Sáng nay, thứ năm ngày 17 tháng 11 năm 2006, Đức Tổng Giám mục Giuse cùng quý cha đã về cắt băng khánh thành, cung hiến bàn thờ và nhà thờ và dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Yên Kiện miền Hà Tây.

Quang cảnh thánh đường Yên Kiện Hà Tây
Ngay từ sáng sớm, những đoàn đông đảo bà con trong giáo xứ đã đợi sẵn ở đầu con đường nhỏ dẫn vào giáo xứ với cờ hoa muôn màu và những lời chào đón vỗ tay nồng nhiệt của bà con giáo dân. Ngôi thánh đường lộng lẫy vẫn còn thấm ướt mồ hôi được mọc lên ngay giữa vùng đất bán sơn địa, nó đã tô thêm vẻ đẹp huyền bí của bức tranh Đông Sơn này. Yên Kiện là một giáo xứ có truyền thống đạo đức lâu đời, nằm trên địa bàn thôn Yên Kiện, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Ngôi thánh đường cũ của giáo xứ, qua năm tháng đã giột nát và không còn khả năng sử dụng. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria, và đặc biệt là thánh quan thầy Fanxicô, ngôi thánh đường mới với chiều dài 40m, chiều rộng 13m, được xây dựng trong suốt hơn 3 năm bởi những viên gạch “hy sinh và đoàn kết” chộn lẫn với nước mắt, mồ hôi của hai ngàn giáo dân trong xứ và ân nhân ngoài xứ.

Trong lời cảm ơn của mình, cha xứ Giacôbê Nguyễn Văn Lý đã thay mặt giáo dân bầy tỏ lòng biết ơn tới các đấng bề trên Giáo phận đã quan tâm giúp đỡ về vật chất, động viên về tinh thần để giáo xứ có ngày vui mừng hôm nay:”Nằm mơ giữa ban ngày là điều chẳng bao giờ thực hiện được, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, sự thật hiển nhiên rồi mà còn ngỡ trong mơ. Đó chính là tâm trạng của mỗi giáo dân trong giáo xứ Yên Kiện chúng con hôm nay, khi đón Đức Tổng giám mục về chủ sự, quý cha về đồng tế, quý vị đại biểu, quý ông bà anh chị em về tham dự thánh lễ tạ ơn khánh thành nhà thờ Chính xứ. Chúng con xin dâng lên Đức Tổng, quý cha những bông hoa tươi thắm, tượng trưng cho niềm vui, lòng biết ơn vô hạn của chúng con.”

Buổi lễ được kết thúc với lời huấn dụ của Đức Tổng Giuse, ngài đã nói lên tầm quan trọng của ngôi thánh đường mới và ý nghĩa của việc cung hiến bàn thờ và nhà thờ cho Thiên Chúa. Xây dựng ngôi thánh đường vật chất đã quang trọng nhưng xây dựng những ngôi thánh đường sống động trong tâm hồn mội người lại còn quan trọng hơn. Lời cầu chúc và ban phúc lành của Đấng chủ chăn cho tất cả mọi thành phần dân Chúa nơi đây biết luôn chạy đến với Chúa qua ngôi nhà thờ mới này đã làm tràn đầy niềm vui và hy vọng cho mỗi người tín hữu