Tĩnh tâm thường niên Linh mục Giáo phận Hà Nội
Hằng năm, cứ vào đầu tháng 11, các linh mục trong toàn giáo phận lại quy tụ về Tòa Giám mục để tham dự tuần tĩnh tâm. Đây là thời gian cần thiết để mỗi linh mục nhìn lại bản thân sau một năm phục vụ tại các giáo xứ. Tuần tĩnh tâm năm nay diễn ra từ ngày 06 đến 11 tháng 11, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa.
Bằng khả năng suy tư và tài giảng thuyết, Đức cha giảng phòng đã giúp các linh mục thu được nhiều kết quả từ những bài chia sẻ của mình. Các linh mục được mời gọi nhìn lại những mối tương quan: Với bản thân, với Thiên Chúa, với Giám mục Giáo phận, với anh em linh mục và sau cùng là với giáo dân. Hai câu hỏi xuyên suốt các bài chia sẻ : các linh mục đang là gì và sẽ phải là gì. Những câu hỏi này cật vấn các linh mục rất nhiều. Quả thực, muốn đổi mới bản thân, mỗi người cần phải biết mình đang ở đâu. Trong bài chia sẻ cuối cùng, Đức cha giảng phòng đề cập tới đề tài “Hạnh phúc đời linh mục”. Đây là một đề tài hết sức ý nghĩa. Nếu linh mục là người công bố Tin mừng, rao giảng các mối phúc thật mà chính mình không hạnh phúc thì sẽ ra sao. Làm sao lời rao giảng của mình có sức thuyết phục?
Một tuần tĩnh tâm trôi qua thật nhanh. Các linh mục đã được sống những ngày hạnh phúc với Chúa, với bề trên giáo phận và với nhau. Ai cũng muốn kéo dài thêm. Thế nhưng, thời gian xuống núi đã điểm. Cũng giống như sau tuần tĩnh tâm năm trước, Đức Tổng đã công bố thuyên chuyển một số linh mục trong giáo phận. Có những băn khoăn trăn trở của người đi kẻ đến, nhưng chắc chắn một luồng sinh khí mới đang thổi trên khắp Giáo phận, đặc biệt là tinh thần hiệp nhất. Hy vọng một cái gì đó mới mẻ đang đến và sẽ đến.
![]() |
| Tĩnh tâm linh mục Hà Nội |
Bằng khả năng suy tư và tài giảng thuyết, Đức cha giảng phòng đã giúp các linh mục thu được nhiều kết quả từ những bài chia sẻ của mình. Các linh mục được mời gọi nhìn lại những mối tương quan: Với bản thân, với Thiên Chúa, với Giám mục Giáo phận, với anh em linh mục và sau cùng là với giáo dân. Hai câu hỏi xuyên suốt các bài chia sẻ : các linh mục đang là gì và sẽ phải là gì. Những câu hỏi này cật vấn các linh mục rất nhiều. Quả thực, muốn đổi mới bản thân, mỗi người cần phải biết mình đang ở đâu. Trong bài chia sẻ cuối cùng, Đức cha giảng phòng đề cập tới đề tài “Hạnh phúc đời linh mục”. Đây là một đề tài hết sức ý nghĩa. Nếu linh mục là người công bố Tin mừng, rao giảng các mối phúc thật mà chính mình không hạnh phúc thì sẽ ra sao. Làm sao lời rao giảng của mình có sức thuyết phục?
Một tuần tĩnh tâm trôi qua thật nhanh. Các linh mục đã được sống những ngày hạnh phúc với Chúa, với bề trên giáo phận và với nhau. Ai cũng muốn kéo dài thêm. Thế nhưng, thời gian xuống núi đã điểm. Cũng giống như sau tuần tĩnh tâm năm trước, Đức Tổng đã công bố thuyên chuyển một số linh mục trong giáo phận. Có những băn khoăn trăn trở của người đi kẻ đến, nhưng chắc chắn một luồng sinh khí mới đang thổi trên khắp Giáo phận, đặc biệt là tinh thần hiệp nhất. Hy vọng một cái gì đó mới mẻ đang đến và sẽ đến.
