SAIGÒN -- Bước vào những ngày đầu tiên của mùa Vọng năm 2006, các anh chị nghệ sĩ Công Giáo đang họat động tại Sài Gòn đã xếp lại những bận bịu của nghề nghiệp đặc thù của mình mà tề tựu về ngôi nhà sinh họat của giáo phận: Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo hay còn được gọi là Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận (TTMVGP) do Tòa Tổng Giám Mục tổ chức theo thông lệ mỗi năm 2 lần vào dịp Mùa Chay và Mùa Vọng.

Những ngày này, các tỉnh lân cận vẫn còn ảnh hưởng cơn bão số 9 nhưng trời Sài Gòn sáng nay rất đẹp! Trong khuôn viên TTMVGP các anh chị nghệ sĩ ngồi với nhau dùng cà phê sáng và chuyện trò rất rôm rả, tôi nhận ra gương mặt thân quen của các linh mục luôn quan tâm đến giới nghệ sĩ như : Linh mục Giuse Tiến Lộc, linh mục Phêrô Nguyễn Khảm, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Túy, linh mục Vinhsơn Nguyễn Văn Hòa, linh mục Phêrô Phan Xuân Thanh, linh mục FX Bảo Lộc, linh mục Giuse Trần Đình Long, linh mục Phêrô Đỗ Quốc Khánh …

Linh mục Rôcô Nguyễn Duy sau hơn 2 năm du học trở về, Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục đã giao nhiệm vụ tiếp tục đặc trách giới Nghệ Sĩ Công Giáo như trước kia ngài đã làm. Vậy là giới nghệ sĩ Công Giáo nay đã có một nơi chốn để đi về là một góc trong TTMVCG, nói như linh mục đặc trách là: “Ai có gì buồn phiền trong công việc hay giận vợ, giận chồng thì cứ đến nơi đây, và cũng có thể sẽ là nơi để các anh chị dâng thánh lễ hay nhận Bí Tích hòa giải với Thiên Chúa…”

Mở đầu buổi gặp gỡ là phần chào thăm nhau do linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc phụ trách, với những bài hát do cha sáng tác rất dễ thương và có ý nghĩa đã làm cho không khí sôi động hẵn lên. Hôm nay có những gương mặt quen thuộc như : Nghệ sĩ Kim Lệ, MC Minh Quân, ca sĩ Hòai Nam, Tam Ca Áo Trắng, Khắc Dũng, Tấn Đạt, Phi Nguyễn, Thanh Sữ, Mai Hậu, Gia Ân…

Trong buổi gặp gỡ hôm nay cũng có sự hiện diện của một số đông những gương mặt mới lần đầu đến sinh họat, có thể nói hôm nay người tham dự rất đông! Lên đến 150 người hiện diện, nhưng thành phần chủ yếu của Giới Nghệ Sĩ là các ca sĩ, nhạc sĩ biểu diễn thì lại không nhiều. Những gương mặt lạ hôm nay đó chính là các anh chị em ca trưởng và các ca viên thuộc các giáo xứ đến chung vui va tham dự.

Cách đây ít năm khi Đức Hồng Y là qui tụ các Nghệ Sĩ Công Giáo, những người đang họat động nghệ thuật và biểu diễn trên sân khấu ngòai xã hội để nâng đỡ nhau, sống tốt hơn trong đạo dức và nghề nghiệp của mình, và đó là ý nghĩa nguyên tủy, nay được các anh chị em ca viên và ca trưởng đến động viên tinh thần trong buổi sinh hoạt hôm nay thật là niềm vui mừng cho các anh chị em nghệ sĩ.

Buổi gặp gỡ hôm nay có sự hiện diện của Đức Hồng Y Gioan.Baotixita Phạm Minh Mẫn, Đức Giám Mục Phụ Tá Giuse Vũ Duy Thống ngài cũng là một nhạc sĩ, ca sĩ được nhiều người ái mộ! Trong phần chia sẻ, Đức cha Giuse cũng đã gợi nhắc cho các anh chị nghệ sĩ sứ mạng mà Chúa ban cho mình là làm sao cho mọi người có thể nhận ra mình là một nghệ sĩ, ca sĩ Công Giáo thì phải khác hơn đồng nghiệp mình qua hành động, qua tư cách … ngài nhắc đến những họat động từ thiện rất tốt đẹp của ca sĩ Công Giáo Đàm Vĩnh Hưng và ngài cũng nói đến có ca sĩ nổi tiếng là người CG nhưng lại không muốn cho ai biết mình “có đạo”….

Đức Hồng Y thì bằng cách nói gần gũi, giản dị định nghĩa nghệ sĩ là gì? Là những ngưới họat động nghệ thuật, làm đẹp cho đời, làm vui cho người… Vì vậy, trước tiên mình nên “làm đẹp” mình, đẹp bằng đời sống lành mạnh, đạo đức…

Buổi gặp gỡ được kết thúc sau bữa ăn huynh đệ, có một số anh chị tranh thủ nhờ các cha giúp mình hòa giải với Thiên Chúa, tôi rất vui khi có một bạn trẻ là ca sĩ nổi tiếng nói với tôi”Em vừa mới xưng tội sau 10 năm không vào tòa cáo giải” có nhiều bạn cũng tranh thủ chụp hình với Đức Hồng Y và Đức Giám Mục Phụ Tá và cũng từ sau bài chia sẻ của Đức Cha Nhạc Sĩ Vũ Duy Thống thì linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc được Đức Hồng Y và mọi người gọi vui là “nhạc phụ” vì ngài là linh mục = cha (đồng nghĩa với phụ) và là nhạc sĩ nên gọi tắt là: “Nhạc phụ”

Sau buổi sáng gặp gỡ, kết thân. Mọi người ra về vui vẻ...