HẠT GIỐNG RƠI Ở VỆ ĐƯỜNG
Trong các trường đại học, số lượng sinh viên công giáo sao mà ít ỏi thế. Lớp tôi có tới 50 sinh viên, vậy mà số sinh viên công giáo chỉ vỏn vẹn có 2 người. Khoa mà tôi theo học có tới hơn 300 sinh viên, vậy mà số sinh viên công giáo chỉ có 14 người. Trong số đó, số sinh viên công giáo tham gia sinh hoạt các nhóm sinh viên là 3 người. số còn lại thì khô khan nguội lạnh. Đâu là nguyên nhân của sự thiếu sự tích cực trong sinh hoạt tôn giáo của các sinh viên công giáo như vậy ?
Có thể có các nguyên nhân như sau:
Ngay khi bước chân vào môi trườg đại học, các sinh viên công giáo đã đụng chạm ngay tới vấn đề niềm tin. Đức tin Kitô giáo thuần khiết và bình dân được tiếp nhận từ môi trường gia đình, làng xóm nay bị thách đố bởi sự đụng chạm với một xã hội khác niềm tin. Hơn nữa, ngay từ học kì đầu, sinh viên phải học môn triết học Mác-Lênin gắn với lý thuyết vô thần, sinh viên công giáo không khỏi bàng hoàng trước những luận điểm, những lý lẽ mà họ được tiếp thu. Do đó, việc đánh giá lại niềm tin là một hệ quả tất yếu và chính lúc đó niềm tin bị thử thách.
Tất cả những gì được học ở các lớp xưng tội, rước lễ lần đầu, chịu phép thêm sức…đều bị các lý giải có vẻ khoa học kia thuyết phục. Từ sự hụt hẫng ban đầu đó, sinh viên dễ dàng chấp nhận những tư tưởng của giảng viên, hầu hết là các đảng viên, giảng dậy.
Mặt khác, xung quanh các sinh viên công giáo, chiếm thiểu số, là các sinh viên khác niềm tin. Những vấn đề như Thiên Chúa, bụt thần…là vấn đề nhảm nhí, lừa phỉnh người ta, là phản khoa học…
Sống chung với các sinh viên khác niềm tin, học chung với những người có tư tưởng bài tôn giáo, các sinh viên công giáo không giám tỏ lộ mình là người Công Giáo. Ăn cơm không giám làm dấu. Không giám đi lễ đi, nhà thờ. Sáng, tối, chiều, hôm không giám đọc kinh cầu nguyện…
Lý do khác nữa là sự yếu kém về Đức Tin và trình độ giáo lý. Đức tin của các bạn sinh viên là Đức tin được gia đình truyền lại. Trình độ giáo lý của các bạn là vốn giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu, với những câu hỏi thưa ê a học thuộc lòng mỗi buổi sáng, chiều hôm. Không có sự hiểu biết đầy đủ. Chính vốn kiến thức giáo lý ít ỏi đó đã làm cho các bạn sinh viên mất tự tin trước những câu hỏi hóc búa của thầy cô, bè bạn, trước những thách đố ban đầu trong môi trường đại học.
Bốn năm đại học đằng đẵng, những khát vọng của tuổi trẻ, muốn có được sự chấp nhận của xã hội, nên sinh viên dễ bước qua, dễ đánh mất Đức Tin của chính mình. Hoà mình trong môi trường sinh viên sôi động, với những hội hè, sinh nhật, picnic, phong trào đoàn thể…các bạn sinh viên công giáo dễ bị kéo vào cơn lốc đó. Lúc này, đối với họ, đi lễ đi nhà thờ chỉ là chuyện phù phiếm và mất thời gian.
Mấy năm trở lại đây, phong trào sinh viên công giáo hoạt động mạnh. Mỗi năm thi đại học, các nhóm sinh viên công giáo đã có những hình thức rất hay để giúp đỡ các tân sinh viên. Từ khi đi thi đại học, các thí sinh đã được các nhóm giúp đỡ nơi ăn chốn ở. Các em cảm nhận được tình thương giữa những người Công Giáo. Em nào đỗ, liền được các anh chị sinh viên giúp tìm nơi trọ, hướng dẫn sinh hoạt trong các nhóm sinh viên công giáo. Được tham gia các hoạt động lành mạnh, được đi lễ, đi nhà thờ cùng các anh các chị sinh viên cùng tín ngưỡng, nên những trở ngại ban đầu dường như khó có thể lay chuyển nổi các bạn.
Tuy nhiên, những công việc mà các nhóm sinh viên công giáo đã làm được còn rất hạn chế. Điều này do nhiều nguyên nhân như: các gia đình chưa thực sự thấy được những mối nguy đang đợi con em mình, nên không chú ý lắm tới sinh hoạt Đức Tin của các em, miễn sao cuối kỳ nhà trường báo điểm về, em có điểm khá, tốt thế là ổn lắm rồi; Các cha xứ chưa có điều kiện quan tâm cho đủ tới các bạn, chưa quy tụ được các bạn vào một số khu vực nhất định để tiện cho các sinh hoạt Đức Tin…
Để là một sinh viên đã khó, nhưng là một sinh viên công giáo còn khó hơn. Bởi ngoài việc học tập cho bằng bạn bằng bè, thì các sinh viên công giáo còn phải giữ tinh thần của một người công giáo, sống và học tập theo tinh thần Kitô giáo, làm chứng cho Thiên Chúa ngay trong chính môi trường bài Thiên Chúa. Đó quả là một thử thách lớn lao.
Rất khó khăn, chắc chắn như thế, nhưng không phải là không làm được. Đã có rất nhiều lời khen ngợi các sinh viên công giáo, được thốt ra từ miệng các bạn sinh viên khác niềm tin, về tinh thần trung thực trong thi cử, sống yêu thương, chan hoà với bạn bè…Đó là chính là cách truyền giáo hữu ích trong môi trường học đường mà các bạn sinh viên cần thực hiện, tất nhiên, đôi khi cũng bị coi là ngớ ngẩn, không biết nắm những cơ hội tốt để đạt được thành tích cho bằng bạn bằng bè.
Mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng nhau sát cánh. Giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn, thử thách. Cùng nhau chia sẻ thành công. Để không một ai trong chúng ta bị hư đi do làm sinh viên.
Xin Thiên Chúa đồng hành và chúc lành cho chúng con. Amen.
Trong các trường đại học, số lượng sinh viên công giáo sao mà ít ỏi thế. Lớp tôi có tới 50 sinh viên, vậy mà số sinh viên công giáo chỉ vỏn vẹn có 2 người. Khoa mà tôi theo học có tới hơn 300 sinh viên, vậy mà số sinh viên công giáo chỉ có 14 người. Trong số đó, số sinh viên công giáo tham gia sinh hoạt các nhóm sinh viên là 3 người. số còn lại thì khô khan nguội lạnh. Đâu là nguyên nhân của sự thiếu sự tích cực trong sinh hoạt tôn giáo của các sinh viên công giáo như vậy ?
Có thể có các nguyên nhân như sau:
Ngay khi bước chân vào môi trườg đại học, các sinh viên công giáo đã đụng chạm ngay tới vấn đề niềm tin. Đức tin Kitô giáo thuần khiết và bình dân được tiếp nhận từ môi trường gia đình, làng xóm nay bị thách đố bởi sự đụng chạm với một xã hội khác niềm tin. Hơn nữa, ngay từ học kì đầu, sinh viên phải học môn triết học Mác-Lênin gắn với lý thuyết vô thần, sinh viên công giáo không khỏi bàng hoàng trước những luận điểm, những lý lẽ mà họ được tiếp thu. Do đó, việc đánh giá lại niềm tin là một hệ quả tất yếu và chính lúc đó niềm tin bị thử thách.
Tất cả những gì được học ở các lớp xưng tội, rước lễ lần đầu, chịu phép thêm sức…đều bị các lý giải có vẻ khoa học kia thuyết phục. Từ sự hụt hẫng ban đầu đó, sinh viên dễ dàng chấp nhận những tư tưởng của giảng viên, hầu hết là các đảng viên, giảng dậy.
Mặt khác, xung quanh các sinh viên công giáo, chiếm thiểu số, là các sinh viên khác niềm tin. Những vấn đề như Thiên Chúa, bụt thần…là vấn đề nhảm nhí, lừa phỉnh người ta, là phản khoa học…
Sống chung với các sinh viên khác niềm tin, học chung với những người có tư tưởng bài tôn giáo, các sinh viên công giáo không giám tỏ lộ mình là người Công Giáo. Ăn cơm không giám làm dấu. Không giám đi lễ đi, nhà thờ. Sáng, tối, chiều, hôm không giám đọc kinh cầu nguyện…
Lý do khác nữa là sự yếu kém về Đức Tin và trình độ giáo lý. Đức tin của các bạn sinh viên là Đức tin được gia đình truyền lại. Trình độ giáo lý của các bạn là vốn giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu, với những câu hỏi thưa ê a học thuộc lòng mỗi buổi sáng, chiều hôm. Không có sự hiểu biết đầy đủ. Chính vốn kiến thức giáo lý ít ỏi đó đã làm cho các bạn sinh viên mất tự tin trước những câu hỏi hóc búa của thầy cô, bè bạn, trước những thách đố ban đầu trong môi trường đại học.
Bốn năm đại học đằng đẵng, những khát vọng của tuổi trẻ, muốn có được sự chấp nhận của xã hội, nên sinh viên dễ bước qua, dễ đánh mất Đức Tin của chính mình. Hoà mình trong môi trường sinh viên sôi động, với những hội hè, sinh nhật, picnic, phong trào đoàn thể…các bạn sinh viên công giáo dễ bị kéo vào cơn lốc đó. Lúc này, đối với họ, đi lễ đi nhà thờ chỉ là chuyện phù phiếm và mất thời gian.
Mấy năm trở lại đây, phong trào sinh viên công giáo hoạt động mạnh. Mỗi năm thi đại học, các nhóm sinh viên công giáo đã có những hình thức rất hay để giúp đỡ các tân sinh viên. Từ khi đi thi đại học, các thí sinh đã được các nhóm giúp đỡ nơi ăn chốn ở. Các em cảm nhận được tình thương giữa những người Công Giáo. Em nào đỗ, liền được các anh chị sinh viên giúp tìm nơi trọ, hướng dẫn sinh hoạt trong các nhóm sinh viên công giáo. Được tham gia các hoạt động lành mạnh, được đi lễ, đi nhà thờ cùng các anh các chị sinh viên cùng tín ngưỡng, nên những trở ngại ban đầu dường như khó có thể lay chuyển nổi các bạn.
Tuy nhiên, những công việc mà các nhóm sinh viên công giáo đã làm được còn rất hạn chế. Điều này do nhiều nguyên nhân như: các gia đình chưa thực sự thấy được những mối nguy đang đợi con em mình, nên không chú ý lắm tới sinh hoạt Đức Tin của các em, miễn sao cuối kỳ nhà trường báo điểm về, em có điểm khá, tốt thế là ổn lắm rồi; Các cha xứ chưa có điều kiện quan tâm cho đủ tới các bạn, chưa quy tụ được các bạn vào một số khu vực nhất định để tiện cho các sinh hoạt Đức Tin…
Để là một sinh viên đã khó, nhưng là một sinh viên công giáo còn khó hơn. Bởi ngoài việc học tập cho bằng bạn bằng bè, thì các sinh viên công giáo còn phải giữ tinh thần của một người công giáo, sống và học tập theo tinh thần Kitô giáo, làm chứng cho Thiên Chúa ngay trong chính môi trường bài Thiên Chúa. Đó quả là một thử thách lớn lao.
Rất khó khăn, chắc chắn như thế, nhưng không phải là không làm được. Đã có rất nhiều lời khen ngợi các sinh viên công giáo, được thốt ra từ miệng các bạn sinh viên khác niềm tin, về tinh thần trung thực trong thi cử, sống yêu thương, chan hoà với bạn bè…Đó là chính là cách truyền giáo hữu ích trong môi trường học đường mà các bạn sinh viên cần thực hiện, tất nhiên, đôi khi cũng bị coi là ngớ ngẩn, không biết nắm những cơ hội tốt để đạt được thành tích cho bằng bạn bằng bè.
Mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng nhau sát cánh. Giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn, thử thách. Cùng nhau chia sẻ thành công. Để không một ai trong chúng ta bị hư đi do làm sinh viên.
Xin Thiên Chúa đồng hành và chúc lành cho chúng con. Amen.