Hôm nay, 14 tháng 12 Đức Tổng cùng quý cha đã về giáo họ Mậu Chử thuộc giáo xứ Sở Kiện để cắt băng khánh thành và dâng thánh lễ tạ ơn.

Đôi nét lịch sử về Giáo họ Mậu Chử

Năm 1853, những người đầu tiên của Giáo họ gây dựng một nhà thờ nhỏ để sớm tối cầu kinh nguyện ngắm. Đến năm 1898, Giáo họ đã tu sửa nhà thờ cũ để đáp ứng nhu cầu đủ chỗ cho bà con đến thờ phượng Chúa. Nhưng năm 1952, do chiến tranh, nhà thờ bị trúng bom làm tường nứt, mái sụt. Ngay sau đó giáo họ đã tu sửa lại. Tuy nhiên do nhà thờ đã được xây dựng từ lâu nên sau một thời gian dài (102 năm) nhà thờ không còn khả năng sử dụng. Năm 2000, nhờ hồng ân năm thánh, giáo họ đã được bề trên giáo phận cho phép xây dựng một ngôi nhà thờ mới trên nền nhà thờ cũ.

Thế là nhà thờ bắt đầu khởi công, cả giáo họ chung tay đắp xây nhà thờ, người góp thanh sắt, người góp thúng gạch, người góp thúng cát, thúng vôi, người góp công, người góp lời cầu nguyện. Sau 5 năm, với sự đồng tâm hiệp lực của 525 nhân danh trong giáo xứ và sự giúp đỡ của quý ân nhân xa gần, một ngôi thánh đường diện tích gấp ba lần ngôi thánh đường cũ với kết cấu vững chắc đã được hoàn tất. Để ngày hôm nay cả giáo họ vui mừng đón Đức Tổng giám mục về để làm lễ khánh nhà thờ mới.

Thánh lễ làm phép nhà thờ mới: 9h30 phút, cả giáo họ cùng với đông đảo giáo dân của giáo xứ Sở Kiện hân hoan đón chào Đức Tổng. Từng tràng pháo tay sôi nổi hòa cùng với tiếng kèn đồng vang dội để chào mừng người cha chung của giáo phận. 10h30’ thánh lễ bắt đầu với nghi thức cắt băng khánh thành nhà thờ, Sau đó thánh lễ đã diễn ra trong niềm hân hoan vui mừng và tri ân Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay nói về việc Chúa Giêsu thánh hiến đền thờ Giêrusalem. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng khen ngợi tinh thần đoàn kết của mọi người trong giáo họ đã cùng nhau xây dựng ngôi thánh đường khang trang. Đức Tổng cũng nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc xây dựng ngôi thánh đường cho Chúa Ba Ngôi trong chính tâm hồn mỗi người. Để xây dựng được những thánh đường đích thực đó người tín hữu phải lắng nghe tiếng Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống, đồng thời biết vâng phục Hội Thánh, vì vâng lời thì trọng hơn của lễ.

Các nghi thức như rảy nước thánh trên dân chúng,, xông hương bàn thờ và thánh đường diễn ra trang trọng trong sự vui mừng của mọi người. Đến 12h, thánh lễ kết thúc. Ông trùm của giáo họ bày tỏ lòng tri ân ĐứcTổng, các quý ân nhân gần xa và các cấp chính quyền. Thánh lễ đã diễn ra sốt sắng trong niềm vui mừng của mọi người. Với ngôi thánh đường mới được xây dựng này sẽ là một niềm hy vọng mới, cho toàn thể giáo họ Mậu Chử.