Toà Giám Mục Xã Đoài,
Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Xã Đoài, ngày 12 tháng 11 năm 2006
Kính gửi : Dân Chúa giáo phận Vinh
Anh chị em thân mến,
Sau những tháng ngày bộn bề với công việc, chúng tôi, giám mục và 138 linh mục giáo phận đã họp nhau tại Toà Giám Mục, để vâng lời Thầy chí thánh, tất cả “tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31 ). Một số cha vì tuổi cao, đau yếu hay vì hoàn cảnh xa cách không thể về tham dự được. Trong tình huynh đệ, chúng tôi đã hiệp thông với nhau cách sâu xa hơn, qua thánh lễ, kinh nguyện và suy gẫm.
Được sống và nghỉ ngơi bên Chúa, chúng tôi cũng thấy được anh chị em đã gắn bó hơn với chúng tôi, bằng lời cầu nguyện và hy sinh. Xin được nói lên đây lòng biết ơn của chúng tôi vì những tình cảm quý báu mà anh chị em đã dành cho các mục tử của mình. Và chúng tôi cũng xin cám ơn các giáo xứ, đoàn thể, cá nhân đã giúp đỡ cả vật chất nữa.
Sau những ngày cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, suy gẫm, cầu nguyện và chia sẻ cho nhau, chúng tôi càng cảm thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với Chúa và Giáo Hội. Mỗi người trong chúng tôi cũng nhận ra rõ hơn sự yếu đuối, bất toàn của chính mình để thêm lòng tin tưởng, cậy trông vào ơn Chúa. Với muôn ơn lành Chúa ban, chúng tôi lại được thôi thúc tiếp tục lên đường mang tình yêu của Chúa đến cho mọi người và phục vụ anh chị em nhiều hơn nữa.
Nhìn lại năm qua, chúng tôi rất tự hào về anh chị em, nhất là các bạn trẻ đã mang lại cho Giáo Hội tại giáo phận Vinh chúng ta một sức sống mới, bằng đời sống đời chứng tá của mình.
Tuy nhiên bên cạnh đó, bao băn khoăn thao thức cũng đang đặt ra trước mắt chúng ta : Làm sao để mỗi người thực sự sống đạo tốt, yêu mến Lời Chúa hơn và có khả năng rao truyền Lời Chúa cho anh chị em mình. Nhất là hôm nay khi chúng ta phải nhảy vào “sân chơi” chung với mọi người, trên các lĩnh vực : kinh tế, văn hoá, xã hội… Tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ trả lời các vấn nạn đó.
Kính thưa anh chị em, khi nài xin Chúa thêm sức, soi sáng và hướng dẫn trên bước đường tông đồ, chúng tôi kêu gọi mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện, dâng nhiều hy sinh hơn nữa và cùng cộng tác với chúng tôi bằng những sáng kiến cụ thể hơn, phù hợp hơn với hoàn cảnh đặc thù của chúng ta, như lời mời gọi của Thư Chung Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 2006, ngõ hầu Danh Thiên Chúa được tôn vinh và anh chị em chúng ta được hạnh phúc hơn.
Kính chúc anh chị em luôn bình an và hạnh phúc trong tình yêu Chúa và sự chuyển cầu của Mẹ Maria - Mẹ giáo phận.
Thân ái,
+ Phaolô Maria Cao Đình Thuyên
Giám mục giáo phận Vinh