Việt Nam (UCAN) – Các tu sĩ trẻ ở Việt Nam vừa tham gia một hội thao để thư giản sau những ngày miệt mài với đèn sách và công việc mục vụ.
Khoảng 500 học viên đến từ nhiều hội dòng và tu hội đã tham gia và cổ động cho hội thao do Học viện Liên dòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng ngày 28-10 tại khuôn viên Tu viện dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, cách Hà Nội 1.710 kilômét về hướng nam.
Các tu sĩ thi đấu các môn bóng bàn, bóng chuyền, túc cầu, cầu lông, kéo co, nhảy bao bố, nhảy dây, đua xe đạp chậm, cờ carô và đôminô.
Hai đội nam, mỗi đội sáu người trong trang phục thể thao màu xanh và xanh trắng, bắt tay nhau và bắt đầu trận đấu bóng chuyền. Trong khi bên ngoài các cổ động viên reo hò và đánh trống inh ỏi, một số người còn đeo băng màu đỏ trên đầu với dòng chữ “chiến thắng”, “hết mình”, “quyết tâm”.
Nữ tu Vêrônica Nguyễn Khánh Uyên Phương, 23 tuổi, thuộc dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, nói với UCA News: “Chưa bao giờ tôi được hò hét thoải mái như thế này”. Chị giải thích ở nhà dòng chị luôn phải nói nhẹ nhàng với những người khác.
Vừa dứt lời, chị Phương và các bạn cùng lớp ra thi kéo co. Có 6 đội nữ, mỗi đội gồm 15 người, tham gia trò chơi này. Đội của chị té nhào lăn ra đất và thua cuộc nhưng ai nấy đều cười ngặt nghẽo.
“Năm nào cũng thua nhưng chúng tôi thấy vui lắm vì hiếm khi chúng tôi được chơi đùa hết mình thế này”, cô sinh viên năm hai vừa nói vừa quệt mồ hôi trán.
Thầy Giuse Bùi Ngọc Lành, sinh viên thần học năm tư, thì tham gia bóng chuyền, bóng đá, carô và nhảy dây. Thầy nói với UCA News rằng thầy tham gia là để giao lưu với các tu sĩ khác, học hỏi thêm kỹ năng nơi người khác và thư giản.
Vị tu sĩ 32 tuổi của Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa cho biết đời sống của tu sĩ cần được làm cho sống động thường xuyên.
Một nữ tu Đa Minh thừa nhận rằng cuộc thi giúp chị giải tỏa căng thẳng do học tập và công việc mục vụ. “Chúng tôi cần thư giản vì chúng tôi học tập nhiều và còn phải làm công việc nhà dòng nữa”, chị cho UCA News biết.
Linh mục dòng Phanxicô là Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long, người tổ chức hội thao, cho UCA News biết sự kiện hàng năm này chủ yếu là dịp để các học viên giao lưu với nhau. Và qua các trò chơi họ biết cách sống hài hòa và biết làm việc chung với nhau. Hội thao là một phần trong chương trình mừng lễ kính Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm, bổn mạng học viện.
Cha Long, 55 tuổi, phó giám đốc Học viện Liên dòng, chỉ ra rằng đi tu không chỉ có đọc kinh, đi học mà còn phải vui chơi.
Một nữ tu giành giải nhất cuộc thi đôminô cho biết, năm ngoái chị tham gia nhưng không có giải, năm nay nhờ tập luyện với các chị trong dòng nên mới thắng. “Giải thưởng với tôi không quan trọng, chủ yếu là vui”, chị nói.
Theo cha Long, giải thưởng bao gồm quần áo, sách vở, bộ cầu lông hoặc tiền được trao cho những người chiến thắng tại Trung tâm Mục vụ tổng giáo phận hôm 7-11, lễ Thánh Vinh Sơn Liêm.
Ngài cho biết, có 500 tu sĩ nam nữ đang theo học các lớp thần học và triết học do học viện tổ chức tại ba cơ sở trong thành phố. Các tu sĩ nam từ 20 dòng và tu hội học tại Trung tâm Phaolô Nguyễn Văn Bình, trong khi các nữ tu học tại cơ sở của dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và Trung tâm Mục vụ tổng giáo phận.
Nhiều dòng và tu hội có trụ sở ở các giáo phận miền nam, nhưng có một số đặt trụ sở ở miền bắc.
Khoảng 500 học viên đến từ nhiều hội dòng và tu hội đã tham gia và cổ động cho hội thao do Học viện Liên dòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng ngày 28-10 tại khuôn viên Tu viện dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, cách Hà Nội 1.710 kilômét về hướng nam.
Các tu sĩ thi đấu các môn bóng bàn, bóng chuyền, túc cầu, cầu lông, kéo co, nhảy bao bố, nhảy dây, đua xe đạp chậm, cờ carô và đôminô.
Hai đội nam, mỗi đội sáu người trong trang phục thể thao màu xanh và xanh trắng, bắt tay nhau và bắt đầu trận đấu bóng chuyền. Trong khi bên ngoài các cổ động viên reo hò và đánh trống inh ỏi, một số người còn đeo băng màu đỏ trên đầu với dòng chữ “chiến thắng”, “hết mình”, “quyết tâm”.
Nữ tu Vêrônica Nguyễn Khánh Uyên Phương, 23 tuổi, thuộc dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, nói với UCA News: “Chưa bao giờ tôi được hò hét thoải mái như thế này”. Chị giải thích ở nhà dòng chị luôn phải nói nhẹ nhàng với những người khác.
Vừa dứt lời, chị Phương và các bạn cùng lớp ra thi kéo co. Có 6 đội nữ, mỗi đội gồm 15 người, tham gia trò chơi này. Đội của chị té nhào lăn ra đất và thua cuộc nhưng ai nấy đều cười ngặt nghẽo.
“Năm nào cũng thua nhưng chúng tôi thấy vui lắm vì hiếm khi chúng tôi được chơi đùa hết mình thế này”, cô sinh viên năm hai vừa nói vừa quệt mồ hôi trán.
Thầy Giuse Bùi Ngọc Lành, sinh viên thần học năm tư, thì tham gia bóng chuyền, bóng đá, carô và nhảy dây. Thầy nói với UCA News rằng thầy tham gia là để giao lưu với các tu sĩ khác, học hỏi thêm kỹ năng nơi người khác và thư giản.
Vị tu sĩ 32 tuổi của Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa cho biết đời sống của tu sĩ cần được làm cho sống động thường xuyên.
Một nữ tu Đa Minh thừa nhận rằng cuộc thi giúp chị giải tỏa căng thẳng do học tập và công việc mục vụ. “Chúng tôi cần thư giản vì chúng tôi học tập nhiều và còn phải làm công việc nhà dòng nữa”, chị cho UCA News biết.
Linh mục dòng Phanxicô là Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long, người tổ chức hội thao, cho UCA News biết sự kiện hàng năm này chủ yếu là dịp để các học viên giao lưu với nhau. Và qua các trò chơi họ biết cách sống hài hòa và biết làm việc chung với nhau. Hội thao là một phần trong chương trình mừng lễ kính Thánh Vinh Sơn Lê Quang Liêm, bổn mạng học viện.
Cha Long, 55 tuổi, phó giám đốc Học viện Liên dòng, chỉ ra rằng đi tu không chỉ có đọc kinh, đi học mà còn phải vui chơi.
Một nữ tu giành giải nhất cuộc thi đôminô cho biết, năm ngoái chị tham gia nhưng không có giải, năm nay nhờ tập luyện với các chị trong dòng nên mới thắng. “Giải thưởng với tôi không quan trọng, chủ yếu là vui”, chị nói.
Theo cha Long, giải thưởng bao gồm quần áo, sách vở, bộ cầu lông hoặc tiền được trao cho những người chiến thắng tại Trung tâm Mục vụ tổng giáo phận hôm 7-11, lễ Thánh Vinh Sơn Liêm.
Ngài cho biết, có 500 tu sĩ nam nữ đang theo học các lớp thần học và triết học do học viện tổ chức tại ba cơ sở trong thành phố. Các tu sĩ nam từ 20 dòng và tu hội học tại Trung tâm Phaolô Nguyễn Văn Bình, trong khi các nữ tu học tại cơ sở của dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và Trung tâm Mục vụ tổng giáo phận.
Nhiều dòng và tu hội có trụ sở ở các giáo phận miền nam, nhưng có một số đặt trụ sở ở miền bắc.