Nha Trang.- 9 giờ 00 sáng ngày 8/12/2006 tại Nhà thờ Chính Toà Nha Trang đoàn rước các Linh mục đồng tế và Đức Giám Mục chủ sự thánh lễ mừng kính Đức Maria Bổn Mạng Giáo phận đã khởi hành từ cổng chính phía dưới chân núi của Nhà Thờ. Trước đó ít phút, hệ thống loa của Nhà Thờ đã phát đi tiếng nói của vị linh mục hướng dẫn buỗi lễ, mời gọi mọi người chuẩn bị tâm tình để hiệp thông cách sâu xa hơn trong Thánh lễ ngày hôm nay.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Phó Giuse Võ Đức Minh đã thay mặt Đức Cha Chính chủ sự buổi lễ đã đã chào chúc Cộng đoàn và nói lên ý nghĩa sâu xa của cuộc mừng kính hôm nay. Đức Cha Giuse đã nhắc lại và mượn lời của Đức Cố Hồng Y Phanxicô để diễn tả tâm tình như sau:
Hôm nay, nhân ngày lễ Bổn mạng Giáo phận, tôi muốn nhắc lại và mượn lời của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong Thư luân lưu của Người nhân kỷ niệm 300 năm Đức Giám mục tiên khởi đặt chân trên đất Nha Trang, để nói lên tâm tình của tôi : “Khi nhắc lại lịch sử Giáo phận nhà, lòng tôi cảm động, biết ơn, hãnh diện và tin tưởng”.
Tôi cảm động, vì trên mọi nẻo đường đi, không những nhớ lại bước chân của Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte, mà còn biết bao dấu chân các thừa sai, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các thế hệ tín hữu giáo dân, vượt qua biết bao gian nguy thử thách, bao bắt bớ, tù đày và ngay cả cái giá của mạng sống, để trung thành với đạo thánh Chúa, kiên vững trong đức tin công giáo.
Dịp Năm Kim khánh của Giáo phận, tôi có dịp tìm hiểu, học hỏi để biết nhiều hơn về các Vị Chủ chăn tiền bối, về Đức Cha Marcel Piquet Lợi, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho và đương nhiên tôi học được rất nhiều nơi Đức Cha chính Phaolô Nguyễn Văn Hòa kính yêu.
Tôi cũng có dịp tìm hiểu về truyền thống của Tiểu Chủng Viện Sao Biển, Chủng Viện Tinh Hoa, Chủng Viện Chúa Chiên lành, Chủng Viện Lâm Bích và ngày nay Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.
Tôi cũng có dịp nhìn lại về cơ ngơi và những công việc tông đồ, phục vụ của biết bao thế hệ tu sĩ của các Dòng Sư Huynh La San, Dòng Phanxicô, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Giuse, Dòng Mỹ Ca, Dòng Cát Minh, Dòng Khiết Tâm, Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Dòng Mến Thánh Giá Đalạt (gốc Thanh Hóa), Dòng Đức Bà truyền giáo, Dòng Nữ Tử Bác ái, Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình (MTG Nha Trang ngày nay), vv…
Vâng, “lòng tôi cảm động, biết ơn, hãnh diện và tin tưởng”.
Đức Cha Giuse cũng nêu lên một điểm thật đặc biệt: không phải không có lý do mà Các Vị Tiền bối đã chọn Đức Maria làm Bổn Mạng cho Giáo phận, Đức Mẹ Sao Biển cho Tiểu chủng viện nơi đào tạo cho những người nam trở thành Linh mục, thợ gặt Cho Chúa và Đức Mẹ Khiết Tâm Vô Nhiễm cho Hội Dòng Nữ nơi huấn luyện các người nữ con cái trong giáo phận trở thành những người nêu gương đời sống khiết tịnh hoạt động đắc lực trên cánh đồng truyền giáo của Giáo phận. Các ngài đã đã phó thác Giáo phận với những người con trai con gái trong gia đình Giáo phận cho Đức Trinh Nữ Maria để nhờ Mẹ hướng dẫn để thực thi thánh ý và sau cùng đến chung hưởng hạnh phúc với Chúa.
Đặc biệt, trong Thánh Lễ hôm nay có sự hiện diện của 9 Thầy Tân Phó Tế vừa được truyền chức ngày hôm qua. Hôm nay, trong nghi lễ đại trào này, các Thầy đã có dịp để thi hành ngay sứ vụ mình đã lãnh nhận và qua đó trình diện trước toàn Giáo phận. Các Phó Tế đã được chính Đức Cha chủ tế trao Mình Thánh Chúa để phân phát lại cho cộng đoàn Dân Chúa.
Cuối Thánh lễ, Cha hướng dẫn đã mời gọi mọi người cùng đọc chung Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và Kinh Năm Thánh Giáo Phận để cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha và hiệp thông với toàn Giáo phận, để chuẩn bị lãnh Phép Lành Toàn Xá Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận.
Sau Phép Lành Toàn Xá, cộng đoàn cùng hướng về Toà Đức Mẹ để dâng bài hát chúc tụng Mẹ và xin Mẹ phù hộ cho toàn Giáo phận.
Sau Thánh lễ, các Linh mục, các Đại diện Dòng Tu và các Giáo xứ đã chia sẻ bữa tiệc mừng đặc biệt: mỗi người một hộp thức ăn gọn nhẹ, nhưng chứa đầy tình yêu thương hiệp thông của những người con cùng một Mẹ Vô Nhiễm.
![]() |
| Giáo phận Nha Trang mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm |
Hôm nay, nhân ngày lễ Bổn mạng Giáo phận, tôi muốn nhắc lại và mượn lời của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong Thư luân lưu của Người nhân kỷ niệm 300 năm Đức Giám mục tiên khởi đặt chân trên đất Nha Trang, để nói lên tâm tình của tôi : “Khi nhắc lại lịch sử Giáo phận nhà, lòng tôi cảm động, biết ơn, hãnh diện và tin tưởng”.
Tôi cảm động, vì trên mọi nẻo đường đi, không những nhớ lại bước chân của Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte, mà còn biết bao dấu chân các thừa sai, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, các thế hệ tín hữu giáo dân, vượt qua biết bao gian nguy thử thách, bao bắt bớ, tù đày và ngay cả cái giá của mạng sống, để trung thành với đạo thánh Chúa, kiên vững trong đức tin công giáo.
Dịp Năm Kim khánh của Giáo phận, tôi có dịp tìm hiểu, học hỏi để biết nhiều hơn về các Vị Chủ chăn tiền bối, về Đức Cha Marcel Piquet Lợi, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho và đương nhiên tôi học được rất nhiều nơi Đức Cha chính Phaolô Nguyễn Văn Hòa kính yêu.
Tôi cũng có dịp tìm hiểu về truyền thống của Tiểu Chủng Viện Sao Biển, Chủng Viện Tinh Hoa, Chủng Viện Chúa Chiên lành, Chủng Viện Lâm Bích và ngày nay Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.
Tôi cũng có dịp nhìn lại về cơ ngơi và những công việc tông đồ, phục vụ của biết bao thế hệ tu sĩ của các Dòng Sư Huynh La San, Dòng Phanxicô, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Giuse, Dòng Mỹ Ca, Dòng Cát Minh, Dòng Khiết Tâm, Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Dòng Mến Thánh Giá Đalạt (gốc Thanh Hóa), Dòng Đức Bà truyền giáo, Dòng Nữ Tử Bác ái, Dòng Mến Thánh Giá Tân Bình (MTG Nha Trang ngày nay), vv…
Vâng, “lòng tôi cảm động, biết ơn, hãnh diện và tin tưởng”.
Đức Cha Giuse cũng nêu lên một điểm thật đặc biệt: không phải không có lý do mà Các Vị Tiền bối đã chọn Đức Maria làm Bổn Mạng cho Giáo phận, Đức Mẹ Sao Biển cho Tiểu chủng viện nơi đào tạo cho những người nam trở thành Linh mục, thợ gặt Cho Chúa và Đức Mẹ Khiết Tâm Vô Nhiễm cho Hội Dòng Nữ nơi huấn luyện các người nữ con cái trong giáo phận trở thành những người nêu gương đời sống khiết tịnh hoạt động đắc lực trên cánh đồng truyền giáo của Giáo phận. Các ngài đã đã phó thác Giáo phận với những người con trai con gái trong gia đình Giáo phận cho Đức Trinh Nữ Maria để nhờ Mẹ hướng dẫn để thực thi thánh ý và sau cùng đến chung hưởng hạnh phúc với Chúa.
Đặc biệt, trong Thánh Lễ hôm nay có sự hiện diện của 9 Thầy Tân Phó Tế vừa được truyền chức ngày hôm qua. Hôm nay, trong nghi lễ đại trào này, các Thầy đã có dịp để thi hành ngay sứ vụ mình đã lãnh nhận và qua đó trình diện trước toàn Giáo phận. Các Phó Tế đã được chính Đức Cha chủ tế trao Mình Thánh Chúa để phân phát lại cho cộng đoàn Dân Chúa.
Cuối Thánh lễ, Cha hướng dẫn đã mời gọi mọi người cùng đọc chung Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và Kinh Năm Thánh Giáo Phận để cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha và hiệp thông với toàn Giáo phận, để chuẩn bị lãnh Phép Lành Toàn Xá Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận.
Sau Phép Lành Toàn Xá, cộng đoàn cùng hướng về Toà Đức Mẹ để dâng bài hát chúc tụng Mẹ và xin Mẹ phù hộ cho toàn Giáo phận.
Sau Thánh lễ, các Linh mục, các Đại diện Dòng Tu và các Giáo xứ đã chia sẻ bữa tiệc mừng đặc biệt: mỗi người một hộp thức ăn gọn nhẹ, nhưng chứa đầy tình yêu thương hiệp thông của những người con cùng một Mẹ Vô Nhiễm.
