SAIGÒN -- Giáo hạt Chí Hòa, giáo phận Sài Gòn đã có một đêm thánh ca tưng bừng với chủ đề: “Đêm Thánh – Chúa ở đâu?” vào tối Chúa nhật 17/12/2006 tại nhà thờ Chí Hòa, có sự góp mặt của nhiều ca đoàn.
Chương trình được mở đầu bằng bài hát tập thể “Cầu xin Chúa Thánh Thần”. Phần nhạc nhẹ và lời dẫn của MC đưa người tham dự vào phần I qua ý tưởng: Chúng ta đón Chúa Giáng sinh bằng niềm vui ồn ào bên ngoài hoặc nỗi buồn thầm lặng hay niềm vui đích thực sâu lắng?
Sau lời dẫn ý nghĩa có pha một chút thơ mộng của MC, cha chánh xứ Augustino Nguyễn Thái Sanh đã giới thiệu chủ đề đêm thánh ca một cách trịnh trọng trong tiếng vỗ tay vang dội. Một đoạn phim thời sự dài được chiếu lên hai màn hình lớn, cho người xem thấy hình ảnh sống động của thánh phố Sài Gòn những ngày gần Noel: đèn hoa, phố đêm và cả sự tất bật vốn có của người dân thành thị, bên cạnh đó là hình ảnh những người khốn khổ đang vô tư hành khất bên lề đường; và cả những người mừng Chúa đến bằng niềm vui đích thực.
Sau đó âm thanh của nhạc nhẹ lại dẫn mọi người vào phần II. Đó là khát vọng tìm Chúa để ước mong được giải thoát. Bài hát “Đất khô đợi chờ” do ca đoàn xứ Tân Chí Linh (có đồng phục màu xanh) trình diễn, bộc lộ tâm tình dân Chúa với nỗi khát mong có Đấng đem đến cho con người một cứu cánh hạnh phúc. Bài “Xin trời gieo rắc sương mai” do ca đoàn Chí Hòa hợp xướng, càng nói lên sự thiết tha mong đợi một Đấng Cứu Thế.
Chúa đã đến, nhưng vì sao vẫn có những người không gặp Chúa?
Có phải vì sự đam mê sắc màu của thế gian quá mức? Sắc màu quyến rũ đó được phết lên tiền bạc, danh vọng, của cải, sắc dục…..Hoặc là những lo toan đời thường che khuất ánh mắt, tâm tư nên người ta không thể gặp Chúa; thậm chí còn có những người đóng cửa lòng nên không còn chỗ cho một Giêsu đến cư ngụ.
Vở kịch thoại (chỉ có lời nói thu sẵn) “Vua Hêrôđê – Chủ quán trọ - con người hôm nay” làm cho sân khấu tĩnh lại. Chỉ có làn khói trắng lượn lờ dưới ánh đèn màu nhưng người dự như hiểu ra cái dã tâm của một Hêrôđê, sự tàn nhẫn của những con người quen từ chối và sự vô cảm của những trái tim không biết yêu thương. Bài hát “Cơn cám dỗ” do ca sĩ Gia Ân trình bày làm cho ai đó nghĩ rằng: gặp cơn cám dỗ, cứ cao chạy xa bay là thượng sách; có người lại nghĩ rằng cứ chạm trán với nó, có Chúa bên ta mà!
Sau bài “Kinh cầu Giáng sinh” do ca đoàn Tân Chí Linh hát là đến một vũ khúc rất sinh động “Lời chúc Giáng sinh”, nhạc nước ngoài, do các sơ trẻ dòng mến Thánh Giá Chợ Quán trình diễn. Mỗi sơ như một tiên nữ cầm sáo múa điệu reo vui như tâm tình của một người có được sự bình an khi gặp được Chúa.
Ca đoàn giáo xứ Sao Mai, với trang phục màu đỏ, đã cùng hợp ca “Ca Mừng Thiên Chúa” (nhạc G.Handel) rất hay. Thật vui nhộn khi các chị thuộc tu hội Nước Hằng Sống đã trình diễn vũ khúc “ Noel về” trong sắc áo na ná Ông già tuyết với cây gậy kim tuyến trong tay, nến và pháo bông nhỏ cầm tay. Thật dễ thương!
Giáo xứ Nam Hòa hòa tấu xong, là một hoạt cảnh “Mùa đông năm ấy” khá hoành tráng với các diễn viên là các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Mân Côi và nhóm múa trường mẫu giáo Bông Hồng trình diễn. Rất đẹp! Một vẻ đẹp toát ra từ công sức, sự cố gắng của nhiều người; làm cho cảnh Con Thiên Chúa nhập thế như được tái hiện rất cảm động.
Kết thúc chương trình “Đêm Thánh – Chúa ở đâu?” là một bài hát bất hủ “Hang Bê -lem” của nhạc sĩ Hải Linh dành cho tất cả những người tham dự. Tiếng hát càng cao vút giữa màn đêm, người ta càng thấy rõ một khoảng cách giữa hạnh phúc và bất hạnh của một tâm hồn được biết Chúa và một tâm hồn không biết Thiên Chúa là ai.
Chương trình được mở đầu bằng bài hát tập thể “Cầu xin Chúa Thánh Thần”. Phần nhạc nhẹ và lời dẫn của MC đưa người tham dự vào phần I qua ý tưởng: Chúng ta đón Chúa Giáng sinh bằng niềm vui ồn ào bên ngoài hoặc nỗi buồn thầm lặng hay niềm vui đích thực sâu lắng?
Sau lời dẫn ý nghĩa có pha một chút thơ mộng của MC, cha chánh xứ Augustino Nguyễn Thái Sanh đã giới thiệu chủ đề đêm thánh ca một cách trịnh trọng trong tiếng vỗ tay vang dội. Một đoạn phim thời sự dài được chiếu lên hai màn hình lớn, cho người xem thấy hình ảnh sống động của thánh phố Sài Gòn những ngày gần Noel: đèn hoa, phố đêm và cả sự tất bật vốn có của người dân thành thị, bên cạnh đó là hình ảnh những người khốn khổ đang vô tư hành khất bên lề đường; và cả những người mừng Chúa đến bằng niềm vui đích thực.
Sau đó âm thanh của nhạc nhẹ lại dẫn mọi người vào phần II. Đó là khát vọng tìm Chúa để ước mong được giải thoát. Bài hát “Đất khô đợi chờ” do ca đoàn xứ Tân Chí Linh (có đồng phục màu xanh) trình diễn, bộc lộ tâm tình dân Chúa với nỗi khát mong có Đấng đem đến cho con người một cứu cánh hạnh phúc. Bài “Xin trời gieo rắc sương mai” do ca đoàn Chí Hòa hợp xướng, càng nói lên sự thiết tha mong đợi một Đấng Cứu Thế.
Chúa đã đến, nhưng vì sao vẫn có những người không gặp Chúa?
Có phải vì sự đam mê sắc màu của thế gian quá mức? Sắc màu quyến rũ đó được phết lên tiền bạc, danh vọng, của cải, sắc dục…..Hoặc là những lo toan đời thường che khuất ánh mắt, tâm tư nên người ta không thể gặp Chúa; thậm chí còn có những người đóng cửa lòng nên không còn chỗ cho một Giêsu đến cư ngụ.
Vở kịch thoại (chỉ có lời nói thu sẵn) “Vua Hêrôđê – Chủ quán trọ - con người hôm nay” làm cho sân khấu tĩnh lại. Chỉ có làn khói trắng lượn lờ dưới ánh đèn màu nhưng người dự như hiểu ra cái dã tâm của một Hêrôđê, sự tàn nhẫn của những con người quen từ chối và sự vô cảm của những trái tim không biết yêu thương. Bài hát “Cơn cám dỗ” do ca sĩ Gia Ân trình bày làm cho ai đó nghĩ rằng: gặp cơn cám dỗ, cứ cao chạy xa bay là thượng sách; có người lại nghĩ rằng cứ chạm trán với nó, có Chúa bên ta mà!
Sau bài “Kinh cầu Giáng sinh” do ca đoàn Tân Chí Linh hát là đến một vũ khúc rất sinh động “Lời chúc Giáng sinh”, nhạc nước ngoài, do các sơ trẻ dòng mến Thánh Giá Chợ Quán trình diễn. Mỗi sơ như một tiên nữ cầm sáo múa điệu reo vui như tâm tình của một người có được sự bình an khi gặp được Chúa.
Ca đoàn giáo xứ Sao Mai, với trang phục màu đỏ, đã cùng hợp ca “Ca Mừng Thiên Chúa” (nhạc G.Handel) rất hay. Thật vui nhộn khi các chị thuộc tu hội Nước Hằng Sống đã trình diễn vũ khúc “ Noel về” trong sắc áo na ná Ông già tuyết với cây gậy kim tuyến trong tay, nến và pháo bông nhỏ cầm tay. Thật dễ thương!
Giáo xứ Nam Hòa hòa tấu xong, là một hoạt cảnh “Mùa đông năm ấy” khá hoành tráng với các diễn viên là các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Mân Côi và nhóm múa trường mẫu giáo Bông Hồng trình diễn. Rất đẹp! Một vẻ đẹp toát ra từ công sức, sự cố gắng của nhiều người; làm cho cảnh Con Thiên Chúa nhập thế như được tái hiện rất cảm động.
Kết thúc chương trình “Đêm Thánh – Chúa ở đâu?” là một bài hát bất hủ “Hang Bê -lem” của nhạc sĩ Hải Linh dành cho tất cả những người tham dự. Tiếng hát càng cao vút giữa màn đêm, người ta càng thấy rõ một khoảng cách giữa hạnh phúc và bất hạnh của một tâm hồn được biết Chúa và một tâm hồn không biết Thiên Chúa là ai.