TRUNG TÂM THIÊN ÂN

Thiên Ân là Ơn Trời.

Hai chữ nói lên lịch sử và những bước tiến hình thành mái trường Việt Ngữ Thiên Ân.

Vào tháng 2/2006 cha Quảng chia sẻ với cha Frank Moloney, một cha giám tỉnh mới của Úc Châu và Đại Dương Châu về một cơ sở, một công cuộc, một viễn ảnh tương lai cho các tu sĩ Salesian Việt Nam.

Tháng 3/2006 cha Quảng được mời trình bày dự án xin giáo xứ... Cha Giám tỉnh và ban cố vấn đề nghị cha đảm nhận giáo xứ St. Margaret Mary’s, North Brunswick, một giáo xứ của tỉnh dòng với một viễn ảnh duy trì những truyền thống và công việc tông đồ hiện tại, đồng thời phát triển thành một trung tâm cho giới trẻ Việt Nam các vùng phụ cận phía Đông thành phố Melbourne. Cha đã can đảm đáp trả “xin vâng” trong một tâm trạng buâng khuâng ngổn ngang mừng vui âu lo, hoang mang nhưng đầy tin tưởng và tín thác…

Thế rồi một ngày ghé thăm giáo xứ St. Margaret Mary’s, ngoài nhà thờ, trường học, hall sinh hoạt, nhà xứ… còn có một ngôi nhà rộng lớn bỏ trống làm kho chứa đồ, mái nhà bị hư hại, nền nhà bị mục nát vì giột, nằm ngay ngắn trong một khu đất biệt lập.

Ý định biến nhà này thành một “Trung Tâm Giáo Dục”, một “Trường Việt Ngữ”, một “Trung Tâm Dạy Kèm”, một “Trung Tâm Hội Thảo”… được thai nghén… và được mọi thành phần giáo xứ cũng như tỉnh dòng và nhiều giới Việt Nam phấn kích tán đồng.

Trong vui mừng lo âu và hy vọng cha Quảng họp mặt cùng HĐGX và đảm bảo việc tu sửa ngôi nhà này mà không cần kinh phí tài chánh của giáo xứ! Dự án được phê chuẩn. Điều này cũng hợp lý vì tài sản trị giá cả mấy trăm ngàn, nay ngẫu nhiên trở thành một “Trung Tâm Việt Nam” thì không lý do nào đặt một gánh nặng cho giáo xứ. Nhưng tiền đâu và thực hiện ra sao? Lúc nào có thể khởi công dự án??? Cha Quảng chưa chính thức nhận giáo xứ!?

Cha Quảng đã âm thầm mời kiến trúc sư Nghĩa làm việc và mướn công ty CSS sửa soạn các văn bản để xin giấy phép...

Ngày lễ Mẹ Lên Trời, 15/8 là ngày “working bee” lần thứ nhất được thực hiện giữa Úc Việt và một ngày “làm tập thể” thứ hai được tổ chức tuần sau đó với hai chiếc “skip” 16 thước vuông mới dọn xong rác hay đồ cũ. Những gương mặt góp tay thu dọn gồm linh mục Anthony Quảng, sơ Nguyện, bà Bev Jerrems, hiệu trưởng trường tiểu học St. Margaret Mary’s, ông chỉ tịch HĐGX Úc Maurie với bác sĩ Thiện, hai Quỳnh, Vân, Khâm và một số thân hữu khác

Bàn ghế cho các lớp là những qùa tặng từ các trường Accademy Fitzroy, Salesian Chadstone và Emmaus Ashwood được thu góp bằng những bàn tay khuân vác của anh chị em thiện nguyện cũng như của chính cha chính xứ tương lai.

Plaster ngăn phòng của trung tâm được Công ty Amstrong hiến tặng được anh Nghĩa kiến trúc sư, song Quỳnh, song Tuấn, Vân và Thuận dựng xây sơn phết; hệ thống điện được anh Minh trẻ tuổi nhiệt tâm làm việc tối tối sau giờ làm hãng về. Hành lang, cân sàn và đánh bóng sàn tất cả đều ghi dấu ấn yêu thương của các thiện nguyện viên. Một thách đố lớn lao nhất, căm go nhất, ưu tư nhất là giấy phép biến ‘hãng may’ thành ‘Trung Tâm Giáo Dục’ do chính quyền địa phương của thành phố Moreland cấp. Bình thường hồ sơ khi đệ nạp cần một thời gian hơn kém cả năm thế mà Thiên Ân đã được giấy phép vỏn vẹn chưa đầy trong ba tháng. Thật là một phép lạ, thật là một hồng ân từ trên cũng như sự can thiệp tận tình của ông Anthony Helou, Thị trưởng của thành phố. Mọi người đều vui mừng, nhưng người mừng nhất là cha Quảng. Cha đang ở Florence học tiếng Ý vào lúc 2 giờ sáng ngày 5/12 tức 12 giờ trưa ngày 6/12 cha đã được điện thoại báo tin trong dịp sửa soạn mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm, một ngày đánh dấu bước khởi đầu công cuộc tông đồ của cha thánh Gioan Bosco. Người thứ hai mừng rỡ là sơ Nguyện hiệu trưởng vì từ nay sơ không phải âu lo làm sao kiểm soát được học sinh khỏi phá nghịch khi xử dụng cơ sở trường tiểu học St. Margaret Mary’s, sơ Linh có nơi dạy giáo lý và sinh hoạt Thanh Thiếu niên Salesian.

Thiên Ân được một đội ngũ các thiện nguyện viên và các thầy cô nhiệt tình giầu kinh nghiệm cùng các em học sinh sẵn sàng để viết lên lịch sử Thiên Ân được ban HĐGX và đặc biệt Hội Phụ Huynh Học Sinh với những gương mặt quen thuộc anh Khâm, cô Mai cô Yến vun góp săn sóc…

Thiên Ân còn được nhiều tu sĩ Salesian khác hiện diện đóng góp…

Thiên Ân thật là ‘Ơn Trời’, là một ‘Hồng Ân’ đúng như tên gọi THIÊN ÂN, một ngôi trường ở North Brunswick, tiểu bang Victoria Úc Châu.