Bức tường mặt tiền nhà thờ Đồng Tiến, Lagi, Gp. Phan Thiết bị sập do bão Durian, gây ra cái chết của 2 mẹ con trú bão, sáng ngày 5/12/2006.
Câu chuyện thương tâm... Anh Nguyễn Văn Soi (SN 1963) nhà ở phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng trước tai nạn đau lòng vừa ập xuống gia đình mình. Gần 3 giờ sáng 5-12, gió bão mạnh cấp 9 điên cuồng tàn phá các phường ven biển của thị xã La Gi. Vợ chồng anh Soi cùng 3 con dắt díu nhau ra nhà thờ Đồng Tiến để trú bão. Nhưng rủi thay, chỉ 2 phút sau, lẫn trong tiếng gió rít, tấm mặt dựng cao gần 10 mét của ngôi nhà thờ bất thần đổ sập vùi lấp vợ anh là chị Trần Thị Thanh Lê (SN 1969) và đứa con trai cả Nguyễn Lê Văn (SN 1992). Anh thất thần khi nghe tiếng kêu thét của vợ, tiếng khóc hoảng loạn của con. Những nỗ lực của anh cùng bà con hàng xóm sau đó đều vô vọng. Mãi hơn 3 giờ sau với sự trợ giúp của phương tiện cơ giới, thi thể 2 mẹ con vắn số mới được đưa ra ngoài.
Vốn là tài xế lái xe đường dài, từng qua nhiều nơi anh Soi đã ý thức được những nguy cơ rình rập của gió bão. Thế nên, trong khi nhiều người cùng xóm cố thủ trong nhà thì anh khuyên vợ con tìm nơi lánh bão vì ngôi nhà của anh khó chịu được cuồng phong. Chị Lê, cháu Văn ra đi để lại cho anh một nách 2 con mới hơn 10 tuổi.
![]() |
| đưa xác nạn nhân ra khỏi đống đổ nát |
Vốn là tài xế lái xe đường dài, từng qua nhiều nơi anh Soi đã ý thức được những nguy cơ rình rập của gió bão. Thế nên, trong khi nhiều người cùng xóm cố thủ trong nhà thì anh khuyên vợ con tìm nơi lánh bão vì ngôi nhà của anh khó chịu được cuồng phong. Chị Lê, cháu Văn ra đi để lại cho anh một nách 2 con mới hơn 10 tuổi.
