Trong những ngày từ 27 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2006, khắp các nhà thờ họ đạo trong Giáo Phận Vĩnh Long không có thánh lễ, vì các linh mục trở về bên cạnh Đức Giám Mục Giáo Phận để tham dự tuần tĩnh tâm thường niên.
Cơ sở chánh thức của Giáo Phận Vĩnh Long hiện nay chỉ còn ngôi nhà Tiểu Chủng Viện là nơi tạm thời có thể để cho các Linh Mục giáo Phận về họp mặt, ngoài ra không còn nơi nào khác có thể chứa được số đông như thế. Mặc dù với những cố gắng của Giáo Phận, vào năm 2000 đã xây dựng mới thêm được một ngôi nhà dài 40 m, nhưng vẫn không đủ điều kiện cần thiết cho hơn 150 Linh Mục của Giáo Phận về sống chung và học hỏi.
Trước năm 1975, cơ sở vật chất của Giáo Phận phục vụ tương đối ổn định cho những nhu cầu cần thiết cho mọi người, kể cả những người không Công Giáo. Sau đó không còn nữa…… Điển hình, một cơ sở là Ngôi nhà Đại Chủng Viện của Giáo Phận Vĩnh Long, hoạt động từ năm 1964, là nơi đào tạo các Linh Mục cho Giáo Phận Vĩnh Long và những Giáo Phận lân cận. Nhiều Linh Mục đã trưởng thành từ Ngôi Nhà này, hằng năm vào dịp các Đại Chủng Sinh nghỉ tết, các Linh Mục Giáo Phận có nơi thích hợp để về bên cạnh Đức Giám Mục dự tĩnh tâm thường niên. Nhưng đến năm 1977 thì không còn nữa, vì một lý do nào đó mà người ta gán ghép cho, những người của Giáo Phận không được cư ngụ trong ngôi nhà đó nữa, nên mọi hoạt động cũng phải chuyển dời nơi khác.
Ngôi nhà vẫn còn đó, với những vết tích đã đi vào lịch sử không thể xoá nhoà, với tên gọi ĐẠi ChỦng ViỆn đã ăn sâu vào lòng người. Ngôi nhà nguyện của Đại Chủng Viện toạ lạc trung tâm của tổng thể vẫn còn đó, nhưng đau lòng thay ! chóp đỉnh nhà nguyện là biểu tượng Thánh Giá đã bị phá đi và thay thế vào đó một biểu tượng khác; thay vì là nơi cầu nguyện thì nay đã được xử dụng vào một mục đích khác. Kể từ đó, hằng năm các Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long tìm một nơi khác để gặp nhau, cố gắng chấp nhận những gì mình còn lại, với điều kiện khó khăn, nhưng vẫn phục vụ tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa. Nhiều lần với nhiều kiến nghị khác nhau, được gởi đến với những người đang tạm cư ngụ và tạm có trách nhiệm nơi ngôi nhà mang tên Đại Chủng Viện, làm sao trả lại sự công bằng cho ngôi nhà và những người sở hữu nó. Nhưng đến giờ nầy vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, nên các Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long lại một lần nữa chờ đợi và làm việc với những gì mình đang có, cho dù điều kiện còn rất hạn chế, nhưng các Ngài vẫn làm việc với tất cả nhiệt tình.
Năm 2006 các Linh Mục Giao Phận Vĩnh Long sống với chủ đề PHỤC VỤ MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG. Biết bao lo toan cho cuộc sống hằng ngày nơi họ đạo đều không được mang theo, giờ đây, các Ngài trở về Giáo Phận với những gì cần thiết cho đời sống cá nhân, còn mọi việc khác đều không cần thiết. Các Ngài vui mừng gặp gỡ, chào thăm Đức Giám Mục và chào thăm nhau.
19 giờ ngày 27 / 11 / 2006, Đức Giám Mục Giáo Phận khai mạc những ngày tĩnh tâm trọng thể, trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Bài hát Veni Creator được cất lên hết sức trang trọng để dâng những ngày Hồng ân này Cho Thiên Chúa với Nguồn sức mạnh của Chúa. Đức Giám Mục mở đầu cho những ngày suy tư: PHỤC VỤ
Cơ sở chánh thức của Giáo Phận Vĩnh Long hiện nay chỉ còn ngôi nhà Tiểu Chủng Viện là nơi tạm thời có thể để cho các Linh Mục giáo Phận về họp mặt, ngoài ra không còn nơi nào khác có thể chứa được số đông như thế. Mặc dù với những cố gắng của Giáo Phận, vào năm 2000 đã xây dựng mới thêm được một ngôi nhà dài 40 m, nhưng vẫn không đủ điều kiện cần thiết cho hơn 150 Linh Mục của Giáo Phận về sống chung và học hỏi.
Trước năm 1975, cơ sở vật chất của Giáo Phận phục vụ tương đối ổn định cho những nhu cầu cần thiết cho mọi người, kể cả những người không Công Giáo. Sau đó không còn nữa…… Điển hình, một cơ sở là Ngôi nhà Đại Chủng Viện của Giáo Phận Vĩnh Long, hoạt động từ năm 1964, là nơi đào tạo các Linh Mục cho Giáo Phận Vĩnh Long và những Giáo Phận lân cận. Nhiều Linh Mục đã trưởng thành từ Ngôi Nhà này, hằng năm vào dịp các Đại Chủng Sinh nghỉ tết, các Linh Mục Giáo Phận có nơi thích hợp để về bên cạnh Đức Giám Mục dự tĩnh tâm thường niên. Nhưng đến năm 1977 thì không còn nữa, vì một lý do nào đó mà người ta gán ghép cho, những người của Giáo Phận không được cư ngụ trong ngôi nhà đó nữa, nên mọi hoạt động cũng phải chuyển dời nơi khác.
Ngôi nhà vẫn còn đó, với những vết tích đã đi vào lịch sử không thể xoá nhoà, với tên gọi ĐẠi ChỦng ViỆn đã ăn sâu vào lòng người. Ngôi nhà nguyện của Đại Chủng Viện toạ lạc trung tâm của tổng thể vẫn còn đó, nhưng đau lòng thay ! chóp đỉnh nhà nguyện là biểu tượng Thánh Giá đã bị phá đi và thay thế vào đó một biểu tượng khác; thay vì là nơi cầu nguyện thì nay đã được xử dụng vào một mục đích khác. Kể từ đó, hằng năm các Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long tìm một nơi khác để gặp nhau, cố gắng chấp nhận những gì mình còn lại, với điều kiện khó khăn, nhưng vẫn phục vụ tốt đẹp theo Thánh Ý Chúa. Nhiều lần với nhiều kiến nghị khác nhau, được gởi đến với những người đang tạm cư ngụ và tạm có trách nhiệm nơi ngôi nhà mang tên Đại Chủng Viện, làm sao trả lại sự công bằng cho ngôi nhà và những người sở hữu nó. Nhưng đến giờ nầy vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, nên các Linh Mục Giáo Phận Vĩnh Long lại một lần nữa chờ đợi và làm việc với những gì mình đang có, cho dù điều kiện còn rất hạn chế, nhưng các Ngài vẫn làm việc với tất cả nhiệt tình.
Năm 2006 các Linh Mục Giao Phận Vĩnh Long sống với chủ đề PHỤC VỤ MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG. Biết bao lo toan cho cuộc sống hằng ngày nơi họ đạo đều không được mang theo, giờ đây, các Ngài trở về Giáo Phận với những gì cần thiết cho đời sống cá nhân, còn mọi việc khác đều không cần thiết. Các Ngài vui mừng gặp gỡ, chào thăm Đức Giám Mục và chào thăm nhau.
19 giờ ngày 27 / 11 / 2006, Đức Giám Mục Giáo Phận khai mạc những ngày tĩnh tâm trọng thể, trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Bài hát Veni Creator được cất lên hết sức trang trọng để dâng những ngày Hồng ân này Cho Thiên Chúa với Nguồn sức mạnh của Chúa. Đức Giám Mục mở đầu cho những ngày suy tư: PHỤC VỤ