Nha Trang. Sáng ngày 17/12/2006, Chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng, hơn 100 bạn trẻ sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Nha Trang đã quy tụ lại với nhau
Sinh viên Nha Trang tĩnh tâm mừng Chúa Giáng Sinh
trong bầu khí thân mật như trong một gia đình. Các bạn trẻ đã được các cha hướng dẫn tĩnh tâm sốt sắng dọn mình mừng Lễ Chúa Giáng Sinh.

Cha hướng dẫn đã giúp các bạn thấy được chiều hướng tục hoá của xã hội hiện nay đã làm con người không còn nhìn thấy những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong sinh hoạt xã hội và đời sống cá nhân và làm con người không còn khả năng nghe tiếng Chúa. Tĩnh tâm là giây phút giúp con người hồi tâm lại những gì đã qua và định hướng cho những gì sắp đến. "Chúng tôi phải làm gì đây?" câu hỏi trong bài Tin Mừng ngày hôm nay phát tra từ các tầng lớp dân chúng thời Gioan Tẩy Giả, giờ cũng vang lên từ sâu thẳm tâm hồn của các bạn trẻ sinh viên.

Các bạn trẻ đã tự trả lời bằng cách mạnh dạn đến với toà giải tội (có 4 linh mục sẵn sàng phục vụ) để nói lên quyết tâm hoán cải và quyết sống cuộc đời sắp tới của mình cho có ý nghĩa hơn, để làm chứng về TIN VUI mình đã lãnh nhận: Chúa đã giáng trần cứu độ và ở giữa loài người chúng ta.

Tiếp theo chương trình là Thánh lễ, ăn trưa, nghỉ trưa, Chầu Thánh Thể, tập hát lễ Giáng Sinh và sinh hoạt chung với nhau.

Với lòng nhiệt tình hăng say đáp lại tiếng Chúa, các bạn trẻ đang thắp sáng niềm hy vọng cho Giáo hội và cho xã hội ngày hôm nay.