Thử đi tìm hình ảnh của một Người Lý Tưởng?


A. Lời Dẫn:


Các bạn mến,


Mãi bận rộn với cuộc đời chinh chiến, mãi rong ruổi với những giấc mơ thầm kín, vốn được xen lẫn trong khói súng, Trong tiếng gầm thét của đạn bom, tiếng la hét của kẻ thù đâu đó văng vẳng nơi vùng chiến địa, từ một nơi xa lắm nhiều lúc tôi tự hỏi với chính mình: cuộc đời này liệu có ý nghĩa gì, và thực sự tôi đang tìm kiếm điều gì?


Nhớ lại thời gian khi còn ở lại nơi quê nhà, trong sự bình yên và tĩnh mịch, những lúc rãnh tôi thường mở truyền hình để thử xem có điều gì đó thật hay, thật mới mẽ, và thật lành mạnh để tôi có thể học thêm được, thế nhưng cái / điều mà tôi tìm, thì thường không bao giờ tìm được, vì rằng nếu có chăng, chỉ là sự hời hợt, bóng bẩy bề ngoài, thiếu mất đi chiều sâu của tâm linh, của tư cách, và của tâm hồn; hay những hình ảnh choáng ngợp phồn hoa, đầy vẻ giả tạo, mỹ miều, hư ảo...


Có lẽ bạn cũng như tôi, có lúc chúng ta cũng đã rong ruổi và mõi mệt để đi kiếm và tìm cho được hình ảnh của một người lý tưởng chân thật, dẫu rằng, đã có rồi một hình ảnh như vậy, thật hoàn hảo và cao vời, chính là Thiên Chúa... Thế nhưng, đôi lúc, giữa chúng ta và Ngài, khoảng cách hãy còn rất xa, xa lắm, vì tội lổi, sự đam mê, và ích kỷ của chúng ta đã làm cản bước chúng ta, để rồi chúng ta cứ mãi hoài công vô vọng để mạo hiểm kiếm tìm cho được hình ảnh của một người lý tưởng nào đó...


Nếu hãng truyền hình Fox có những chương trình như: American Idol (Người Hoa Kỳ Lý Tưởng), Family Guy (Người Đàn Ông Gia Đình), American Dad (Người Cha Hoa Kỳ), thì NBC cũng không thua gì với Grease: You Are The One That I Want (Bạn Là Người Mà Tôi Tìm), hay American Bachelor (Người Độc Thân Hoa Kỳ), và ABC gần đây lại tung ra chương trình: What About Brian (Thế Còn Brian Thì Sao), vân vân...


Đây quả đúng là những chương trình nhằm đánh bắt thị hiếu tức thời của giới trẻ Hoa Kỳ, một kiểu thị hiếu lẵng lơ, suy đồi, thiếu suy nghĩ và chiều sâu, mang đầy tính dục vọng, và thương mại. Tôi không hiểu những tác giả của các chương trình thuộc vào những loại người nào, thế nhưng, ở góc độ thính giả hay người xem, nếu các bạn là những người có giáo dục, có tri thức, có đời sống tâm linh và thể lý lành mạnh, ắt hẳn các bạn thừa nắm bắt được những kiểu tiếng cười "rẻ tiền" mà những chương trình này mang lại... Họ cố tạo ra những kịch tính, ly kỳ, cùng với những kiểu khai thác gợi dục, làm đắm đuối và tha hóa tâm hồn và tâm trí của giới trẻ, những người đã từ lâu, thiếu vắng đi một nền đạo đức luân lý nền tảng ngay từ phía gia đình của họ...


Nếu bạn hãy còn côi đơn, bóng lẽ, hoặc ngay cả khi bạn đã có gia đình rồi, để đi tìm một người nào đó hết sức lý tưởng, hay để tự hoàn thiện chính bản thân mình để trở thành một người hết sức lý tưởng, trước mặt Thiên Chúa, và trước mắt của đồng loại lẫn Giáo Hội, trong tuần thứ 3 của Mùa Vọng này, thì bạn sẽ không mấy khó khăn để tìm ra đâu...


Thế đâu là kiểu một người NAM hay người NỮ lý tưởng của thời đại hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng với tôi rong ruổi và nghiệm xem nhé...


B. Một Người NAM Lý Tưởng hay Một Người ĐÀN ÔNG Thật Sự:


Một người Nam Lý Tưởng hay một người Đàn Ông Thật Sự là người...
  • (1) Biết đặt đức tin của mình vào chính Thiên Chúa, chứ không phải vào chính mình
  • (2) Biết mình là một người con của Thiên Chúa
  • (3) Hiểu biết được mục đích của mình trong cuộc sống
  • (4) Vâng phục vào ý chỉ của Thiên Chúa.
Một người Nam Lý Tưởng hay một người Đàn Ông Thật Sự là người...
  • (5) Tôn trọng chính bản thân mình và người khác
  • (6) Có cá tính và thân thể tráng kiện
  • (7) Biết cư xử đúng với phẩm giá con người
  • (8) Chấp nhận lấy trách nhiệm về những hành động của riêng mình
  • (9) Nghĩ suy trước khi hành động
  • (10) Tự hào về việc mình làm.
Một người Nam Lý Tưởng hay một người Đàn Ông Thật Sự là người...
Hãy Lắng Nghe Thầy

  • (11) Không ích kỷ và rộng lượng
  • (12) Thật thà và xứng đáng với sự tin cậy
  • (13) Danh giá và có thể tin cậy được
  • (14) Tử tế và vị tha
  • (15) Chính chắn và nhạy cảm
  • (16) Nhân hậu và lãng mạn
  • (17) Không hề e sợ về chính bản thân mình.
Một người Nam Lý Tưởng hay một người Đàn Ông Thật Sự là người...
  • (18) Thực thi tính tự giác
  • (19) Biết điều khiển tâm tính và những đam mê của riêng mình
  • (20) Biết điều khiển những nghĩ suy và mong muốn của riêng mình
  • (21) Biết nhận ra đâu là đúng, sai
  • (22) Tránh xa mọi cám dỗ
  • (23) Tiềm ẩn một hệ thống giá trị đạo đức lành mạnh
  • (24) Can trường vì những tín ngưỡng của riêng mình.
Một người Nam Lý Tưởng hay một người Đàn Ông Thật Sự là người...
  • (25) Sẵn sàng yêu thương hết mình
  • (26) Ưu tiên kiếm tìm những điều thiện hảo nơi những người khác
  • (27) Biết cam kết và giữ lời cam kết
  • (28) Bảo vệ vợ-con và gia đình mình
  • (29) Biết nhìn nhận thân thể mình chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần
  • (30) Không bao giờ sử dụng đến người khác.
Một người Nam Lý Tưởng hay một người Đàn Ông Thật Sự là người...
  • (31) Yêu mến Thiên Chúa trên hết tất cả mọi sự
  • (32) Tin cậy vào Thiên Chúa và vâng phục Người
  • (33) Hướng dẫn gia đình mình vào đời sống cầu nguyện
  • (34) Vui vẽ và thư thái.
Một người Nam Lý Tưởng hay một người Đàn Ông Thật Sự là...


  • (35) Một bằng chứng sống về tình yêu của Thiên Chúa.
An Ideal or A Real Man... .


Puts his faith in God - not in himself
Knows he is a child of God
Understands his purpose in life
Is obedient to God's will.


An Ideal or A Real Man... .


Respects himself and other people
Has strength of character as well as body
Behaves with human dignity
Accepts responsibility for his actions
Thinks before he acts
Takes pride in his work


An Ideal or A Real Man... .


Is unselfish and generous
Is honest and trustworthy
Is honorable and dependable
Is kind and forgiving
Is thoughtful and sensitive
Is tender and romantic
Is unafraid to be himself.


An Ideal or A Real Man... .


Practices self-discipline
Controls his temper and passions
Controls his thoughts and desires
Knows right from wrong
Walks away from temptation
Has a strong value system
Stands up for his beliefs.


An Ideal or A Real Man... .


Is willing to love sacrificially
Seeks the good of others first
Makes a commitment and keeps it
Protects his wife and family
Knows his body is a temple of the Holy Spirit
Never uses another person.


An Ideal or A Real Man... .


Loves God above all things
Trusts God and obeys Him
Leads his family in prayer
Is happy and at peace.


An Ideal or A Real Man... .
Is a living witness to God's love.


(Còn Tiếp...)