng những người nghèo trong xã hội chúng ta sẽ giảm bớt được những khó khăn, có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Họ cần lắm những lời cầu nguyện, sự cảm thông chia sẻ, cần lắm những tấm lòng vàng, những tấm lòng quảng đại, những tấm lòng yêu thương bác ái.

Phụ trách Nồi cháo tình thương

Sơ Brigitte Vũ Kim Bình

Dòng thánh Phaolô thành Chartres – Cộng đoàn Sainte Marie

37 Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam